Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 2 - Chương 92: Chàng trai ấy (2)



Ngay khi Gop đang chú ý vào Trezeguet thì Liverpool đã phản công.

Manaman ở bên cánh phải tạt bóng vào bên trong, thủ môn Keller nhảy lên đấm bóng nhưng mà vì phán đoán sai lầm điểm rơi của bóng nên Keller đã không thể chạm vào bóng.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Gop, quả bóng rơi ra sau, Fowler xuất hiện ở nơi đó, nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

- GOALL, GOALL, Robbie Fowler, Robbie Fowler. Robbie Fowler đã mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng này có sự góp công rất lớn của thủ môn Keller, chỉ vì phán đoán sai điểm rơi của bóng nên Keller đã biếu không cho các cầu thủ Liverpool một bàn thắng. Công việc của Fowler cũng rất nhẹ nhàng, đệm bóng vào lưới trống. 1-0 cho các cầu thủ Liverpool.

Các CĐV của Liverpool hoan hô như sấm động.

Ở đường biên, Gop bất đắc dĩ nhắm mắt lại .

Hôm nay các cậu có hẹn với nhau cả rồi, m ốn trêu chọc tôi phải không?

Tiền đạo thất thường, thủ môn thì phạm sai lầm a.

Trên sân, sau khi bị thủng lưới, Larsson thấy khuôn mặt của Trezeguet đầu mồ hôi thì thấp giọng hỏi:
- Này, cậu không sao đó chứ?

Trezeguet lắc đầu không nói, đợi trọng tài chính thổi còi rồi trực tiếp giao bóng.

Gop dự định sẽ nói chuyện với Trezeguet, bởi vì sau khi giao bóng, biểu hiện của Trezeguet cũng không có chút khởi sắc nào.

Nhưng mà, phút 40 của trận đấu, Larsson chọc khe xuống cho Trezeguet, kết quả là Trezeguet lại té trong vòng cấm của Liverpool.

Wright giơ 2 tay lên ý bảo vô tội, anh ta chưa có chạm vào Trezeguet.

Trọng tài chính thổi còi ngừng trận đấu, vốn muốn rút thẻ vàng giành cho Trezeguet, cảnh cáo đối phương vì đã giả vờ ngã nhưng mà trọng tài lại ngoắc ngoắc tay.

Ý tứ rất rõ ràng, các bác sĩ hãy vào sân.

Gop đứng ở đường biên, mơ hồn đoán ra được chuyện gì đã xảy ra.

Trezeguet ôm chân phải thống khổ hô vài câu, sau đó nằm xuống sân, trong lòng vô cùng mất mát.

Mùa giải trước Trezeguet biểu hiện rất tốt nên được CLB tăng lương, được HLV tin tưởng, Trezeguet đã có một năm vui vẻ ở trong Millwall.

Mùa hè vừa rồi, cậu ta có chút đắc ý vênh váo, liên tiếp dùng nhiều sơn hào hải vị. Tận cho đến khi mùa giải này bắt đầu, thể lực cậu ta mới giảm xuống, vòng đấu đầu tiên đá không đến 60’, Trezeguet biết thể lực của mình không thể theo kịp những trận đấu có tốc độ cao.

Vì thế, Trezeguet càng luyện tập khắc khổ hơn so với các đồng đội.

Nhưng mà ngày hôm qua Trezeguet không cẩn thận đã bị thương ở chân, bởi vì lo lắng nói cho Gop biết thì Gop sẽ không để Trezeguet ra sân nên Trezeguet đã giấu đi, cắn răng bước vào trận đấu này.

Vừa rồi Larsson chuyền bóng, Trezeguet chỉ muốn chạy tới, thoải mái bỏ lại Wright ở sau, sau đó sút bóng có thể gỡ hòa cho đội bóng nhưng mà vì quá ham lập công nên Trezeguet đã quên đi vết thương ở chân phải của mình cho nên đã ngã xuống.

Lần này, xong rồi , toàn bộ xong rồi !

Trezeguet bụm mặt không dám nhìn ai cả.