Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 15: Ngưng Cốt Cảnh.



Thế là Trường Thiên quyết định lấy kiếm làm vũ khí, cũng là con đường tu luyện chính.

Thế giới này võ phong thịnh hành, võ giả dùng vũ khí và tu luyện công pháp đều có liên quan. Nếu muốn chính thức bước trên con đường tu luyện thì điều đầu tiên cần làm chính là chọn lựa một loại vũ khí phù hợp với bản thân. Trong đó, loại vũ khí được yêu thích nhất không ngoài là kiếm.

Kiếm giả trọng ở tâm, kiếm ý trùng thiên khuấy động phong vân.

Kiếp trước lúc còn là sinh viên, Trường Thiên cũng từng tham gia vào câu lạc bộ kiếm đạo. Nhưng khi đó chỉ tham gia cho đủ số nên cũng không hiểu nhiều, có điều dù không hiểu sâu nhưng ít nhiều hắn cũng quen dùng kiếm hơn các loại binh khí khác. Cho nên bây giờ khi đến thế giới võ hiệp, hắn không ngại ngần lấy kiếm làm binh khí và con đường tu luyện chính.

Trường Thiên đối với các loại vũ khí khác hắn tỏ vẻ không biết dùng, nhưng đối với kiếm ít nhiều cũng có sự quen thuộc nên dứt khoát làm kiếm tu. Có hệ thống gia thân, hắn không thiếu các loại kiếm pháp, có thiếu cũng là thiếu điểm phản phái để mua công pháp. Còn về rút thưởng may mắn...

Ha hả... Chỉ số xui xẻo quá cao, may mắn quá thấp. Hắn không dám mơ mộng quá nhiều.

Quyết định chủ ý, Trường Thiên bắt đầu lựa chọn công pháp. Sau một lúc lựa chọn, cuối cùng Trường Thiên chọn tu luyện nhất tinh nội môn tâm pháp Toàn Chân Tâm Pháp và nhất tinh kiếm pháp Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm.

Toàn Chân tâm pháp là tâm pháp Đạo gia huyền môn chính tông, được diễn hóa từ Tiên Thiên Công nhưng không khắc nghiệt, trái lại rất dễ tu luyện, có tác dụng dưỡng sinh. Tu luyện lúc đầu thì chậm chạp, nhưng càng về sau thì càng cao cường, vì là huyền môn chính tông nên không sợ tẩu hỏa nhập ma.

Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm, chỉ có ba chiêu. Ba chiêu này đều là sát chiêu, còn là liên hoàn chiêu, một chiêu tiếp một chiêu, một chiêu càng cường hơn một chiêu. Nổi tiếng là xảo quyệt, tàn nhẫn, trí mạng.

Thông qua trãi nghiệm bị truy sát lần trước, Trường Thiên thực sự cảm nhận được, nơi hắn đang sống là một nơi xem mạng người như cỏ rác. Muốn không bị giết thì chỉ còn cách giết người. Cho nên nhìn thấy môn kiếm pháp này, hắn không do dự mà chọn lấy.

Có điều, chọn thì chọn xong rồi nhưng hắn lại lúng túng rơi vào trạng thái không có đủ điểm phản phái. Tăng điểm tư chất quá ít thì đến lúc tu luyện sẽ không có hiệu quả nhiều, mà tăng nhiều thì thiếu hụt điểm phản phái.

Cho nên tốn công soi xét nãy giờ cũng chỉ xác định được mục tiêu, đợi ngày mai khi có thêm phiếu rút thưởng lại mua. Quyết định chủ ý, Trường Thiên đóng lại hệ thống, chuyên tâm nghỉ ngơi.

Một ngày bình yên trôi qua, hôm sau có thêm một phiếu rút thưởng sơ cấp. Trường Thiên không rút thưởng nữa mà đổi thành điểm phản phái.

"Hệ thống, đổi phiếu rút thưởng thành điểm phản phái. Sau đó mua Toàn Chân Tâm Pháp và Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm."

