Hỗn Độn Đại Đế

Chương 19: Ám Sát



Tần Hãn sau khi đọc được những kiến thức sâu rộng của vị tu sĩ thời viễn cổ thì liền thở dài :

- Xem ra ta đã quá đề cao mình mà xem thường thế nhân vạn giới hóa ra chúng ta chỉ là hạt cát trong xa mạc mà thôi, tất cả mọi người chuyện hôm nay không ai được nói ra ngoài kẻ làm trái giết không tha.

- Vâng thưa phụ thân, mọi chuyện tuyệt đối không ai hé răng nửa lời.

- Gia gia 2 ngày nữa con trở về biệt viện con mong muốn đưa 2 đệ muội đến biệt viện chơi , muốn gia gia cùng phụ thân cho phép .

- Thôi được tin tức hiện tại cũng được phong tỏa nên chúng cũng an toàn hơn nhưng con phải để Tần Anh - Lão quản gia của gia tộc đi theo hộ tống.

- Gia gia việc này không cần thiết đâu có Tần Hồng hộ tống tụi con đã đủ rồi, còn lão quản gia thì cứ lo những công việc quản trọng trong tộc là được .

Rời khỏi nghị sự phòng, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình, còn Tần Hằng thì đến nói với lão gia chủ rằng bản thân hắn có công việc đột xuất cần trở về để giải quyết ngay lập tức . Trong phòng, Tần Vân ngồi trên bàn tay trái nâng chén trà do Ngọc Nhi dâng đến bên cạnh có Tần Hồng đang tỏ ra khó hiểu :

- Bây giờ thiếu gia Tần Phong cùng tiểu thư Tần Tuyết đều là nhân vật chủ chốt của gia tộc tại sao ngài không để đại quản gia Tần Anh đi theo , việc này quá liều lĩnh.

- Ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta

- Thuộc hạ không dám nghi ngờ ngài chỉ mong ngài có thể khai sáng cho kẻ ngu đần đây .

Tần Vân nhấp một ngụm trà sau đó ôn tồn giải thích với Tần Hồng :

- Hồng quản gia mọi thứ ta làm đều có dụng ý của mình nhưng việc ngươi muốn ta đưa ra lý giải với điều đó là không sai vậy bây giờ ngươi nghe rõ đây.

- Thuộc hạ nguyện nghe thiếu gia phân phó.

- Không giấu gì ngươi theo những gì tả điều tra được thì dường như trong gia tộc ta có kẻ nội gián , việc trước đây mà lão gia gia nói mẹ ta bị hạ độc ngươi nghĩ là kẻ nào ra tay.

- Nếu như vậy việc ngài để tiểu thiếu gia cùng tiểu thư ra ngòai quá nguy hiểm.

- Ngươi yên tâm việc ta đưa hai đứa nhóc đó đến biệt viện thì chỉ những người trong nội viện biết mà thôi nếu có bị phục kích thì chỉ có kẻ đó mà thôi. Ta vẫn cần ngươi tương kế tựu kế với ta .

- Được thiếu gia lần này chúng ta sẽ giết cho sướng tay tôi cảm thấy xương già này muốn mục rữa rồi.

Hai hôm sau, Tần Vân chuẩn bị hành lý của bản thân tươm tất cũng như chuẩn bị tươm tất kế hoạch giết người mà hắn đã bày ra . Tần Phong cùng Tần Tuyết liền chạy ra nhao nhao nắm lấy áo hắn :

- Ca ca lát nữa dẫn đệ đi thăm biệt phủ của ca được không đệ cũng muốn một tòa biệt viện giống như vậy.

- Được sau này đệ lớn ta sẽ nói phụ thân xây cho đệ một tòa biệt phủ như vậy.

- Đại ca, nhị ca muội muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường cùng với bánh bao .

- Được để đại ca mua cho muội thật nhiều kẹo hồ lô với bánh bao mua thêm cho muội nhiều áo đẹp nữa chịu không.

Tần Vân chào tạm biệt gia gia cùng phụ mẫu bắt đầu đưa hai tên tiểu quái này lên đường trở về biệt phủ của hắn . Trên đường đi hắn phải chiều muội muội nhỏ của hắn nào thì mua hồ lô đường nào là bánh bao rồi lại tới Trâm cài tóc, quần áo các thứ. Tần Vân giờ đây triệt để sợ cô muội muội bé nhỏ này thứ gì cũng đều muốn mua cả.

Tần Hồng cùng những tu sĩ được gia gia cho đi theo bảo vệ bây giờ bắt đầu căng mắt ra để đề phòng xung quanh bởi bọn họ đã rời khỏi thành Thanh Long rồi. Quãng đường mà bọn họ trải qua còn rất dài phải đi qua rừng Ngọc Lâm, băng qua hẻm núi Thái Vi sau đó mới tới được biệt viện của Tần Vân . Theo căn dặn của hắn, Tần Hồng lúc nào cũng đi trước một đoạn để thông báo tình hình cho hắn.

Khi đoàn xe đi qua được một đoạn khá dài trong rừng Ngọc Lâm thì thấy Tần Hồng trở về thông báo :

- Bẩm thiếu gia phía trước 5 dặm có một nhóm mai phục tại hồ Khúc Nguyệt , có cần thuộc hạ xử lý hay không.

- Tu vi của chúng như thế nào

- 3 tên Địa nhân cảnh tam trùng và 1 tên thiên hoành cảnh nhị trùng

- Vậy để chúng cho ta, thông báo với cả đoàn trước khi trời tối phải tới được hồ Khúc Nguyệt, cứ tỏ ra bình thường đừng để chúng nghi ngờ ta muốn một đòn giết sạch chúng .

