Hỗn Độn Đại Đế

Chương 18: Sự Thật Đáng Của Thần Hồn Viễn Cổ



Sau khi lễ thức tỉnh kết thúc, Tần Vân đi đến chỗ gia gia hắn nói nhỏ :

- Gia gia con có việc hệ trọng muốn nói với người

- Vân nhi có việc quan trọng gì cứ nói ở đây đi tất cả đều là người nhà không cần câu nệ

- Tuyệt nhiên là không thể đây là chuyện tuyệt mật liên quan đến Tần Phong và Tần Tuyết

Mọi người trong vương phủ đều nghi hoặc không biết tên thiếu gia phế vật này lại định bày trò gì đây, ngay cả gia gia cùng phụ mẫu hắn cũng nghi hoặc không thôi. Tần Hãn mặc dù nhiều nghi vấn nhưng vẫn phất tay

- Lễ điển đã hết các vị nên trở về nghỉ đi thôi, còn Tần Chiến, Tần Sơn, Tần Hằng cùng Tần Vân đến nghị sự phòng.

Tại nghị sự phòng, Tần Hãn nét mặt cổ quái quét đến chỗ Tần Vân :

- Vân nhi phải chăng con có điều gì muốn nói với bọn ta không phải sao???

Tần Vân nét mặt đăm chiêu thở một hơi dài :

- Gia gia thực chất thần hồn của Phong đệ với Tuyết muội thực chất không phải thần giai thần hồn cùng thượng cổ thần hồn.

- Ý con là sao không lẽ đài thần hồn có vấn đề sao

- Không hẳn là thần hồn đài có vấn đề mà là do vốn hiểu biết của chúng ta vẫn còn quá hạn hẹp .

Tần Vân chợt ngưng không nói tiếp nữa ánh mắt sâu xa nhìn tất cả mọi người ở đây rồi mới tiếp tục :

- Thần hồn của Phong đệ không phải là Thượng cổ Tam Túc Kim ô mà là Viễn Cổ thần hồn Hắc Diệt Kim Ô .

- Thần hồn của Tuyết muội cũng thế không phải là Ngọc Tinh Côn mà là Viễn cổ Phệ Thiên Côn.

Tần Hằng ngồi một bên lắng nghe liền trào phúng :

- Tên nhóc vắt mũi chưa sạch còn ở đây nói vốn hiểu biết bọn ta hạn hẹp, chỉ riêng vấn đề về hai thần hồn mà ngươi đã nói thì phải có bằng chứng xác thực đúng chứ.

Tần Vân cười thầm muốn tên cáo già này cắn câu xem ra phải bỏ ra một phần đại lễ rồi. Hắn lôi trong người ra một cuốn sách cổ :

- Đây chính là " Viễn cổ giản lược " được chính một tu sĩ thời viễn cổ viết lại trong đây có nói đến 2 loại thần hồn này , con trong lúc vô tình mua được quyển sách này.

Tất cả nhận lấy quyển sách cổ lão tang điền từ tay Tần Vân, đọc lấy trang sách úa màu thời gian mà Tần Vân đã lật sẵn :

" Hỗn Độn sơ khai có 3000 Ma Thần, có 1 Ma Thần tên là Bàn Cổ, Ma Thần tu thân thể sinh ra linh trí, bản năng là chém giết và thôn phệ lẫn nhau để tồn tại. 3000 Ma Thần đều chủ tu thân thể đi theo con đường: “ Lấy Lực Chứng Đạo”.

