Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 93: Khí chất của The Lions



Trezeguet không thể đi lại cho nên được 2 bác sĩ dìu ra khỏi sân, Gop đứng ở đường biên thấy được mắt cá chân phải của Trezeguet sưng lên.

- Bị thương khi nào?

Gop nhẹ giọng hỏi .

Trezeguet cúi đầu , ngữ khí sợ Địa nhỏ giọng nói:
- Ngày hôm qua .

Trezeguet sợ từ này về sau Gop sẽ mất đi lòng tin với cậu ta.

Bất quá Gop lại vỗ vỗ bờ vai của cậu ta , thản nhiên nói:
- David, bị thương không là vấn đề , nhưng cậu cố ý giấu diếm vết thương là một vấn đề lớn, hảo hảo dưỡng thương , đội bóng sẽ chờ cậu.

Hốc mắt Trezeguet ướt áo, nghẹn ngào nói:
- HLV, xin lỗi.

- Cậu không có lỗi với tôi, thân thể là của cậu, cậu phải học được cách bảo vệ mình.

- Cảm ơn HLV.

Trezeguet được 2 bác sĩ mang vào đường hầm.

Sau đó, Gop để Solskjaer đi khởi động.

Solskjaer đi đén bên người Gop, ánh mắt Gop nhìn vào trong sân, hỏi:
- Ole, biết sau khi vào sân thì nên làm cái gì rồi chứ?

Solskjaer nói ra:
- Biết , tốc độ của Wright khá chậm , khu vực hoạt động của Stensgaard không lớn, giữa 2 gã hậu vệ và trung vệ có một khoảng trống rất lớn.

Gop gật đầu:
- Sau khi vào ssan, cậu có thể cùng Hendrik thường xuyên đổi vị trí cho nhau, nói trắng ra là hàng hậu vệ của Liverpool không thể nào đeo bám được 2 cậu, các cậu có bóng rồi thì có thể đột phá.

- Hiểu rồi HLV.

Phút 42; Millwall thay người, Solskjaer vào thay cho Trezeguet.

Hiệp 1 kết thúc, các cầu thủ Liverpool mang ưu thế dẫn trước đi vào phòng thay đồ.

Gop đi vào đường hầm, Jamie Redknapp tỏ ra cao ngạo hô:
- Tiểu tử, trước khi thi đấu cậu nói cái gì? Hiện tại cậu có nên trở về tìm cha của mình không? Oh, cha của cậu không phải là HLV, cậu chỉ có thể nhào vào lòng ông ấy mà khóc nhè, oh, tiểu Gop Gop, cậu làm sao vậy, vì sao phải khóc?

- Fuck your mom, mày nói cái gì đó? Có ngon thì quay lại đây.

Southgate giận tím mặt , muốn xông tới, các đồng đội ở phía sau cũng muốn xông lên nhưng lại bị Gop ngăn lại.

Gop cười cười, nói:
- Jamie, chỉ cần cha của cậu còn làm HLV của West Ham United ngày nào thì ngày đó chúng ta là địch, cậu không biết chiến tranh của East London, tôi không trách cậu. Cho câu một lời khuyên bảo chân thành, trận đấu còn chưa kết thúc, chớ có đắc ý, còn nữa, tôi cảm thấy bi ai thay cho Liverpool, Millwall giành chiến thắng trước Arsenal cũng không thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng mà hiện tại các cậu lại cảm thấy cao hứng, các cậu không xứng mặc chiếc áo đấu của Liverpool, ha ha, chỉ là đám công tử bột mà thôi.

Nói xong, Gop xoay người ý bảo các cầu thủ trở lại phòng thay đồ.

Các cầu thủ của Liverpool tức giận mắng chửi Gop.

- Mắng đi, đức hạnh của đám công tử bột, tôi cũng thấy nhiều rồi.

Đi vào phòng thay đồ, đợi các cầu thủ nghỉ ngơi một lát, Gop mới hỏi:
- Các cậu cảm thấy thế nào, ý tôi hỏi là trong trận đấu này các cậu có cảm thấy áp lực không?

Đám cầu thủ đưa mắt nhìn nhau , chỉnh tề nhất trí lắc lắc đầu .

Gop nhún vai nói:
- Vậy được rồi , nghỉ ngơi một chút , hiệp sau cứ hảo hảo mà đá.

- HLV, không có chiến thuật gì sao?

Southgate ngóc đầu lên hỏi.

Gop cười nói:
- Cứ đá như thế này chúng ta có thể thắng, hơn nữa trong hiệp 1 cơ hội chúng ta nhiều hơn bọn họ, chỉ là thiếu may mắn thôi, nếu các cậu muốn nghe thì tôi dài dòng nói vài câu vậy.

Các cầu thủ nghe vậy nhìn chằm chằm vào Gop.

Gop ngồi xuống thoải mái nói
- Kỳ thật các cậu nên biết, càng là đội mạnh thì đá trên sân nhà càng có ưu thế hơn, trên sân nhà có thể giành chiến thắng, trong đó nguyên nhân rất lớn chính là đội khách bị không khí của sân nhà dọa sợ, cũng chính vì nguyên nhân này mà các đội khách thường đá phòng thủ, bỏ đi quyền chủ động. Các cậu biết mùa trước Manchester United để lọt lưới bao nhiêu bàn trên sân nhà không?

Mọi người lắc đầu .

Gop đưa tay phải ra, cười nói:
- 21 trận đấu trên sân nhà, bọn họ chỉ để lọt lưới 4 bàn.

Gop tiếp tục nói:
- Nhưng các cậu biết Manchester United để lọt lưới bao nhiêu bàn trên sân khách không?

Tất cả mọi người vẫn là lắc đầu .

- 24 bàn.

4:24 .

Đám cầu thủ sau khi nghe có chút hiểu ra .

Gop cười nói
- Hiểu chưa, quan trọng nhất là quyết tâm, không ít đội bóng khi làm khách trên sân của Manchester United đều tỏ ra đầu hàng trước khi trận đấu bắt đầu, mà khi được đá sân nhà thì bọn họ liều mạng, liều mạng và liều mạng. Các cậu phát hiện, Manchester United cũng không phải không thể chiến thắng nha. Liverpool cũng như vậy, chỉ cần chúng ta quên đi áp lực, quên đi đối phương là li, chỉ coi bọn họ là một đối thủ thông thường, cứ đá tự nhiên, thể hiện ra thực lực của chúng ta, Liverpool thì sao? Ở Old Trafford chúng ta có thể ghi 5 bàn, chẳng lẽ ở Anfield chúng ta cảm thấy khó khăn trong việc ghi bàn sao? Hơn nữa nói thật, phòng thủ của Liverpool thua xa Manchester United.

Vỗ vỗ tay , Gop cười nói:
- Ra sân đi, Liverpool không mạnh, chúng ta mạnh hơn bọn họ, chỉ đơn giản như vậy, 1 tiếng sau chúng ta sẽ là người mang thắng lợi về nhà.

Toàn bộ các cầu thủ đều đồng thời hết lên.

Bọn họ sửa lại quần áo, mỗi người đều mang theo ý chí chiến đấu sôi sục theo sát Gop đi ra ngoài.

Trong lòng Gop cảm thấy vui mừng, khí chất của đội bóng đã được thành hình rồi.