Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm

Chương 1396



“Nghệ sĩ Hạ Hàm Mạt được xác định đã chêt sau khi rơi từ một tòa nhà vài ngày trước, và hung thủ họ Phạm cũng đã bị bắt về quy án, đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.”

“Ông ta nói với cảnh sát, ông ta biết Hạ Hàm Mạt vô tội, bởi vì mục đích của ông ta là muôn làm cho một người khác khó chịu, người này chính là người phụ trách họ Đường của Cự Tỉnh mà mọi người đều biết, cũng là sếp cũ của Hạ Hàm Mạt.”

“Họ Phạm đã nhiêu lân mưu hại họ Đường, nhưng không đạt được mục đích, còn lân này, ông ta lại phát rộ đầy nghệ Sĩ cũ của họ Đường từ tầng 5 xuông chỉ để xả giận cho bản thân mình.”

Đây không phải tin tức giải trí mà là tin tức xã hội.

Sau khi Đường Ninh xem xong, Mặc Đình muôn tắt TV nhưng lại bị Đường Ninh ngăn lại: “Chắc bây giờ. bên ngoài đang chửi mắng ghê lãm nhĩ?

Lại thêm một người nữa, vì em.

“Nếu em vẫn chưa sẵn sàng đối mặt, vậy thì đừng xem những tin tức này nữa, nếu…em sẵn sàng rồi, vậy đừng nói những lời khiên người khác bất lực như vậy nữa.” Mặc Đình nghiêm khắc nói với cô: “Trong thâm tâm em biết rõ rằng mình nên làm gì mà.”

Đường Ninh nhắm mắt lại.

“Tất cả những lời nói nghiêm khắc mà anh nói với em lúc này đều là không muốn em bị chính bản thân mình đánh gục.”

“Bây giờ Lâm Vỹ Sâm vẫn đang chờ đựa vợ đến đề nhờ em nâng đỡ cho nỗi tiếng, fans của Hạ Hàm Mạt còn đang chờ em giải thích, ‘Kiến chúa”

chỉ mới quay xong còn chưa làm hậu kỳ, còn đứa bé trong bụng đang chờ em chăm sóc nữa.

Nghe xong, Đường Ninh nắm chặt chăn đệm dưới thân.

Bởi vì mỗi lần làm hại của kẻ địch, thực ra chỉ khiến cô thêm mạnh mẽ hơn mà thôi.

Cho nên lần này cô cũng không thể bị bắt kỳ ai đánh gục.

Cho dù là…

Hiện giờ, các fans của Hạ Hàm Mạt đã gửi di ảnh, Thời thư,v.v. đến Khải Duyệt Đề Cảnh..

“Trước đây khi Hạ Hàm Mạt ờ Cự Tỉnh, cô ây thực sự đã từng vui vẻ.

Chuyện sau này là do cô ây tự mình gây ra, bị Cự Tỉnh bỏ rơi, chúng tôi không hề oán trách, nhưng...bây giờ Hạ Hàm Mạt chết vì ân oán giữa Đường Ninh và người khác, điêu này chúng tôi không thê chấp nhận được, Đường Ninh phải ra mặt giải thích, nêu không chúng tôi sẽ cùng nhau tẩy chay Hải Thụy.”

“Quan hệ công chúng của Hải Thụy vân luôn kịp thời và đẹp đẽ, nhưng lần này, chuyện của Đường Ninh và tên họ Phạm đó đã lên tin tức xã hội rôi, tôi xem Hải Thụy sẽ xử lý thế nào.”

“Nếu Đường Ninh không ra mặt giải thích, ngày nào cúng tôi cũng sẽ gửi vòng hoa đến Khải Duyệt Đề Cảnh. “

Đương nhiên trong đó cũng có những tiêng nói lý trí.

“Nghe nói trước đây Hạ Hàm Mạt gặp chuyện, Đường Ninh còn ra tay giúp đỡ cô ây, tôi tin cho dù Hạ Hàm Mạt có gặp sự có, cô ấy cũng không hồi hận, mọi người không trách hung thủ, lại đi trách người mà Hạ Hàm Mạt quan tâm, là bởi vì các người biết Đi Ninh dễ bắt nạt sao?”

Fans của Hạ Hàm Mạt rất kích động, không chỉ là nói suông, thật sự đã gửi những thứ rất khó coi đến Hải Hhuy có lẽ bọn họ cho rằng, người đã đi rồi, vậy thì cũng thù mới hận cũ cùng tính một thê.

Lúc đó Hạ Hàm Mạt bị đuồi khỏi Cự Tinh, Hạ Hàm Mạt cũng phải chịu âm ức rât lớn.

Lần này đương nhiên phải trả lại cả vốn lân lãi.

Dĩ nhiên, chuyện lớn như thế này, ngay cả Hải Thụy cũng gặp phải những công kích và tây chay chỉ vì một mình Đường Ninh. Là người ra quyết định nếu Mặc Đình tiệp tục bênh vực Đường Ninh, e rằng thật sự không được.

Có người không khỏi chất vần: “Sự nghiệp trong giới giải trí của Đường Ninh đã đên hôi kết rôi sao?”