Hệ Thống Phản Phái Của Đại Phản Diện

Chương 14: Hệ Thống Là Đồ Hút Máu.



Mai Thiên Hoàng Triều chia làm năm mươi hai Đạo, mỗi Đạo lại dựa vào diện tích lớn nhỏ khác nhau mà có từ hai đến mười Châu, tùy vào vị trí địa lí của mỗi Đạo mà văn hóa và võ phong thịnh hành khác nhau.

Kinh Thành Mai Thiên thuộc khu vực Mai Nguyệt Đạo, phía nam giáp Tam Huyền Đạo, mà Vĩnh Thông Châu lại là Châu Phủ đầu tiên khi họ đến Tam Huyền Đạo. Do Trường Thiên chỉ là người bình thường không thể theo kịp tốc​ độ của Tiên Thiên võ giả nên Mục Huyền đành thuê xe ngựa một đường gấp rút chạy đi. Phải mất một ngày sau, hai người mới đến được Vĩnh Thông Châu.

Sau khi đến nơi, nhìn cảnh trù phú của nơi đây mà Trường Thiên líu lưỡi không thôi. Nơi đây thật sự rất nhộn nhịp, người đi đường ai nấy đều quần là áo lụa, khí sắc hồng hào. Võ giả Tiên Thiên đi lại đầy đất, hiếm khi thấy phàm nhân, cho dù có cũng đều là người thuộc tầng lớp thấp kém.

Tần gia tuy là đại tộc truyền thừa năm trăm năm, nhưng sớm đã xuống dốc chỉ có thế lực ở Mai Nguyệt Đạo, sang các Đạo khác thì chẳng có thế lực đáng nói.

Vả lại, Tam Huyền Đạo là nơi võ phong thịnh hành, nhờ có Quốc Giáo Phật Môn đứng đầu khôi thủ là Tam Thiền Tự ở đây mà nơi đây không mấy chịu ảnh hưởng từ triều đình.

Xét theo tất cả góc độ, Tam Huyền Đạo là nơi lẫn trốn tốt nhất, đến nơi đây Trường Thiên có thể an tâm tu luyện.

"Hệ thống, hiện tại ta có bao nhiêu phiếu rút thưởng và điểm phản phái."

Sau khi an ổn sắp xếp chỗ ở trong một khách điếm không mấy xa hoa, Trường Thiên lập tức đóng cửa liên hệ với hệ thống.

Còn phí sinh hoạt và mọi thứ lặt vặt đều do Mục Huyền lo liệu. Ban đầu để lại mạng cho Mục Huyền cũng là vì lí do này, dù sao một mình hắn ở thế giới xa lạ này, không hiểu rõ địa thế và thông tin nơi đây, mò mẫm để sinh hoạt thì cũng hơi khó khăn.

Vì vậy nếu có Mục Huyền lo liệu mọi thứ sẽ khiến mọi chuyện dễ dàng hơn, chứ không phải do hắn lười.

Thanh âm máy móc lạnh như băng của hệ thống vang lên.

[Kí chủ hiện có hai phiếu sơ cấp rút thưởng và 300 điểm phản phái.]

Trường Thiên suy ngẫm một chút rồi nói. "Hệ thống, tiến hành sơ cấp rút thưởng một lần."

Hắn vẫn không cam tâm về cái chỉ số xui xẻo của bản thân. Hiện tại nguy hiểm đã giải trừ, hắn hi vọng hệ thống của hắn có thể bình thường trở lại, giống như các hệ thống khác trong mấy bộ tiểu thuyết hệ thống mà hắn từng đọc. Vì vậy hắn quyết định rút thưởng lần nữa, nhưng để chắc ăn, hắn sẽ chỉ rút một lần, còn một phiếu thì để dành xem tình hình.

Nhưng hiển nhiên là Trường Thiên đã sai lầm lần nữa, bởi vì:

[Đinh! Chúc kí chủ may mắn lần sau.]

Ok, I'm fine. Trường Thiên thấy mình lúc này CỰC KÌ ỔN, rất ổn là đằng khác. Vẻ mặt vặn vẹo đen thui mà nhìn hệ thống thông báo kết quả rút thưởng thất bại.

Hệ Thống Phản Phái này là hàng lậu đúng chứ? Hắn rõ ràng là vớ phải hàng lậu đúng không?

