Hổ Tế

Chương 1521



“Bịp bợm giang hồ?” Đạo diễn Lưu kinh ngạc.

Vương Tỉnh trịnh trọng nói: “Đúng vậy, tên này là bọn bịp bơm giang hồ, Thiên Lung bị anh ta làm mờ mắt.

Theo tôi thấy, mau thay người điI “Thay… thay người?” Đạo diễn Lưu rõ ràng ngần người.

Đang chuẩn bị bám máy thì đột nhiên phải thay người, đây không phải là chậm trê thời gian bâm máy sao?

Như đã biết, việc quay chụp lại nhiều lần là cả một vẫn đề, nêu một làn không qua, thì vẫn phải quay lại.

Đây là chuyện nhỏ, chủ yếu là tạm thời đổi diễn viên rát phiên phức.

Sau khi quay xong, phim sẽ được cắt ghép, nộp lên cho quảng điện xét duyệt, đã rất gần đên Tết rồi. Nếu khôi nhanh chóng hoàn thành việc,qua) phim, không qua bên xét duyệt của quảng điện thì không thể chiếu Têt.

Vương Tinh ngạo mạn, không hề coi trọng Dương Tiêu.

“Chuyện này… chuyện này…” Vẻ mặt đạo diễn Lưu cay đăng.

Vương Tỉnh là con trai của Vương: Sách đạo diễn át chủ trong giới, nêu không cho Vương Tỉnh thể diện, thì sau này ông sẽ khó lăn lộn trong giới!

Tô Thiên Lung hoàn toàn tức giận: “Vương Tỉnh, anh biết xấu hỗ không?

Anh Dương Tiêu của tôi làm sao có thể để người như anh nghỉ ngờ được?”

“Thiên Lung, đây là phim Tết đầu tiên của em, nêu một con sâu làm râu nồi canh thì phải làm sao? Tôi là vì muốn tốt cho eml” Vương Tỉnh ra vẻ như thánh mẫu.

Tô Thiên Lung tức giận nói: “Vì tốt cho tôi? Cảm ơn! Tôi không cần!”

“Thiên Lung, em thật sự tin tên lừa đảo này? Nhìn thoáng qua đã có thể nhớ hết lời thoại, chuyện này làm sao có thê?” Vương Tinh kháng định Dương Tiêu là Xẻ lừa đảo.

Đúng lúc này, Dương Tiêu đột nhiên nói: “Cô Giang đi mau, tôi sẽ chặn ở đây…”

Những người không biết chắc sẽ nghĩ Dương Tiêu phát bệnh thần kinh, nhưng trên thực tế Dương Tiêu chỉ đang đọc lời thoại.

Trông anh nghiêm tức, như đang diễn cho dù có chêt cũng phải bảo vệ sự an toàn cho nữ chính trong phim. . ngôn tình tổng tài

“Anh… anh chàng này là diễn viên xuất sắc à?” Nhìn thầy biểu cảm của Dương Tiêu mang theo sự cấp bách, đạo diễn Lưu ngần người tại chỗ.

Đúng vậy, đạo diễn Lưu đã thật sự ấn tượng sầu về kỹ năng diễn xuất của Dương Tiêu.

Nhập vai chỉ trong một giây, sự cấp bách của cảnh quay được thê hiện một cách sông động. Đây là điều không phải người bình thường có thể làm được, ngay cả một diễn viên cấp ảnh đề cũng khó có thể nhập vai ngay lập tức.

Ông hoàn toàn không biết, Dương Tiêu có kỹ năng diễn xuất rất tốt, hơn nữa kỹ năng diễn xuất của anh cũng không thua kém gì ảnh đề.

Xét cho cùng, thường đi trên bờ vực ‘ sinh tử, nêu không có kỹ năng diễn xuất tốt, bát cứ lúc nào cũng sẽ tự mang đến vô vàn nguy hiểm.

Đề hoàn thành nhiệm vụ, không biết Dương Tiêu đã tham gia các buổi tụ tập đông người bao nhiêu lần, đi lại trong các bữa tiệc chiêu đãi của hoàng gia châu Âu.