Thông tin truyện

Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Ka Vẫn Luôn Dại Gái Như Vậy

Tác giả:

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Mùa đông lạnh lẽo, lớp áo khoác dày, hơi ấm phả ra không khí. Bầu trời hôm nay hơi u ám, giống như mịch mù, cũng giống như đen tối. Đôi trai gái vẫn ôm nhau thật chặt, vì đây là châu Âu, dù hôn nhau cũng không gây chú ý. Coi như bởi một cái gì đó, họ cũng bỏ qua tất cả một lần. Chợt, một âm thanh rất khẽ vang lên. Âm thanh của sự thức tỉnh!


Hắn đẩy mạnh cô ra bằng một tay, tay còn lại đặt lên ngực, nơi có một dòng máu đỏ tươi bất chấp chảy xuống. Cô đã giết hắn bằng khẩu súng của mình. Vậy là hết! Mong rằng kiếp sau không gặp lại cô. Không ngờ lại đoạt xác sống lại lần nữa. Đoạt của ai không đoạt, lại của một tên “giới tính thứ ba”. Thôi sống là được rồi. Mà khoan, cho rút lại câu ấy. Thề có ông trời chứng giám, không thể chịu nổi một vài thứ “màu hường” ở chỗ này.


Sau đó, hắn cho tất cả quần áo son phấn mỹ phẩm các thứ thậm chí là drap giường kem đánh răng gấu bông ... vào cái bao to. Vứt chứ để làm gì!? Hắn có thể thích nghi với hoàn cảnh một cách nhanh chóng nhưng hắn không muốn "tiếp tục" làm người có giới tính thứ 3. Mà cũng thật không ngờ, ở đây có nhiều gái đẹp đến vậy. Máu “dại gái” lại nổi lên rồi!!! 

Bình luận truyện