Hỗn Độn Đại Đế

Chương 4: Phế Thần hồn



Tần Hãn lão gia chủ nộ hỏa xung thiên, thân thể như một con hung thú , gằn giọng gọi :

- Tần Sơn , ngươi theo ta đến các hiệu thuốc điều tra xem kẻ nào đã mua Hóa huyết đơn.

Hóa huyết đơn đối với trẻ sơ sinh cũng như người lớn hầu như vô dụng nhưng đối với thai nhi thì vô cùng đáng sợ bởi nó có thể đem thai nhi hóa thành huyết vụ mà thải ra ngoài nên đó cũng là lý do tại sao Tần lão gia chủ lại giận dữ như vậy. Quay lại với Bạch Uyển, nàng nhận lấy bảo bối của mình vào tay sau đó cho tiểu hài tử này bú một cách ngon lành, bên cạnh nàng là phu quân Tần Chiến và Phượng Hồng - lão phu nhân của Tần gia, nhìn tiểu bảo bối đang bú sữa ngon lành lão phu nhân chợt nhớ gì đó quay sang vợ chồng Tần Chiến : " Hai đứa định đặt tên cho đứa cháu đích tôn của ta là gì đây " . Tần Chiến khuôn mặt góc cạnh, cười lớn tiến đến bế lấy đứa con trai bảo bối lên nói : " Mẹ con muốn thằng bé sau này sẽ giỏi hơn cha nó, con muốn nó sẽ như một đám mây bay cao trên bầu trời không bị bất cứ thứ gì ngăn cản nên con đặt tên thằng bé là Tần Vân " . Trần Thiên mở đôi mắt đen láy ra nhìn người cha kiếp này của hắn suy tư : " Đây là tên mà cha đặt cho ta, tên hay tên hay điên đảo phong vân vậy từ nay Trần Thiên đã chết còn ta chính là Tần Vân " . Chợt ngoài cửa vang lên âm thanh oai oái bất nam bất nữ của lão công công :

- Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương giá đáo, người trong phủ Tần gia mau ra nghênh đón.

Sau âm thanh quái khí của lão công công, Tần Chiến cùng lão phu nhân cùng nhau đi ra cửa lớn Tần phủ để đón tiếp hoàng đế . Trước cổng Tần gia, một kiệu rồng lớn đang được một đầu Hoàng kim sư kéo đến, xung quanh là hàng lớp cao thủ Thiên hoàng cảnh bát tầng cùng cửu tầng đi theo bảo vệ, không những thế ngay cả lão công công trông bình thường nhưng thực chất lại là một cao thủ Trúc cơ cảnh ngũ tầng. Bước xuống Kiệu rồng đó chính là đương kim thánh thượng Hoàng Kỵ còn bên cạnh không ai khác chính là cô cô của Tần Vân - Tần Hy là tỷ tỷ của Tần Chiến, năm nàng 18 tuổi may mắn được hoàng thượng sủng hạnh, hết mực yêu thương nên được phong hoàng hậu - mẫu nghi thiên hạ . Tần Hy thấy mẫu thân ra đón liền niềm nở lao vào lòng bà :

- Mẫu thân đã lâu lắm rồi hài nhi mới có dịp trở về nhà thăm người, dạo này người vẫn khỏe chứ.

- Ta khỏe ta rất khỏe nay tiểu Uyển còn sinh cho ta một tiểu hài tử mập mạp nữa, à mà nói ta mới để ý sao không thấy tên tiểu tử Hoàng Diệp đâu vậy .

- Thưa mẫu thân, Hoàng Diệp thằng bé nay cũng được bảy tuổi rồi nên bắt đầu tu luyện và học binh thư nên ít có thời gian rảnh , mà thôi chúng ta mau vào trong đi con và bệ hạ muốn gặp đứa trẻ này lắm rồi hì hì

Đoàn người được dẫn đầu bởi Hoàng Kỵ hoàng đế tiến vào Tần gia , sau khi thay mặt gia chủ sắp xếp cho bệ hạ cùng tỷ tỷ chỗ nghỉ chân tốt nhất Tần Chiến liền bước ra ngoài gọi một binh sĩ trong phủ tới :

- Ngươi nhanh chóng lên đường tìm lão hầu gia cùng tướng quân Tần Sơn về ngay cho ta nói với họ hoàng thượng cùng hoàng hậu đến thăm đi mau việc này không được chậm trễ .