Mua Toàn Chân Tâm Pháp với giá 600 điểm phản phái và Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm với giá 700 điểm phản phái. Tổng cộng hết 1300 điểm phản phái. Vừa hay tiêu hết số điểm phản phái trong tay.

— QUẢNG CÁO —

Hệ Thống: [Keng, giao dịch thành công. Hiện tại kí chủ còn 0 điểm phản phái.]

Hệ Thống: [Kí chủ có muốn học Toàn Chân Tâm Pháp và Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm ngay bây giờ hay không?]

"Học tập."

Trường Thiên không do dự liền nói. Dứt lời, một loạt thông tin tràn vào trong đầu. Hắn còn chưa kịp xem xong thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, đây giống như là huyễn cảnh kí ức, mà hắn lại là người đứng xem người khác khổ tu. Trước từ Toàn Chân Tâm Pháp sau đó đến Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm. Cuối cùng là vô số kinh nghiệm và cảm ngộ tràn vào trong đầu.

Lúc này sau khi hoàn thành việc học tập, Trường Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, dù bản thân chưa chính thức tu luyện hai môn võ học này nhưng hiện giờ hầu như đã nắm rõ cách ti luyện và sử dụng chúng. Bây giờ cái hắn thiếu chỉ là thời gian làm quen, mà thời gian này lại được hiển thị qua phần trăm tiến độ lĩnh ngộ võ học.



Sau khi học tập xong Toàn Chân Tâm Pháp và Đoạt Mệnh Liên Hoàn Kiếm, đạt 5% độ thành thục của mỗi loại công pháp. Thì trên cơ bản Trường Thiên cũng đã có nội lực, tiến vào Ngưng Cốt Cảnh sơ kì, chính thức bước chân vào Võ Đạo, từ biệt với thân phận phàm nhân.

Bảng số liệu cá nhân cũng có thay đổi.

Tính Danh: Trường Thiên

Điểm Phản Phái: 0

Thân Phận Hiện Tại: Cẩu Hoàng (Ăn mày)

Tư Chất: 8

Thiên Phú: bình thường

May Mắn: 5

Xui Xẻo : 10

Khí Vận: 7

— QUẢNG CÁO —

Tu Vi: không

Công Pháp : Quy Tức Công (Nhập Môn 5%), Toàn Chân Tâm Pháp (Nhập Môn 5%), Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam Tiên Kiếm (Nhập Môn 5%)

Hệ thống trao cho 5% độ thành thạo chỉ có thể khiến Trường Thiên nhập môn công pháp, nếu chỉ dựa vào việc tập luyện bình thường để rèn luyện độ thành thạo, thì đến khi hắn đạt 100% độ thành thạo cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới của người sáng tạo ra môn công pháp đó. Khi sử dụng công pháp để chiến đấu, ý cảnh và cảm ngộ đều không phải của Trường Thiên.

Trường Thiên tuy không hiểu rõ về võ đạo, nhưng cũng biết việc sử dụng đồ của người khác không bằng dùng đồ của mình. Cho nên hắn cần thiết sau này phải chuyển đổi tất cả công pháp theo cảm ngộ của bản thân, đánh dấu công pháp mang tên Trường Thiên.

Nhưng hiển nhiên với một tay gà mờ như Trường Thiên hiện tại, hắn còn chưa biết phải làm gì để có thể tu luyện suôn sẽ, nói chi đến việc tu luyện đi ra con đường của riêng mình hay sáng tạo công pháp. Cho nên hiện tại, Trường Thiên chỉ có thể tạm chấp nhận việc rèn luyện độ thành thạo để nâng cao tu vi và võ học.

Tu luyện thật sự rất nhàm chán, chỉ ngồi ở trong phòng tu luyện thật khiến Trường Thiên có cảm giác bí bách.

