Hệ Thống Tung Hoành Dị Giới

Chương 13: 5 năm ...



Hây.. Ya... Thần Long Bãi Vĩ ... Ngao................

Một tiếng rồng ngâm vang lên, một mảng lớn quái vật bị long hình quét qua, tất cả biến thành tro bụi.

Trong phòng tập, một thiếu niên có mái tóc bạch kim đang đứng thủ thế, tay phải ra chưởng, tay trái chống hông, 2 chân chuẩn tư thế đứng tấn. Bên cạnh có một con vật nhỏ bé cao khoảng 0,5m đang nhảy múa, mồm nó thỉnh thoảng phun ra một dòng lửa đỏ rực, đuôi con vật này có một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Một người một pet hiển nhiên là Hoàng Minh và chú khủng long lửa của hắn.

- Này tiểu hỏa, mày thấy chiêu của tao vừa rồi thế nào, mạnh chứ hả.

Con khủng long kêu lên âm thanh mà người khác không hiểu nhưng có thể thấy nó rất hưng phấn.

- Đã thêm 5 năm nữa rồi, thời gian trôi thật nhanh mà. Tỷ tỷ ta cũng đã gia nhập Minh Lam tông được 1 năm rồi, không biết bao giờ mới được gặp lại tỷ ấy đây, thật nhớ quá.

@#@... Con khủng long lại kêu lên như thể nó rất đồng ý vậy.
Nhìn về phía phương trời xa xa kia, hắn nhớ lại truyện 5 năm trước.

5 năm trước .........

- Này đệ đệ, đệ làm sao vậy, sao lại cười 1 mình ở đây.

Hoàng Minh rời khỏi hệ thống và giật mình khi thấy quanh mình có rất nhiều người đang nhìn hắn như một vật thể lạ vậy. Có cha mẹ nuôi, có tỷ tỷ, có gia gia, có một vài người hầu cũng đang nhìn hắn chỉ trỏ này nọ.

-A, không có gì, sao mọi người lại ở đây?

“ Minh nhi à, năm nay con cũng 6 tuổi rồi, ta nghĩ con cũng nên tu luyện đi thôi. Ta biết con thể chất rất tốt nhưng muốn tu luyện tốt thì thể chất cũng chưa đủ, quan trọng nhất vẫn là tư chất cùng ngộ tính. Ta biết con rất thông minh nên phần ngộ tính có thể bỏ qua nhưng còn tư chất thì chưa biết thế nào được. Giả sử một võ giả chỉ có 1 hệ dù thông minh thế nào thì tu luyện cũng không thể nào nhanh bằng võ giả nhị hệ được. Vì vậy nên hôm nay ta đến đây muốn kiểm tra tư chất của con.”- Hoàng Hùng nói.

- Ra là vậy, hiện tại kiểm tra luôn ở đây ạ ?

- Đúng vậy, người đâu, mang lên đây.

Ngay lập tức có một người hầu bê một cái khay lên, trên khay có một quả cầu màu trắng sữa nhìn rất đẹp.

- Con hãy đặt tay lên bạch cầu này, nhớ thả lỏng tinh thần, nó sẽ giúp con kiểm tra.

Nghe vậy, Hoàng Minh cũng đặt tay lên nhưng hắn ngầm vận chuyển linh lực trong cơ thể chỉ để cho 2 loại nguyên tố kim và thổ hoạt động, 8 loại nguyên tố còn lại hắn đều phong ấn lại. Hắn hiểu rằng cây to đón gió lớn, nếu hắn không biết cách thu liễm thì rất dễ bị người khác chú ý, như vậy làm việc gì cũng khó khăn.

Hoàng Minh cảm thấy từ quả cầu có một nguồn năng lượng tiến vào cơ thể hắn, nó chạy tới từng ngóc ngách trong cơ thể của hắn rồi sau đó trở lại quả cầu.

Trên quả cầu lúc này cũng dần sáng lên 2 màu, một màu sáng trắng như màu bạc, một màu vàng nâu. Đây đúng là 2 hệ nguyên tố kim và thổ

- Kim nguyên tố, thổ nguyên tố, ha ha ha ... đúng là con ta, đến cả hệ nguyên tố cũng giống ta tới vậy, tương lai nhất định là một võ giả thiên tài.

Hoàng Hùng sau khi chứng kiến thì vui mừng lên tiếng.

“ Đã kiểm tra xong rồi, mọi người về đi thôi, Minh nhi, mai con đến diễn võ trường tu luyện như mọi người, có gì không hiểu cứ hỏi nhị tỷ con” - Lão gia chủ nói.

- Dạ thưa gia gia.

“ Minh nhi, hôm nay là sinh nhật con, tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc mừng cho con”- Lý Uyển lên tiếng

- Con cảm ơn mẫu thân.

- Người một nhà cả, con cần gì khách khí. Ta đi trước đây.

- Đệ đệ, mau đưa cho ta một chai coca và 1 cây kem đi, nóng quá.

Hắn lập tức tái mặt chạy mất, lần nào cũng vậy, vị tỷ tỷ này của hắn là một thiên tài tu luyện nhưng cũng là một thiên tài ăn uống, 1 năm qua gần như ngày nào cũng đến gặp hắn để lấy đồ ăn làm hắn tốn không biết bao nhiêu là vàng.

- Mẫu thân nhìn kìa, đệ ấy lại trốn con.

- Được rồi, về thôi Thúy nhi, mà kể cũng lạ, không biết thằng bé này lấy đâu ra đống đồ ăn đó làm ta ăn một lần mà cũng muốn ăn thêm nữa.

.................................

Trở lại hiện tại.

Cũng 5 năm rồi, mỗi ngày Hoàng Minh dành 8 tiếng khi ngủ để vào phòng tập tu luyện nội công cùng Giáng long thập bát chưởng. Nhờ vào “ Nghịch thiên tà công” công pháp nên hắn chỉ cần hấp thu máu huyết của các quái vật trong phòng tập, ban ngày thì luyện hóa, cứ như vậy trong 5 năm thời gian, nội lực của hắn đã sánh ngang với các lão quái của Trung Hoa xưa.

- Này tiểu hỏa, Giáng long thập bát chưởng của tao cũng đã tầng 18, là thần cấp võ kỹ rồi, mà sau mày mãi chưa tiến hóa vậy?

Con khủng long lửa ôm đầu lắc lắc rồi kêu mấy tiếng như muốn nói “em làm sao mà biết được hả đại ca”

- Haizz, toàn bộ sử sách về đại lục này tao đã đều đọc hết rồi, không biết đến ngày nào tao mới được đi du lịch khắp phiến đại lục rộng lớn này đây? Tiểu hỏa, mày có hiểu không, haizz......