Hỗn Độn Đại Đế

Chương 27: Thiên Kiếm Phong



Nguyên Minh trưởng lão tuyên bố hạng nhất thí luyện cuối cùng này khiến cho toàn trường thí luyện một phen ngỡ ngàng, mặc dù vậy nhưng kết quả trên ngọc bia đã chứng minh tất cả nên bọn họ cũng không dám nhiều lời chỉ nghi luận với nhau :

- Đây không phải Tần đại thiếu gia của Tần Vương phủ sao không phải hắn là tên phế vật ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc, tại sao bây giờ lại đạt được nhất nhân thí luyện là hà cớ gì.

- Thật không ngờ à việc hắn đạt đến tu vi Thiên hoàng cảnh bát trùng đã làm ta không tin tưởng , việc hắn đạt được nhất nhân thí luyện thật không hợp lẽ thường à.

- Các ngươi còn không trông thấy à ngọc bia đều chỉ ra hắn đã vượt qua ải thí luyện cuối cùng, không phục thì sao chứ các ngươi dám chống lại hai vị trưởng lão sao.

Toàn trường trở nên rôm rả bàn luận về chiến tích của hắn đã đạt được, nhóm người Ngọc Nhi cũng đến chúc mừng hắn đạt hạng nhất :

- Thiếu gia ta không ngờ người ở tầng 9 lại có thể vượt qua được tầng tầng kiếm ý ở đó đấy.

- Ta chỉ là may mắn nên hấp thụ được toàn bộ kiếm ý trong đấy mà thôi, chứ không tài nào có thể phá hủy kiếm ý trong đó.

- Hì hì tướng công của ta không bao giờ làm ta thất vọng mà, ta sẽ không thua kém chàng đâu nhất định sẽ vượt qua được Ngọc Nhi để xứng đáng trở thành nương tử của chàng .

- Muội muội giữ hình tượng giữ hình tượng à, muội làm như vậy nếu để lão gia gia biết được sẽ chém chết ta à.

Nguyên Minh, Nguyên Ngọc trưởng lão phất tay với toàn bộ tu sĩ bên dưới :

- Được rồi các vị tu sĩ đã vượt qua tất cả thí luyện sẽ có 2 tuần để trở về thăm gia đình cũng như tạm biệt họ, sau 2 tuần tất cả các ngươi đều phải tập hợp tại đây để đi đến Thiên Hoàng tông nếu như không có mặt coi như là mất tư cách. 10 tu sĩ đạt nằm trong hạng 10 thí luyện ở lại nhận phong thưởng của tông môn còn lại tất cả giải tán.

Những tu sĩ không nằm trong top 10 khảo hạch liền nhanh chóng trở về nhà chia tay gia đình để chuẩn bị bước trên còn đường tu tiên của bản thân . Nguyên Ngọc phi thân trên đài cao xuống sân thí luyện , túi càn khôn bên hông lấy ra phần thưởng thí luyện :

- Top 10 đến top 5 được 4 viên Trúc Cơ Đan .

- Top 5 có 6 viên trúc cơ đan, một lá bùa hộ thân

- Top 4 có 7 viên trúc cơ đan, 1 viên Kim Đan, một lá bùa hộ thân.

- Top 3 có 8 viên trúc cơ đan, 3 viên Kim Đan dược , một phù hộ thân, một phù ẩn thân.

- Top 2 có 9 viên trúc cơ đan, 5 viên Kim Đan dược, một phù hộ thân, 1 phù ẩn thân và 1 linh khí thượng phẩm.

- Top 1 có 11 viên trúc cơ đan, 7 viên Kim Đan dược, 2 phù hộ thân, 2 phù ẩn thân và 1 kiện Bảo khí thượng phẩm.

Các tu sĩ đạt top 10 thì trừ top 1 top 2 là Tần Vân cùng Ngọc Nhi ra thì đều có thứ hạng :

- Top 3 : Bách Lý Uyển Như ( mặc dù bằng số tầng với Long Hiên nhưng thời gian ở bên trong tháp thí luyện lâu hơn) .

- Top 4 : Long Hiên .

- Top 5 : Hoàng Diệp .

- Top 6 : Bách Lý Khánh.

- Top 7 : Tứ Đạt .

- Top 8 : Bùi Nam .

- Top 9 : Đào Thanh .

- Top 10 : Lý Bác Không .

Nguyên Ngọc sau khi đi đến chỗ từng người để phát phần thưởng thí luyện cho từng người thì dừng ở chỗ Tần Vân cùng Chứ Ngọc Nhi , ánh mắt khó chịu quét một lượt trên người Tần Vân :

- Thần hồn địa giai lại có thể giành được quán quân thật là bất ngờ nhưng giới hạn của ngươi có lẽ chỉ đến Trúc Cơ cảnh mà thôi .

- Tiền bối người...người thật sự ức hiếp người quá đáng, ta.....