Sao mọi chuyện không giống như bình thường vậy trời. Chẳng phải mấy nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết hệ thống, dù là phản diện hay chính diện thì khi rút thưởng đều trúng vào các loại công pháp, đan dược, vũ khí siêu ngầu, siêu bá đạo hay sao?

Mà sao đến lượt hắn lại toàn là quay vào ô trắng vậy hả trời.

— QUẢNG CÁO —

Trường Thiên nhìn chòng chọc vào Vòng Quay May Mắn mà thầm nghiến răng nghiến lợi không thôi. Cuối cùng cố nén bực bội hít sâu thở ra một hơi bình ổn tâm tình.

Trường Thiên khóc không ra nước mắt, lại mất 1000 điểm phản phái nữa rồi. Cũng may hắn suy nghĩ chu toàn để lại một phiếu, giờ đổi thành điểm phản phái cho chắc ăn. Còn về rút thưởng...

Trường Thiên hai mắt đỏ hoe nhìn bàn quay may mắn, cố nén bi phẫn hít mũi một cái. Ba lần đầu rút thưởng đều thất bại, hắn thật hận cái bàn quay may mắn này. Có cảm giác sau này bản thân sẽ không trông chờ vào nó nữa.

Nuốt lệ vào lòng, Trường Thiên quyết định hô lớn.

"Hệ thống, tiến hành đổi một phiếu sơ cấp rút thưởng thành điểm phản phái."

[Đinh! Hối đoái thành công, kí chủ hiện có tổng 1300 điểm phản phái.]



Có điểm phản phái trong tay sau đó đi mua đồ trong Thương Thành là chắc ăn nhất. Nhưng vấn đề là hắn không hiểu rõ về võ hiệp cho lắm, võ hiệp mà hắn từng biết chỉ giới hạn ở nội công, còn thế giới này tu chính là nguyên khí.

Tính chất khác nhau rất nhiều, vậy tu luyện thế nào mới tốt?

Hệ thống lại lần nữa tri kỉ gợi ý. [Kí chủ, thể chất của thân xác Cẩu Hoàng rất thấp, được đánh giá là không thể luyện võ cho nên không cách nào trở thành võ giả. Nếu kí chủ muốn việc tu luyện sau này suôn sẽ thì hệ thống kiến nghị kí chủ nên tăng điểm tư chất.]

Điểm tư chất, lại cái gì nữa đây? Trường Thiên cảm thấy hơi đau đầu, hệ thống này có gì thì nói thẳng ra luôn đi, sao cứ phải nói một nữa ngưng vậy chứ.

"Hệ thống, giải thích rõ hơn một chút đi, vụ tư chất là gì nữa vậy?"

Trường Thiên vừa dứt lời thì giao diện hệ thống lại thay đổi sang mục Nhân Vật hiển thị tất cả tư liệu của hắn. Trường Thiên liếc nhìn một cái chợt phát hiện trong tư liệu của hắn có thêm hai mục là Tư Chất và Thiên Phú.

Tính Danh: Trường Thiên

Điểm Phản Phái: 1300

Thân Phận Hiện Tại: Cẩu Hoàng ( Ăn mày )

Tư Chất: 4

Thiên Phú: Kém

May Mắn: 5

Xui Xẻo : 10

Khí Vận: 7

— QUẢNG CÁO —

Tu Vi: không

Công Pháp: Quy Tức Công (Nhập Môn 5%).

Tư chất chỉ có 4 điểm, sao kém quá vậy?

Trường Thiên nhìn mục Tư Chất và Thiên Phú thì đáy lòng khóc ròng, kém thế này thì làm sao có thể tu luyện đây.

Lúc này hệ thống tri kỉ giải thích.

[Kí chủ có thể sử dụng điểm phản phái để đổi điểm Tư Chất. Điểm tư chất 1 cần 100 điểm phản phái, điểm tư chất 2 cần 200 điểm phản phái, điểm tư chất 3 cần 300 điểm phản phái.... cứ thế suy ra đến điểm tư chất 100 cần 10.000 điểm phản phái.]

