Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 1198: Giao thủ với Vân Minh



Khi Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai rời khỏi Lãnh gia quyết định gả cho Đường Long thì đi theo cậu với Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly chu du khắp Đấu La Đại Lục. Trên đường thì bọn họ nghe nói Đấu La Liên Bang tổ chức Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái, Đường Long đối với Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái không có hứng thú vì cậu đã từng tham gia qua hai lần Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái.

Có điều, bốn người Lãnh Diêu Thù cùng Lãnh Vũ Lai với Long Dạ Nguyệt và Nhã Ly đối với Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái hứng thú vô cùng mà kéo Đường Long gia nhập nhưng vì chỉ cho phép Học Viện hoặc Tông môn tham gia nên Đường Long đã lấy danh Long Thần Chiến Đội tham dự.

Đường Long đối với đội hình tham dự Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái cảm thấy khá là cân bằng.

Đường Long, Võ Hồn – Long Thần, Cường Công hệ Chiến Hồn Vương 53 cấp.

Long Dạ Nguyệt, Võ Hồn – Quang Minh long và Võ Hồn – Hắc Ám Long, Cường Công lẫn Mẫn Công hệ Chiến Hồn Vương 54 cấp.

Nhã Ly, Võ Hồn – Thiên Sứ Thánh Linh, Phụ Trợ hệ Chiến Hồn Vương 54 cấp.

Lãnh Diêu Thù, Võ Hồn – Hắc Ám Phượng Hoàng, Mẫn Công hệ Chiến Hồn Vương 53 cấp.

Lãnh Vũ Lai, Võ Hồn – Quang Minh Phượng Hoàng, Mẫn Công hệ Chiến Hồn Vương 53 cấp.

- Đội của chúng ta không có Khống Chế hệ Hồn Sư sao?(Long Dạ Nguyệt)

- Chúng ta có thể chậm rãi tìm, dù sao khoảng cách thi đấu tận 5 tháng mới bắt đầu.

Khi đi trên đường đi thì lỗ tai Đường Long lỗ tai giật giật vì cậu nghe được trong không khí truyền đi sóng âm có lẫn vào Hồn Lực, khóe miệng cậu nhất câu.

- Có vẻ Khống Chế hệ Hồn Sư đã tìm được.

Đường Long lần theo sóng âm vang vọng trong không khí tìm thấy được một nữ hài hai tay gảy cổ cầm tạo ra âm ba công kích về phía 5 tên nam tử nhưng vẫn rơi vào hạ phong vì có một tên thường nhân sơ hở mà tập kích.

- Bỏ cuộc đi, ngươi dù có là Khống Chế hệ Hồn Sư mà không có Cường Công hệ hay Mẫn Công hệ Hồn Sư trợ giúp là không đả động được chúng ta.(Nam tử A)

- Ngoan ngoãn theo gia hầu hạ một đêm là được.(Nam tử B)

- Ta dù có chết cũng không để bản thân rơi vào trong tay của các ngươi.(Hạ Tranh Lãnh)

Khi đám nam nhân chuẩn bị cùng lúc xông lên bắt lấy Hạ Tranh Lãnh thì từ đằng xa một thanh trường thương hoàng kim bay tới cắm xuống đất.

Coong

Trường thương ở trên mặt đất chấn động tạo thành hiệu quả đẩy lùi, 5 tên nam tử đều bị chấn lui về sau.

- Là ai xen vào chuyện tốt của chúng ta?(Nam Tử A)

- Ban ngày ban mặt bắt nạt cô gái nhà lành, đúng là không biết xấu hổ.

- Tiểu tử, bớt xen vào việc của người khác đi.(Nam tử B)

- Cô tập trung khống chế bọn chúng, ta phụ trách đánh bọn hắn một trận.

