Hỗn Độn Đại Đế

Chương 2: Bách Điểu Trường Sinh Công



Thượng cổ thần khí đang dần giúp Trần Thiên đúc dần lại thân thể . Trải qua 5 tháng trời , thân thể hắn cũng bắt đầu nhào nặn thành hình , ngũ quan cũng dần trở lại .

Sau khi có lại được ngũ quan thứ hắn nghe được chính là cuộc trò chuyện của hai người xa lạ . Giọng nữ thì ngọt ngào , yêu chiều vang lên : “ Tướng công à , không biết tiểu bảo bối nhà ta là một tiểu tướng quân hay một tiểu cô nương đây thiếp thật sự mong chờ à “

- Nàng yên tâm đi cho dù tiểu tử hay tiểu cô nương thì nó đều là báu vật của ta và nàng mà .

Hai phu phụ nói chuyện khiến hắn ở trong dần hiểu được hoá ra bản thân đã trọng sinh thành thai nhi trong bụng mỹ phụ và cha hắn chắc là một vị tướng quân , một vị quý tộc danh giá ở vương triều nào đấy . Tâm hồn hắn một kẻ cao ngạo thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ từ bé chợt lặng lại , lần đầu tiên đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự quan tâm , yêu thương vô bờ bến của hai phu phụ lạ mặt kia . Ông trời đã cho hắn cơ hội thứ hai được sống lại còn cho hắn được một gia đình ấm áp , đầy yêu thương, hắn phải trân trọng , bảo vệ bằng cả sinh mạng của mình .

Muốn làm được thì hắn cần mạnh hơn bản thân mình lúc trước nên đây là thời điểm vàng để bản thân tiến hành tu luyện bởi lúc này xương cốt vẫn chưa thành hình hoàn chỉnh . Bây giờ hắn lại gặp vấn đề lớn đó là không có công pháp luyện thể quyết , “ Bá vương luyện thể quyết “ , “ Man huyết công” , “ Ma cốt công “ , “ Man tượng thiên thể quyết “ tất cả mà nói đều không phù hợp với tình huống của hắn .

Đang đau đầu với vấn đề nhức nhối này thì chợt bên cạnh hắn xuất hiện cuốn cổ thư , giọng nói cổ lão trong cổ thư vang vọng trong tâm trí hắn

“ Vạn hỏa diệt thương khung , bách phượng triều cung , sinh sinh tử tử , bất tử bất diệt . Bách Phượng Trường Sinh Công “.

- Ha ha bách phượng trường sinh công , đúng là công pháp ta còn thiếu mà không ngờ trong cổ thư còn ẩn chứa công pháp xem ra ta vẫn chưa hiểu rõ về nó , cần phải tìm hiểu nhiều hơn thôi .

Bách Phượng trường sinh công có tám tầng , mỗi một tầng hung hiểm vạn phần , tầng thứ nhất luyện bì , tầng thứ 2 luyện cơ và tầng 3 luyện mạch tầng thứ 4 luyện cốt tầng thứ 5 luyện tạng , tầng 6 luyện huyết , tầng 7 luyện ngũ quan , tầng 8 cũng là tầng cuối chính luyện hồn . Nhìn thì có vẻ không có vẻ gì khó nhưng luyện thể công này có yêu cầu cực kì cao đó chính là mượn ngoại vật tôi luyện bản thân liên tục qua tám tầng này , ngoại vật tác động tới càng lớn thì bản thân càng ngày càng vững mạnh như câu nói trên “ Bất tử bất diệt “ .

Thời gian hắn còn trong bụng mẹ còn khoảng 4 tháng nên hắn chắt chiu cơ hội này bắt đầu luyện công , cả cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển công pháp theo đại chu thiên , vận khí theo từng đại chu thiên hắn bắt đầu có thành quả đầu tiền đó là đột phá từ luyện thể nhất tầng lên luyện thể tam tầng . Thực chất đạt được cảnh giới này cũng không có gì làm lạ bởi khi thai nhi trong bụng mẹ chưa tiếp xúc với bất cứ tạp chất nào cũng như tất cả các linh khi được người mẹ hấp thụ vào đại đa số đều chuyển vào thai nhi nên đó cũng là một phần lý do một số nữ tu sĩ không muốn bản thân sinh con là như vậy nó sẽ làm trì hoãn , đình trệ quá trình tiến giai của họ . Một phần nữa là nhờ vào công pháp biến thái của hắn nên việc tu hành mới thần tốc như vậy .