[Thiên Phú dựa trên điểm Tư Chất để quyết định: Dưới 4 điểm tư chất đạt Thiên Phú loại kém, từ 5 điểm đến 15 điểm tư chất đạt thiên phú bình thường, từ 16 điểm đến 25 điểm tư chất đạt thiên phú hạ giai, từ 26 điểm đến 40 điểm tư chất đạt thiên phú trung giai, từ 41 điểm đến 60 điểm tư chất đạt thiên phú cao giai, từ 61 đến 90 điểm tư chất đạt thiên phú xuất chúng, từ 91 đến 100 điểm tư chất đạt thiên phú Thượng Thừa.]

[Tùy vào tư chất mà quyết định thiên phú tu luyện khác nhau, thiên phú cao thấp lại quyết định tốc độ tu luyện. Thiên phú càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, cao nhất có thể đạt đến tình trạng ngồi chơi cũng có thể thành cao thủ, ngược lại nếu thấp thì dù có cố gắng khổ tu đến mấy cũng chú định không bằng người.]

[Để có thể hiểu rõ hơn thì dùng số liệu sau có thể làm so sánh, số liệu này dựa trên điều kiện tu luyện không dùng ngoại vật: Thiên phú kém bị mặc định không thể tu luyện cũng đồng nghĩa với việc tốc độ tu luyện bằng không, dù tu luyện cỡ nào cũng không có thành tựu. Thiên phú bình thường ở Ngưng Cốt Cảnh trung bình 10 năm sẽ lên một bậc tu vi, mỗi khi đột phá cảnh giới mới thì thời gian tu luyện sẽ tăng lên gấp đôi. Thiên phú hạ giai rút ngắn thời gian tu luyện xuống còn 7 năm, đến trung giai thì 3 năm, cao giai còn 1 năm, xuất chúng là 7 tháng và thượng thừa là 1 tháng.]

[Thông qua đó có thể thấy võ đạo chi lộ gian nan cỡ nào, nếu thiên phú cao còn tốt nhưng nếu thiên phú thấp thì chẳng khác nào võ đạo đoạn tuyệt. Sự khác biệt trong tốc độ tu luyện giữa các loại thiên phú mà võ đạo chi lộ của từng thiên phú cũng được thiên hạ ngầm mặc định như sau: Thiên phú kém bị đánh giá không thể tập võ để trở thành võ giả, mãi mãi chỉ có thể là phàm nhân, trừ phi có đại cơ duyên hay được tẩy kinh phạt tủy, nếu không rất khó trở mình. Thiên phú bình thường được đánh giá xem như có thể miễn cưỡng tu luyện thành võ giả nhưng thành tựu có hạn, khó có thể trở thành Tiên Thiên võ giả. Thiên phú hạ giai nếu có dược vật phụ trợ hoặc có đại cơ duyên mới có thể trở thành Tiên Thiên võ giả, nhưng vô vọng thành Tông Sư võ giả. Thiên phú trung giai dễ dàng bước vào Tiên Thiên khi tuổi còn trẻ, hầu như đều có thể thành tựu Tông Sư Cảnh. Thiên phú cao giai thành tựu Tông Sư Cảnh dễ dàng như ván đã đóng thuyền, nhưng muốn tiến thêm một bước thành tựu Chưởng Thiên cường giả thì lại là bước ngoặc lớn. Thiên phú xuất chúng có cơ hội rất lớn thành tựu Chưởng Thiên cường giả. Thiên phú Thượng Thừa được đánh giá con đường tu luyện xuôi gió xuôi nước, một đường tu luyện thông suốt hầu như không có bình cảnh, là sủng nhi của thiên địa, là con cưng của vận mệnh, võ đạo không có hạn cuối.]

[Thế gian nhiều sự kì lạ, vận mệnh cũng nhiều bất ngờ. Không phải không có người có thiên phú thấp nhưng tốc độ tu luyện lại khác hẳn những gì đã định. Những trường hợp này đa số là do may mắn nhận được cơ duyên hay sử dụng ngoại vật phụ trợ tu luyện mới thành tựu hơn người.]

Nhìn cái mớ số liệu về quy định thiên phú và tư chất mà hệ thống đề ra. Trường Thiên càng thấy đau đầu hơn. Giờ thì hắn đã có thể nhận rõ một điều: Hệ Thống Phản Phái có một mớ quy tắc và số liệu thật sự rất rắc rối, nếu không cẩn thận thì sẽ chẳng thể nhớ rõ và rất dễ bị lẫn lộn. Và đặc biệt là rất hút máu, cái gì cũng cần điểm phản phái hết.



