Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1397



Hiện giờ, có lẽ không có ại dám đứng ra nói thay Đường Ninh rồi nhỉ?

Trừ khi Tỉnh Lam, La Sinh không cần tương lai.

Về phần chị Long và Lâm Thiễn, sau khi sự việc xảy ra đã được Đường Ninh mời đên Khải Duyệt Đề Cảnh: “Tình trạng bây giờ hai người cũng thấy rồi, em sẽ giao lại Cự Tinh cho hai người.”

“Đường Ninh, em muốn từ bỏ?”

“Ai nói em muốn từ bỏ?” Đường Ninh hỏi lại chị Long: “Em cân phải tạm lánh đi, không thẻ đề Cự Tinh bị hủy hoại trong chộc lát được.”

“Nhưng là, không có em, chúng ta không thể làm việc được.”

Nghe được những lời này, Đường Ninh đang năm trên giường bệnh nở nụ cười: “Từ khi em bắt đâu trở thành người mẫu, chị đã có thể làm người phụ trách rồi, làm gì đến bây giờ chị phải cân em chỉ bảo nữa chứ? Lâm Thiên mạng thai rồi, chị không thể để cho em ây thêm gánh nặng nữa, hiện tại Cự Tỉnh giao cho chị, có thể phát huy theo ý của chị, chị Long, em hy vọng khi em trở lại, muốn thầy được Cự Tỉnh nhật định sẽ phát đạt.”

“Em đi đâu vậy?” Chị Long nghe được ý định rời đi của Đường Ninh, trong lòng chợt hoảng hốt.

Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé! “Sau khi giải quyết công việc của Hàm Mạt, hạ sinh con gái một cách.

an toàn, sau đó nghiên cứu sản xuất phim và những thứ khác.” Đường Ninh trả lời: “Không học có hệ thông, thì làm sao có thể sản xuất ra bộ phim chất lượng?”

Chị Long nghe xong mỉm cười: “Chị biết em sẽ không dê dàng bị đánh bại, quả nhiên vẫn là Đường Ninh chị biết trước đó.”

Nhưng sau khi cười, cô lại im lặng: “Nhưng khi em đi như thế này, chính là hoàn toàn im lăng. Lâu dân, em sẽ chìm dần trong giới giải trí mắt.”

“Chị nghĩ xem, em: có lúc nào quan tâm đến chuyện này?” Đường Ninh an ủi chị Long: “Hiện tại trên lưng em có ước mơ của hai người. Em nghĩ em nhất định phải hiện thực hóa nguyện vọng của họ.”

“Về phần Lâm Thiền, hiện tại đang mang thai. Khi em sinh con xong, chị mong răng em vẫn có thê trở lại Cự Tỉnh và sắt cánh cùng chị Long tác chiến.”

“Chị yên tâm đi.” Lâm Thiền trả lời.

Thực ra Lâm Thiễn cũng hơi lo lắng, bởi vì cô ấy cũng tự trách, cảm thây bản thân đã gián tiếp hại chết Hạ Hàm Mạt.

Đường Ninh biết tâm tư của cô nên đã khuyễn giải cô: “Em đã cho Hạ Hàm Mạt thứ mà cô ta muốn nhất.

Em không phải là người đã hại chết cô ta. Sự tha thứ của em là đề giải thoát cho cô ta.”

“Vậy thì… điều gì có thể giải thoát cho em?”

“Hai người, đừng vòng vo nữa, cứ nói đi, khi nào thì đi và khi nào thì quay lại?”

“Sau cuộc họp báo, em sẽ giải nghệ hoàn toàn. Ngày “Kiến chúa” ra mắt cũng là lúc em trở lại.”

Nghe được lời này của Đường Ninh, chị Long gật đầu: “Chị tin em, bởi vì em là Đường Ninh. Cho dù gặp khó khăn, em đững sẽ bám trụ được.”

“Khi nào thì họp báo được tổ chức?”

“Ngày kia.” Đường Ninh nói, lông mày cô hiện lên một màu khó hiểu.

Cô ấy nợ Hạ Hàm Mạt một câu trả lòi và cũng thiêu người hâm mộ Hạ Hàm Mạt một câu trả lời.

Đương nhiên, trong lòng cô cũng đã hạ quyết tâm rất quan trọng.

Vì vậy, sự kiện tổ chức họp báo của Đường Ninh ngay lập tức gây chấn động khắp Thịnh Kinh, vỗn là còn có người đoán răng cô ây sẽ không bao giờ ra đề tây trăng, không ngờ lại tự tát vào mặt mình nhanh như vậy.

“Không nghĩ tới, Đường Ninh cũng quỳ xuông trước bên ngoài. Thật sự là sống lầu mới thấy.”