Hạ Tranh Lãnh thấy có người giúp mình thì trong lòng thở dài một hơi, Võ Hồn – Hàn Vận Cổ Cầm trôi nổi trước người theo ngón tay uyển chuyển gảy liền tạo thành sóng âm khiến cho 5 tên nam tử đầu óc choáng vánh, ánh mắt tối sầm. Đường Long bắt lấy thời cơ, đưa tay nhổ Long Thần Thương cắm trên đất một cái quét ngang.

Long Thần Thương chuẩn xác quật vào bụng 5 tên nam tử làm bọn hắn thổ huyết nằm trên đất.

- Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Đa tạ đã xuất thủ tương trợ, ta tên là Hạ Tranh Lãnh.(Hạ Tranh Lãnh)

‘Hạ Tranh Lãnh? Tương lai Hàn Vận Đấu La uy chấn Đấu La Đại Lục hiển nhiên là nàng?’

- Đường Long, thấy chuyện bất tình tiện tay xuất thủ thôi.

Đường Long nhìn thấy Hạ Tranh Lãnh muốn xoay người rời đi thì lên tiếng gọi lại.

- Chờ đã.

- Có chuyện gì sao?(Hạ Tranh Lãnh)

- Không biết cô có hứng thú tham dự Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái không?

- Tham dự Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái? Nghe nói Đại Tái chỉ mở cho Học viện cùng Chiến đội thôi.(Hạ Tranh Lãnh)

- Vừa vặn, chúng ta là người của Chiến đội có thể tổ lâm thời đoàn người tham gia.

Nói thật, Hạ Tranh Lãnh cũng muốn tham gia Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái nhưng không có Học viện nào nhận cô vào cộng thêm cô chưa chắc tranh giành được một suất tham dự nên không có tham gia.

- Ta được không?(Hạ Tranh Lãnh)

- Quan trọng là ý nghĩa của cô có muốn tham gia hay không?

- Được, ta tham gia nhưng đội ngũ của chúng ta chỉ có 2 người thôi sao?(Hạ Tranh Lãnh)

- Đương nhiên là không, chúng ta là đồng đội của hắn.(Lãnh Vũ Lai)

- Tính thêm cả ta thì chiến đội của chúng ta chỉ có 6 người thôi.(Hạ Tranh Lãnh)

- Chúng ta đội hình đã khá mạnh rồi.

Kế tiếp, mọi người báo ra danh hào cùng họ tên với Hồn Lực đẳng cấp của mình. Hạ Tranh Lãnh giật mình khi trừ nàng thì tất cả đều là Hồn Vương.

Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái diễn ra vô cùng thuận lợi, đương nhiên là Sử Lai Khắc Chiến đội dưới sự dẫn dắt của Vân Minh và Long Thần Chiến đội dưới sự dẫn dắt của Đường Long lần lượt đánh bại từng Chiến đội để chạm mặt nhau.

- Không ngờ chúng ta lại là hai Chiến đội gặp mặt nhau ở vòng Chung Kết.(Vân Minh)

- Đúng vậy, ta cũng không ngờ hai Chiến đội của chúng ta lại đụng mặt nhau ở Chung kết.

Đôi mắt Vân Minh lóe lên chiến ý mãnh liệt vì theo quan sát của bản thân, hắn đánh giá Đường Long đối với Thương pháp có rất sâu nghiêm cứu cùng sáng tạo, hắn rất muốn được solo với Đường Long về Thương pháp.

Ánh mắt cả hai người Vân Minh cùng Đường Long chạm nhau, trận đấu chưa bắt đầu nhưng lẫn nhau bạo phát ra Thương Thế mãnh liệt làm cho không khí rung động.

- Hai người bọn họ đúng là quái vật, chưa bắt đầu đã bạo phát ra kinh khủng uy thế như thế.(Tang Hâm)

- Cả hai đều là đương đại Thương Thần nên lẫn nhau muốn so tài là đều đương nhiên.(Tào Đức Trí)

Khi trọng tài phất tay cho trận đấu bắt đầu, song phương đội hữu đều ăn ý lùi về sau. Vân Minh cùng Đường Long trên thân bạo phát Thương Ý thu liễm lại mà cả hai đưa tay gọi ra Võ Hồn của mình.

