Hợp Đồng Hôn Nhân: Vợ Ơi, Anh Yêu Em

Chương 104: Trong lòng anh chỉ có em



Trong trái tim mỗi người, đều có hình bóng của người mình yêu thương, không thay lòng đổi dạ, một lòng chung thủy. Thế gian chưa từng có câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao chúng ta lại yêu người ấy nhiều đến như thế.

Hàn Dương Phong nhiều lúc tự hỏi rằng, có phải anh đã làm mất thanh xuân của vợ anh không? Anh chỉ nghĩ trong lòng chứ chưa hề nói với cô.

- “ Anh sao vậy, không khoẻ ở đâu ư? ”

Triệu Thanh Tuyết thấy chồng có vẻ suy tư, cô không biết anh nghĩ chuyện gì mà nhập tâm đến thế. Chẳng lẽ là những chuyện cũ sao?

- “ Anh không sao, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện mà thôi. ”

Hàn Dương Phong ôm cô vào lòng, Triệu Thanh Tuyết cứ thế ngã vào lòng anh khiến cô không kịp định thần. Lâu rồi chưa gần gũi như thế này.

- “ Em bây giờ 24 tuổi, có thấy hối tiếc vì điều gì không. Ví dụ như đi phượt hay là chuyến du lịch dài ngày cùng bạn bè chẳng hạn, những nơi cổ kính như cố cung. ”

Bị ôm như thế này, hơi thở của anh phả vào cổ Triệu Thanh Tuyết, trong lòng có chút không quen, đã và vợ chồng thì hành động này là hết sức bình thường.



- “ Em ở Đại Học đã trải nghiệm hết rồi, em vi vu hết Bắc Kinh và cả Thượng Hải. Có những nơi quá xa như rừng núi thì em không có đi, em sợ lạc. Tính ra thì em và My kết hôn, làm mẹ sớm nhất lớp. Các bạn giờ vẫn đang tiếp tục việc học, học lên Tiến Sĩ rồi Thạc Sĩ. ”

- “ Em có muốn học không? Anh sẽ cho em đi học. ”

- “ Em làm mẹ rồi mà, học gì nữa chứ. Với lại hành trình 4 năm Đại Học, tấm bằng cử nhân loại xuất sắc trong tay thì em đã vui lắm rồi. Có thể một phần nào giúp anh trong công việc, suốt thời gian đó, điều hành một tập đoàn lớn như vậy, chính em cảm thấy rất mệt mỏi. Em không tạo áp lực cho mình nhưng cũng cảm thấy rất áp lực, mọi người cũng vậy. ”

- “ Muốn giàu thì phải chịu áp lực, làm những việc người khác không làm được. ”

- “ Anh thấy mình giàu đủ chưa, em không muốn Tiểu Thiên sống quá sung sướng đâu. Ảnh hưởng nhiều đến tương lai của con lắm. ”

- “ Sống bình thường như bao người thôi, như con trai của Kiên vậy. Anh cũng không muốn con sẽ như anh, sống trong khuôn phép rất đáng sợ. Không chỉ áp lực mà còn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, nhiều trường hợp như vậy rồi nên anh cũng rất sợ. ”

- “ Nhưng mà con đâu rồi, em tưởng anh ở với con chứ. ”

- “ Ba mẹ đang chăm cháu rồi, hai ông bà thích mà. Hay là chúng ta làm tí đi vợ, không đau đâu. ”

Hàn Dương Phong ánh mắt gian xảo nhìn Triệu Thanh Tuyết, vô cùng mờ ám. Lần trước là anh buông lỏng nên mới mất cơ hội, bây giờ phải tận dụng chứ.

- “ Không được, lỡ con khóc thì sao, với lại con đã được 6 tháng đâu. Bây giờ không được, anh chờ con được 6 tháng đi. ”

- “ Ai nói không được, con khóc thì có bố mẹ lo, em sợ gì chứ. ”

- “ Em biết đâu được, thấy họ bảo thế, không được đâu, em xấu lắm, em vẫn còn chưa lấy lại được dáng mà. ”



Lần đó, cô chạy đi là vì tự ti về bản thân mình, phụ nữ sau sinh mấy ai lấy lại vóc dáng nhanh chóng được chứ. Không chỉ riêng cô mà nhiều phụ nữ sau khi sinh con đều giống như cô vậy.

- “ Vợ này, em nghe anh nói. Dù em đẹp hay xấu, em vẫn là vợ anh, anh vẫn yêu em, em là duy nhất, trong lòng anh chỉ có em. Vậy nên em đừng tự ti, em vì anh mà chịu đau rất nhiều. ”

Hàn Dương Phong không phải là không biết tâm trạng và cảm xúc của phụ nữ sau sinh như thế nào nhưng anh trước đó cũng tìm hiểu, giống như mẹ anh ngày trước khi em gái anh mới vài tháng tuổi.

- “ Đó là bổn phận mà, em xem phim thấy nhiều người khốn nạn lắm í, cả chồng và gia đình chồng luôn. Sợ thật sự, thương cảm cho cô gái ấy. ”

- “ Em đó, theo đuổi thần tượng anh không cấm nhưng mà ấy, đừng xem phim nhiều rồi hiện thực hóa. Không có chuyện đấy đâu, anh cưng em còn không hết, sao có thể làm những chuyện đó. ”

Hàn Dương Phong véo má vợ, cái bánh bao nhỏ này vừa trắng vừa mềm mà nhưng cứ hay suy nghĩ linh tinh.

- “ Em xem phim thấy như thế mà nhưng vẫn có nhiều người chồng tốt, tốt như anh í. Thần tượng của em là nữ nên anh không phải lo việc em mê trai đâu. ”

- “ Dám mê người khác sao? Hửm? ”

- “ Không dám, khẳng dám. Anh là đẹp nhất rồi, đẹp như vậy bảo sao ai cũng mê. ”

- “ Họ có quyền mê trai nhưng anh không để tâm, mê mỗi vợ anh thôi. Làm một chút nhé vợ, anh nhớ em lắm. ”

- “ Nhưng mà em mới mổ hai tháng trước, liệu có được không? Tiểu Thiên cũng chỉ mới hai tháng, em sợ đau lắm. ”

Triệu Thanh Tuyết không muốn trốn tránh nhưng e ngại vết mổ, cô sợ sẽ ảnh hưởng đến sau này. Cô cũng chẳng biết bao lâu sau khi sinh con xong thì vợ chồng mới được phép thân mật, cô chưa nghĩ đến việc này.

- “ Anh sẽ nhẹ nhàng, không đau đâu. ”

- “ Thật? ”

Triệu Thanh Tuyết nhìn mặt anh, cô thấy anh chẳng đáng tin một chút nào cả.

- “ Thật mà, em không tin anh ư? ”

- “ Tạm tạm, không tin lắm. Mọi thứ đều tin nhưng trừ chuyện này ra. ”

- “ Thôi mà, tin anh nốt lần này đi, nha vợ. ”

Triệu Thanh Tuyết chưa kịp nói thì Hàn Dương Phong đã bắt đầu hành sự, cô đã bị chồng lừa gạt, e là sẽ khó xuống giường. Lời dụ dỗ của đàn ông khi quan hệ, mấy ai đáng tin chứ.