Mỗi lần tăng 1 điểm tư chất thì giá cả dành cho điểm tư chất kế tiếp đều tăng thêm 100. Tính ra vậy là lấy tổng số từ 1 đến 96 cộng cho nhau, rồi lấy kết quả đó nhân với 100 mới ra kết quả cho tổng số điểm phản phái cần trả để nâng đủ 100 điểm tư chất.

Đột nhiên Trường Thiên thấy tương lai đầy mịt mờ. Con số đó là bao nhiêu vậy ta, Trường Thiên bối rối, nhất thời tính không ra.

[Để có thể chính thức tu luyện, phiền kí chủ tăng điểm Tư Chất lên trên 5 điểm.]

Nghe hệ thống thúc giục, Trường Thiên chỉ cảm thấy trước mắt màu đen nhưng cũng không thể ngất xỉu, chỉ có thể cố bình tĩnh mà nén đau thương.

Hiện tại Trường Thiên có 4 điểm Tư Chất, chỉ cần thêm một điểm nữa sẽ lên 5 điểm đạt thiên phú bình thường. Trường Thiên xoa mặt để bình tĩnh lại, chấp nhận để hệ thống hút máu. Không còn cách nào khác, kiện cáo không được nên chỉ có thể chấp nhận.

Trường Thiên nhìn điểm phản phái hiện có, cân nhắc hồi lâu quyết định nếu đã tăng thì phải tăng cho nhiều, tăng xong lòng lại rỉ máu.

"Đổi 1000 điểm phản phái thành 4 điểm tư chất."

[Đinh! Hối đoái thành công, kí chủ hiện có 8 điểm tư chất, đạt thiên phú bình thường. Từ đây thoát khỏi số phận phàm nhân, bước một chân trên con đường Võ Đạo đầy gian nan. Chúc kí chủ may mắn.]

— QUẢNG CÁO —

[Kí chủ hiện tại còn 300 điểm phản phái.]

Tính Danh: Trường Thiên

Điểm Phản Phái: 300

Thân Phận Hiện Tại: Cẩu Hoàng ( Ăn mày )

Tư Chất: 8

Thiên Phú: bình thường

May Mắn: 5

Xui Xẻo : 10

Khí Vận: 7

Tu Vi: không

Công Pháp : Quy Tức Công (Nhập Môn 5%).

Hệ thống vừa dứt lời, Trường Thiên có thể cảm nhận được trong cơ thể chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Có một sự thay đổi không nhỏ đang diễn ra âm thầm trong cơ thể hắn nhưng rất nhanh thì biến mất.

Trường Thiên không hề cảm nhận được đau đớn thì mọi chuyện đã xong, tỉ mỉ cảm nhận cơ thể thì có thể cảm giác được một chút về độ linh hoạt của cơ thể đã có sự thay đổi.

Mặc dù không hiểu rõ nhưng hắn cũng hiểu chắc hệ thống đã giúp hắn nâng tư chất mà không chịu đau đớn. Ban đầu còn lo sợ sẽ chịu đựng cảm giác đau chết đi sống lại. Không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy.

Thu hồi suy nghĩ, nhiệm vụ ưu tiên hiện tại là tìm công pháp thích hợp để tu luyện. Có điều, hiện tại hắn nên đi theo con đường tu luyện nào thì tốt đây?

Công pháp dựa theo các dạng thuộc tính mà phân chia thành Đạo, Phật, Ma. Theo như nguồn hiểu biết hạn hẹp của Trường Thiên thì hắn chỉ biết Đạo Gia thì chú trọng căn cơ thâm hậu, Phật Gia coi trọng ngộ tính, Ma Đạo thì nổi tiếng tàn nhẫn hiếu sát.

Trường Thiên từng đọc vài cuốn tiểu thuyết, thấy nhân vật chính có hệ thống võ hiệp đều chọn đi theo con đường hoàn mỹ, tức là tu luyện các môn công pháp về tinh thần, nội công, vũ kĩ... Mục đích là khiến cho bản thân dù đối đầu với địch thủ thuộc trường phái nào cũng đều không lép vế.

Cho nên Trường Thiên cũng có ý tu luyện như vậy. Hiện tại trước hết hắn nên tu luyện nội công để căn cơ vững chắc, tiếp là luyện một môn kiếm thuật.