Hùng Thiên Đại Lục

Chương 538: Cô Tinh Bi Ai



Trăm vạn tu luyện, mới thành công

Giờ này thì đạo, hóa thành không

Thế gian vạn sự, đều hung hiểm

Xui thì chạm phải, kẻ chân long.

...

Lần này Cô Tinh thiên tôn không biến hóa ra binh đoàn ác thi, vì biết có lấy ra cũng chỉ làm bữa ăn cho Lạc Tinh.

Hắn lúc này ngồi trên Hắc Mộc Ma Quan. Hay tay bắt quyết, điều khiển tám con ác linh cảnh giới thiên tôn bay vòng quanh. Mục đích rõ ràng muốn kéo dài thời gian. Mấy lần Lạc Tinh tiếp cận hắn ta liền lui lại, giữ đúng khoảng cách ba ngàn dặm.

Lạc Tinh cũng không nôn nóng. Bắt đầu ngồi xuống. Thiên Ma Cầm xuất hiện, vang vọng trong không gian từng tiếng đàn thánh thót, réo rắc.... Từng linh văn bí ẩn được tạo ra liên tục. Lạc Tinh làm theo thể thức nhàn nhã. Không hề quan tâm ngoại cảnh, tập trung vào đạo của riêng mình. Thỉnh thoảng, hắn dùng Thiên Âm Trường không tấn công Cô Tinh Thiên Tôn một lần rồi lại đàn tiếp, tạo ra từng vòng công kích thử công kích tám con Thiên Tôn Cảnh kia.

Cô Tinh trong lòng vui vẻ. Y không đánh lại Lạc Tinh. Lạc Tinh càng không trọng thương được y. Nên cần gì gấp gáp.

Hai cười kẻ đàn, kẻ ngồi nhìn kéo dài ba tháng.

"Ha ha... lâu rồi không có người đàn cho ta nghe. Thật thú vị."

"Nếu thú vị thì cứ nghe. Ta không yêu cầu trả tiền vé."

"Tinh... Tang..."- Lại một đòn thiên âm tường không phát ra, vô số mũi tên âm ba vô hình lao thẳng xuống.

"Nhàm chán."- Vừa khoát tay ngăn cản đòn thế Lạc Tinh, Cô Tinh vừa tản thần thức ra xung quanh. Hắn cảm giác đối phương đang có ý đồ gì với mình. Nhưng rõ ràng không thấy ba động linh lực xung quanh.

"Nếu nhàm chán, thì thôi. Ta không biểu diễn nữa ah."

Lạc Tinh lúc này đứng dậy. Vờ thu lấy Thiên Âm cầm xông về hướng Thánh Thủy Thành.

Cô Tinh Thiên Tôn lập tức thuấn di đến. Hắc Mộc Ma Quan đập nhanh xuống Lạc Tinh.

"Tử Thần Chi Nhãn." - Lạc Tinh như đoán được sẽ bị chặn đường nên đã sớm chuẩn bị, công kích linh hồn bắn thẳng đến kẻ chặn đường. Tuy nhiên, Cô Tinh Đại Thiên Tôn khẽ nhăn mặt một cái rồi thôi. Hoàn toàn không bị khống chế. Dù sao hắn là Đại La Thiên Tôn, thần thức hắn ta không hề thua kém kẻ địch trước mắt mình.

Lúc này, Lạc Tinh không hề thất vọng. Hai bàn tay khẽ vung lên. Đồng thời một đại trận sáng lên, bao quây khu vực ngàn dặm.

Thì ra trận pháp phong ấn cực lớn đã được Lạc Tinh bí mật tạo ra trong ba tháng hắn gãy Thiên Âm Cầm.

"Nhóc con vô ích."- Cô Tinh nhanh chóng nhảy vùi về sau. Hắc Mộc Ma Quan mở ra. Hắn muốn chui vào trốn tránh, có Ma Quan phòng ngự, dù có ba Đại La Thiên Tôn quây giết hắn cũng tự tin không hề hấn gì.

"Ai cho ngươi đi. Lúc này trên trán Lạc Tinh mở ra. Một luồng sáng cực mạnh bắn đến. Đây là uy năng cùa Âm Dương Thủy Bích Châu kết hợp năng lượng Hùng Thiên Giới.

Mục tiêu không phải Cô Tinh Đại Thiên Tôn mà là Hắc Mộc Ma Quan. Cho dù là Thần khí không thể phá hủy, nhưng bị Lạc Tinh công kích trực diện, nó cũng bị đánh bay ra ba ngàn dặm. Ma Quan vừa bay ra khỏi phạm vi trận pháp. Lạc Tinh lập tức lao đến tiếp cận Cô Tinh Thiên Tôn. Đến cảnh giới Lạc Tinh. Hắn cũng chẳng cần chiêu thức phức tạp nào, đơn giản là huy động quyền đánh đến. Tốc độ nhanh như ánh chớp. Lại có đại đạo gia thân. Trong phạm vi ngàn dặm, đối phương có ở đâu cũng sẽ bị trúng đòn.

Cô Tinh Thiên Tôn bàn tay cũng hóa chưởng. Cả hai lần đầu trực diện công kích nhau .

"Ầm."- Không gian như vỡ vụng, vô số vết nức ẩn hiện.

"Hừ. Đỡ nào."- Phá không chưởng của Lạc Tinh hiện tại không cần huy động linh lực gì. Chỉ cần đưa tay là thành. Liên tiếp tám mươi mốt chưởng được tung ra.