Nhưng cũng may, việc tu luyện Toàn Chân Tâm Pháp thì cần đả tọa tu luyện, vận chuyển chân khí trong kinh mạch. Nhưng tu luyện Đoạt Mệnh Liên Hoàn Tam tiên Kiếm thì Trường Thiên bắt buộc phải cầm kiếm luyện từng chiêu từng thức.

Có điều đối với điều này Trường Thiên rất vui vẻ mà làm. Nhanh chóng kêu Mục Huyền tìm cho hắn một thanh kiếm, bản thân thì tìm chỗ luyện kiếm. Bỏ mặc sự kinh ngạc của Mục Huyền khi nhìn hắn.

Mục Huyền thật sự rất kinh ngạc, lúc trước khi còn làm việc dưới tay Tần Khánh. Tuy tu vi hiện tại của Trường Thiên chỉ là Ngưng Cốt Cảnh sơ kì, nhưng lúc trước chẳng phải nói Trường Thiên căn cốt quá kém, tư chất quá tệ không thể tập võ sao. Tại sao giờ lại có thể trở thành võ giả? Còn có môn kiếm pháp này nữa, vừa nhanh vừa hiểm ác lại chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu trí mạng. Nhưng nghĩ đến có thể môn kiếm pháp này, được hắn lấy từ truyền thừa của sát thủ Chân Cương Cảnh kia, thì cũng không thấy hiếm lạ.



Lại nghĩ đến Bi Tô Thanh Phong và Tam Thi Não Thần Đơn mà gã bị Trường Thiên kê đơn. Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, thân phận Trường Thiên có vấn đề, không hề giống như những gì mà Tần gia điều tra ra được.

Bộ kiếm pháp kia giống như là của sát thủ, có thể xem như là truyền thừa của sát thủ Chân Cương Cảnh. Còn về việc một Chân Cương Cảnh có thiên tài địa bảo giúp người bình thường tẩy kinh phạt tủy trở thành võ giả thì không phải không có, nhưng Tam Hải rõ ràng đã đạt được, nếu nói sát thủ Chân Cương Cảnh còn có một cơ duyên tương tự thì quá không có khả năng.

Thứ có thể tẩy luyện và nâng tư chất không phải là hàng rẻ tiền, có người tích góp cả đời cũng không thể mua nổi. Một Chân Cương Cảnh có thể có một thứ đã là ghê gớm, nếu có hai thứ thì không thể nào. Vậy nếu Chân Cương Cảnh đó không có thì tại sao Trường Thiên lại có, còn cả xuất xứ của Tam Thi Não Thần Đơn nữa. Loại dược vật này âm hiểm như vậy, thiên hạ nhất định phải có tin đồn. Nhưng gã đã lăn lộn giang hồ gần trăm năm cũng chưa từng nghe, vậy thì thật kì lạ.

Có lẻ là do gã nghĩ nhiều, cũng có thể là mấy thứ kia thật sự xuất từ truyền thừa của vị sát thủ Chân Cương Cảnh. Thiên hạ to lớn, đâu phải chuyện gì gã cũng hiểu rõ, có thể do gã tầm nhìn hạn hẹp, trí thức thiếu sót.

Nhưng dù thế nào, Mục Huyền cũng không thể không cảm thấy kiên kị và sợ hãi Trường Thiên. Lúc trước Trường Thiên không có tu vi đã có thể dùng dược vật khống chế gã, vậy giờ bắt đầu tu luyện có phải sẽ càng có nhiều thủ đoạn bí hiểm khác không?

Mục Huyền không biết, cũng không mong muốn chuyện này xảy ra. Bởi gã cũng chẳng có ý định sẽ đi theo làm tùy tùng cho Trường Thiên cả đời.

— QUẢNG CÁO —

Còn về lời thề, Mục Huyền chỉ thề sẽ không làm hại Trường Thiên, chỉ cần sau này gã không làm chuyện có hại đối với Trường Thiên, thì tin chắc gã sẽ không bị Thiên Đạo xử phạt.

