Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 34: ý chí kiên định



Hạ Liên Tâm nghe xong, cặp chân mày đều muốn dính chặt vào nhau. Đôi mắt to tròn phát ra ánh sáng lấp lánh như ngôi sao cũng híp lại

Chẳng còn vẻ đẹp mỹ miều được miêu tả như ban đầu

'' Anh ... anh nói gì cơ?''

Trương Tuấn Kiệt vui vẻ trả lời cho cô thêm lần nữa

'' Tuần lễ thời trang này cô sẽ đi cùng tổng giám đốc với vai trò thư ký riêng''

'' Tôi không đi'' - cô dứt khoác trả lời

Mất hơn 1 tuần để trốn mà bây giờ lại muốn cô đi với hắn mà coi được à?

Nghĩ gì vậy???

Anh nhìn cô, cũng đã biết trước được cô sẽ có phản ứng này. Tất nhiên không thể dùng lý do trừ lương hay sa thải để ép buộc nếu cô không đi

Vì như thế là quá đúng ý rồi

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

Cho nên, giám đốc Trương đã nhẹ nhàng nói vào trọng điểm

'' Tuần lễ thời trang này là sự kiện 5 năm diễn ra 1 lần. Hơn nữa nếu được tham dự, những tuần lễ tiếp theo cơ hội cô được mời sẽ rất cao. Hạ tiểu thư thật sự ... không muốn đi?''

Cô làm trong ngành thiết kế thời trang, từng giây từng phút luôn ao ước được mời đến

Dù gia thế Hạ gia có lớn, nhưng giám đốc thời trang này tính tình cổ quái. Có muốn cũng không đi được

Bây giờ có thể nói là cơ hội từ trên trời rơi xuống

Hạ Liên Tâm ... chẳng lẽ mày lại từ bỏ?

Nhưng nếu đi cùng hắn ... không muốn đâu!!!

'' Xem ra Hạ tiểu thư còn đang rất phân vân ... vậy thì cứ suy ...''

'' Không đi'' - cô cắt ngang

'' Cơ hội này cực kỳ hiếm có, chẳng lẽ cô ...''

'' Không đi, tôi nói không là không!!!''

Đúng vậy, Hạ Liên Tâm

Ý chí phải vững vàng, dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải giữ vững cái tinh thần không chịu khuất phục này có biết chưa???

_______

Trước 2 ngày diễn ra sự kiện, tại sân bay ...

Hạ tiểu thư đang ngồi trên chiếc vali màu xanh da trời, đôi chân dài miên man bắt chéo, tay nâng cốc cafe. Đối với những ánh mắt đang nhìn mình, cô chẳng mấy hứng thú

Vì bổn tiểu thư đang đau đầu chết đi được đây này!!!

Hạ Liên Tâm, sao mày lại không có lập trường như vậy chứ?

Rõ ràng đã nói sẽ không tham gia tuần lễ này rồi

Trong đầu cô bây giờ đang rối như tơ. Thậm chí còn có thể thấy thiên thần và ác quỷ hiện lên 2 hướng đối lập mà thét vào mặt cô

- Sao mà quan điểm cá nhân cứ lên xuống thất thường như vậy chứ hả?- ác quỷ Hạ Liên Tâm mắng chửi

- Tuần lễ đó có biết tôi mong chờ biết bao lâu rồi không, từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến tận lúc này. Bây giờ thịt dâng tận miệng chẳng lẽ còn không ăn?- thiên thần Hạ Liên Tâm đá phăng ác quỷ đang gào thét rồi thế chỗ

Cứ ong ong trong đầu khiến cô mệt mỏi. Hạ Liên Tâm uống hết ly cafe rồi vò nát rồi chuẩn xác ném vào thùng rác cách đó 3 mét

Đằng nào thì cũng đã vậy, nếu đã quyết định đến đó thì đừng ân hận

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

Nếu hắn muốn nói chuyện riêng thì mặc kệ, hắn có đuổi việc thì cũng chẳng sợ

Mục đích tham dự đã đạt được rồi. Chỉ cần khi vào đó cố gắng tạo lập thêm vài mối quan hệ thì sau này vẫn có cơ hội tiếp tục

Đang chìm đắm vào suy nghĩ vui vẻ, đến khi nghe thấy đám đông huyên náo, cô mới kịp định thần

Hắn toàn thân vest đen, tiêu sái cho tay vào túi quần nhẹ nhàng bước đi

Gương mặt mang nét ấm áp, dịu dàng của 1 nam chính ngọt ngào được miêu tả trong tiểu thuyết lãng mạn ... à không, ý cô phải là nam chính đam mỹ mới đúng

Dần dần đi về phía cô, khiến cho Hạ Liên Tâm lỗi nhịp. Giờ đây chỉ cảm thấy những giọt máu đang chạy rất nhanh, trên má cũng cảm nhận được sự nóng hổi sôi trào sâu bên trong cơ thể

Cô đang sợ vì nụ hôn lén lút hôm trước, hay là vì lý do nào khác?

Cảm giác cô nhận thấy đó là gì vậy?

Cho đến khi Thượng Quan Thiên Kỳ chỉ cách cô 1 bước chân. Hạ Liên Tâm vẫn ngồi trên vali và chăm chú nhìn hắn

Tổng giám đốc không giấu được tâm tư, hướng đôi mắt đầy nhu tình về phía người con gái trước mặt, dịu dàng nói

'' Tôi đến rồi đây''
'' À ...ừ ... đi thôi'' - lúc này cô mới nhận ra mình đã nhìn hắn quá lâu, vội vàng đứng dậy chỉnh đốn trang phục rồi kéo vali đi

Bàn tay đột nhiên bị vật gì đó to lớn mà ấm áp giữ lại. Cô xoay đầy, liền thấy tay hắn đặt lên

'' Để tôi giúp'' - Thượng Quan Thiên Kỳ nói xong nhanh chóng kéo vali của cô đi