Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 31: ma quỷ sai khiến



Hạ Liên Tâm nghe xong gật đầu cười

'' Tôi biết mà''

Mối quan hệ của 2 người cô biết rõ, hắn còn nói với cô chuyện không như cô nghĩ làm gì?

Chẳng lẽ ... còn có bí mật gì đó đen tối hơn, kích thích hơn trong suy nghĩ của cô?

Thượng Quan Thiên Kỳ cảm thấy vô cùng bất lực mỗi khi phải giải thích chuyện gì đó trước mặt cô gái này. Mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của hắn, cô luôn có những suy nghĩ không ai ngờ tới được

Ông trời phái cô xuống để chơi hắn hay sao?

Tổng giám đốc đứng dậy đi đến trước mặt cô

Hạ Liên Tâm cũng có vóc dáng cao, nhưng đứng trước hắn đột nhiên thấy bản thân nhỏ bé

'' Tôi nghĩ chúng ta nên nói rõ mối quan hệ rối rắm này thì hơn'' - hắn không thể để mọi chuyện tiếp tục diễn ra được, đằng nào cũng phải nói ra thì chi bằng bây giờ, ngay lúc này!

Cô chỉ là vô tình nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào của vợ chồng người ta ở nơi làm việc, không ngờ da mặt của vị tổng giám đốc này lại mỏng như thế. Chỉ nhìn có chút xíu đã xấu hổ muốn giải thích

Hay là do anh Trương mắc cỡ nên mới bảo hắn nói với cô?

Muốn cô đừng đi rêu rao

Hừ, cũng thật là coi thường Hạ Liên Tâm này quá đi. Cô là ai cơ chứ, miệng cô còn kín hơn cả khoá bảo hiểm nha

'' Tôi biết mối quan hệ của 2 người mà, cũng sẽ không để ai khác biết đâu. Yên tâm đi, tôi đâu phải kẻ nhiều chuyện thích rêu rao bí mật của người khác'' - cô khẽ tủm tỉm

Nhìn thấy cô huyên thuyên mãi, đầu hắn có chút nhức rồi. Đang định phản bác thì lại nhìn thấy đôi môi mọng đang không ngừng chuyển động

Hắn chưa từng nhìn nữ nhân nào kỹ lưỡng đến vậy

Nước da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, má hồng e thẹn

Thượng Quan Thiên Kỳ bất giác nuốt ngụm nước bọt, yết hầu nam tính dao động lên xuống

Đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi có chút khô đắng. Lại hướng đôi mắt thâm thúy về phía người đối diện

Hắn cứ như bị ma quỷ sai khiến, cúi đầu ngậm lấy đôi môi non mềm của cô

Hạ Liên Tâm đang say sưa nói chuyện, vỗ ngực đảm bảo bản thân không phải loại người có thể dễ dàng tiếc lộ bí mật của người khác. Chỉ là cảm thấy người trước mặt có chút lạ

Cô cười mắt còn chẳng nhìn rõ phương hướng mà

Cho đến khi thấy hắn im lặng, cô mới nghi hoặc ngẩng đầu nhìn

'' Anh làm sao ưm!!!''

Hạ tiểu thư đứng hình, cái gì vậy trời?

Gương mặt tổng giám đốc thì đột nhiên gần trong gang tất. Trên môi cô còn cảm nhận được gì đó rất mềm, nóng bỏng như cái bánh gạo vừa ăn hôm qua

Còn có cái gì đó trơn trơn, ẩm ướt đang mút chặt lấy môi cô

Hắn ... hắn ta ... cô ... bọn họ đang hôn nhau???

'' Á! Anh đang làm gì vậy?!!!'' - Hạ Liên Tâm dùng lực đẩy mạnh người nào đó thành công tách 2 người ra 1 khoảng nhỏ

Cô lấy tay sờ đôi môi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm và hương vị đàn ông đang còn sót lại

Hạ Liên Tâm thật sự không dám tin, đây là nụ hôn đầu của cô nha!!!

Trong lúc đại não vẫn còn chưa nghĩ ngợi được gì. Hắn tiến đến vòng tay ra sau nắm lấy cái gáy, ôm eo thon rồi lần nữa áp môi xuống

Cô hít vào 1 hơi vì khá bất ngờ, nơi đầu mũi ngửi thấy được mùi hương nam tính trên người hắn. Chẳng hiểu sao trong lòng lại xôn xao đến lạ

Thượng Quan Thiên Kỳ cảm nhận được đôi môi mọng của cô có chút run, hắn mở miệng ngậm lấy

Lúc vô tình xem được cảnh hôn trên phim, chỉ cảm thấy nó có chút quái dị

Nhưng tại sao bây giờ, chỉ thấy ngọt ngào như mật?

Hắn theo bản năng dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới bị dày vò sưng đỏ, sau đó trực tiếp tiến quân vào càn quét

Hạ Liên Tâm mở to mắt, tay cô để trên lồng ngực vững chải muốn đẩy hắn ra nhưng mãi không tác dụng

Phía sau gáy cũng truyền đến cảm giác nóng như lửa đốt từ lòng bàn tay và các ngón tay kéo theo chút lý trí còn sót lại của nữ chủ đi mất

Thì ra ... hôn vó cảm giác thế này sao? - cô thầm nghĩ

Đôi mắt từ mở to chậm rãi nhắm lại. Bàn tay kháng cự cũng buông bỏ, nhẹ nhàng đáp lại sự nhu tình của đối phươngBên trong phòng làm việc, tiếng tích tắc của đồng hồ đều bị âm thanh ám muội che lấp

Người đàn ông nhẹ áp cô gái xuống sofa rồi tiếp tục khuấy đảo

Son môi cô đánh lúc sáng cũng nhoè đi không ít, thậm chí còn dây lên miệng của người đối diện