Hỗn Độn Đại Đế

Chương 20: Luyện Dược Sư Công Hội



Tần Vân phóng đi hướng về phía trại của đoàn bỏ lại phía sau 3 xác chết lạnh lẽo nằm đó . Hắn đi đến trại nghỉ chân của cả đoàn . Lúc này các tu sĩ nét mặt ai cũng căng thẳng, bởi lúc này bọn họ có nghe thấy tiếng nổ rất lớn phát ra ở gần hồ Khúc Nguyệt. Hắn nhìn sự căng thẳng của mọi người rồi thuật lại :

- Các ngươi cứ an tâm ban này ta mắc quá nên mới đi qua gần hồ Khúc Nguyệt để giải quyết nên đã tận mắt nhìn thấy một cao thủ chỉ xuất 1 kiếm đã giết sạch 10 tên tu sĩ Địa nhân cảnh hậu kì . Bọn họ bao vây cao thủ đó nhưng người đó tung ra một kiếm kỹ lạnh thấy xương chưa đầy 10 khắc hơi thở liền hóa 7 tên hóa thành tro bụi còn lại 3 tên may mắn hơn nên chết toàn thây.

- Không biết khi nào chúng ta mới làm được như vị cao thủ kia nhỉ.

- Giết được Địa Nhân cảnh hậu kì chắc chắn là cao thủ Thiên Hoàng cảnh hậu kì thật là ao ước à.

- Còn ta chỉ mới Địa nhân cảnh thất trùng không biết khi nào có thể giết chết 10 tên Địa nhân cảnh hậu kì nữa.

- Được rồi tất cả màu trở về trại nghỉ ngơi đi mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, chặng đường phía trước còn dài đấy.

Tần Vân đi vào trong trướng của mình, bên trong Ngọc Nhi đang chuẩn bị nước ngâm chân cho hắn , cô nàng vừa thấy hắn bước vào liền nói :

- Thiếu gia ta không ngờ ngài có thể giết được 10 tên tu sĩ Địa nhân cảnh hậu kì đấy

- Em cũng có thể giết được 10 tên tu sĩ Địa nhân cảnh hậu kì, thật sự mà nói nếu em không học ẩn tu công do ta đưa thì một cô gái nhỏ 10 tuổi tu vi Trúc Cơ cảnh nhị trùng thì không biết ra sao đây.

- Thiếu gia cũng không kém ta là bao mà, thôi để ta giúp người rửa chân rồi nghỉ ngơi mai chúng ta còn phải khởi hành sớm nữa.

Sau khi Tần Vân tiêu diệt đám ám sát đầu tiên, nhóm sát thủ mai phục ở núi Thái Vi cũng đã nhận được tin tức từ tổ chức gửi đến thông báo nhóm sát thủ ở hồ Khúc Nguyệt tòan bộ đều bị giết sạch . Tên thủ lĩnh to lớn tu vi Kim Đan cảnh ngũ trùng nhếch mép :

- Xem ra đúng như những gì mà ngươi thuê chúng ta cung cấp người đi theo chúng là một tu sĩ Kim Đan cảnh tứ trùng , các ngươi màu choáng chuẩn bị đón tiếp khách quý đi thôi.

- Đúng anh em tối nay cứ ăn uống no say ngày mai thoải mái mà giết chóc.

Đêm trăng cứ thế trôi đi báo hiệu một ngày mới máu tanh mưa máu . Sáng sớm, nhóm người Tần Vân nhanh chóng thu dọn lều trại rồi tiếp tục lên đường. Bọn họ dọc đường có ghé qua vài thị trấn nhỏ để bổ sung lương thực.

Hai ngày liên tục phải ngồi yên một chỗ khiến cho Tần Tuyết cùng Tần Phong cảm thấy phát chán khiến cho Tần Quân phải dẫn hai đứa nhóc này lên núi chơi một bữa rồi mới bắt đầu tiến vào núi Thái Vi.

Dãy núi Thái Vi nơi cây cối rậm rạp , có nhiều đầm lầy lớn nhỏ rất thích hợp cho việc ám sát.

Nhóm Tần Vân vừa đi sâu vào trong dãy núi thì ngay lập tức cảm nhận được lượng sát khí lớn tỏa ra xung quanh , Tần Vân nét mặt căng thẳng :

- Bọn chúng xem ra đã phát hiện ra chúng ta rồi tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu.

