Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 98: Linh hồn của đội bóng



Khi Gop chạy tới SVĐ Blundell Park thì màn đêm đã buông xuống, bên trong sân vang lên những tiếng hoan hô.

Ở bên ngoài SVĐ, Gop có thể cảm nhận được không khí cuồng nhiệt ở bên trong.

Đây không phải là dấu hiệu tốt !

Có thể làm cho CĐV đội chủ nhà cuồng nhiệt như thế hiển nhiên là đội chủ nhà chơi không tệ rồi.

Gop không có vé nên không thể trực tiếp đi thẳng vào sân, Gop đi vòng qua, dây dưa với bảo vệ.

- Tôi là HLV của CLB Millwall, tôi đến chậm, hiện tại tôi muốn đi vào.

- Tiên sinh, vậy ngài có thể cho tôi xem giấy tờ để chứng minh thân phận của ngài không?

- Ha ha, Jerry , để cho anh ấy vào đi, anh ấy thật sự là HLV của Millwall, mùa trước anh ấy từng qua đây.

Nhân viên công tác của CLB Grimsby nhận ra Gop.

Gop đi vào, người nhân viên kia thản nhiên nói:
- Hall tiên sinh , hôm nay Millwall chỉ sợ sẽ không vui khi trở về a.

Gop mặc kệ hắn, khi vào sân thì bảng tỷ số hiện trước mắt Gop.

2-0.

Millwall bị dẫn trước.

Lúc này đã là phút 44.

Làm cái quỷ gì?

Gop đưa mắt nhìn lên sân, Millwall không mất cầu thủ nào, hơn nữa trừ Solskjaer cùng Richards ra, toàn bộ đều là cầu thủ chính, làm sao lại bị dẫn trước?

Gop nhìn về ban ghế chỉ đạo thì thấy Jenson ôm tay đứng ở đường biên cau mày , nhìn qua không hoảng loạn , bộ dáng vô kế khả thi bất đắc dĩ.,

Sau khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, Gop rời khỏi.

2 đội rời khỏi sân, các cầu thủ của Grimsby có vẻ hết sức cao hứng , mà các cầu thủ Millwall thì ủ rũ , giống như mất hồn.

Bọn họ cảm giác trận đấu hôm nay dường như thiếu cái gì đó.

Sau khi các cầu thủ trở lại phòng thay đồ, Jenson đi ở phía sau, đang suy tư nên điều chỉnh như thế nào, chiến thuật sao? Chiến thuật không thành vấn đề , Millwall tấn công, Grimsby phòng ngự, cả thời gian hiệp 1 Millwall đều lấn lướt Grimsby, rốt cuộc là tại sao Millwall lại bị dẫn trước 2 bàn đây?

Đang lúc hết đường xoay sở thì hắn nghe được có người ở sau gọi hắn .

- Jenson , Jenson !

Jenson nhìn lại thì thây Gop đang ngoắc ngoắc tay, bộ dạng lén lút như trộm vậy.

Jenson bước nhanh tới , gấp giọng nói:
- Cậu mau vào phòng thay đồ đi, tính huống bây giờ không ổn.

Gop móc thuốc ra, đưa cho Jenson 1 điếu rồi mình hút 1 điếu, nhẹ giọng hỏi:
- Nói rõ tình huống hiệp 1 đi.

- Hiệp 1 chúng ta vẫn lấn lướt, Grimsby quyết tâm đá phòng ngự phản công, bọn họ ghi bàn đầu tiên từ pha đánh đầu khi hưởng phạt góc, sau đó chúng ta được hưởng 1 quả phạt đền nhưng trên chấm phạt đền Larsson đã đưa bóng trúng cột dọc, sau đó chúng ta luôn dồn ép đối thủ, bất quá đối phương lại phản công, chuyền dài từ bên dưới lên, để tiền đạo bên trên ghi bàn. Làm sao bây giờ, chúng ta đã bị dẫn trước 2 bàn rồi đó?

Gop nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đội hút xong điếu thuốc, Gop sửa lại âu phục rồi tỏ ra bình tĩnh đi vào phòng thay đồ.

Không khí trong phòng thay đồ có chút áp lực, tất cả mọi người không nói lời nào, đều nhắm mắt nghỉ ngơi tại chỗ, dường như mọi người không quan tâm vì sao Jenson vẫn chưa đi vào.

