Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1441



Thực ra, vấn đề mà hiện giờ Cự Tỉnh phải đối mặt rất lớn, bởi vì sau khi Đường Ï Ninh rời đi, cho dù chị Long có cố hết sức mình cũng không thê tạo ra điểm nhân như lúc Đường Ninh còn ở đây. Lại ¡ công thêm với việc nhưng nghệ sĩ mà cô ký hợp đồng gần đây đều giống như Hạn: Tụ Triệt, hoặc là không đề tâm vào việc phát triển, hoặc là kẻ bắt tài vô dụng.

“Chị rất vô dụng phải không?” Trong lúc giải lao, chị Long hỏi Lâm Thiền: “Tại sao cùng một phương pháp Đường Ninh dùng thì đúng, còn chị áp dụng thì lại không được?”

Lâm Thiên võ vai chị Long, khuyên nhủ: “Là chị đang gây cho mình áp lực quá lớn, chị đã làm tốt rồi.”

“Chị Long phiền nào như vậy là do em không, nghe lời sao?” Sau khi Hàn Tu Triệt đến Cự Tỉnh, không thấy chị Long trong phòng làm việc, anh ta đoán ngay răng chị đang hóng gió trên sân thượng. Nhưng lộ ng ngờ răng Lâm Thiên cũng ở đó.

“Tôi còn chưa hỏi cậu đâu, đang yên đang lành cậu đi Anh làm gì?”

“Em đi thăm Đường Ninh.” Hàn Tu Triệt nhún vai: “Nhưng sau khi cô ấy rời khỏi trường là em cũng về rôi đây, không phải sao..

“Ai bảo chị ấy nỗi tiếng như vậy, trước đây em đã bỏ lỡ rồi?”

“Nếu đã về rồi thì phát triển cho tót, đừng có gây chuyện nữa.”

“Nói đến đây, em có một ý tưởng, chị Long, dù sao thì Đường Ninh cũng không ở Cự Tinh nữa, vậy thì muỗn duy trị độ chủ đề của Cự Tỉnh, em thây y răng có thể mời Đường Ninh.

‘bản lậu’ qua đây, chị nghĩ xem, nếu chị ký hợp đồng với nghệ sĩ đó..

Chị Long nghe xong, trực tiếp lắc đầu: “Đừng nhặc bản sao đó trước mặt tôi, cô ta có sao chép thế nào thì cũng không phải Đường Ninh.”

Nói xong chị Long xoay người trở về phòng làm việc của mình.

Còn Lâm Thiển lúc này, đang hướng ánh mắt tò mò về phía Hàn Tu Triệt.

Bởi vì khi chị Long ký hợp đồng với anh ta, trong lòng cô có một sự nghi hoặc rất lớn.

“Đừng để tôi biết cậu ở Cự Tinh làm những chuyện gì.” Đây là lời cảnh cáo của Lâm Thiên dành cho Hàn Tu Triệt.

Hàn Tu Triệt nhún vai một cách vô tội, không nói gì nữa, quay người rời khỏi Cự Tinh.

Bởi vì đối với anh ta, Cự Tỉnh mắt đi Đường Ninh, chỉ là con hồ giấy, muốn phá hủy căn bản không tốn chút hơi Sức nào.

Anh ta đã nhìn lầm Đường Ninh, vậy thì… đến chơi với Cự Tinh, coi như là một cách đề trút giận.

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thao túng Cự Tỉnh, đôi với việc quảng bá tác phẩm của bản thân cũng rât có lợi, anh ta mới là người không muôn bị trói buộc, cảnh cáo cái gì? Ngay cả anh trai mình anh ta còn không xem ra gì, huống hồ chỉ là một quản lý nhỏ bé?

Có cần phải liên hệ với bản sao của Đường Ninh hay không?

Như vậy nhất định sẽ vô cùng thú vị!

Đường Ninh, tôi xem cô có thể trốn đến chân trời góc bể không.

Cô không xuắt hiện thì tôi chủ động khiến cô xuái hiện!

Đường Ninh không biệt tình hình ở Thịnh Kinh, dưới sự Säp XÊp của Mặc Đình, cô ấy không dễ gì mới gặp.

được, đạo diên khoa học viên tưởng nổi tiếng của Mỹ, cũng chính là cha đẻ của khoa học viễn tưởng trong truyền thuyết.

Sau khi tìm hiểu ý định của Đường Ninh, ông cụ ngoài sáu mươi tuôi này cảm thấy ý tưởng của cô thật buồn cười.

“Muốn làm ra một bộ phim khoa học viễn tưởng chất lượng. là một việc không dê, huống hộ điều kiện châu Á còn thiếu rất nhiều.”