Hỗn Độn Đại Đế

Chương 28: Sáng Tạo Kiếm Kỹ



Ở Thiên Hoàng tông, mỗi ngọn núi được chia làm từng phong gồm :

- Nguyệt Bích Phong .

- Hỏa Viêm Phong .

- Thiết Bích Phong.

- Thiên Sát Phong.

- Hoàng Cực Phong.

- Thiên Kiếm Phong.

Trong lần lựa chọn, Tần Vân bởi vì thanh danh cực bại hoại ( làm vậy để che giấu tai mắt người đời) cùng với thần hồn không cao nên hắn được đưa vào Thiên Kiếm phong của trưởng lão Ngọc Thiên Nhai. Ngọc Nhi thì bởi thiên tư tuyệt luân nên được chính trưởng môn Thiên Cực Vân đưa vào Thiên Sát phong của mình để tận tình chỉ dạy , còn Bách Lý Uyển Như thì gia nhập Nguyệt Bích phong , Long Hiên gia nhập vào Thiết Bích phong, Bách Lý Khánh cùng Hoàng Diệp biểu ca hắn thì gia nhập Hỏa Viêm phong, còn Tứ Đạt và đặc biệt là tên Hà Vô Ngấn - con trai của gia chủ đời thứ 13 của Hà gia Hà Vô Minh gia nhập vào Hoàng Cực phong.

Tần Vân nhìn theo bóng lưng của Hà Vô Ngấn đang kiêu ngạo đang ba hoa cùng đám chó săn của hắn trong Hoàng Cực phong , Tần Vân quay người đi đến Thiên Kiếm phong của mình . Ngọc Nhi đi đến chỗ của Tần Vân ánh mắt không muốn , nhìn chằm chằm hắn :

- Thiếu gia ta không muốn đến Thiên Sát phong , ta muốn ở bên cạnh ngày ngày hầu hạ , cùng người tu luyện mà thôi .

Tần Vân ánh mắt kiên định lập tức từ chối nàng bởi hắn biết từ năm 5 tuổi nàng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn hầu như không hề rời xa nên khiến nàng luôn luôn ỷ lại vào hắn , điều này sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành sau này của nàng hắn cần phải để nàng hiểu tâm ý của mình :

- Ngọc Nhi ta biết em muốn ở cùng ta tu luyện nhưng việc đó sẽ cản trở con đường tu hành của em ta không muốn mọi việc như vậy

- Nhưng thiếu gia từ đó giờ ta luôn ở bên cạnh người bây giờ ta ....ta ....

- Nghe ta sau này con đường tu hành của em ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh em còn bây giờ chúng ta phải tập trung tu hành , phía trước còn khá nhiều gian nan ta cần em mạnh mẽ hơn nữa .

Ngọc Nhi nhìn hắn gật nhẹ đầu sau đó cùng trưởng môn Bách Phá Thiên đi đến Thiên Sát phong tu luyện, còn Tần Vân thì đi theo Ngọc Thiên Nhai trở về phong của mình tu luyện .

Ngọc Thiên Nhai vẻ mặt uể oải vỗ túi càn khôn xuất ra một kiện pháp bảo phi hành hình kiếm sau đó lên tiếng :

- Các vị tu sĩ theo bổn tọa trở về kiếm phong thôi .

- Ta thật xui xẻo khi trở thành tu sĩ của kiếm phong mà, theo ta biết cha ta từng nói trưởng lão kiếm phong từng vì một mâu thuẫn mà ra tay với cháu của một gia tộc lớn ở thánh vực nên bị trưởng lão của gia tộc đó xuất sơn đánh trọng thương khiến tu vi thụt lùi .

- Ta muốn gia nhập vào Hoàng Cực phong để ôm cái đùi to của con trai gia chủ của Hà gia à, ta nghe nói hắn năm nay chỉ mới 18 tuổi mà tu vi đã đạt đến Trúc cơ cảnh tứ trùng rồi .

