Hùng Thiên Đại Lục

Chương 539: Đại La Tề Tựu



Tiên giới lần này, đã vang danh

Phu thê cùng xứng, bậc hùng anh

Vạn lý phương xa, gởi thiệp tới

Đại La khắp chốn, đều quây quanh.

...

Lạc Dương cũng không lấn cấn chuyện không giết được Cô Tinh nữa. Nàng cười nói: "Đúng ah... quan trọng lần này tịch thu được thần khí của y."

Lạc Dương lấy ra Lạc Hoàng Lung Linh Chung. Lúc này trong chiếc chung có một hư ảnh ma quan bị vô số kim quang phong ấn.

"Đưa ta. Để ta luyện hóa cho con gái phòng thân."

Lạc Tinh nhanh chóng thu lấy mang vào Hùng Thiên Giới. Ma Quan này hệ mộc, con gái mình cũng chủ tu hệ mộc. Cho nên hoàn toàn thích hợp. Tuy hình dạng gớm giếc, nhưng đã là thần khí thì hoàn toàn có thể thay đổi hình dạng.

Được rồi. Giờ chúng ta tiếp ứng đám Sơn Tinh.

Các thuộc hạ của Lạc Tinh từ đầu đã nhận lệnh. Kéo dài thời gian tuyệt đối. Cho nên đánh nhau mấy năm mà vẫn còn sung sức.

Có hai Đại La Thiên Tôn mạnh mẽ là Lạc Tinh và Lạc Dương tham gia, năm vị Thiên Tôn bên kia nhanh chóng bị miểu sát. Thực ra có bốn vị Thiên Tôn tập kích Trần Thu Thảo lúc trước bị Lạc Dương giết ba người nữa. Xem như lần này có chín vị Thiên Tôn bị giết. Gây oanh động vô cùng lớn. Phải biết toàn bộ Đông phương đại lục tích lũy suốt chín trăm vạn năm nay chỉ có 160 vị thiên tôn. Nay loáng cái chết hết 9. Cô Tinh Thiên Tôn vì muốn ngư ông đắc lợi nên cho mười thuộc hạ chia ra quây đánh hai thành. Lại đích thân ngăn cản Lạc Tinh. Cuối cùng bị đánh cho phải tự mình tan rã nguyên thần, Chịu mất trăm vạn năm tu vi.

Lúc này có mười Đại Thành mất thủ lĩnh, nên vô cùng hỗn loạn.

Lạc Tinh tiếp tục lấy danh nghĩa thảo phạt kẻ dám xâm phạm. Đích thân tiến đến thập đại thành chuẩn bị cướp quặng linh thạch cực phẩm.

Di Thiên Đại Trận này tạo thành khá vất vả, Hiệu quả lại không nhanh. Mất ba ngàn năm hắn mới thu được một mỏ quặng, nhưng mà với kẻ có thọ mệnh dài lâu tính bằng ức vạn năm thì cũng không sao.

Ba vạn năm trôi qua, Lạc Tinh thành công thu lấy tất cả quặng Linh thạch. Bản thân Lạc Tinh lấy ba quặng mỏ, Lạc Dương lấy ba. Còn lại Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thu Thảo, Thánh Gióng mỗi người có một. Dù sau bọn họ thực lực Thiên Tôn Cảnh. muốn lấy nhiều hơn cũng khó khăn.

Cảnh giới Đại La Thiên Tôn đã là đỉnh phong của Đại Thiên Tiên giới cũng như toàn bộ Tiên Giới. Phu thê Lạc Tinh được các phương biết đến, nên có gởi thiếp mời đến đàm đạo, đây là thiếp mời tối cao của Đại Thiên Tiên Vực.

Đương nhiên là hai người không từ chối. Vì có một số ràng buột. Như trong lúc Lạc Tinh rời khỏi, không thế lực nào được xâm phạm lãnh địa. Bằng không là tội đồ của toàn bộ Đại Thiên Tiên Vực.

Địa điểm hội tụ lần này là Thái Hà Đại Lục. Hai vợ chồng Lạc Tinh đi liên tục hơn hai ngàn năm mới đến.

Tiếp đó được mời vào một đại điện. Nơi này có khoảng ba mươi bồ đoàn. Mỗi chiếc bồ đoàn đều là cổ khí. Tác dụng tương tự với thứ Lạc Tinh cho con gái mình. Vừa giúp cơ thể dễ dàng tiến vào không linh trạng thái cũng như là giúp gia tốc thời gian vài lần so với bên ngoài.

