Hệ Thống Mèo Đen

Chương 54: Dạy dỗ tình nô



“Chà, tính ra đã là 10 ngày trôi qua, không biết hai con tình nô của ta đến đâu rồi” Wibu mở thông đạo không gian đi qua

Đập vào mặt hắn là một khung cảnh mỹ mãn

Hai con tình nô Kushina và Mito đã mất đi ý thức bị dây thừng trói treo lơ lửng ngồi trên ngựa tam giác

Mắt trợn ngược nhìn được có một nửa lòng đen. Cả người ủ rũ lắc lư lắc lư, cái l-n bẩn thỉu sưng tấy kia thì vẫn chảy nước đầm đìa. Lỗ đít sau 10 ngày bị hành hạ đã rỗng như một cái hố sâu.

“Thả” Hắn lắc tay một cái giải phép

Từng thứ từng thứ một biến mất, cuối cùng cả hai rơi bịch một cái xuống đất.

Cú va chạm làm Kushina và Mito lấy lại nhận thức. Suốt từng đó ngày bị hành hạ, hai nàng không tài nào ngủ nổi, nếu không phải hôm qua kiệt sức, cạn Chakra, thì sẽ vẫn còn run rẩy từng cơ mà rên rỉ.

Trên cơ thể có cả vệt nước miếng chảy tùm lum ra đã đủ hiểu cả hai không thể làm gì khác ngoài rên rỉ trong vô vọng

Wibu lạnh lùng nhìn xuống, “Biết thân phận của mình chưa”

Mito có nhiều kinh nghiệm lập tức hiểu, dù thân thể không còn tí sức lực nào, nàng vẫn cố gắng bò kiểu một con mẫu cẩu thèm c-c đến ngoan ngoãn liếm chân Wibu

Kushina bên cạnh thấy vậy, lập tức làm theo, đến giờ cơ thể nàng vẫn còn run lẩy bẩy mỗi khi nghĩ đến những ngày vừa qua

Hai con chó bẩn thỉu này bắt đầu hiểu chuyện hơn rồi đấy.

Lấy ra hai cái xích chó buộc vào cổ, bên dưới gắn một cái huy hiệu hình xương chó, bên trên khắc tên Kushina và Mito

Sự trừng phạt đến đây là kết thúc sao

Dạy dỗ bẩn thỉu thì nên cho nó cảm nhận chính sự bẩn thỉu đó

Ki của Wibu đã sớm bao trùm toàn bộ tinh cầu, muốn tìm đến một nơi đầy rẫy tội ác là bình thường

“Đút cái này vào” Hắn vứt ra hai cái sex toy đuôi chó

Kushina và Mito mặt tái xanh sợ sệt, nhưng vẫn phải tuân thủ làm theo

“Sủa lên”

Hai con chó hỗ trợ lẫn nhau đút bi nối vào đít, “Gâu gâu”

Hắn mở ra một thông đạo mới dẫn đến nơi khác, Ngôi Làng của Tội Lỗi, “Đi vào”

Kushina và Mito bò y hệt như hai con mẫu cẩu dẫn đường trước

Đi qua thông đạo, phía trước là một ngôi làng âm u

Không cần phải nhìn đi đâu xa, chỉ cần nhìn cổng làng đã biết nơi này như thế nào

Phía trên treo đầy rẫy các cô gái khỏa thân còn chút hơi tàn, thân thể còn có rất nhiều các vết thương chằng chịt, như vết roi, đánh, đấm, đập, chém, và có cả những lô máu sâu hoắm

Wibu hắn không định cứu những người này, vì đơn giản hắn chả liên quan, hơn hết, đám nữ nhân này cũng không phải loại tốt lành gì

“Đi vào”

Hai con chó của hắn chần chừ không dám cử động

Wibu nhẫn nại có hạn cầm roi ra vụt vào đít hằn giọng nói, “Vào”

Có những lúc cần phải nhẫn tâm sát phạt quyết đoán

Tới gần cổng làng

Kushina và Mito ngẩng đầu lên nhìn những cô gái trên kia mà sợ hãi nuốt nước bọt một cái

Cả ba lại tiếp tục đi tiếp

Sự việc đầu tiên bọn họ nhìn thấy là một người đàn ông trọc có vết sẹo trên mặt đang cầm dây thằng điên cuồng quật một đám nữ nhân