- Thương của ta tên là Kình Thiên Thần Thương.(Vân Minh)

- Của ta là Long Thần Thương.

Thoáng chốc, hai người Vân Minh cùng Đường Long dậm chân xuống đất lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía đối phương, khi tới một khoảng cách nhất định đồng loạt đâm về trước.

Hai mũi thương đều xẹt qua mặt đối phương, Vân Minh lập tức biến chiêu, chỉ thấy cánh tay nắm thân Kình Thiên Thần Thương lắc một cái, mũi thương đã quỷ dị bẻ cong đâm về phía phần lưng của Đường Long. Đường Long không cam lòng yếu thế, thân hình nhất chuyển xoay Long Thần Thương thành bán nguyệt quét ngang.

Coong

Kình Thiên Thần Thương cùng Long Thần Thương va chạm vào nhau liền nảy ra, Vân Minh nhân cơ hội độ phản chấn của va chạm lùi về sau mà phát động thế công của mình.

- Đệ Nhất Hồn Kỹ – Kình Thiên Nhất Kích.(Vân Minh)

- Đệ Nhất Hồn Kỹ – Thủy Long Vương Biến · Băng Thương Xuất Hải.

Mũi thương va chạm vào nhau liền gằng co, Vân Minh khóe miệng mỉm cười, cánh tay nắm chặt Kình Thiên Thần Thương vận sức.

- Kình Thiên Thương pháp – Kình Thiên Vấn Địa.(Vân Minh)

Kình Thiên Thần Thương theo Vân Minh dùng tới Kình Thiên Thương pháp liền áp chế Long Thần Thương, Đường Long cũng không có dấu dốt mà lấy ra bản lĩnh Thương pháp giữ nhà của mình.

- Hủy Diệt Long Thương – Nhất Thương · Nhất Kỵ Đương Thiên.

Thân hình Đường Long theo Long Thần Thương bay lên cao mà kéo theo, Long Thần Thương nổi lên đại lượng Thủy thuộc tính ngưng tụ.

- Hào Long Phá Quân – Nộ Long Xuyên Tâm.

Gàoooo

Thủy thuộc tính hóa thành cự long gào thét xông về phía Vân Minh, Vân Minh khóe miệng nở nụ cười hưng phấn.

- Kình Thiên Thương pháp – Kình Thiên Chống Thiên.(Vân Minh)

Thân hình Vân Minh lôi kéo theo Kình Thiên Thần Thương lao lên hệt như một căn trụ chống trời đụng vào Thủy Long.

Oanh

Khi mọi người định thần nhìn lại thấy Vân Minh lẫn Đường Long tay cầm bản thân trường thương chĩa vào cổ lẫn nhau.

- Ngươi không tệ.(Vân Minh)

- Ngươi đồng dạng không tệ.

Khi mọi người tưởng rằng trận đấu kết thúc thì hai người Vân Minh và Đường Long thân hình lại động, Kình Thiên Thần Thương cùng Long Thần Thương không ngừng chạm vào nhau khi Vân Minh và Đường Long vung thương đối đầu nhau.

- Đệ Nhất Hồn Kỹ – Kình Thiên Nhất Kích.(Vân Minh)

- Đệ Tam Hồn Kỹ – Kình Thiên Phá Diệt.(Vân Minh)

Kình Thiên Thần Thương hội tụ năng lượng mãnh liệt, Vân Minh dậm chân đâm thương về trước.

- Đệ Nhị Hồn Kỹ – Hỏa Long Vương Biến · Hỏa Diệt Thương Vân.

Ầm

Vụ nổ kinh thiên xuất hiện khi hai chiêu đụng vào nhau. Vân Minh cùng Đường Long đồng loạt lùi về sát biên giới luận võ đài.

- Chúng ta nhất chiêu phân thắng thua đi.(Vân Minh)

- Được.

