Hệ Thống Tung Hoành Dị Giới

Chương 14: Thi đấu gia tộc, nhiệm vụ chính tuyến, kích hoạt VIP



“Thiếu gia, gia chủ có muốn gặp cậu”- Tiếng người thị nữ gọi Hoàng Minh về thực tại.

- Đã biết, ta sẽ tới ngay.

Trong phòng gia chủ, lão gia chủ Hoàng Thái và Hoàng Hùng đang ngồi uống trà.

- Tham kiến gia gia, phụ thân, không biết người gọi con tới là có việc gì?

- Con tu luyện vẫn ổn chứ?

- Vâng thưa gia gia, con vẫn ổn.

- Theo ta thấy con vẫn nên tu luyện vũ kỹ công kích chứ đừng quá tốn thời gian vào vũ kỹ phòng ngự. Tuy phòng ngự rất quan trọng nhưng con cũng không thể chỉ thủ mà không công được. Con được mệnh danh là thiên tài Hoàng gia ta, 11 tuổi là võ sĩ ngũ trọng, thiên phú còn hơn tỷ tỷ con, nhưng con lại chỉ tu luyện vũ kỹ phòng ngự, khi chiến đấu có thể đối thủ không thể phá được phòng ngự của con nhưng con cũng không thể chiến thắng họ. Con hiểu ý của ta chứ, nên cân bằng cả công kích và phòng ngự, nghiêng về một phía nào quá cũng không tốt.

- Dạ con hiểu thưa gia gia.

- Đây là địa cấp vũ kỹ khai sơn quyền, con hãy mang về tu luyện.

Hoàng Minh hắn cười khổ, đúng là từ khi tu luyện ở Hoàng gia đến nay hắn chỉ tu luyện vũ kỹ phòng thủ, Hệ thống cũng đã sửa đổi là có thể thăng tiến phẩm cấp vũ kỹ theo sức mạnh của Hoàng Minh. Mang tiếng là thiên tài của Hoàng gia, Hoàng Minh cũng chẳng vui vẻ gì cả, tu vi võ sĩ ngũ cấp hắn cũng chỉ bày ra để che mắt mọi người cả chứ thực sự cho dù là võ tướng hắn cũng chẳng ngại mà đánh một trận. Nếu hắn đủ ma lực để gộp thêm nhiều hệ nguyên tố khác mà không phải chỉ là 4 hệ như hiện tại thì hắn tự tin có thể đánh lại cả võ soái.

Trong lớp trẻ Hoàng gia hắn được coi là vô địch cũng bởi vũ kỹ phòng ngự của hắn quá trâu bò, không biết bao nhiêu lần tỷ thí hắn chỉ cần tạo ra một lớp phòng ngự là đối thủ của hắn chịu bó tay rồi.

- Minh nhi, hôm nay gọi con tới là có việc muốn nói với con. Sắp tới là kỳ kiểm tra của gia tộc đồng thời cũng là cuộc tỷ thí để chọn 3 người mạnh nhất của gia tộc ta tham gia cuộc thi hàng năm của các gia tộc trong thành. Năm nay con hãy tham gia tỷ thí đi.

- Nhưng mà tỷ thí chỉ dành cho những người đủ 15 tuổi thôi mà gia gia?

“ Để ta giải thích cho con hiểu”- Hoàng Hùng lên tiếng.

- Năm nay có một chút thay đổi, hang động thần bí trong hoàng cung Lý gia có chút vấn đề, không hiểu tại sao mà nguồn năng lượng trong đó giảm đột ngột, hiện tại hầu như không còn nữa, nhưng bọn ta dù làm cách nào cũng không thể tiến vào được, có 1 cấm chế vô hình ngăn cản những người tu vi cao hơn võ sư tiến vào. Theo như phán đoán là trong đó xuất hiện bảo vật, vì vậy các gia tộc quyết định năm nay sẽ để đệ tử gia tộc mình vào đó tầm bảo.

“Nhưng con mới 11 tuổi thôi”- Hoàng Minh nói.

- Đúng vậy, đáng lẽ như mọi năm chỉ những ai đạt 15 tuổi mới được tiến vào nhưng mà Lý gia, Trần gia và Lâm gia có 3 thiên tài nhỏ tuổi, tuy mới 14 tuổi nhưng thực lực đã đạt đến võ sĩ ngũ trọng, cao hơn nhiều thiếu niên 15 tuổi khác nên họ quyết định sẽ sửa đổi điều luật về độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi đều có thể tham gia, tu vi tối thiểu là võ sĩ. Vì vậy mà gia gia con và ta muốn con tham gia lần tranh tài này.

- Vậy con hiểu rồi.

- Đây là 1 viên trung phẩm linh thạch, con hãy cầm lấy nó tu luyện đi, 7 ngày sau là ngày tranh tài của các gia tộc, lần này có nhiều thiên tài của các gia tộc mà thực lực không kém con vì vậy phải cẩn thận, trong 7 ngày ta không hy vọng con có thể tu luyện khai sơn quyền đến đại thành nhưng với tư chất cùng ngộ tính của con thì tiểu thành chắc chắn được.