“Mấy con nô lệ thối tha này, tại vì bọn mày mà tao lỗ vốn rồi đấy” Tên trọc kia tức đỏ cả mắt đánh liên hồi đến mức bọn họ toạc cả thịt chảy máu đầm đìa như vừa tắm trong sông máu

Mito hoảng hốt nằm quỵ xuống đất

Đây là kết cục cho những người nàng bán đi sao, là câu hỏi đang vang lên trong đầu

Cả ba lại tiếp tục tiến vào sâu, nơi những tội ác ghê rợn hơn đang lộng hành

Đủ mọi tội ác cứ thế diễn ra, từ thấp đến cao cái gì cũng đủ cả

Khuôn mặt Kushina và Mito đã xanh mét

“Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị bán vào đây sao”

Đến khu vực cuối rồi, trung tâm của ngôi làng, chỗ các ông trùm hội tụ

Vừa mới đi vào 3 người Wibu đã bị tất cả để ý

Một miếng thịt ngon béo bở đang phát sáng, và hai con nô tỳ kia cũng thuộc hàng tuyệt phẩm

Bọn họ quây nhau đi xuống hội tụ bao quanh Wibu

“Này thằng nhãi, giao ra hai con chó kia, ta sẽ cho ngươi ra khỏi đây” Một tên đầu sỏ nói

“Các ngươi cứ tùy ý” Wibu chậm rãi từ từ nói

Kushina và Mito mặt tái mét quay lại nhìn Wibu

Hai nàng chỉ như những con chó ngây thơ lạc vào đàn sói hoang dã

Một cái roi quật thẳng vào mặt Mito làm cho nàng choáng mất ý thức

Kushina cũng không ngoại lệ

Đám đàn ông quây vào chà đạp lên cả hai

Wibu chỉ từ từ lui lại để bọn họ thích làm gì thì làm

Có người đạp, có người đấm, có người dùng roi hoặc các dụng cụ khác nhục mạ lên các bộ phận nhạy cảm

Mito đau đớn thổ huyết, Kushina thì nước mắt đầm đìa

Một lúc sau, bọn họ còn dùng Kunai đâm xuyên qua tay bọn họ ghim lên một cái bảng chơi trò ném kunai xuyên quả táo trên đầu

Một vài thanh đâm xuyên qua đùi, một vài đâm xuyên qua bụng, chỗ nào chỗ nấy đều là vết thương

Wibu hắn chỉ ngồi một bên nhắm mắt điềm tĩnh uống trà

“Chàng trai” Một đám nữ nhân đầu sỏ quyến rũ sà đến

“Cút” Hắn lạnh lùng nói

“Hừ, đừng có mà rượu mời không uống thích uống rượu phạt” Một con đàn bà dơ dáy nói, tay cô ta chuẩn bị tóm lấy cổ Wibu

Có thể Kushina và Mito là những con chó bé bỏng lạc vào bầy sói hoang, nhưng hắn không phải, đường đường là vua của muôn loài, tộc Mèo Đen chất lượng

À nhầm

Nhân loại với trí khôn vĩnh hằng, lại có thể để đám cún con hoang này khinh bỉ sao

“Bí kỹ - Đầu Cắt Moi” Wibu chậm rãi nói

Một cơn gió không biết từ đâu đến bay qua, chém xuyên trán, đứt sọ, và cắt đôi não

“Kushina, Mito, đã biết tội lỗi của mình chưa” Wibu đứng dậy hỏi trong khi đám người còn lại hoảng sợ cách xa hắn

Cả hai vốn dĩ đã biến những con người vô hồn, đôi mắt rỗng tuếch, đâu còn biết trời với đất là gì

“Đã biết lỗi của mình chưa” Lần này âm thanh của hắn dường như mang theo chút mị lực đánh thẳng vào đại não hai nàng

“Chúng nô tỳ đã biết tội” Mito dũng cảm mạnh dạn nói, không còn dáng vẻ khúm núm trước kia

“Ừm...” Wibu tạo ra một bàn tay vô hình rút thanh kunai đang ghim tay hai nàng trên bảng

Cả Kushina lẫn Mito toàn thân đầy máu, vẫn cố gắng từng bước hiên ngang đi đến trước mặt Wibu, quỳ xuống cúi đầu xuống đất, nói ra mong muốn từ trong đáy lòng, “Xin chủ nhân hãy cho bọn nô tỳ một ân xá”

Cả hai đã sẵn sàng cái chết với hy vọng an ủi vong linh bớt đi tội lỗi của bản thân

“Chết sẽ không thể xóa sạch tội lỗi của các ngươi”

