Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 99



Giữa tuần lội ngược dòng trước Grimsby thuận lợi bước vào vòng sau, ngày hôm sau ở sân huấn luyện Gop một lần nữa xin lỗi mọi người trong đội bóng.

Lịch thi đấu của Millwall rất dày đặc, bọn họ vừa trở về London 2 ngày thì lại phải tới vùng Tây Bắc nước Anh để làm khách trước Blackburn.

3 vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, Blackburn giành được 1 chiến thắng ở vòng đầu, sau đó bọn họ liên tiếp nhận 2 thất bại, bên ngoài đều cho rằng Blackburn đang chú trọng vào Champions League dù sao bảng đấu của bọn họ khá nhẹ với những cái tên Spartak Moscow, Rosenborg, Legia Warsaw.

Khi Gop dẫn quân đến tòa thành thị yên tĩnh này, trong buổi họp báo Gop đã cao giọng:
- Blackburn là đội m uốn bảo vệ chức vô địch mà Millwall chỉ mới thăng hạng, làm khách trên sân Ewood Park đúng là một lần khiêu chiến của chúng tôi.

Khiêu chiến sao?

Truyền thông cho rằng Gop dùng thói quen khiêm tốn của mình nhưng mà Gop lại nói thật.

Bởi vì trận đấu này Gop để các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi.

Để các cầu thủ dự bị thi đấu với đội giành chức vô địch năm ngoái, đây là điều vô cùng mạo hiểm nhưng Gop cảm thấy nên thử, phải để cho các cầu thủ này nhanh chóng lớn dần, thích ứng được NHA, điều này sẽ có lợi với Millwall trong tương lai.

Trong trận đấu này, Gop để đội hình ra sân với sơ đồ 4-3-3. Hàng hậu vệ gồm Richards, Helguera, Zambrotta cùng Mills, tiền vệ Gattuso - Vieira – Ballack, 3 tiền đạo là Gronkjaer - Philipps – Solskjaer.

Blackburn cơ hồ là đội hình chủ lực của mùa trước.

Cặp tiền đạo Shearer và Sutton

Sherwood Batty Wilcox Ripley tạo thành bốn tiền vệ.

Le Saux Hendrie Coleman Berg tạo thành tuyến hậu vệ, thủ môn là Flowers.

Trận đấu này rất được chờ đợi nhưng những gì trong sân lại có vẻ nhạt nhẽo.

Gop nhìn xung quanh khán đài, thầm nghĩ: Có lẽ là nơi này không cuồng nhiệt như Anfield hoặc Old Trafford, cũng không cảm thấy gì áp lực.

Cũng bởi vậy mà các cầu thủ của Millwall cũng không luống cuống, lần đầu tiên được ra mắt ở NHA, Helguera khiến cho 2 mắt của người khác tỏa sáng, Sutton cùng Shearercó một lần phối hợp nhưng lại bị Helguera cắt bóng trong chân của Shearer

Những pha tấn công của Millwall làm cho Gop không nói gì.

Ballack chuyền lên cho Philipps, Philipps cầm bóng xoay người loại bỏ Sherwood, cách khung thành 30 thì Philipps tung ra một cú sút xa.

Cú sút này rất tốt nhưng vẫn bị thủ môn Flowers đỡ được.

Gop có chút bất đắc dĩ trở lại ban ghế chỉ đạo, hỏi Jenson:
- 1 năm rồi mà cậu ta vẫn cứ đá theo thói quen đó sao?

Jenson nhún nhún vai nói:
- Cú sút vừa rồi không phải rất tốt sao? Bất quá, cậu ta cũng đánh hơi bàn thắng rấ tốt.

2 người nói chính là Kevin Philipps, Gop không hài lòng với Philipps, nói riêng về hiệu suất ghi bàn thì Philipps còn ở trên Solskjaer.

Nhưng vừa rồi trước khi Philipps sút xa, ở 2 bên cánh Gronkjaer và Solskjaer đều chạy vị trí rất tốt nhưng Philipps lại quyết định sút xa.

Philipps sút xa rất tốt, kỹ thuật cũng được nhưng mà khả năng phối hợp thì hơi tệ.

Ngay khi Gop đang đau đầu về vấn đê này thì trên sân Blackburn đã ấn công, Shearer dùng kỹ thuật vượt qua Gattuso, sau đó ở bên ngoài vòng cấm tung ra một cú sút xa, Butt nhào người đỡ được bóng nhưng mà Sutton đá băng lên đá bồi.

Blackburn dẫn trước 1-0.

Thấy đội nhà bị dẫn bàn, Gop đứng lên, kêu gọi cac cầu thủ giữ vững tinh thần.

Hiệp 1 có được bàn thắng dẫn trước nên sang hiệp 2 các cầu thủ của Blackburn có chút đắc ý, bọn họ lớn mật tấn công, hàng phòng ngự để lộ ra những khoảng trống lớn.

Phút 73, Vieira cùng Ballack áp sát tổ chức tấn công, Gronkjaer chuyền bóng cho Philipp strong tư thế thuận lợi, tất nhiên là Philipps không bỏ qua cơ hội này rồi.

Sau khi tỷ số được cân bằng, 2 đội đều muốn thắng, cả 2 bên liền bắt đầu chơi đôi công.

Trận đấu vô cùng hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào nữa, cuối cùng 2 đội bắt tay giảng hòa .

Sau khi lên hạng, trải qua 4 vòng đấu, Millwall giành được 2 chiến thắng 2 hòa, thành tích khá tốt nhưng mà Millwall vẫn thua đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng đến 4 điểm.

Khiến cho mọi người trở tay không kịp chính là Kevin Keegan dẫn dắt Newcastle United đã giành được 4 chiến thắng trong 4 lượt trận đầu, vững vàng đứng ở ngôi đầu bảng.