Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 32: lương tâm cắn rứt



Hạ Liên Tâm cảm thấy toàn thân nhộn nhạo cả lên, hắn nằm trên người cô cử chỉ hết sức âu yếm

Hệt như bọn họ là 1 đôi tình nhân ...

Nghĩ đến đây, trong đầu Hạ Liên Tâm chấn động, cô dùng tất cả sức lực đẩy hắn ra

Lần này, khoảng cách giữa 2 người thể hiện rõ rệt

Cô cũng không còn tâm trí mà mắng chửi, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài

Thượng Quan Thiên Kỳ ngồi trên sofa chậm rãi hít 1 hơi sâu. Lúc nãy bọn họ trao nhau nụ hôn sâu, cô rõ ràng cũng rất hưởng thụ. Chỉ được 1 lúc liền trở mặt

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

Chắc là do kinh sợ rồi. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế với cô, chỉ cảm thấy đôi môi đó quá sức mê người

Chuyện lần trước đã phải xin lỗi, khó khăn lắm cô mới bỏ qua. Lần này lại làm chuyện quá đáng như vậy, liệu cô có chịu gặp hắn nữa hay không?

Đúng là đau đầu mà

Hạ Liên Tâm mang đôi guốc cao, không quản nhiều mà đi thật nhanh, gương mặt cô đỏ bừng giống như quả táo chín, các ngon tay thon không ngừng chạm lên đôi môi

Về đến phòng làm việc, cô như bay lao vào chỗ ngồi của mình rồi gục xuống bàn

Oa!!! Cô lúc nãy đã cùng hắn làm cái gì vậy???

Hạ Liên Tâm mày điên rồi, mày có biết hắn ta là chồng của anh Trương hay không?

Mày đã biết sao còn làm ra loại chuyện đốn mạc đó

Lương tâm mày không cảm thấy cắn rứt hay sao?

Hôm trước còn trước mặt Trương Tuấn Kiệt lảm nhảm sẽ chúc phúc, mà sau lưng người ta lại làm ra loại chuyện này

Nhưng mà, môi hắn thật sự vừa mềm vừa ngọt, cứ như là kẹo dẻo vậy. Chỉ muốn cắn thêm vài cái, nhất thời chìm đắm không dứt ra được

Ách, phi phi phi

Tỉnh táo lại đi, Hạ Liên Tâm

Đàn ông trên đời này nhiều như nước, không chỉ riêng Thượng Quan Thiên Kỳ

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng hắn bảo hắn là gay. Sao có thể hôn cô như thế? Không bài xích chút nào

Chẳng lẽ hắn song tính? Làm với ai cũng được?

^^^đón xem tập mới nhất trên Mangatoon^^^

'' Được lắm!!!'' - Hạ Liên Tâm đứng dậy đập bàn, làm cho mọi người giật cả mình, dồn tất cả sự chú ý về phía cô

Cái tên khốn đó ... anh Trương chắc chắn bị những lời ngon ngọt của hắn dụ dỗ, cho nên mới không dứt ra được

Tiểu mỹ thụ xinh đẹp bị biến thành món đồ để hắn chơi đùa trên giường

Ách, Hạ Liên Tâm! Giờ phút này mà mày còn nghĩ đến những chuyện biến thái được hay sao?

Không được, phải khiến anh Trương nhìn rõ được bộ mặt của hắn

Chàng trai tốt như anh ấy phải nhận được sự yêu thương thì mới xứng đáng

Tuy hắn mang gương mặt của nam chính cô thích, nhưng không có nghĩa hắn được phép làm những loại chuyện đốn mạt đó!!!

Phí hoài vẻ đẹp trai quá đi

Trong lòng cô đau như dao cắt, thế giới đúng là quá tàn nhẫn

Tuy tổn thương, nhưng Hạ tiểu thư vẫn quyết tâm né tránh hắn cho bằng được. Dù có gặp mặt cũng không thèm nói chuyện

1 tháng 30 ngày thì gia đình thay phiên nhau gặp mặt ăn cơm hết 29 ngày. Cô tất nhiên không dám từ chối, nhưng cũng chẳng ngốc để cho người ta sắp đặt

Hắn muốn mở lời, cô không để ý trực tiếp nói chuyện với người khác

Muốn hẹn gặp riêng, cô giả điếc chạy về phòng. Ai gọi cũng không lên tiếng

Ở nơi làm việc, muốn gặp thì càng khó khăn hơn

Thượng Quan Thiên Kỳ ngồi trong phòng làm việc phiền muộn chống tay lên trán, ngay cả những tài liệu được cấp dưới đưa lên cũng không thèm liếc 1 cái. Lần này đúng là tự đào hố chôn mình thật rồi

Nhận mình là gay để né tránh việc xem mắt, ai ngờ lại phải lòng đối tượng

Điều đáng nói là cô gái này hình như EQ không được cao cho lắm, trực tiếp xem hắn như tên hư hỏng mà né tránh

Thảm thật mà

Cộc cộc cộc ...

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang những suy nghĩ của hắn. Tổng giám đốc lên tiếng trong cơn buồn bực

'' Vào đi''

Trương Tuấn Kiệt từ bên ngoài bước vào

Thượng Quan Thiên Kỳ thở dài

'' Giám đốc Trương có việc gì sao''

Cái giọng nói châm chọc này là sao đây?

'' Lúc nãy anh bảo tôi đến văn phòng có việc gấp mà, bây giờ hỏi ngược lại là sao?''

Nghe xong, gương mặt hắn càng thêm khó coi

Không còn cách nào đành phải kể cho anh ta nghe, mong có thêm sự giúp đỡ

Trương Tuấn Kiệt nghe xong liền thẳng thắng nói
'' Anh xong đời rồi''

Hắn không muốn tin, căng thẳng đập tay lên bàn giọng nói hiện rõ sự khó chịu

'' Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao?''