Hệ Thống Tung Hoành Dị Giới

Chương 12: Quay thưởng, mở chức năng pet và võ kỹ Giáng Long Thập Bát Chưởng



Lại một năm nữa cứ thế trôi qua, Hoàng Minh cũng đã được 6 tuổi, và ngày hôm nay là ngày mà hắn mong chờ nhất trong 1 năm qua.

Khi chứng kiến thông báo của hệ thống cho phép hắn chấm dứt việc phải làm nhiệm vụ ngày (tuần, tháng )thì hắn mừng đến phát điên lên, lập tức tiến vào cửa hàng mua một đống đồ ăn vặt, gọi vị tỷ tỷ ham chơi của mình đến liên hoan.

..................

Sau 1 năm làm nhiệm vụ, hắn nhận được vô số vàng và kinh nghiệm. Vàng đa phần chỉ dùng để nâng cấp vũ kỹ nhưng tiêu tốn không nhiều nên mặc dù nâng đao pháp của hắn từ thiên cấp lên thần cấp mà lượng vàng của hắn vẫn còn nhiều vô cùng trong khi lượng kinh nghiệm lại phải dùng vào vô số công việc khác nhau làm hắn thiếu hụt lượng kinh nghiệm vô cùng lớn khiến hắn phải cày nhiệm vụ và chém giết quái như điên.

1 năm trời nâng thiên phú bản thân, giờ đây hắn mặc dù cấp 20, tương tự với một vị võ sĩ nhưng lực lượng nhục thân, tinh thần lực và ma lực của hắn tương đương với một vị võ tướng. Vũ kỹ của hắn bây giờ tất cả đều là thần cấp, hắn chỉ cần vận dụng 100% ma lực của bản thân để tung đòn phối hợp với sự kết hợp của 4 loại nguyên tố thì có thể đánh ngang tay với một vị võ soái.

Một năm trải qua thiên phú cải tạo thân thể, năng lượng trong cơ thể hắn cực kỳ tinh thuần, hắn tự tin có thể nói năng lượng trong cơ thể hắn là thuần khiết nhất cái đại lục này cũng không ngoa chút nào, so với trẻ sơ sinh còn sạch hơn.

Tiến vào hệ thống, hắn lập tức mở túi đồ của mình ra, 12 vé quay thưởng, 12.000 kim cương, vàng thì vô số nên không nói đến. Mở vòng quay lên, hắn thấy có rất nhiều mục, không còn ít giống như quà tân thủ nữa.

Một vòng quay vô cùng lớn hiện trước mặt Hoàng Minh, trên đó ghi đủ các loại phần thưởng : vũ kỹ, công pháp tu luyện, đan dược, dược thảo, vàng, kinh nghiệm...

Cái làm hắn chú ý nhất là ô phần thưởng có chữ pet ở giữa làm hắn liên tưởng đến những bộ phim nói về pokemon mà hắn hay xem hồi còn ở địa cầu. “Giả sử một ngày mà ta cưỡi một con charizard bay trên trời không biết mọi người ở đây sẽ có biểu hiện thế nào nhỉ”- Hắn vui vẻ nghĩ.

- Bắt đầu quay thôi nào, tích cực quay tay vận may sẽ tới.

Vù... vù... tiếng bàn quay vang lên, cái kim màu đỏ ở bàn quay chạy hết từ ô này đến ô khác làm tim Hoàng Minh hắn đập thình thịch. “ Đừng vào ô đó” - Hắn gào lên ở trong lòng khi cái kim chuẩn bị dừng lại ở ô phần thưởng là vàng. Dường như nghe được lời của hắn, chiếc kim cố nhích lên một chút rồi dừng ở ô tiếp theo.

- Chúc mừng ký chủ quay được một bộ công pháp tu luyện nội công “Nghịch thiên tà công”. “Nghịch thiên tà công” tên cũng như ý nghĩa, là một môn công pháp của tà phái, hấp thu công lực của người khác để gia tăng thực lực của mình. Có vẻ giống với “ Hấp tinh đại pháp” nhưng không phải, phải nói công pháp này bao quát cả “ Hấp tinh đại pháp” bởi vì “ Nghịch thiên tà công” vừa là võ kỹ, vừa là công pháp tu luyện. Công pháp tu luyện này dựa vào việc hấp thu máu của kẻ địch bị mình giết rồi chuyển hóa thành nội công của bản thân. Trong chiến đấu có thể trực tiếp hút máu kẻ địch rồi tích trữ trong cơ thể. Trải qua hệ thống cải thiện đã làm cho bộ công pháp này có thể hấp thu cả máu của quái chứ không chỉ máu của người như phiên bản công pháp gốc.