- Dạ, nếu không còn việc gì con xin phép được về tu luyện.

.......................................

Trở về phòng, hắn tiến vào hệ thống bởi khi nãy hệ thống đã thông báo hắn có một nhiệm vụ chính tuyến và mở thêm một chức năng mới: VIP.

Mở bảng nhiệm vụ, hắn thấy nhiệm vụ mà hắn được hệ thống giao phó là tìm hiểu bí mật trong hang động thần bí, phần thưởng là 10.000.000 exp, 1.000.000 vàng, 10.000 kim cương, 5 vé quay thưởng, mở ra chức năng tiệm rèn.

Phần thưởng quả là phong phú, lần này hệ thống bạo tay thật- hắn kinh hô lên.

“Không biết hang động này chứa thiên tài địa bảo gì đây ta, trò tìm kiếm kho báu này có vẻ khá thú vị đây”- Hắn tự nhủ.

Bỏ qua phần nhiệm vụ, tiếp đến là chức năng mới của hệ thống: VIP.

VIP là một chức năng mà bất cứ một game thủ nào cũng quen đến không thể quen hơn nữa, vip cũng có thể hiểu là một ưu đãi của các nhà sản xuất game dành riêng cho các game thủ nhiều tiền mà không có thời gian cày cuốc.

Nhưng khi nhìn vào số tiền phải bỏ ra để mua VIP hắn lập tức chửi ầm lên:

- Con mẹ nó chứ, hệ thống mày cũng biết cách cắt cổ người khác quá nhỉ, vip 1 gì mà những 10.000 kim cương, không biết đến vip 20 thì mày ngốn mất bao nhiêu tiền của tao đây chứ hả.

- Haizz, biết kiếm đâu ra kim cương đây

- Ký chủ có thể dùng vật đổi vật, hiện tại ký chủ có thể đổi 1 viên trung phẩm linh thạch lấy 10.000 kim cương, ký chủ có muốn đổi không?

- Đúng rồi, sao mình lại ngu đột suất vậy nhỉ. Đổi, đương nhiên đổi rồi.

- Tinh, chúc mừng ký chủ đổi thành công 1 trung phẩm linh thạch, nhận được 10.000 kim cương. Hệ thống thu phí 10%, ký chủ nhận được 9000 kim cương.

- What, thu phí cái gì chứ, mày đùa tao à? Mẹ nó chứ, biết ngay cái hệ thống này nó lại troll mình mà, gì mà thu phí chứ, rõ ràng là ăn cướp của mình mà. Nhịn, ta nhịn, grừ ... grừ.....

“ Hiện tại thêm 9000 kim cương cùng với 12.000 kim cương làm nhiệm vụ là mình đã có 21.000 kim cương rồi, cũng chỉ đủ mở VIP 1, biết kiếm tiền đâu ra bây giờ”- Hắn than thở.

- Ký chủ có muốn sử dụng gợi ý từ hệ thống không? Do lần đầu nên sẽ không thu phí.

- Free hả, đương nhiên có rồi.

- Ký chủ có thể luyện đan để bán, rồi sau đó dùng tiền kiếm được để đổi sang tiền hệ thống.

- Đúng rồi, sao mà mình lại quên chứ nhỉ, không phải những truyện tiên hiệp mà mình từng đọc nhân vật chính đều từ 2 bàn tay trắng mà dùng cách luyện đan để kiếm tiền đó thôi. Người ta làm được, mình cũng làm được.

Tiến vào cửa hàng, chọn mục đan dược hắn thấy có vô vàn các loại đan dược, tìm kiếm mất 1 lúc hắn mới thấy chỗ bán sách luyện đan nhưng làm hắn khá bất ngờ vì giá của nó cực kỳ rẻ, chỉ có 10.000 kim cương. Hắn khá ngờ vực vì quyển sách này, nó có tên “ Cách luyện đan toàn thư ” nhưng giá lại quá rẻ. “Không biết cái hệ thống chết tiệt kia có lừa mình không?”- Hắn tự hỏi.

- Thôi kệ, liều ăn nhiều, mua.

Mua xong hắn bắt đầu đọc nhưng khá kỳ quái vì trong sách này chỉ có tên đan dược, tên các loại dược liệu để luyện ra đan dược đó, ngoài ra nó cũng liệt kê một cách chi tiết về các loại dược liệu như tác dụng, cách dùng, cách phối hợp với các loại dược khác như thế nào,... Phải nói là quyển sách này rất đầy đủ, các loại đan dược từ tu chân giới rồi đến các đại lục ở đây đều có.

- Thế quái nào lại chỉ có tên đan dược với dược liệu thế này, cách khống hỏa đâu, các bước luyện đan đâu rồi nhỉ? À đây rồi, cách luyện đan đây rồi.