Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 35: giả tạo



Cô nhìn hành lí mình trong tay hắn, lại tìm kiếm xung quanh mà chẳng thấy vali của hắn. Tò mò định hỏi nhưng nghĩ lại cũng không liên quan gì mình lắm cho nên mặc kệ

Từ lúc đặt vé đến khi lên máy bay đều là do hắn lo liệu. Chẳng biết ai mới là thư ký riêng nữa

Hạ Liên Tâm cũng chẳng thèm nghĩ ngợi, chọn ghế sát cửa sổ để ngắm phong cảnh

Thượng Quan Thiên Kỳ cười nhẹ, họ cứ như đang đi hưởng tuần trăng mật vậy

Cô gái nhỏ này có vẻ rất ỷ lại vào hắn, tiếp theo nên nghĩ cách làm hoà rồi nói ra hết nỗi lòng cho cô biết

Tổng giám đốc mấp máy định mở miệng thì thư ký Hạ đã chụp tai nghe lên say sưa thưởng thức âm nhạc, hắn cũng đành ngồi xem tài liệu

Hạ Liên Tâm hướng người về phía cửa sổ, ánh mắt có chút tinh quái, miệng nhỏ nhếch lên cười

Hừ, muốn bắt chuyện với tôi? Đừng có mơ!!!

Sau khi máy bay hạ cánh, cô với vai trò thư ký riêng trực tiếp đến khách sạn đặt phòng, lại bị hắn giữ lại

Hạ Liên Tâm vẻ mặt nghi hoặc

Thượng Quan Thiên Kỳ ôn tồn nói

'' Nhà riêng của tôi gần nơi này, chúng ta nghỉ ngơi ở đó''

Định dụ dỗ cô về nhà để giở trò? Hạ Liên Tâm cô không phải kẻ ngốc nha

'' Tôi thấy vẫn nên đặt phòng ở khách sạn, tránh có lời đồn không hay. Còn nếu ngài không thoải mái thì có thể về nhà, tôi ở khách sạn. Khi có việc thì liên lạc bằng điện thoại''

Hắn không nói thêm nữa, bàn tay đang giữ buông lỏng. Hạ Liên Tâm nhân đó liền đi đặt phòng

Sau khi để hắn đợi 1 lúc lâu, liền đi đến

Thượng Quan Thiên Kỳ đưa tay ý muốn lấy thẻ phòng. Lại bị cô gái trước mặt giả tạo nói

'' Ấy chết, tôi tưởng ngài sẽ về nhà cho nên chỉ đặt phòng cho bản thân thôi, ngại quá ~ đi''

Nói xong liền giơ thẻ phòng cho hắn thấy để trêu ngươi, rồi hiên ngang đi mất

Thượng Quan Thiên Kỳ đứng yên như tượng. Xem ra cô ghim gút rất sâu

Hắn đúng là số khổ, chỉ vừa mới biết thế nào là yêu đã bị đối phương ghét bỏ. Nhưng sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, phải làm cho cô có ấn tượng tốt sau đó giải thích rõ ràng hắn là đàn ông chính hiệu không phải gay

Thời gian còn nhiều, cho nên Hạ tiểu thư liền thoát khỏi thân phận thư ký trực tiếp đi dạo khắp nơi

Tuy biết làm thế này có hơi tắc trách, nhưng là lỗi của hắn mà

Nếu hắn không tự dưng cướp đi nụ hôn đầu của cô, thì cô cần gì trở mặt?

Hơn nữa, hắn đã là người có người yêu. Còn trơ trẽn trêu ghẹo

Hạ Liên Tâm hất mặt lên trời, tuy cô biết bản thân mình gặp hoa thì hoa nở, gặp người thì người yêu. Nhưng bắt cá 2 tay tiểu thư đây không thích

Đã là đàn ông thì nên có phong độ, tay phải ôm mà tay trái cũng muốn có thêm người mà coi được à?

Hừ, dù sao nếu thấy cô chướng mắt thì trực tiếp sa thải. Bổn tiểu thư không ngán

_________

Vào ngày diễn ra tuần lễ thời trang

Hạ Liên Tâm mặc chiếc váy xanh đậm dài đến đầu gối, ôm sát cơ thể mỹ miều tôn lên nước da trắng như hoa sứ. Cùng hắn đi vào nơi tổ chức tiệc

Đúng là tính tình hắn làm cô khó chịu cực điểm, nhưng không thể phủ nhận ngoại hình xuất chúng và năng lực của vị tổng giám đốc này

Sau khi xem xong buổi biểu diễn thời trang, khách quý sẽ được cùng nhau dự tiệc. Cô cũng tranh thủ làm quen được với không ít người có tiếng tăm trong ngành. Thượng Quan Thiên Kỳ cũng không cần cô phải đi theo như hình với bóng cho nên Hạ Liên Tâm thoải mái đi khắp nơi tìm hiểu thêm kinh nghiệm

Cũng có vài người nhầm cô là người mẫu, còn tích cực muốn đào tạo nhưng đều bị từ chối khéo

Cô là nhà thiết kế nha. Sau này cô cũng muốn mở 1 buổi biểu diễn thời trang quy mô lớn toàn những sản phẩm thiết kế của bản thân

Trong đầu chợt loé lên ý tưởng. Cô nhanh chóng bước ra ngoài ban công, cầm trên tay ly rượu vang đỏ, bất giác cười

Đứng ở nơi này có khi sẽ thấy được vài chàng trai đẹp a

Lát sau, liền nghe phía sau lưng truyền đến âm thanh, bản thân cũng được vật gì đó bao bọc lấy

'' Đêm lạnh, em ăn mặc thế này còn dám đứng đây?''
Hạ Liên Tâm xoay người, nhíu mày không vui

Cô mặc rất đẹp, có gì lại không dám đứng? Cũng chẳng phải trần trụi rồi phô diễn cho người ta xem

'' Tôi mặc thế này thì sao, liên quan gì anh?''