Hỗn Độn Đại Đế

Chương 3: Tần gia



Người thai phụ mặt mày trắng bệnh đau đớn chính là Bạch Uyển - thiếu phu nhân của tần gia . Nói đến Tần gia , đây là một trong tam đại gia tộc của Đại Hoàng vương triều nên trong nhân gian mới có câu “ Quân có Tần , văn có Bách Lý “ còn gia tộc còn lại là Trần gia một gia tộc yếu nhất trong ba đại gia tộc nhưng lại được vua ưu ái nhằm chèn ép 2 đại gia tộc đặc biết là Tần gia , một phần là do Tần gia vừa liên hôn với Bạch gia , một gia tộc nhỏ nhưng lại có chuyên môn rèn khí đỉnh cao lại càng khiến cho Hoàng tộc đế vương càng có sát tâm với Tần gia hơn . Quay lại hiện tại nghe tiếng hét thất thanh của thiếu phu nhân , mọi người trong phủ đều bỏ dở công việc của mình để đi đến biệt phòng của thiếu phu nhân , đi đầu là một lão hủ râu tóc bạc phơ , mắt sắc như đao , thân cao 2 mét lưng hùm vai gấu và khoác trên người một bộ chiến giáp đỏ lấp lánh như một tôn hung thần , đi bên cạnh là một lão thái bà vẻ mặt đôn hậu , hiền từ đằng sau là một người trung niên mặc chiến giáp vàng óng cùng một cậu thiếu niên mặc áo giáp đen tuyền . Đi gần đến biệt phòng thì tất cả thấy các nữ hầu trong phủ đang tất bật người thì chuẩn bị nước ấm , người thì đi đặt ấm thuốc bổ , người nữ hầu cao tuổi trong phủ vừa chạy ra thì gặp phải đám người đi tới người nữ hầu thấy vậy liền kính lễ :

- Thưa lão gia hôm nay tì nữ đang giặt đồ thì thấy tiếng hét của thiếu phu nhân liền chạy tới liền phát hiện phu nhân sắp sanh nên liền chạy ra đây chuẩn bị đi gọi mụ đỡ .

Tất cả mọi người lòng như lửa đốt bởi còn tới 2 tuần nữa mới đủ tháng sao giờ lại vỡ ối sớm như vậy chứ , lão phu nhân là người lấy lại tinh thần sớm nhất liền phất tay với nữ hầu già rồi nói : “ Đợi mụ đỡ tới e là không kịp nữa các ngươi chuẩn bị tốt cho ta , nước ấm , khăn ấm đem lại đây hết cho ta , còn các người thì chờ ở đây đi , Tần Sơn ngươi vào cung báo với tỷ tỷ ngươi rằng muội muội nó đã sinh rồi, nhớ là bảo nó xin phép bệ hạ cho về nhà lâu lâu chút xíu lão nhân gia ta cũng nhớ nó cùng đứa cháu ngoại kia lắm rồi , đi mau rồi về .” Sau đó lão phu nhân cùng các nữ hầu trong phủ tiến nhanh vào trong phòng , ở đây mặc dù đau đớn nhưng Bạch Uyển vẫn cắn răng vận khí để giảm đau đến khi thấy lão phu nhân đi vào nàng liên thả lỏng cơ thể chuẩn bị cho quá trình vượt cạn . Tiếng hét cùng với tiếng thúc giục của tì nữ trong phòng khiến bên ngoài này , người trung niên mặc chiến giáp vàng kia đi tới đi lui mấy vòng rồi đi đến chỗ của lão hủ phía bên kia lên tiếng :

- Cha hay con vào đó xem nương tử con như thế nào đã qua nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa xong con sợ …

Lão cầm trong tay một tách trà vừa hớp một ngụm lớn rồi nói :

- Chỉ mới có nửa canh giờ người vội vàng cái gì , nhớ lại ngày xưa lão thái bà sinh ngươi ta đã mất cả một canh giờ mới sinh ra ngươi đấy .

Vừa dứt lời thì trong phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh cùng tiếng vui mừng khôn siết của tì nữ trong phủ : “ Lão gia , thiếu gia thiếu phu nhân sinh rồi là một tiểu thiếu gia , là tiểu thiếu gia “ .

- Ha ha ông trời phù hộ Tần gia ta mà ha ha đi thôi tên nhóc vào thăm vợ ngươi cùng tên tiểu quỷ kia thôi .

Bước vào phòng , trung niên nhân nhìn thấy nương tử mình đang nằm trên giường ánh mắt mệt mỏi , da mặt tái xanh ôm lấy tiểu hài tử hai hàng nước mắt trực chỉ dâng trào thì lão nhân gia bên cạnh vỗ vào gáy quát : “ Tần Chiến , ngươi đường đường là tướng quân của ba quân khóc gì mà khóc nhanh lại bế con ngươi đi rồi tiện thể thăm hỏi sức khỏe con bé nữa “ . Nhìn lão bất tử nhà mình không đứng đắn , lão phu nhân lại gần nhéo lão một cái :

- Hừm Tần Hãn lão nhân gia nhà ông còn đứng đây ba hoa cái gì còn không mau đi đến xem mặt đứa cháu bảo bối của ông đi .

Tần Hãn lão nhân gia vừa lại gần giường của con dâu thì nét mặt dần đen lại bởi chỉ cần liếc qua người con dâu và mùi thuốc lưu lại thoáng thoảng lại trong gió thì lão đã biết con dâu mình bị hạ độc khiến cho đứa cháu nội đích tôn của lão xém nữa đã chết yểu trong bụng mẹ . Ở Đại Hoàng vương triều , tu vi được phân chia :

- Luyện thể cảnh ( Cửu tầng )

- Nhân thiên cảnh ( Cửu tầng )

- Địa Thiên cảnh ( Cửu tầng )

- Thiên Hoàng cảnh ( Cửu tầng )

- Trúc cơ cảnh ( Cửu tầng )

- Kim đan cảnh ( Cửu tầng )

Tần Hãn gia chủ Tần gia mấy năm trước được vương triều phong là võ vương vì đạt tới tu vi Trúc cơ cảnh lục tầng sánh ngang với Hoàng Kỵ hoàng đế của vương triều , còn gia chủ của Bách là Lý gia là Bách Lý Hầu có tu vi Trúc cơ ngũ tầng và cuối cùng Gia chủ Trần gia có tu vi Trúc cơ nhị tầng , còn Kim đan cảnh cường giả thì ở Đại Hoàng vương triều thì chưa từng có một ai. Vì thế với tu vi của lão gia chủ thì việc có thể nhìn ra cô con dâu mình bị hạ độc là điều hiển nhiên