Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 70: không được như ý



'' Jasmine, à không ... tiểu Tâm ... hôm nay con ngủ ở đây nhé?'' - bà nắm lấy tay cô

'' Được ạ, lâu lắm rồi chúng ta không cùng nhau trò chuyện'' - Hạ Liên Tâm nhanh chóng đồng ý, rồi nhìn đang người đàn ông đối diện nhếch mày cười hề hề

Nếu ngủ ở đây thì hắn sẽ không có cơ hội giở trò đê tiện nữa

'' Không được, chúng con chỉ vừa ở cùng nhau được 4 ngày 3 tiếng 58 giây, cần phải bồi đắp tình cảm'' - hắn phản đối

Cái tên này, đếm từng giây ở bên cạnh cô hay gì đây? Bồi đắp gì chứ, cô thấy phần lớn là do hắn muốn chén sạch cô từ ngoài vào trong thì có

'' Không sao, con sẽ ở lại đây vài hôm ạ'' - cô lập tức mở chế độ chống đối, cố gắng làm trái với mong muốn của người nào đó đang sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa

Thượng Quan Thiên Kỳ nhìn cô, trao đổi thông qua ánh mắt

- Em được lắm

Hạ Liên Tâm không chịu thua, nhếch 1 bên chân mày rồi uống 1 ngụm rượu vang

- Quá khen

Hoa Cẩm Vân tích cực gắp thức ăn cho học trò cưng, tâm trạng bà vô cùng vui vẻ

Đang đi du lịch ở Siberia, nghe tin con trai có người yêu làm cho bà ở nơi âm hàn cũng không thể nào hạ nhiệt cơn tức giận

Lúc còn làm giảng viên đại học, đã nhìn trúng con bé Jasmine. Còn định khi nào về nước sẽ đích thân mai mối cho con trai

Ai ngờ Thiên Kỳ lại có người khác, lại do lão chồng

Cục tức này đúng là nuốt không trôi

Bà liền mua vé bay về phá bĩnh

Điều bất ngờ hơn nữa lại chính là Jasmine và Liên Tâm lại cùng 1 người

Vậy thì đứa con dâu này phải cố giữ rồi, còn ai xuất sắc hơn con bé đâu chứ?

Thiên Kỳ vốn là đứa cuồng công việc, nay lại quan tâm Liên Tâm. Xem ra đã phải lòng con bé mất rồi

Phải tổ chức hôn lễ ngay thôi

'' Tháng sau rất đẹp, hợp với việc cưới gả'' - Thượng Quan phu nhân lên tiếng

Hạ Liên Tâm nhìn sang bà, vẻ mặt sững sốt

'' Cô à, sao tự dưng lại ...''

'' Ngày mai chúng ta mở tiệc gặp mặt 2 bên gia đình đi, cần phải hỏi rõ ý kiến của cha mẹ con'' - bà đặt tay lên vai cô, vẻ mặt tràn đầy niềm tin và hi vọng

'' Như vậy có hơi gấp, chúng con chỉ mới quen biết vài tháng''

'' Thời gian không quan trọng''

Bà đã chờ 4 năm rồi a, từ khi cô trở thành học trò thì đã muốn cô trở thành vợ của con trai mình. Con dâu à, đừng hòng trốn thoát

Hoa Cẩm Vân lại nói thêm

'' Thiên Kỳ có ý kiến gì không?''

'' .....'' - hắn

'' Im lặng tức là đồng ý, vậy thì quyết định thế này đi'' - bà nhanh như vũ bão hạ nước cờ khiến cô không kịp làm gì

Khi mọi việc đã định sẵn, Hạ tiểu thư đưa cái nhìn chết chóc về phía người đàn ông đối diện

Hắn không chút phản ứng làm cho cô sôi máu

Cái tên chết bằm này, hắn dám giả ngu ngơ?

Được lắm, vậy thì cô sẽ ở lại nơi này không bao giờ về nhà với hắn. Cứ để thứ trong đũng quần đó không được hoạt động, bí bức mà phát nổ đi

Trong khi Hạ Liên Tâm tràn ngập oán giận, hắn vẫn ngồi yên không cử động

Thực chất không phải tổng giám đốc không muốn nhìn cô. Mà là hắn đang suy nghĩ ....

Bên đặt con mình tên gì? Sẽ sinh bao nhiêu đứa?

Dù có cả đội bóng cũng không vấn đề, hắn thừa sức lo cho các cục cưng

Các con sẽ thừa hưởng tố chất tuyệt hảo của hắn và cô, cho nên không cần chọn ngày lành tháng tốt mà động phòng

Chỉ cần muốn thì làm ngay là được

Hình như vẫn chưa thử làm trong phòng khách, khi nào về có nên thử trên xe không?

Khi nào về, phải đưa cô đi mua quần áo trẻ sơ sinh, dụng cụ vần thiết

Sẽ mua những thứ dễ thương xinh xắn cho con gái, còn nếu là con trai ...

Không được, tuyệt đối phải là con gái. Như vậy thì sẽ giống cô tài giỏi xinh đẹp

Nếu là con trai, vị thế trong nhà của hắn sẽ lung lay mất. Con trai rất có khả năng giành vợ với hắn

Con gái vẫn ngoan hiền hiểu chuyện hơn

Đúng đúng đúng, phải sinh vài bé gái rồi cùng vợ chăm sóc thương yêu chúng tôi
Tổng giám đốc khoanh tay trước ngực, trong lòng cảm thán gật gù

Ác ma Hạ Liên Tâm hiện lên bay xung quanh cô. Cùng hướng đôi mắt khinh bỉ về phía người đàn ông nọ

Làm cái trò gì với cái khuôn mặt ghê tởm đó vậy?