Còn hiện tại Mục Huyền vẫn chỉ có thể yên lặng mà làm việc cho Trường Thiên, chỉ mong sau này Trường Thiên có thể mở lòng từ bi tha mạng và thả tự do cho gã.

Trường Thiên lúc này dĩ nhiên không hề hay biết nội tâm phong phú của Mục Huyền. Hắn chỉ cảm thấy phấn khích khi tập kiếm và tu luyện nội công tâm pháp. Cảm giác cả người tràn trề sức mạnh thật là quá tuyệt.

Sau năm ngày, cuối cùng nhờ vào việc điên cuồng nâng điểm tư chất và mua đan dược, Trường Thiên cuối cùng cũng đột phá lên Ngưng Cốt Cảnh trung kì.

Tốc độ tu luyện như thế khiến Mục Huyền kinh ngạc. Phải biết, Hậu Thiên là giai đoạn đánh hạ cơ sở, con đường Võ Đạo sau này trở nên nổi bật hay thấp kém đều là dựa vào việc rèn luyện cơ sở tại Hậu Thiên.

Đối với đệ tử đại phái, việc tu luyện Hậu Thiên nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó huống chi là các võ giả xuất thân thấp kém hay tán tu võ giả.

Tu luyện Võ Đạo không chỉ xem tư chất, thiên phú. Mà còn xem ngươi có đủ tài nguyên tu luyện hay không.

Mà Hậu Thiên và Tiên Thiên chính là hai giai đoạn yêu cầu nguồn tài nguyên tu luyện nhiều nhất. Có rất nhiều võ giả tư chất không tồi, thiên phú không yếu, nhưng cũng vì vấn đề tài nguyên tu luyện mà dừng chân tại chỗ.

Việc Trường Thiên có thể tu luyện đã khiến Mục Huyền kinh ngạc, vậy mà bây giờ tốc độ tu luyện của hắn lại còn không chậm. Không lẻ là do hậu tích bạt phát, hay âm thầm nhiều năm chỉ để nhất minh kinh nhân hay sao?

Trong lúc Mục Huyền suy nghĩ về việc tốc độ tu luyện của Trường Thiên. Thì lúc này Trường Thiên cũng đang sầu não về vấn đề tài nguyên tu luyện.

Tu luyện võ đạo thật sự rất tốn tài nguyên tu luyện. Năm ngày nay có được năm phiếu sơ cấp rút thưởng, Trường Thiên đều quy đổi ra điểm phản phái, đổi thêm 2 điểm tư chất hết 1100 điểm phản phái và mua đan dược tu luyện từ hệ thống Thương Thành.

Trường Thiên mua Ngưng Cốt Đan tuy chỉ có bán tinh nhưng giá đến 200 điểm phản phái một viên. Đan dược ở trong Thương Thành đều là thượng phẩm, sử dụng không hề có bất kì tác dụng phụ nào. Vì vậy có thể sử dụng nhiều trong thời gian ngắn.

Ngưng Cốt Đan tên như ý nghĩa là đan dược phụ trợ tu luyện cho Hậu Thiên võ giả Ngưng Cốt Cảnh. Có thể giúp cho việc tu luyện Ngưng Cốt Cảnh nhanh hơn, rút ngắn thời gian tu luyện lại.

Nếu tu luyện truyền thống không dùng ngoại vật thì với thiên phú bình thường như hiện tại, Trường Thiên phải mất 10 năm để tăng một bậc tu vi, nhưng nếu dùng Ngưng Cốt Đan thượng phẩm có thể rút ngắn thời gian lại một năm. Còn Ngưng Cốt Đan trung phẩm và hạ phẩm thì thời gian rút ngắn sẽ ít hơn, không chỉ vậy còn phải chịu đan độc có hại cho con đường sau này. Thế mới thấy có hệ thống chẳng khác nào ra bug, mặc dù bug của hắn rất tệ trong việc rút thưởng nhưng cũng không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.