- Rõ thuộc hạ sẽ đi sắp xếp.

Sau khi nhận lệnh từ Tần Vân, nhóm từ sĩ bảo vệ nhanh chóng đưa cả đoàn đến hồ Khúc Nguyệt . Đến hồ Khúc Nguyệt thì mặt trời cũng bắt đầu lặn, bóng tối bắt đầu trùm xuống khu rừng khiến nó trở nên mà mị, đáng sợ hơn.

Tần Vân cho cả đoàn dựng trại ngủ qua đêm, hắn còn lệnh cho Tần Hồng phải luôn túc trực bên lều của Tần Phong cùng Tần Tuyết . Bản thân hắn thì đợi khi trời tối sẽ tới hồ Khúc Nguyệt tiễn bọn người kia xuống suối vàng.

Ban đêm, khi tất cả cảnh vật chìm vào giấc ngủ yên ắng thì chợt có một bóng người lặng lẽ đi về hướng hồ nước lớn. Tần Vân đi đến hồ giả vờ như đang giải quyết vấn đề sinh lý bản thân thì chợt phía sau hắn có một luồng sát khí mạnh mẽ xông đến phía hắn, Tần Vân phóng người lên tránh né cũng nhờ thân hình nhỏ nhắn của đứa trẻ 10 tuổi nên hắn nhanh nhẹn né toàn bộ phi tiêu tan độc dược do độc sư luyện chế.

Lúc này đối diện hắn, 4 tên tu sĩ toàn thân vận áo bao màu đỏ máu trên thân tỏa ra khí tức thâm trầm xem ra đã từng giết rất nhiều người rồi. Tên tu sĩ Thiên hoàng cảnh nhị trùng để ý trước sau để ý có điều gì không đúng :

- Có cái gì đó không đúng những tên còn lại đâu sao lại chỉ có một tên nhóc 10 tuổi ở đây

- Đại ca theo như tin tình báo có được người chúng ta cần giết là một cặp huynh muội song sinh mà bên cạnh chúng còn có một tên đại ca phế vật cũng như một tên tu sĩ kim Đan lục trùng.

- Xem ra hẳn đây là tên đại ca phế vật của chúng rồi.

- Đại ca chúng ta giết tên nhóc này đi sau đó tìm cách hạ độc những tên còn lại cũng không muộn .

Tần Vân đứng nghe đám ngu ngốc này tự luyến khiến hắn ức chế đến phát ốm liền âm trầm :

- Lão Tử ở đây để xem đám gà mờ các ngươi có đủ khả năng làm nóng người của ta không.

Bị Tần Vân chửi là những tên gà mờ thì trừ tên đại ca ra, 3 tên Địa nhân cảnh tam trùng liền như những tên thiểu năng tuốt gươm lão đến hắn. Tần Vân nhìn cũng không nhìn kéo kiếm ra thở dài :

- Yếu tố tâm lý kém như vậy cũng đòi làm sát thủ , hôm nay gặp ta xem như giúp các ngươi đầu thai kiếp khác vậy, " Phong Tuyết kiếm vũ " xuất.

Chỉ thấy kiếm quang lạnh thấu xương nhanh như điện quét qua thân thể 3 tên tu sĩ liền nhanh chóng biến chúng thành thi thể ướp đá.

Nhìn 3 tên tu sĩ thuộc cấp bị miểu sát một cách nhanh chóng, tên đại ca bắt đầu hoàng mang :

- Tại sao tin tình báo chỉ nói hắn là phế vật, không đúng tu vi của hắn vừa nãy ít nhất cũng là Thiên Hoàng cảnh nhất trùng, cho dù vậy ta nhất quyết phải giết ngươi nộp mạng đi, " Hỏa phiên kiếm kỹ " .

Tần Vân ánh mắt độc ác nhìn tên đại ca như một con cừu non :

- Ta vừa lúc cũng muốn đọ sức với ngươi đây, " Bích Tuyết Lạc kiếm " .

Kiếm khí của Tần Vân như hàng vạn bông tuyết hướng đến tên đại ca. " Hỏa phiên kiếm kỹ " của tên đại ca gần như bị khắc chế không những vậy những kiếm khí còn sót lại còn khắc lên người hắn những vết kiếm sâu hoắm trên thân thể hắn. Tên đại ca lúc này thân thể bê bết máu me nhưng hắn không cảm tâm, hắn phải liều mạng hắn phải sống :

- Chết đi tên yêu nghiệt kia , " Thiết Bích quyền "

Một quyền ảnh nặng như thái sơn đánh ra hướng về phía Tần Vân . Tần Vân lắc đầu không thôi :

- Nếu ngươi muốn vậy ta không nương tay nữa " Thiên Địa tam ấn " , " Địa Ấn " .

Ấn khí diệt địa được tung ra như nghiền nát mọi vật xung quanh , " Thiết Bích quyền " của tên đại ca vừa chạm vào " Địa Ấn " liền biến mất. " Địa Ấn " khí thế hung hăng áp lên người tên đại ca.

Tên đại ca đứng đó không di chuyển, gương mặt méo mó thổ huyết liên tục rồi gầm lên :

- 10 tuổi trúc cơ cảnh, tuyệt thế yêu nghiệt bại trong tay ngươi, tốt chết thoải mái lắm.

Nói rồi thân thể hắn tan thành tro bụi bay theo cơn gió vô tình lạnh lẽo.