Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1439



“Điều này khiến em càng thêm quyết tâm, muôn làm ra một bộ phim hay”

“Đặc biệt là phim khoa học viễn tưởng!”

“Xem ra, anh chỉ có thể chuyên một đội ngũ tốt nhất cho em rồi…” Mặc.

Đình cười: “Vậy phải đi Mỹ rồi... Vốn dĩ anh nghĩ, ít nhát em có thê kiên trì hết tháng này.”

Vì vậy từ ngày hôm sau, Hàn Tu Triệt không bao giờ nhìn thấy Đường Ninh ở trường nữa.

Anh ta hỏi thăm lý do Đường Ninh không đến lớp, sau đó mới biết rằng ĐuồïG Ninh đã chủ động thôi học.

Đường Ninh thôi học rồi!

Hàn Tu Triệt không thể ngờ rằng suy nghĩ của Đường Ninh lại thay đỗi lớn đên như vậy.

Sớm biết kết quả hiện giờ sẽ thế này, vậy, Sao trước đây còn bày ra dáng vẻ muốn chống lại cả thê giới chứ?

Cũng đúng, khi còn ở Thịnh Kinh, cô chống không lại dư luận, đến nước ngoài cô vẫn như vậy, vẫn là Sợ hãi..

trồn tránh.

Hàn Tu Triệt đột nhiên có chút thẹn quá hóa giận, lẽ nào, người phụ nữ là anh ta đề ý lâu như vậy hóa ra lại là một món hàng thế này sao?

Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé! Không…

Anh ta không muốn tin, nhưng Đường Ninh rời khỏi nước Anh là sự thật.

Hàn Tu Triệt cảm thây rất thât vọng, một Đường Ninh được mọi người mệnh danh là huyện thoại, tại sao lại là một con người như vậy?

“Không phải vậy, không đúng.” Hàn Tu Triệt cảm thây như bị sỉ nhục.

“Cái người phụ nữ phương Đông đó hình như thôi học rôi…các cậu có biết không?”

“Người phương Đông là những kẻ ngu ngồc.”

“Danh tiếng đã thối nát như vậy rồi, nêu là tôi tôi cũng ở lại được.”

Nghe những lời bàn tán của người Anh bên cạnh, Hàn Tu Triệt trực tiệp vứt tài liệu trong tay đi, mua vé máy bay sớm nhất, dùng tốc độ nhanh nhất trở về Thịnh Kinh.

Mà việc đâu tiên khi trở về Thịnh Kinh, Hàn Tu Triệu đã hỏi thăm ngay trợ lý của anh ta: “Đường Ninh trỏ về Thịnh Kinh rồi có phải không?”

“Chưa nghe nói đến.” Quản lý đáp thẳng.

“Vậy thì đang trồn rồi…” Hàn Tu Triệt then quá hóa giận, đột nhiên cảm thây thật lãng phí tâm sức trong khoảng thời gian vừa rôi.

Nhưng lúc này, trên màn hình TV đang phát quảng cáo của Đường.

Ninh bản lậu, Hàn Tu Triệt thây vậy, liền cảm thấy hứng thứ: “Tôi muốn phương thức liên lạc của cô gái đó…”

“Hàn Tu Triệt, không phải chứ? Chỉ vì không theo đuổi được Đường Ninh mà anh lại muốn tìm hàng loại hai à?”

“Cô không hiểu, tôi muốn dùng người phụ nữ này đề chứng minh răng Đường Ninh cũng chỉ thường thôi.”

Quản lý đã choáng váng bởi suy nghĩ của anh ta suốt một ngày.

Trước đây anh ta hứng thú với Đường Ninh bao nhiêu, thì bây giờ ghét cô bầy nhiêu, rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì vậy?