Kẻ Ngu Ngốc Tu Tiên

Chương 125: Vô sỉ cứu mĩ nhân



" Ôi, Ngưu Bá huynh, huynh đến đường đột quá ta không ra đón tiếp kịp! " Bạch Phích nhìn thấy Ngưu Bá đang hầm hầm đi tới liền đi đến gần chào hỏi

Ngưu Bá thấy vậy liền nhìn hắn đầy tức giận, sau đó nói :

" Bạch Phích công tử quả thật là giàu đến chảy mỡ, bao hết cả quán này mà lại còn chặn không cho ta đi vào, đúng thật là hảo hán "

Bạch Phích nghe vậy mồ hôi chảy rì rào, ánh mắt nhìn mấy tên thuộc hạ bị đánh mà ra vẻ mắng chửi, sau đó chửi mấy tên thuộc hạ đang đi đằng sau rồi ra lệnh :

" Các ngươi mau lôi mấy tên ngu ngốc, mắt không có biết nhìn người này về rồi đánh cho bọn chúng khi nào hiểu ra thì thôi cho ta "

Hắn lại đến gần Ngưu Bá rồi rót một chén trà cho Ngưu Bá uống sau đó liếc mắt nhìn mấy cô gái ý muốn làm cho Ngưu Bá nguôi giận, sau đó lại nói

" Ngưu Bá huynh yên tâm mà chơi đùa thoả thích, hôm nay huynh mất bao nhiêu tiền đẹ liền trả cho huynh "

Ngưu Bá nghe vậy gật gật đầu tỏ vẻ nguôi giận, vừa được đánh người lại còn được vui chơi mà không trả tiền có ngu mới không nguôi giận, sau đó nói với Phong Vũ :

" Vũ huynh không cần quan tâm đến mấy tên này, chúng ta cứ thoả thích mà tìm mỹ nhân thôi "

Hắn lại quay sang phía Bạch Phích rồi xua xua tay ý định đuổi hắn đi :

" Ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta lên đây có chút việc "

Bạch Phích cũng gật đầu cười nói :" Ngưu Bá huynh cứ thoả thích đi "

Phong Vũ đi đến một bàn mà ngồi xuống uống chén trà, đi nửa ngày không uống nước nên khô cả cổ họng

Đang uống thì hắn nhận thấy một cô gái đi đến phía hắn, thân hình có chút nóng bỏng, nhưng đối với hắn lại là rất bình thường. Không thể tạo cho gắn được sự ham muốn

Cô nàng đến ôm lấy cánh tay của Phong Vũ mà xoa xoa, sau đó lại bóp bóp chân hắn, muốn khiêu khích gợi lên dục vọng của Phong Vũ

Phong Vũ cũng chẳng làm ra cử động gì đáp lại, hắn lại uống tiếp chén trà sau mà không quan tâm đến nàng ta, khiến thời gian trôi đi nàng cũng rời đi trong uất ức

Trong đầu nàng đang mắng chửi hắn một cách đầy ủy khuất và tức giận, đồ đàn ông mặt trắng không có cu

Phong Vũ tất nhiên không có quan tâm hay đọc được suy nghĩ của nàng, hắn tiếp tục nhìn xem có ai vừa mắt không nhưng tầm mắt của hắn vẫn là rất cao, đã từ trái đất hắn luôn như vậy

Trừ khi hết cách hắn mới phải ăn tạp mà thôi

Đột nhiên có một cái chén rơi từ tầng 3 xuống, sau đó là 2 tên Hoá Thần Trung Kỳ bị đá xuống, nằm ngay dưới chân hắn

Phong Vũ thấy vậy liền đứng dậy, bước nhanh lên tầng 3

" Có trò vui rồi đây! "

Đi đến tầng 3 liền có một đám người vây xung quanh để xem, hắn nhanh chóng chen vào, nhìn thấy có 5 người tu vi Hoá Thần Viên Mãn đang bao vây lấy một cô gái xinh đẹp

Nàng ta đang phải chống đỡ một lúc 5 người, mặc dù tu vi nàng cũng là Hoá Thần Viên Mãn nhưng đối phó một lúc 5 người nàng cũng sắp bại, đứng sau 5 người này là một tên mặc y phục hoa hoè, để râu trông rất dê, hắn tu vi cũng chỉ là Hoá Thần Trung Kỳ nhưng chắc có thế lực nên ra lệnh được cho 5 Hoá Thần Viên Mãn

Một tên Hoá Thần Viên Mãn nhận ra được sơ hở của cô nàng đang bị tấn công liền nhanh chóng tung ra tuyệt chiêu, thanh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên loé sáng rồi hoá thành con rắn dài cắn đến phía nàng ta

Đang bị 4 người kia tấn công dồn dập nên khi nhận ra nàng cũng không đỡ kịp liền biết bản thân sẽ phải chúng đòn rồi

Trong cảnh lắc đầu hết hi vọng khi nhìn của mọi người với nàng thì bỗng nhiên con rắn đang há miệng cắn đến liền bị hụt

Đúng vậy, là bị hụt!