- Cái gì ta năm nay 19 tuổi chỉ mới đạt tới trúc cơ nhất trùng đúng là không hổ là con cháu của đại gia tộc mà.

- Ta cũng muốn tới Hoàng Cực phong để gặp mặt Hà thiếu chủ à.

- Ta cũng vậy nữa

- Cho ta tham gia được không.

- Chúng ta bây giờ là người của kiếm phong nhưng đâu cấm chung ta ủng hộ theo đuổi người của phong khác chứ.

Tần Vân lập tức đi theo phong chủ mặc kệ đám phàm nhân ngu muội kia, bởi tu tiên chính là con đường rèn luyện bản thân, khí phách chứ không phải là kẻ dựa dẫm nhờ vả kẻ khác ban phát ơn huệ, nếu trong thâm tâm ngươi luôn giữ lối suy nghĩ đó thì con đường tiên lộ mãi mãi biến mất nên đó cũng là lý do hắn tuyệt nhiên không để Ngọc Nhi đi theo hắn mà gián đoạn con đường tu tiên của nàng. Còn về tên Hà Vô Ngấn sao tu vi trúc cơ kì tứ trùng thì sao hắn vẫn có thể nghiền ép.

Ngọc Thiên Nhai không để tâm đến việc bàn tán của đám tu sĩ mới đến mà lập tức dùng pháp bảo phi hành đưa họ đến kiếm phong. Kiếm phong so với các phong khác thì hầu như không bằng các tu sĩ ở đây ít hơn hẳn so với các phong khác, cơ sở tu luyện thì rất tồi tàn không những thế mà đan dược được cung cấp cũng bị cắt xén khá nhiều đó cũng tới từ việc mà phong chủ đã gây ra với gia tộc thánh vực .

Sau khi đến nơi các tu sĩ được phát mỗi người một lệnh bài thân phận :

- Lệnh bài 1 sao( Đệ tử tạp vụ )

- Lệnh bài 2 sao( Đệ tử ngoại phong)

- Lệnh bài 3 sao( Đệ tử ngoại phong tinh anh)

- Lệnh bài 4 sao ( Đệ tử tinh anh)

- Lệnh bài 5 sao ( Đệ tử nội phong)

Các tu sĩ đa phần được nhận lệnh bài 2 sao và 3 sao , có 20 tu sĩ nhận lệnh bài 3 sao, có 10 tu sĩ nhận lệnh bài 4 sao . Chỉ duy nhất có 3 người được nhận trong đó có Tần Vân, những tu sĩ có lệnh bài 3 sao sẽ được đến tầng thứ 1 của công pháp đường , lệnh bài 4 sao là tầng thứ 2 còn lệnh bài 5 sao là tầng thứ 3 .

Tần Vân cầm theo lệnh bài 4 sao khoác lên mình bộ áo của kiếm phong nhanh chóng đến công pháp đường để chọn công pháp tu luyện. Hắn lên tầng 3 bắt đầu tìm công pháp cho bản thân , tất cả công pháp ở tầng 3 mặc dù so với người khác thì rất tốt nhưng so với Tần Vân thì kém đến không thể kém hơn nhưng vì " Nhập gia tùy tục " nên hắn chọn đại bộ công pháp " Thiên ma kiếm pháp " cùng " Vô ảnh bộ " .

Tần Vân sau khi có được công pháp tạm ứng ý thì nhanh chóng trở về kiếm phong để tìm mật thất tu luyện với công pháp yếu ớt thế này hắn dù có luyện cũng như không nên liền quyết định thử sáng tạo ra công pháp mới.

Tần Vân sử dụng hắc diệt chi khí trong Hắc Diệt Liên để dung nhập vào công pháp để tạo ra loại công pháp mới . Tần Vân mất đến 3 ngày để tổng hợp các yếu điểm trong công pháp rồi kết cấu kết hợp tốt nhất cuối cùng thì hắn cũng tạo ra bộ công pháp " Hắc Diệt tuyệt thiên kiếm pháp " .