Đạt tới luyện thể tam tầng hắn liền dành vài ngày cũng cố tu vi bản thân bởi đối với các tu luyện giả việc quá ham phá quan đều dẫn đến việc căn cơ lỏng lẻo đến khi đó cho dù ngươi là tu sĩ nhân thiên cảnh nhất tầng cũng có thể bị luyện thể cảnh bát tầng đánh bại . Đối với hắn tên cuồng tu luyện thì đó là đại kị nên bản thân hắn không bao giờ lơ là chủ quan và giờ đây hắn luôn luôn đề phòng chuẩn bị để tránh việc đáng tiếc khi trước lại diễn ra , lúc đó không chỉ mạng hắn mà có thể cả phụ mẫu mới này cùng cả gia tộc cũng bồi theo hắn .

Cứ vậy ngày qua ngày hắn cứ như vậy vừa tu luyện vừa cũng cố căn cơ thật tốt , trải qua thảm sự ai rồi cũng thay đổi , hắn giờ đây bớt ngông cuồng , tự đại thay vào đó sự ôn hoà , thâm trầm và toan tính hơn . Bốn tháng chớp mắt đã gần đến , lúc này tu vi hắn đã đạt tới luyện thể bát kì thay vì tiếp tục luyện công pháp luyện thể hắn còn tu thêm môn ẩn tu công , môn công pháp này rất quỷ dị có thể giúp ta ẩn đi tu vi bản thân . Hắn không muốn bản thân thành tâm điểm bởi sinh ra trong nhà đế vương hay danh gia vọng tộc đều như nhau sẽ có nhưng kẻ không muốn hắn lớn lên nên nếu hắn không ẩn tu vi dễ bị những kẻ đó nhắm đến mà xuống tay .

Hai ngày sau việc hắn không mong muốn nhất đã diễn ra , khi đang tu luyện hắn có nghe thấy rằng người cậu hắn bên ngoài đã thu mua được 2 cây nhân sâm nên muốn đem về để mẹ hắn bồi bổ nên đã nấu lên rồi sai tì nữ đem đến . Tiếp nhận canh của tì nữ , mẹ hắn từ từ uống vào mà không một chút đề phòng nào cứ như vậy một âm mưu đáng sợ đã diễn ra một cách hoàn hảo . Sau khi uống xong bát canh , mẹ hắn bắt đầu có những cơ co thắt kịch liệt còn hắn ở bên trong cũng bắt đầu có điều không ổn bởi bát canh nhân sâm đó bị hạ độc khi uống vào lượng độc tố đó ngấm theo dây rốn vào cơ thể hắn , còn tại sao mẹ hắn là tu sĩ mà không nhận ra thì bởi đây là một loại kì độc rất đáng sợ không màu không mùi tác dụng lên thai phụ không có nhưng lại tác động rất lớn lên thai nhi trong bụng mẹ . Bây giờ , hắn ở trong như sợi chỉ treo chuông toàn thân bây giờ trở nên tím tái , toàn thân như vạn tượng giày thân đau đớn vô cùng hắn đến giờ mới nhận ra quý tộc hay đế vương ở đây rất đáng sợ có thể ra tay với trẻ sơ sinh chưa ra đời như hắn .

Đang đau đớn hắn liền nhớ đến một câu trong cổ thư có nói đến công pháp luyện thể của hắn có thể mượn ngoại lực tác động lên để tu hành vì thể hắn liền vận pháp môn để hấp thụ toàn bộ độc dược . Hắn đã thành công khi đánh liều để thử hấp thụ lượng độc tố đó , hắn vẫn tiếp tục hấp thụ lượng độc còn sót trong cơ thể mẹ hắn để tránh diễn ra việc ngoài ý muốn nhờ vậy mà hắn đột phá lên luyện thể cửu kì cũng như thành tựu độc thiên thể . Do việc mẹ hắn trúng độc nên bắt buộc hắn phải ra đời sớm hơn dự kiến , hắn cũng muốn xem xem người chú muốn đưa hắn vào quỷ môn quan là người như thế nào .