Lời nói thì trên các tán cây hàng chục bóng người lúc ẩn lúc hiện, sau đó một người khoác áo bào đen cất giọng :

- Các ngươi là con cháu Tần gia sao à mà không phải gọi là Tần Vương mới đúng.

- Đã biết bọn ta là người Tần Vương vậy các ngươi còn dám ra tay không sợ chết sao.

- Có kẻ muốn mạng của các ngươi , bọn ta nhận tiền để làm việc có chết cũng đừng oán trách bọn ta.

Tần Hồng thân mặc chiến giáp , tay cầm huyết đao chỉ thẳng hướng kẻ mặc áo đen :

- Các ngươi ở lại bảo vệ các vị thiếu gia tiểu thư để ta chặt đầu hắn xuông đem về dâng lên cho thiếu gia

- Tần quản gia - Tần Hồng với tu vi Kim Đan tứ trùng muốn giết được ta vậy thì theo ta để xem ta chết hay ngươi chết.

Tần Hồng không dài dòng với tên áo khoác đen lập tức phi thân đuổi theo hắn vào sâu trong rừng .

Các tu sĩ của Tần gia nghe lệnh của Tần Hồng nên ai cũng đề phòng lấy binh khí của mình vây quanh để bảo vệ chủ tử. Lúc này phía trong rừng đổ ra đến 20 tên tu sĩ 10 tên tu sĩ Địa nhân cảnh lục trùng cùng 10 tên tu sĩ Thiên hoàng cảnh lục trùng , bọn họ đều mặc áo khoác nhưng khác ở chỗ áo khoác của họ là màu đỏ .

Tần Vân lúc này cũng từ xe ngựa bước ra , quay lưng về phía các tu sĩ trầm giọng :

- Mọi người đưa nhị thiếu gia với tam tiểu thư đi đi mọi việc ở đây để ta lo.

- Không được đại thiếu gia như vậy quá nguy hiểm chi bằng để bọn ta ở lại đoạn hậu người dẫn nhị thiếu gia cùng tam tiểu thư chạy đi.

- Đúng vậy chúng tôi có chết cũng phải bảo vệ mọi người an toàn.

- Đi mau , ở đây ta là chủ lời của ta chính là lời của Tần Vương gia, Ngọc Nhi đưa mọi người đến ngoài bìa rừng đợi ta.

- Vâng thưa thiếu gia ngài cũng phải chú ý ăn toàn của bản thân.

Đám sát thủ thấy xe ngựa của đám người Tần Vân chạy đi tên Thiên hoàng cảnh lục trùng nhanh chóng cho 10 tên tu sĩ Địa nhân cảnh lục trùng đuổi theo. Tần Vân nhanh chóng phản ứng rút kiếm ra đánh tới :

- Muốn đuổi theo họ đã hỏi qua một kiếm của ta chưa, " Băng Thiên Tuyệt Địa " .

Chiêu thức vừa xuất ra không gian xung quanh chợt lạnh lẽo, mười tên tu sĩ Địa nhân cảnh vừa rồi muốn đuổi theo ngay lập tức đình chỉ bước chân , thân thể ẩn hiện băng sương cùng nhiều vết kiếm rồi thấy nhau ngã xuống. Tên Thiên hoàng cảnh lục trùng thấy vậy sắc mặc đại biến :

- Xem ra tên nhóc này có tu vi Thiên hoàng cảnh ngũ trùng và kiếm pháp của hắn rất quái lạ , tất cả phải cảnh giác.

- Cái gì 10 tuổi đã đạt đến cảnh giới Thiên hoàng cảnh ngũ trùng.

- Xem ra chúng ta đắc tội không đúng người rồi nếu đã vậy phải khiến hắn chết không chỗ chôn thây .

Tần Vân trầm mặc không nói bất cứ điều gì , kiếm trong tay tiếp tục vung lên xuất ra " Lạc Ngọc Phi Tuyết "

Những tên sát thủ kia cũng là cao thủ từng giết qua hàng trăm người nên cũng không hề sợ hại mà nhanh chóng đáp trả :

- Đừng tưởng ta sợ ngươi, " Địa hỏa tán "

- " Phong thiên ấn "

- " Thủy vân chưởng "

- " Lôi thiết trảm "

- " Bách mộc ấn "

Mặc dù đám sát thủ tung toàn bộ sở trường của bản thân ra nhưng vẫn không cần được toàn bộ được kiếm thế của Tần Vân áp đến nên nhanh chóng tất cả đều bị thương . Tần Vân lắc đầu tỏ vẻ khinh thường :

- Một đám tầm thường chỉ có vậy thôi sao , tiếc cho ta đã đề cao các ngươi.

