Hổ Tế

Chương 1522



Chính vì kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, của mình mà Dương Tiêu mới có thể thành công liên tục.

Thậm chí, Dương Tiêu đã từng sử dụng mỹ nam kê, suýt chút nữa đã đây mây công chúa hoàng gia châu Âu lên giường.

Đương nhiên, đây không phải là Dương Tiêu gây rồi, mà là anh cần phải không từ bất cứ thủ đoạn nào để hoàn thành nhiệm vụ.

Đúng vậy, vì để hoàn thành nhiệm vụ mà không từ bắt cứ thủ đoạn nào.

Ngay lúc nhận được nhiệm vụ kia, đối phương đã không từ thủ đoạn rồi, cho nên Dương Tiêu không cần băn khoăn.

Đừng quên, Thiên Phủ Chi Quốc là một nước lón, không cần phải áp dụng bắt kỳ thủ đoạn nào cả. Một khi đã ra đòn, nhất định sẽ làm dao của đối phương sáng trước, bọn họ buộc phải làm kiêm sáng.

“Đây là ghi nhớ lời thoại?” Vương Tỉnh ngân ra.

Anh ta sải bước tới quét mắt nhìn những lời thoại trên tờ a4 trong tay Dương Tiêu, giỗng hệt như Dương Tiêu đọc.

“Đúng, đúng hết, không sai tý nào, chuyện… chuyện này làm sao có thể?” Vương Tỉnh ngân ra.

Dương Tiêu thờ ơ nói: “Đừng có – mang kính màu rồi nhìn người khác, chút lời thoại này thì có là gì?”

“Đúng vậy, mây lời thoại này đôi với anh Dương Tiêu nhà tôi chăng là gì cả!” Tô Thiên Lung dương dương tự đắc nói.

Trong chốc lát, ánh mắt Vương Tinh nhìn Dương Tiêu vô cùng phức tạp.

Anh ta thật sự không thể tin được, trong nháy mắt Dương Tiêu có thể đọc được mười dòng, chỉ trọng nháy mắt lại có thê nhớ được nhiều lời thoại như vậy.

Đây… đây là bộ não mạnh nhát à nhỉ?

Nếu nói về trí nhớ, trên nhóm chuyên mục “Bộ não mạnh nhất”, e rằng không có ai là đối thủ của anh chàng này?

Đạo diễn Lưu nhìn Vương Tỉnh: “Cậu Vương, cậu xem?”

Lúc này sắc mặt của Vương Tỉnh lúc trăng lúc xanh, anh ta không ngờ răng thê mà mình đã đánh giá thấp.

Nhưng ở trước mặt Tô Thiên Lung, làm sao anh ta có thể mắt mặt được?

“Đạo diễn Lưu, đây thì tính là gì? Chỉ mấy câu chữ? Chỉ vài dòng thoại mà thôi? Nếu là tôi, nhìn thoáng qua cũng có thể nhớ được!” Vương Tỉnh hừ lạnh.

Tô Thiên Lung khit mũi cười nói: “Nói năng khoác lác, anh đọc thuộc cho tôi xeml”

“Tôi… tôi…” Vương Tỉnh ngạt thở đỏ mặt, không nói nên lời.

Anh ta không phải diễn viên chuyên nghiệp, ghi nhớ lời thoại hoàn toàn không phải là điểm mạnh của anh ta.

Nếu đề anh ta chơi phụ nữ thì chắc chắn anh ta làm được.

Lúc trước anh ta cũng đã tham gia nhiều vai diễn quan trọng trong nhiều bộ phim, nhưng đáng tiệc là kỹ năng diễn xuật của Vương Tịnh thật sự rất đáng xấu hỗ. Chỉ có thê che giấu bằng những bản cắt ghép trong giai đoạn sau.