Sau khi an vị, đại hội vẫn chưa bắt đầu do chưa đến đủ. Đợi một lần là ba trăn ba mươi năm thì các Đại La mới đến đầy đủ. Lúc này , một vị nhân hình nhưng đầu rồng đứng dậy nói:

"Hôm nay, triệu tập mọi người là đúng với chu kì mười kỷ nguyên. Lần này, có tất cả 30 vị Đại La Thiên Tôn. Trong đó có đến bốn vị Đại La Thiên Tôn vừa thăng cấp. Đây là chuyện cực kì đặc biệt, Vì lần trước thì chỉ có mỗi một Đại La tiến giai mà thôi."

"Tại sao ta nói số lượng lớn, thì ta xin nói tiếp. Theo Sách cổ của dòng họ Long chúng ta. Thì xưa nay số Đại La chưa từng vượt quá 36 người."

"Cách đây ba trăm vạn kỷ nguyên. Số lượng khi đó đạt 36. Đó cũng chính là cực hạn của tiên giới. Và khi đó sẽ xuất hiện một toà lâu đài, gọi là chí tôn điện. Ba mươi sáu vị Đại La sẽ tiến hành tranh đấu. Kẻ đạt được thắng lợi. Sẽ là Chí Tôn có thể điều khiển vạn giới. Là tồn tại vô địch. Không gì không làm được. Ngôn xuất pháp tùy. Thậm chí phục sinh người chết. Thọ mệnh chính thức đạt đến thiên thu vạn thế. Dù tiên giới, hay nội thế giới có băng diệt thì cũng sẽ không chết."

Tiếp đó hắn ta giới thiệu một số việc. Lạc Tinh cũng dần hiểu một số tân bí của Tiên Giới. Cũng như phân chia cấp bậc Đại La. Đại La Thiên Tôn phân ra làm ba bước.

Đầu tiên là nhập Đạo, dung nhập vào bản thân tất cả các loại đạo của tiên giới, ngũ hành đều hội đủ vào một thân.

Bước thứ hai là Hợp Đạo. Dung hợp hai hoặc loại đạo với nhau để có thể sản sinh ra loại đạo mới. Số lượng đại đạo không phải nhiều mới tốt mà phụ thuộc vào sự gắn kết giữa hai loại đạo đó.

Bước cuối cùng là Hóa Đạo. Diễn hóa ra một loại đại đạo mới mà thậm chí ở tiên giới cũng không có.

Đương nhiên, hai vợ chồng Lạc Tinh xem như là bước thứ nhất. Có thể thấu hiểu và vận dụng hầu như tất cả các loại năng lượng mình thích.

Cuối cùng là tiến đến phong hào Đại La cho người mới. Lạc Tinh thì sau khi thương nghị được phong là Trần Đại La. Lạc Dương thì là Dương Đại La. Vì sao nàng không phải dùng họ làm phong hào. Thì do đã có một vị Lạc Đại La rồi. Đó chẳng ai xa lạ, chính là Lạc Long Quân, trùng với danh hiệu năm xưa của Lạc Tinh ở Hùng Thiên Giới. Lạc Long Quân này là vị nhân hình nhưng đầu rồng vừa giải thích một số bí mật cho bốn người mới đó.

Trong số các Đại La còn có một vị tổ tiên của Lạc Tinh và Lạc Dương nữa. Nàng ta chính là Âu Cơ Đại La, người là chủ nhân chân chính của Hùng Thiên Giới năm xưa. Âu Cơ thành tụ Đại La Thiên Tôn hơn trăm kỷ nguyên trước. Trước lúc lên đến Đại Thiên Tiên Vực nàng có tạo ra vô số thế giới loại nhỏ để cung cấp tính ngưỡng lực cho mình. Hai vợ chồng Lạc Tinh không ngờ gặp được tổ tiên mình nơi này. Nên lập tức tiến đến chào hỏi.

Lạc Long Quân và Âu Cơ nhìn nhau cười. Hai người quả thật hơi bất ngờ. Trong hơn vạn tiểu thế giới mình tạo ra cho vui. Lại có thể tạo ra được hai vị Đại La.

Âu Cơ Đại La hỏi thăm vài cố xự năm xưa, cuối cùng lại tặng cho Lạc Dương một thanh kiếm. Đây là thanh Lạc Hoàng kiếm cuối cùng còn xót. Trước đó Trần Thu Thảo qua vô số cơ duyên đã gom được tám thanh kiếm. Có thứ này thì Lạc Hoàng Kiếm có thể tạo thành một thần khí cũng nên.

Thêm một điều bất ngờ nữa là, Lạc Tinh cũng gặp lại Lạc Thần Khiên. Nó vốn dĩ là thần khí của Lạc Long Quân. Hiện tại nó đã là vật qui nguyên chủ.