Tần Chiến là một người làm việc thận trọng nhất là các công việc có liên quan đến binh quyền . Sinh ra trong nhà hầu tước hắn luôn hiểu một điều thân nắm giữ binh quyền khi chưa được hoàng đế cho phép mà dám trưng dụng binh vào việc cá nhân thì sẽ bị xem như có mưu đồ tạo phản , cha hắn Tần Hãn tính khí nóng nảy không phân thiệt hơn còn hắn thì khác biết nhu biết cương nên nếu chúc mừng con trai hắn chào đời thì bệ hạ chỉ để Lưu công công cùng với Tần Hy tỷ tỷ tới đây chúc mừng nhưng đích thân bệ hạ tới chắc chắn chính là việc sáng nay cha cùng đệ đệ hắn dẫn quân đi điều tra việc gì đó.

Sau khi nhận được tin tức lão gia chủ Tần gia ngay lập tức cùng người con út trở về Tần phủ để yết kiến bệ hạ. Hoàng Kỵ hoàng đế đang ngồi trò truyện cùng lão phu nhân thì thấy 2 cha con Tần Hãn, Tần Sơn bước vào chính điện quỳ xuống hô :

- Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế lão thần cùng đứa con trai út sáng nay có việc cần đi gấp nên không thể ở phủ đón tiếp bệ hạ chủ toàn mong bệ hạ trách tội .

- Hôm nay trẫm đến đây một là cùng hoàng hậu thăm quý tử của Tần Chiến hai là mong muốn hầu gia cho trẫm được rõ tại sao lại điều động Thiết Hổ doanh cùng Thanh Long doanh .

- Thưa bệ hạ như bệ hạ biết lão thần đã đợi mãi để được ẵm cháu thì không biết tên súc sinh nào cả gan hạ độc đứa cháu bảo bối của lão thần nên trong lúc nóng lòng liền xuất quân đi điều tra mong bệ hạ khai ân hiểu nỗi lòng của lão thần.

- Có cớ sự này xảy ra vậy trẫm không truy cứu chuyện của khanh nữa nhưng việc điều tra tên sát thủ đó không thể qua loa hầu gia trẫm sẽ cho ngài câu trả lời thích đáng nhất.

Sau khi thăm đứa nhóc Tần Vân, Hoàng Kỵ hoàng đế liền cùng lão thái giám trở về hòang cung để xử lý các việc còn chất đống còn hoàng hậu thì được phép ở lại nhà mẹ đẻ một tuần để chăm sóc cho bà.

5 năm sau

Lúc này Tần Vân chuẩn bị đón sinh nhật năm tuổi của mình , đây cũng là lúc hắn phải thực hiện lễ thức tỉnh đối với những đứa trẻ của các đại gia tộc khi lên 5 tuổi đều sẽ được các trưởng bối sẽ trợ giúp chúng thức tỉnh thần hồn cũng như từ lúc này những đứa trẻ này phải bước vào con đường từ hành gian khổ nhất . Tại phòng riêng của Tần Vân, hắn vừa kết thúc việc tu hành bởi hắn là Trần Thiên một trong những thập đại thần đế mạnh nhất thần giới nhưng bởi vì lúc bé là trẻ cô nhi nên đã bỏ qua thời gian vàng để tu luyện đến năm 20 tuổi mới được sư phụ Cổ Đế cưu mang mới bước chân vào tu luyện , lúc đó thì mọi thứ đã quá trễ nên có một số thuật pháp do thân thể hắn quá yếu nên không thể tu luyện được , đang vui mừng vì lên được một cảnh giới thì hắn được người trong gia tộc thông báo hắn phải tới làm lễ thức tỉnh thần hồn .

Tại sân tập võ của Tần phủ, nghi lễ đang được chuẩn bị rất cẩn thận , khách quan được mời tham gia cao quý nhất là Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu sau đó đến các quan viên quý tộc khác. Buổi lễ chính thức được bắt đầu sau khi Tần Vân đến, đi bên trái hắn là Tần Chiến cha hắn bên phải là Bạch Uyển mẹ hắn, nay hắn làm lễ thức tỉnh nên mẹ hắn với vẻ cho hắn biết một tin vui lớn là bà đã có thai và hắn đã lên chức ca ca rồi. Mang tâm trạng vui vẻ hắn đi lên làm lễ thức tỉnh, mỗi bước chân hắn đều khiến cho mọi người như nín thở chờ đợi đứa con của nguyên soái nước Hoàng sẽ thức tỉnh Thần hồn cấp bậc gì đây. Kết quả ngay lập tức đã có đã khiến tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc

" Cái quái gì đang diễn ra vậy con trai của Nguyên Soái Tần Chiến, cháu trai Hầu gia Tần Hãn vậy mà thức tỉnh Thần Hồn phế phẩm vô lý quá vô lý " .