Hổ Tế

Chương 1680



“Hiện trường có những dụng cụ y tế hàng đâu thê giới. Các vị thân y cứ việc sử dụng, trong suốt thời gian pk có thể huy động sức mạnh của tô đội.

Không nói những lời vô nghĩa nữa, cuộc chiến giành ngôi vị Thánh Y chính thức bắt đầuÌ”

Cái gì!H Loại bỏ tế bào ung thư?

Vừa dút lời, tại hiện trường đã vang lên từng đợt náo động.

Vô số người kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ trận chiên này lại khó khăn như vậy.

Những trận chiên giành ngôi vị Thánh Y trước đây không quá khốc liệt, việc tiêu diệt các tê bào ung thư không phải là một thử thách dễ dàng.

“Diệt sạch tế bào ung thư?” Nhiều thần y có mặt tại hiện trường không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Như chúng ta đã biết, ung thư là kẻ thù của nhân loại và rất khó chữa khỏi.

Thông thường phải kiêm tra, phầu thuật và hóa trị, bây giờ bảo họ diệt sạch các tế bào ung thư trong cơ’ thể bệnh nhân trong một khoảng thời gian ngăn như vậy, đây không phải trò đùa chứ?

Nói trắng ra, điều này rõ ràng cho phép các bác sĩ phẫu thuật điều trị xem ai phẫu thuật điều trị thành công hơn.

Dương Tiêu nghe vậy thây rât có hứng thú: “Bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu? Đây không phải vẫn đê bình thường!”

Cho dù y thuật của Dương Tiêu rất giỏi, nhưng anh cũng không đủ tự tin một trăm phân trăm đôi mặt với căn bệnh ung thư.

Xét cho cùng, ung thư thật khủng khiếp, đặc biệt là đối với những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cơ hội sông Sót rất nhỏ, rất nhiều người sống lay lắt sau khi hoá trị. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé!

Trong ánh nhìn của mọi người, tám mươi tám bệnh nhân ung thư giai đoạn đầu đã được gây mê được đưa lên bàn mô.

Những bệnh nhân này đêu có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, không có tiền chạy chữa, chỉ có thể tự nguyện đứng ra cho người ta phẫu thuật thử.

Bằng cách này, sau khi phẫu thuật thử, tương đương với việc thực hiện một đợt điêu trị miễn phí, đó là một vinh dự lớn đối với họ.

Đừng quên, bản thân nghèo đói cũng là một căn bệnh, thế giới của những đÖệt” trưởng thành không hề dễ dàng.

Có không ít thần y do dự trong giây lát, sau đó lần lượt bắt tay vào làm.

Đối với họ mà nói những bệnh nhân ung thư giai đoạn đâu vân còn ồn, nhưng trong giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối lại là điều khó với họ.

Liễu Giang Hà không hề do dự, nhanh chóng chữa trị cho bệnh nhân trước mặt theo những gì đã học được trong nhiêu năm.

“Tốt lắm!” Nhìn thấy Liễu Giang Hà đậu vào đấy, Dương Tiêu hài lòng gật đầu.

Các thần y khác từ khắp nợi trên đất nước cũng bắt đầu, rất nhiều người có vẻ mặt ngưng trọng.

Mặt khác, Mục Lâm các chủ của Long Lân Các lại tràn đầy rạng rỡ. Tốc độ tay của anh ta rất nhanh, dùng nhiều loại dụng cụ tỉnh xảo điều trị cho bệnh nhân.

“Mọi người nghĩ rốt cuộc ai sẽ lầy được danh hiệu Thánh Y2” Một người mong đợi hỏi.