Cô Tinh Đại Thiên Tôn bắt đầu chậm hơn, dẫn đến ba chưởng cuối không đỡ được. Cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Hắn lập tức muốn thuấn di trốn đi.

"Định..."

Lạc Tinh sao có thế cho y như y, lời nói vừa phát ra. Trên không Thiên Âm Cầm từ lúc nào đã tỏa ra một đồ án cửu cung phạm vi lớn đến ngàn dặm. Tất cả không gian trong phạm vi đó bị đông cứng.

Cô Tinh không di chuyển được. Hắn muốn triệu hồi Hắc Mộc Ma Quan mà không thể.

"Ngươi làm gì ma quan của ta." - Hăn ta giận giữ gầm lên.

Đáp trả hắn là ba mươi sáu đòn Phá Không Chưởng vỗ đến.

Càng đánh càng chật vật. Phá Không Chưởng của Lạc Tinh y như là khắc tinh của hắn. Cơ thể hắn vốn gắn chắt hơn bán thần khí. Nhưng vẫn bị Lạc Tinh kích thương. Lý do có lẽ Lạc Tinh cũng không hiểu. Đó là năm xưa Trấn Ma Bia bị đánh nát, hòa tan vào thần hồn Lạc Tinh. Cho nên hiện tại mỗi đoàn công kích của Lạc Tinh điều khiến Cô Tinh Đại Thiên Tôn đau đớn không thôi.

Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng phục hồi thương thế của hắn. Trận chiến kéo dài thêm hai năm. Cô Tinh Thiên Tôn lúc này vô cùng tàn tạ. Thần khí không quay lại với hắn. Không gian thì bị phong tỏa. Cơ thể liên tục thường tổn, số lần hắn tái nạo lại cơ thể có thể hơn trăm vạn lần rồi.

"Ngươi ép ta? Có tin ta tự bạo nguyên thần."

"Cứ cứ tự bạo thử xem. Chà một Đại La Thiên Tôn tự bạo. có lẽ là nữa cái Đông Phương Đại Lục tan vỡ theo." - Lạc Tinh mỉm cười nói. Hay tay vẫn là đánh đến. Thỉnh thoảng tranh thủ Cô Tinh Đại Thiên Tôn không chú ý. Trong chưởng pháp Lạc Tinh cũng kèm theo vô số linh văn chữ 《Phong》 len lõi vào.

Đánh thêm vài ngày. Cô Tinh Đại Thiên Tôn giận dữ hay tay bắt quyết. Từ thiên không một tam giác màu đen mở ra. Bất chấp khả năng phong ấn thời không của Thiên Ma Cầm.

"Lấy thân làm dẫn... Cửu U Chi Minh... Ma Tôn Tề Xuất."

Giọng nói Cô Tinh dứt lời. Một vòng lục mang tinh màu đen xuất hiện sao đó một ma thần được tạo ra. Đây là Cô Tinh dùng đến lực lượng thế giới của mình. Định nương nhờ đó mà phá nát phong tỏa của Lạc tinh.

Vị Ma Thần này vừa xuất hiện. quả thật không xem phong ấn Thiên Âm Cầm vào đâu. Tốc độ lại cực nhanh lao đến Lạc Tinh.

"Thời Không trọng lực."- Hai chân Lạc Tinh dẫm mạnh. Một lực hút gấp ngàn lần trọng lực trào ra phạm vi trăm dặm.

Tiếp theo, tốc độ Lạc Tinh tăng thêm gấp đôi.

"Ma Thần thì sao. Vào vòng phong tỏa của ta cũng là con đường chết."- Vô số đòn đánh được triển khai. Chưa đầy nửa canh giờ. Hư ảnh ma thần vốn tưởng bất khả chiến bại bị Lạc Tinh xử gọn.

Bên này, Cô Tinh Đại Thiên Tôn vẫn như cũ, bị vô số linh văn chặn đánh. Thấy đòn đánh mạnh nhất của mình vẫn không thắng được. Cô Tinh chưa biết làm sau, thì cảm giác phía sau có một kẻ thực lực Đại La Thiên Tôn tiến đến, Hắn ta cảm giác tuyệt vọng.

"Trần Lạc Tinh... Ta sẽ trở lại."- Dứt lời cơ thể Cô Tinh Thiên Tôn phân rã ra thành vô số điểm sáng. Tiếp đó tan biến đi trong không gian.

"Ài... Vẫn không giết được hắn ta."

Lạc Dương lúc này đáp xuống. Thì ra lần trước Hắc Mộc Ma Quan bị đánh văng ra rồi mất tích là do nàng bên ngoài công kích liên tục không cho nó thời gian quay về. Sau đó dùng thần khí của mình quây khốn gắt gao. Sau khi phong ấn được Hắc Mộc Ma Quan, thì Lạc Dương mới tiến vào hỗ trợ. Tiếc là vẫn chậm một nhịp.

"Không sao, nếu dễ giết thì không là Đại La Thiên Tôn rồi."

"Nàng nói cũng đúng. Hắn ta dùng cách hóa đạo, trở về nội thế giới của hắn. Tình hình giống ta năm xưa thôi. Dù có thoát được ra ngoài rồi lấy lại thực lực cũng là chuyển vài chục kỉ nguyên sau nữa. Không đáng lo."