Trong trận chiến cuối cùng, có Hồng Quân (bản thể là con giun), Dương Mi (bản thể là cây liễu rỗng ruột), La Hầu (bản thể là con khỉ) là chạy thoát được. Bàn Cổ lấy máu và thân thể của 3000 Ma Thần để chứng đạo nhưng không ngờ đến cuối cùng chính bản thân mình cũng phải góp vào. Sau đó, hắn lấy thân mình chứng đạo, dùng Bàn Cổ phủ bổ ra 49 nhát nhưng không tài nào bổ đc nhát 50 cuối cùng (Thiên Diễn 49, đại đạo 50), bổ đến nhát 49 thì Hỗn Độn chí bảo Bàn Cổ phủ vỡ vụn, chia ra làm 3 kiện Tiên Thiên chí bảo: Thái Cực Đồ (Lão Tử), Bàn Cổ Phiên (Nguyên Thuỷ Thiên Tôn) và Hỗn Độn Chung (Đông Hoàng Thái Nhất). Tạo Hóa Ngọc Diệp trên đỉnh đầu bị phản phệ vỡ vụn, từ Hỗn Độn chí bảo tụt 1 cấp thành Tiên Thiên chí bảo (Hồng Quân), Hỗn Độn chí bảo 36 Phẩm Thanh Liên dưới chân cũng hoá thành 3 Tiên Thiên chí bảo: Thập Nhị Công Đức Kim Liên (Chuẩn Đề), Thập Nhị Diệt Thế Hắc Liên (La Hầu), Tịnh Thế Bạch Liên (Quan Âm Bồ Tát).

Bàn Cổ khai thiên đứng chống trời không biết bao nhiêu vạn năm, hơi thở hoá thành gió, mây, sương, thanh âm hoá lôi đình, mắt trái thành mặt trời (Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn), mắt phải thành mặt trăng ( Hi Hòa, Thường Hi), tóc hóa thành trời đêm sao trời. Cột sống biến thành Bất Chu Sơn, Bàn Cổ mở ra Hồng Hoang nên để lại truyền thừa, Nguyên thần hoá Tam Thanh: Lão Tử, Nguyên Thuỷ, Thông Thiên. Tinh huyết hoá thành thập nhị Tổ Vu: Chúc Cửu Âm (thời gian), Hậu Thổ (địa), Đế Giang (không gian), Chúc Dung (hoả), Cộng Công(thuỷ),"Nhục Thu (kim), Thiên Ngô (phong), Cú Mang (mộc), Hấp Tư (không biết), Huyền Minh (âm dương), Cường Lương (lôi), Xa Bỉ Thi (khí) . Oán hận của Bàn Cổ hóa thành Hắc Diệt Kim Ô, bởi nó sinh ra từ oán hận khi Bàn Cổ chứng đạo mà vẫn lạc cho nên nó muốn hoàn thành tâm nguyện đó là " Hủy diệt chi thần đúc lại đại đạo " . Hắc Diệt Kim Ô bản thân chứa " Tuyệt Diệt Thần Hỏa " có thể thiêu đốt vạn vật, ngay cả không gian đều bị nó đốt méo mó.

Ba vị Tam Thanh cổ thần là : Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên vì thương sót sinh linh đang gặp cảnh đồ thán mà hiệp lực với ba vị Cổ Vu : Chúc Cửu Âm, Cộng Công và Chúc Dung nhằm giết chết Hắc Diệt Kim Ô . Sáu vị cường giả hợp lực đánh vào hang ổ của Hắc Diệt Kim Ô tạo nên trận đánh lòng trời lở đất.

Hắc Diệt Kim Ô dựa vào " Tuyệt Diệt Thần Hỏa " đánh cho sáu vị cổ thần thất kinh bát đảo, ngay cả Tiên thiên chí bảo Vạn Thủy Châu của Cộng Công có thể gọi vạn loại chân thủy trong trời đất ( trừ hỗn độn thủy ra ) cũng không thể nào dập tắt được lửa của nó .

Ngay cả " Tam vị Thần Hỏa " của Chúc Dung cũng vô dụng với Hắc Diệt Kim Ô. Lúc này, Lão Tử thân trọng thương quay sang nói với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên :

- Hai vị đạo hữu con súc sinh này có thân thể " bất tử bất diệt " đã vậy chúng ta hãy dùng pháp bảo phong ấn hắn lại đi

- Được Lão Tử ta tin ông

- Không cần nhiều lời làm mau , ba vị Cổ Vu sắp không chịu nổi rồi .