- Hừ " Sỹ bất khả nhục " xem tuyệt chiêu của bọn ta đây, " Địa Tuyệt kiếm trận "

Mười người bày ra một kiếm trận kinh khủng khiến cho Tần Vân cảm thấy một áp lực đang đè lên thân thể này. 10 tên sát thủ lúc này như sắp đạt được chiến thắng bởi với chiêu thức này chúng đã từng giết chết một tu sĩ Trúc Cơ cảnh nhất trùng :

- Tên nhóc con ngươi hôm nay được chết dưới kiếm trận của chúng ta coi như may mắn.

- Kiếm trận cũng mạnh đấy để xem kiếm trận của ngươi mạnh hay tuyệt kĩ của ta mạnh hơn, " Thiên Địa tam ấn - Thiên Ấn .

Thiên Ấn vừa xuất ra tựa như toàn bộ sức mạnh của thiên địa tụ hợp lại, trên bầu trời dần dần xuất hiện một chữ " Thiên " khổng lồ đang ép xuống và chạm với địa tuyệt kiếm trận tạo ra tiếng nổ kinh thiên. Khói bụi tan đi, chỉ để lại Tần Vân liêu xiêu với khóe môi rướm máu :

- Khà khà kiếm trận tốt thật có thể khiến ta bị thương, tiếc rằng chủ nhân của kiếm trận đó không còn mạng để ta hỏi nữa rồi.

Lúc Này, bên phía Tần Hồng cũng đang diễn ra một trận chiến rất ác liệt. Lão cùng tên áo khoác đen đang chiến đấu với nhau nhưng thực chất lão vẫn chưa đánh hết sức nên vẫn chưa hạ được tên áo khóac đen. Một trận nổ lớn xảy ra bên phía Tần Vân khiến lão chú ý rồi sau đó cười phá lên :

- Không hổ là đại thiếu gia mà 10 tên địa nhân cảnh lục trùng cùng 10 tên thiên hoàng cảnh lục trùng đều bị ngài ấy giết sạch quả là kì tích à.

- Tên khóac lác muốn giết 20 từ sĩ ta đem theo đám nhóc con đó vẫn chưa đủ

Tần Hồng cười tà ánh mắt lập tức thay đổi, chiến đao trong tay hắn bắt đầu bốc lên huyết khí đen nhánh, hắn cười to :

- Nếu đã không tin vậy hôm nay ta cho ngươi mở mang tầm mắt, " Hắc Huyết trảm "

- Ngươi dọa ta không biết ai mới là kẻ chết, " Bạch Cốt Chưởng "

Hai cao thủ kim đan cảnh giao thủ khiến phong Vân gào thét, một kiếm tỏa ra hắc huyết khí đen ngòm tanh tưởi và chạm với một bàn tay khô ngọc khổng lồ khiến cho chỗ giao thủ trở thành bình địa. Khi khói bụi tan đi, chỉ thấy tên áo khóac đen trợn mắt nhòm về phía người đàn ông đáng sợ cất tiếng :

- Ngươi... ngươi không phải kim đan tứ trùng mà là kim đan bát trùng, tên khốn giao dịch đã lừa ta, ta chết không cảm tâm mà.

Tên áo khoác đen sau đó tòan thân bốc lên huyết khí rồi tan biến. Trận chiến này, Tần Hồng cùng Tần Vân đã dành chiến thắng nên bọn họ lập tức trở về hội họp với đội Ngọc Nhi.

Biệt viện của Tần Vân, sau khi đánh bại bọn sát thủ thì Tần Vân bị thương nên phải cần dưỡng thương mất 2 tuần. Sau khi khỏe lại, hắn ngay lập tức sắp xếp cho Tần Hồng chuẩn bị cùng hắn đi đến luyện dược Sư công hội. Tần Vân muốn tại luyện dược Sư công hội tỏ ra tài năng xuất sắc của mình để có thể biến công hội thành lá bài bảo hộ cho Tần gia hắn.