Cửa phòng thay quần áo được mở, đám cầu thủ vẫn là rũ cụp lấy đầu

- Ha ha, đã lâu không gặp, 2 ngày nay có việc riêng nên cần phải xử lý, cho nên không có ở trong đội bóng, tôi xin lỗi mọi người.

Sau khi Gop mở miệng thì đám cầu thủ ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt bất khả tư nghị , ánh mắt nhìn chằm chằm Gop, đôi mắt ảm đạm dần dần tỏa sáng.

Gop không để ý đến vẻ mặt của bọn họ, ôm cánh tay tiếp tục nói:
- Hiệp 1 tôi ở trên khán đài xem trận đấu, các cậu biểu hiện không tệ nhưng mà tôi nghĩ có lẽ các cậu đã quá mệt mỏi, dù gì thì 4 ngày trước chúng ta cũng đá ở sân Liverpool mà chủ nhật này cũng sẽ có trận đấu quan trọng trước Blackburn. Nói như thế, chủ nhật tôi sẽ cho các cậu nghỉ ngơi, nhưng mà nhìn các cậu dường như m uốn nghỉ sớm vậy, không sao, tôi có thể hiểu được, đây chỉ là một trận đấu Cúp liên đoàn mà thôi, không cần để ở trong lòng , thua thì thua .

Đám cầu thủ kinh ngạc nhìn vào Gop.

HLV chủ động đầu hàng?

Hơn nữa cũng khuyên bọn họ mau đầu hàng đi.

Gop nhún nhún vai nói:
- Vừa rồi tôi đi tìm trọng tài chính, tôi muốn để ông ấy châm chước một chút, để hiệp sau Millwall thay hết 11 cầu thủ, đương nhiên là cầu thủ dự bị của chúng ta không đủ không sao chúng ta còn ban huấn luyện nữa, nhưng mà trọng tài không đồng ý, cho nên tôi m uốn thay 3 cầu thủ, co cầu thủ nào chủ động xin nghỉ hiệp sau không?

Trong phòng thay quần áo lặng ngắt như tờ .

Toàn bộ đội cầu thủ trở nên vô cùng khẩn trương .

Gop giả vờ tỏ ra bất đắc dĩ, nói thêm vài câu nữa rồi rời đi.

- Được rồi, nếu các cậu không ai chủ động xin nghỉ thì tôi quyết định vậy, tôi cần thời gian suy nghĩ một chút. Đợi tôi làm ra quyết định rồi thì sẽ nói Jenson, các cậu yên tâm, đây không phải là nhắm vào người nào cả, tôi cảm thấy rất vừa lòng vì biểu hiện của các cậu, đối thủ chỉ là Grimsby Grimsby , các cậu cũng không có chút hứng thú nào , không hưng phấn nổi , đúng không?

Gop rời khỏi phòng thay đồ.

Đám cầu thủ đưa mắt nhìn nhau , khẩn trương, mọi người đều biết , kỳ thật Gop đã tức giận .

Không biết từ đâu khi lời khen ngợi hay phê bình của Gop trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của các cầu thủ.

Chẳng qua là Gop không chỉ đạo ở trận đấu này nên tâm lý của các cầu thủ cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Hiện giờ Gop đã xuất hiện, các cầu thủ cũng đã bừng tỉnh rồi.

Chiến thuật trong hiệp 2 của Millwall cũng không thay đổi, vẫn như trước.

Hiệp 2 vừa bắt đầu được vài phút thì Solskjaer đã gỡ lại 1 bàn cho Millwall.

Phút 20 của hiệp 2, Millwall đã san bằng tỷ số, Schneider đá phạt đẳng cấp ghi bàn.

Sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ Grimsby đều lui về phòng ngự.

Mãi cho đến phút 87, Stam trong 1 lần lên tham gia phạt góc đá đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên thành 3-2 cho Millwall.

Gop nói dối, hắn không thay bất kỳ người nào.

Sau khi trận đấu kết thúc, Jenson như có điều suy nghĩ nhìn phía Gop, thầm cười khổ: Cậu luôn nói Neved là linh hồn của đội bóng nhưng thật ra cậu mới là linh hồn của đội bóng.