Thông tin truyện

Hồ Sơ Sinoga

Hồ Sơ Sinoga

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Hồ Sơ Sinoga của tác giả TayCong555. Dĩ nhiên, cũng chỉ có hội đồng xét xử được phán quyết hành vi nào là có tội, và áp dụng cách xử lý phù hợp. Bất kì người nào, hay một tổ chức nào tự ý áp dụng luật pháp mà không phải hội đồng xét xử, cũng đồng nghĩa với việc phá hỏng trật tự, công bằng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích cộng đồng.


Đây là lời tuyên bố đanh thép của vị thẩm phán lớn tuổi chủ trì phiên tòa xét xử cuối cùng của Hồ sơ Sinoga. Hoa Kính Thanh ngồi bên dưới hàng ghế dành cho những người tham gia phiên tòa, ngẩng đầu nhìn lên bóng lưng của một trong những người đang đứng sau vành móng ngựa, lòng nặng trĩu. Ký ức về lần gặp gỡ trong phòng thẩm vấn vẫn rất rõ ràng, ngày hôm đó người ấy đã hỏi ông một câu:


"Đâu là ranh giới để phân định thiện - ác, trắng - đen? Một viên cảnh sát nổ súng để giết một tên khủng bố và cứu những con tin; Đối với những con tin, viên cảnh sát là ân nhân cứu mạng. Nhưng đối với tên khủng bố và gia đình hắn, viên cảnh sát chẳng qua cũng chỉ là một kẻ sát nhân mà thôi."


Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Hệ Thống Trẻ Em Hư hay May Mắn Của Anh, Hạnh Phúc Của Em.

Bình luận truyện