Thông tin truyện

Hoàng Đế Arcane

Hoàng Đế Arcane

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Sinh ra là một Arcanist, cậu ngay từ khi còn nhỏ đã có khả năng thao túng ma thuật, thứ quyền năng mà con người chỉ có thể mở ước hoặc là ngắm nhìn trong những bộ phim viễn tưởng không có thực. Cậu là người được thượng đế ưu ái, nhưng riêng con người, càng siêu việt, càng tài giỏi thì càng có nhiều tham vọng, chúng ta không biết bao giờ là đủ, cũng không biết hài lòng với những gì đang có. Chính vì vậy nên mới sinh ra những thất bại mà phải đánh đổi bằng cái giá cao nhất, là tiền tài, là địa vị, thậm chí ngay cả mạng sống, nhưng sự liều mạng ấy còn có thể mang đến những thành công không tưởng. Nước cờ này có thể nói là đang đánh cược bằng cả cuộc sống của mình. Mà cậu thì hoàn toàn không nằm ngoài cái sự liều lĩnh ấy.


Phép thuật cho cậu những ưu thế đặc biệt, cậu có thể học rất giỏi, vì thời gian não bộ hoạt động, tư duy và ghi nhớ của cậu không chỉ nằm trong cái khoảng mà cơ thể hoạt động, kể cả lúc ngủ thì phép thuật cũng có thể giúp cậu tiếp tục ôn bài hoặc là suy nghĩ những câu giải của bao bài toán khó. Chỉ là làm mọi thứ càng dễ dàng lại càng dễ khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán, cậu thực thất vọng với cuộc sống hiện tại, cảm giác mọi thứ thật vô dụng, chẳng có bất cứ ý nghĩa gì cả. Hứng thú duy nhất của cậu chính là sáng tạo ra những câu thần chú mới để thoát khỏi sự ràng buộc của những giới hạn, vậy nên cậu mới quyết định ra đi.

Bình luận truyện