- Ngọc Nhi, tiền bối nói rất đúng thiên tư của ta như vậy đã quá giới hạn rồi không thể phát triển hơn nữa.

- Đúng rồi ta quên nói với hai ngươi việc linh khí thượng phẩm cùng bảo khí thượng phẩm đến khi các ngươi đến tông môn bọn ta sẽ đưa các ngươi đến bảo các lựa chọn thứ phù hợp với các ngươi.

Tần Vân thực sự khinh bỉ nàng ta, hắn không ngờ tới giới tu tiên bây giờ lại quá dựa dẫm vào thần hồn đến như vậy, nên nhớ kiếp trước của hắn tu tiên luôn luôn phải dựa vào :

- Hồn ( Thần Hồn)

- Thể ( Luyện Thể )

- Tạo ( Tạo Hóa )

- Đạo ( Ngộ Đạo )

- Pháp ( Pháp Tắc )

Tần Vân mặc dù ghét nàng ta nhưng vì bọn họ vừa mới thông qua thí luyện của nàng nên hắn liền ngăn cản Ngọc Nhi tránh chuyện rắc rối xảy ra , " Thời thế tạo anh hùng " đến lúc đó hắn sẽ cho cô ta thấy những gì mà hắn làm được. Vậy nên cố nhân mới có câu :

- " Nhân hành vạn nhất, bất ngôn chi nhân "

Tần Vân cùng Ngọc Nhi cúi chào Nguyên Minh cùng Nguyên Ngọc rồi từ chối lời mời của Bách Lý Uyển Như đến Bách Lý gia làm khách mà nhanh chóng trở về Tần Vương phủ ở thành Thanh Long . Về đến nơi, Tần Vân nhanh chóng vào nghị sự đường, ở đây Tần Hãn lão gia chủ, cha hắn Tần Chiến đã chờ sẵn . Lão gia chủ nhìn Tần Vân với ánh mắt trìu mến, miệng luôn treo nụ cười :

- Thằng nhóc nhà ngươi mới bao nhiêu tuổi đã học ai cách che giấu bản thân thâm sâu như vậy à, nói ra lão già ta phải chúc mừng ngươi đã làm rạng danh gia tộc .

- Vân nhi phải chăng việc Phong nhi cùng Tuyết nhi bị ám sát là con đã đoán trước là tên súc sinh Tần Hằng sẽ ra tay sao.

- Lúc đầu con cũng không tin là hắn cho đến lúc con điều tra ra việc năm đó kẻ hạ độc mẫu thân không ai khác chính là hắn, nói mới nhớ hắn ta đã đi đâu rồi phụ thân .

- Nói tới lão phu lại tức khi ta đích thân đến bắt hắn thì không biết lý do gì mà hắn đã biết được mà cao chạy xa bay, không những vậy con trai của tên súc sinh đó còn dám gia nhập vào Luyện Hồn điện .

- Gia gia, phụ thân hài nhi phải rời đi rồi , mọi người phải giữ gìn sức khỏe con mong khi mình trở về tu vi của mọi người sẽ lên một tầm cao mới.

Tần Vân cáo từ gia gia cùng phụ thân, sau đó hắn đến vấn an mẫu thân cùng lão thái bà rồi cùng họ hàn huyên tâm sự đến tận khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày sau, hắn đã trở về biệt viện để dặn dò những việc quan trọng rồi cùng muội muội đệ đệ hắn đi vui chơi ở vương đô trước khi lên đường.

Hai tuần thấm thoát trôi qua, tại quoảng trường vương đô, hai vị trưởng lão ngoại môn của Thiên Hoàng tông cùng các tu sĩ vượt qua kì khảo hạch đã tề tựu ở đây để chuẩn bị đi đến Thiên Hoàng tông.

Hai vị trưởng lão nhanh chóng từ trong túi càn khôn xuất ra " Diệp Vân thoa " đưa các tu sĩ đi đến Thiên Hoàng tông. Thiên Hoàng tông nằm ở phía Bắc của hoàng triều Tấn Hy, phong cảnh hữu tình mây trôi lững lờ . Càng đi sâu vào thì bắt gặp những tòa kiến trúc cổ kính tọa lạc trên các dãy núi trùng điệp, đến nơi Nguyên Minh Nguyên Ngọc trưởng lão đều để các tu sĩ mới ở đây, nhóm của họ tới đây thì xung quanh đã đông nghẹt các tu sĩ từ các nơi được chọn tề tựu lại đây.

Hai vị trưởng lão ngoại môn đã vào bẩm báo cho trưởng môn cùng các trưởng lão các phong khác để chọn ra đệ tử cho riêng mình. Cuối cùng sau khi chọn lựa xong thì Tần Vân cuối cùng đã trở thành đệ tử của Ngọc Thiên Nhai - trưởng lão đứng đầu Thiên Kiếm Phong