Nghe xong phần giới thiệu về bộ công pháp này, Hoàng Minh chấn kinh, sau đó cười lớn. Hấp thu cả máu của quái để chuyển hóa thành nội lực, vậy thì quái trong phòng tập sẽ giúp mình rất nhiều đây.

Vòng quay vẫn cứ tiếp tục trong sự chờ mong của Hoàng Minh....................

Sau một giờ đồng hồ trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc, việc quay thưởng cuối cùng cũng kết thúc. Mở túi đồ ra, hắn thấy có rất nhiều đồ vật đang phát ra các loại ánh sáng khác nhau, nhưng sự chú ý của hắn chỉ đặt trên 2 vật phẩm, một là quyển sách có vẻ cổ xưa đang phát ra ánh sáng chói mắt, vật thứ 2 là một quả trứng màu vàng cam giống như màu của ngọn lửa vậy.

Quyển sách kia chính là một quyển vũ kỹ khiến ăn mất ăn mất ngủ bao ngày bao đêm khi mà hắn còn ở địa cầu. Hồi còn ở địa cầu, hắn rất thích chơi game kiếm hiệp nhập vai, đặc biệt là game chuyển thể từ các bộ tiểu thuyết của Kim Dung. Trong game thì không thể thiếu được các kỹ năng, và kỹ năng làm hắn mất ăn mất ngủ nhất chính là “ Giáng long thập bát chưởng”. Nói đến đây chắc các bạn cũng đã biết quyển vũ kỹ kia là gì rồi đúng không. Nó đúng là một tuyệt kỹ của các đời bang chủ Cái bang “ Giáng long thập bát chưởng”.

Kick vào sử dụng, một nguồn thông tin được hiển thị lên trong đầu hắn: Giáng long thập bát chưởng là một bộ chưởng pháp chí cương được lưu truyền từ các đời bang chủ Cái bang. Được hệ thống chỉnh sửa, giáng long thập bát chưởng có thể kết hợp cùng 3 vũ kỹ khác, lần lượt ở các tầng 6, 12, 18. Giáng long thập bát chưởng khởi đầu ở mức thiên cấp vũ kỹ. Khi luyện đến tầng 18 sẽ tự thăng cấp trở thành thần cấp vũ kỹ, ngoài ra không còn cách nào để thăng cấp công pháp. Giáng long thập bát chưởng được chia làm 18 chưởng, tên mỗi chưởng như sau:

Phi long tại thiên

Kiến long tại điền

Hồng tiệm vụ lực

Tiềm long vật dụng

Kháng long hữu hối

Lợi thiệp đại xuyên

Đột như kỳ lai

Chấn kinh bách lý

Hoặc dược vu uyên

Song long thủ thủy

Ngư dược vu uyên

Thời thừa lục long

Mật vân bất vũ

Tổn tắc hữu phu

Long chiến vu dã

Lữ sương băng chí

Đê dương xúc phiên

Thần long bãi vĩ

Hoàng Minh cực độ vui vẻ, hắn hiểu rất rõ sức mạnh của “ Giáng long thập bát chưởng”, mà hệ thống còn giúp hắn kết hợp giữa vũ kỹ kinh khủng này với các vũ kỹ khác, như vậy không phải là chỉ với 1 chiêu ở tầng 18 sẽ đánh ra 1 loạt 4 loại vũ kỹ thần cấp hay sao. “Vẫn là xuyên không giả được ưu đãi, cho dù là thiên tài được trời ưu ái thì cũng không thể so với hệ thống được”.

Tạm thời bỏ qua thần cấp công pháp, Hoàng Minh đặt sự chú ý của Minh lên quả trứng. Kick sử dụng, âm thanh hệ thống vang lên:

- Chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công chức năng mới của hệ thống: pet. Vì ký chủ kích hoạt lần đầu nên hệ thống sẽ cho phép ký chủ chọn chủng loại và pet mà ký chủ muốn.

Tiếp đó, Hoàng Minh thấy một bảng chọn được hiển thị trước mắt mình gồm có vô số chủng loại pet. Có hoang thú, có linh thú, có yêu thú,... Tìm mỏi mắt không thấy có thần thú, Hoàng Minh quyết định chọn chủng loại pokemon mà hắn vẫn ưa thích từ trước.

Chọn xong chủng loại, đến lượt chọn pet. Loay hoay 1 hồi mà không kiếm được mấy con pokemon huyền thoại, hắn buồn bực chọn lấy pet là chamander. Hắn vẫn thích con khủng long lửa này hơn là con chuột pikachu kia.

Kích sử dụng quả trứng, trên quả trứng hiển thị 23:59:59, và đang đếm lùi lại, nhìn là hắn có thể đoán được quả trứng này cần thời gian để nở là 1 ngày.