Khi Hắc Diệt Kim Ô đang quần thảo với ba vị Cổ Vu thì Nguyên Thủy ngay lập tức sử dụng " Bàn Cổ Phiên " phiến nát toàn bộ thần thể của nó tiếp đến để tránh nó dùng thần hồn đúc lại thần thể nên Thông Thiên liền thì triển " Hỗn Độn Chung " cắt đứt liên lạc giữa thần hồn cùng thần thể sau cùng thì Đạo Tử dùng " Thái Cực Đồ " phong ấn toàn bộ thần hồn cùng thần xác của nó vào thì cụôc chiến mới kết thúc

Cụôc chiến này kết thúc với chiến thắng thảm của sáu vị cường giả. Chúc Cửu Âm mặc dù tỉnh thông thuật không gian nhưng vẫn bị đốt nát thần thể phải bế quan đúc lại thần thể . Còn Cộng Công thì tổn thương thần hồn phải trở về bế quan dùng vạn thần thủy dần dần phục hồi, thảm nhất là Chúc Dung do thân mang thần hỏa nên vết thương luôn âm Ỷ không thể khỏi hẳn cũng chính là việc gián tiếp dẫn đến cái chết của hắn. "

Còn về Thôn Thiên Côn thì điển tích ghi lại :

" Hiên Viên hoàng đế dã tâm to lớn muốn thống nhất nhân giới, nhưng lúc này, Xi Vưu nổi loạn, hắn mưu toan cướp đoạt khí vận của nhân tộc hồi sinh Vu tộc. Xi Vưu cầm đầu 81 bộ lạc. Dưới trướng có 9 người tự xưng là thập đại ma thần: Xi Vưu, Hình Thiên (một mình hắn giết lên Thiên Đình, bị chặt đầu nhưng nhờ có trái tim của Bàn Cổ nên ngộ ra Bất Diệt Phùng Xuân mà sống lại, hắn lấy 2 vú làm mắt, rốn làm miệng tiếp tục đứng lên chiến đấu. Vì không giết được nên Hình Thiên bị Thiên Đình phong ấn), Phong Bá - Phi Liêm - Vũ Sư - Bình Ế (mưa gió), U Minh giới), Hậu Khanh (thủy tổ cương thi), Hạn Thần - Nữ Bạt ( con gái hoàng đế chấp nhận bị nguyền rủa để đầu quân vào làm nội gián bên cạnh Xi Vưu, sau khi Hiên Viên hoàng đế giành được phần thắng đã phong ấn Nữ Bạt lại tránh gây ra hạn hán), Độn Thần - Ngân Linh Tử (thú cưỡi của Xi Vưu), Băng Thần - Ứng Long (người yêu của Hạn Bạt, bị thuyết phục đầu quân cho Hiên Viên hoàng đế).

- Xi Vưu lĩnh quân tiến đánh Hiên Viên hoàng đế, dồn ép Hiên Viên hoàng đế tử thủ Trác Lộc, may mắn được Cửu Thiên Huyền nữ (toạ kỵ của Tây Vương Mẫu - Cửu Thiên Huyền Điểu) nhờ được Viễn Cổ Thôn Thiên Côn trở giúp, chỉ thấy nó há miệng tổ như chậu lớn sử dụng " Thôn Thiên Vạn Pháp " nuốt gọn trăm vạn ma binh của Xi Vưu, mặc cho chúng thì triển bao nhiêu thần thông hay bao nhiêu chí bảo đều bị nó nuốt gọn . Sau trận đại chiến, Hiên Viên hoàng đế lĩnh quân mở mang bờ cõi, nhân tộc trở lên mạnh mẽ khiến cho các tộc khác phải dè chừng kiêng nể."

Tất cả các thành viên của Tần gia sau khi đọc xong " Viễn Cổ giản lược " mặt ai đó cũng không thể kìm được vẻ sợ hại. Đừng nói bọn họ ngay cả người như Tần Vân còn khiếp sợ không thôi à nhưng tin Tức này rất đáng có lẽ đủ cho còn cáo già kia ra tay rồi.

P/s : Hắc Diệt Kim Ô cùng Thôn Thiên Côn là do tác thêm vào để tạo phần hấp dẫn chứ không có bất cứ ý nghĩ nhạo báng hay thiếu tôn trọng nguyên tác, bởi vì đây là điểm chốt quan trọng của bộ truyện nên rất cần thiết với mạch truyện về sau mong các đạo hữu rộng lòng tha thứ.