Thông tin truyện

Hư Vô Ảnh

Hư Vô Ảnh

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Tại một khu xóm trọ nhỏ ở Hà Nội có một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi đang khoác balo đi bộ giữa trời nắng. Khi tới một bờ hồ nọ, hắn ngồi vào một quán nước ven đường gọi bà chủ mấy cốc bia ra rồi lẩm bẩm. Mười hai tháng đổi mười hai chỗ làm việc, thời buổi không người quen xin việc không dễ dàng.


Khi rời quán đi đến đoạn hồ gươm thì có người rớt xuống hồ, người rớt xuống hồ là một cô gái xinh đẹp, anh mong khi cứu người ta lên lại được lấy thân báo đáp. Nghĩ tới đây máu nóng nổi lên Tiểu phong bỏ balo nhảy xuống hồ.


Người không cứu được, ngược lại bị rơi vào không gian lạ. Không biết qua bao lâu anh chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một con rùa màu vàng kim to cỡ cái ấm thì ra đây là thần kim quy hắn muốn mượn thân xác của Tiểu Phong để tu luyện pháp quyết. Liệu Tiểu Phong có cho kim quy mượn thân xác này để luyện không dù gì thì hắn cũng chết rồi biết đâu sau khi tu luyện xong hắn có thể sống trở lại. 

Bình luận truyện