“Chúng nô tỳ không đáng được sống”

“Mito, đám trẻ nhỏ mà ta trước kia cứu, đã quay lại giải cứu đám nô lệ ngươi chuẩn bị bán trước đó, và mấy đứa nhóc đấy đã xóa bỏ hệ trạng nô lệ, nên tội của ngươi được giảm” Wibu nhẹ nhàng nói

“Đa tạ chủ nhân” Mito nhỏ lệ khóc, thật may là bọn họ đã được giải thoát

“Còn ngươi, Kushina, lấy trẻ nhỏ ra làm thí nghiệm Kurama, những vong linh đến giờ vẫn còn vất vưởng trong cõi u không thể siêu thoát vì oán hận, ngươi đã biết lỗi của mình chưa”

“Dạ nô tỳ đã biết lỗi” Kushina dập đầu xuống đất 9 cái vang dội

“Ta sẽ đưa bọn họ vào luân hồi, với kiếp sau được đầy đủ hơn, cũng coi như xóa đi tội lỗi của ngươi”

“Đa ta chủ nhân”

“Đến lúc phải đi rồi” Wibu nhẹ nhàng nói quay người bay đi nâng theo hai nàng bay đằng sau

Dưới chỗ hắn đứng bỗng hiện ra một hình vòng tròn, trên đó điêu khắc hình bông sen

Pháp ấn bắt đầu phát sáng

Một đóa hoa sen trắng nở rộ bao trùm lấy cả Ngôi Làng của Tội Lỗi

“Thanh tẩy”

Bông sen đó mau chóng thu hồi lại hình vòng xoáy vào trung tâm

Phút chốc cả ngôi làng đã biến mất cùng đám người kia

“Đinh, chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, Thanh Trừng Tội Ác”

“Ban thưởng, Hắc Liên Tội Lỗi, Bạch Liên Thiện Lương”

Hắc Bạch Song Liên - Luyện hóa thiện ác, đản sinh vạn vật

Đây là nhiệm vụ Wibu ngẫu nhiên nhận được khi dùng Ki quét map, nhân tiện dùng để dạy dỗ Kushina và Mito nên vẫn chưa làm

Một thông đạo được mở ra

Xuyên qua là quay về địa điểm cũ

“Ăn vào đi” Wibu ném ra hai viên Tái Tạo Đơn

Kushina và Mito bắt lấy không suy nghĩ nhiều lập tức ăn vào

Thế là một cơ thể hoàn hảo mới được tạo ra

Hai cơ thể cũ bị Wibu dùng lam hỏa của Bất Tử Điểu thiêu thành tro bụi bay vào nhân dân

Coi như xóa bỏ việc cũ cho hai nàng một cuộc đời mới

Linh hồn của đám người bị Kushina lấy ra làm thí nghiệm cũng được Wibu cho vào cõi luân hồi, kiếp sau ăn sống an nhàn hết đời

Thực chất hắn cũng chả quan tâm đâu, nhưng muốn thu Kushina và Mito vào hậu cung thì cần để hai người này hiểu, hắn không thể vì người mới mà tổn thương đám người Ayame, nếu vậy thì thà không cần còn hơn

Lý do khác là Wibu có thể nhìn được tố chất cả hai, trước đó hai người này vẫn rất lương thiện tốt bụng, nhưng do nhiều việc trên dòng đời đã đưa bọn họ vào con đường sai trái

“Các nàng muốn làm thê tử ta chứ” Wibu cười mỉm hỏi

Cả Kushina lẫn Mito đơ người vì vui sướng

Hai cô gái òa khóc ôm trầm lấy hắn

“Đừng có mà lấy áo ta lau nước mũi” Wibu vô tâm cười ha ha nói

“Phu….phu quân, chàng thật đáng ghét” Mito goạm cho phát ở bắp tay trái

Kushina thì vẫn khóc thút thít

Các mác tình nô xem ra chả có cái tác dụng gì, hắn không nhẫn tâm và đơn giản là thê tử hắn nhà đầy một đám, cần đéo gì tình nô

Đéo mẹ ở đây thì sướt mướt cảm động

Ngoài kia chiến trường đã bùng nổ

Toàn bộ quân đội các làng và đội quân uế thổ chuyển sinh của Kabuto đã chuẩn bị va chạm

(Chưa kiểm tra chính tả, bác nào thấy lỗi mong thông báo lại. Tác vội vàng viết, bận quá chưa đọc qua, mong mọi người thứ lỗi)