Một thanh niên bảnh bao kéo lại nàng ta một cách nhẹ nhàng như không có gì nhưng lại phá được thế công của cả 5 Hoá Thần Viên Mãn cao thủ khiến cả đám đang nhìn há hốc mồm

Sau đó tưởng là cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lại là cảnh tượng khác, tên mặt trắng bảnh bao kia kéo lại mỹ nhân xinh đẹp sau đó hôn say đắm lên môi ngọt của nàng, khiến nàng ta bất ngờ đánh liên hồi vào ngực hắn trong sự tức giận

Phong Vũ cầm lấy cánh tay của nàng, sau đó giữ để rồi lại ôm lấy cái eo thon, hắn cho môi thơm của nàng được giải thoát sau đó nhìn về phía đám kia miệng nói :

" Các ngươi lại dám động vào nữ nhân mà ta đã hôn sao? Quả thật là bỉ ổi vô sỉ "

Cả đám nghe vậy ánh mắt nhìn hắn cực kỳ quái dị, vừa cưỡng hôn người ta xong lại dám nói như bản thân mình rất quân tử

Tên mặc y phục hoa kia tức đến đỏ cá mắt, mồi ngon đến mồm lại bị kéo ra, sau đó ăn ngay trước mặt mình thử xem có tức không?

" Đáng chết, tên mặt trắng vô sỉ, hôm nay ta xem ngươi làm sao đi ra được khỏi đây "

Phong Vũ nghe vậy lấy tay về đếm đếm sau đó thốt ra một câu :

" 6 con kiến hôi! "

5 Hoá Thần Viên Mãn cao thủ kia nghe vậy nhíu mày, cùng lúc rút ra vũ khí, sau đó nói với tên áo hoa :

" Hoạ Vũ công tử, hôm nay bọn ta sẽ chém hắn thành thịt vụn giúp ngài hả giận "

5 thanh kiếm được rút ra, cả 5 người đều là kiếm tu, sau đó cùng nhau kết hợp thành một trận kiếm gì đó

5 thanh kiếm nhanh chóng sắp chém đến phía hắn liền bị hắn chém nát thành sắt vụn, một thanh kiếm làm bằng linh lực xuất hiện....

" Không thể nào, là kiếm khí " Cả đám người xung quanh thấy cảnh như vậy thốt lên bất ngờ, kiếm khí đối với kiếm tu là một loại thành tựu, là một loại sức mạnh, thông thường thì các thiên tài mới có thể ngộ ra kiếm khí

Thanh kiếm khí được Phong Vũ điều khiển nhanh chóng chém đên phía của tên đầu tiên, tên kia bị chém vỡ kiếm liền nhạn chóng lấy ra thanh khác nhưng vẫn muộn

Một kiếm đâm thủng bụng hắn, máu chảy xuống sàn một mảng lớn

4 người kia thì 2 người đã bỏ đi, nhanh chóng nhảy xuống tầng một bỏ trốn 2, còn 2 người còn lại vẫn đứng đấy, bọn chúng có vẻ vấn chưa lấy ra hết những con bài

" Công tử yên tâm, 2 bọn ta chắc chắ bảo vệ công tử an toàn rơi khỏi đây "

Sau khi nói xong thì tên bên phải cởi ra chiếc áo, các hình xăm liền hiện ra trên thân thể, sau đó các hình xăm uốn lượn rồi hoá thành ra một người màu đen

" Là thuật phân thân! Quả thật là có vốn liếng để tự tin "

Tên còn lại không dùng kiếm nữa mà nhanh chóng kết ấn rồi triệu hồi ra một con yêu thú, một con hổ đen xuất hiện gầm thét, nước miếng chảy ròng rọc khi nhìn Phong Vũ

Phân thân màu đen cầm lấy một thanh đao mà chủ nhân đưa cho liền tiến tên, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng Phong Vũ lại mỉm cười đầy thú vị, muốn chơi Hắc Ám cùng với hắn sao, còn non lắm

Cánh tay Phong Vũ đưa lên, Hắc Ám linh lực xuất hiện trên cánh tay, sau đó hình thành như một cái lỗ đen, lỗ đen khi thấy tên phân thân đen đến liền hút phân thân đen kia vào

" Làm sao có thể! " chủ nhân của phân thân đen kia ánh mắt co rụt, sợ hãi đến cùng cực, phân thân đen của hắn lần đầu phải sợ một thứ gì đó đến như vậy, hắn dùng hết lực lượng muốn kéo phân thân lại nhưng vẫn không thể!