Trên người Vân Minh và Đường Long bạo phát ra cường đại khí thế, theo sự dẫn dắt dần hội tụ vào trường thương trong tay.

- Đệ Ngũ Hồn Kỹ – Nhất Thương Định Thiên.(Vân Minh)

- Đệ Ngũ Hồn Kỹ – Quang Minh Long Vương Biến · Quang Diệt Nhất Thương.

Ở bên ngoài, mọi người thấy Vân Minh cùng Đường Long dùng chiêu thức mà hoảng sợ không thôi.

- Bọn họ là tính liều mạng đánh nhau sao?(Tào Đức Chí)

- Yên tâm, cậu ta tự có chừng mực.(Lãnh Diêu Thù)

Coong

Kình Thiên Thần Thương cùng Long Thần Thương lại va chạm lần nữa, lần này một người ở trên cao mà một người ở dưới đất, cả hai gằng co một lúc thì cả hai bị dư chấn thổi bay ra ngoài đồng loạt rơi xuống đất. Vì cả hai lẫn nhau dều rơi khỏi võ đài nên trọng tài phán hai Chiến đội hòa nhau cùng hưởng vinh dự Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái Quán quân.

Vân Minh cùng Đường Long đứng dậy cầm lại trường thương của mình mà song song đứng nhìn đối phương.

- Cậu rất mạnh, ta trước giờ chưa từng gặp được ai dùng Thương pháp thông thạo như cậu.(Vân Minh)

- Ngươi cũng mạnh không kém gì, trình độ Thương pháp không tồi. Cứ tiếp tục phát huy, ta rất mong chờ được giao thủ tiếp trong tương lai.

- Nhất định.(Vân Minh)

Vân Minh và Đường Long tiến lên nắm tay nhau mà mỉm cười, cả hai ở thời đại hiện nay đều ít gặp được đối thủ xứng tầm với mình.

Đấu Hồn Thiếu Niên Hồn Sư Đại Tái kết thúc thì các Học viện hoặc Tông môn dẫn thiên tài của bọn họ trở về. Đường Long tìm một quán rượu bỏ ra một chút Kim Hồn Tệ bao xuống gian phòng để chúc mừng.

- Thế nào? Cảm giác khi giao thủ với các Hồn Sư cùng tuổi cùng thiên tài làm cho mọi người thấy hưng phấn đúng không?

- Ừ, đúng là hưng phấn.(Long Dạ Nguyệt)

- Kế tiếp, anh tính làm gì?(Nhã Ly)

- Ta sao? Chưa có dự định vì những dự tính của ta cần một khoảng thời gian khá dài mới làm được.

Bổng nhiên, Đường Long có phát giác gì đó liền biến sắc mặt phi thân ra ngoài, trên người Thần Lực tản ra tìm kiếm thứ gì đó.

- Không thể sai được, khí tức vừa hiện ra là của Vực Sâu Vị Diện. Xem ra, Thánh Quân cùng mấy vị Đế Hoàng là không an phận, nghĩ Đấu La Tinh không có Thần Giới bảo hộ là không có ai đánh được bọn họ.

- Sao vậy? Tự nhiên chạy ra ngoài nhìn xung quanh?(Lãnh Vũ Lai)

- Không có gì, có lẽ ta đã tìm được con đường trở về thời đại của mình.

Hạ Tranh Lãnh không biết Đường Long nói có ý gì nhưng những người khác lại hiểu, Đường Long đã tiết lộ bản thân không thuộc về dòng thời gian hiện tại mà là ở 150 năm sau, vì vài nguyên nhân mà cậu về tới 150 năm trước.

Thiên Hải Thành

Thành trị cấp trung của Đấu La Liên Bang bên cạnh có một khu vực để chăn nuôi Hồn Thú của Truyền Linh Tháp phân bộ, bọn họ không biết bên trong khu vực có một một cánh cổng đang hình thành.

Theo Vực Sâu Chi Môn dần hình thành liền có vô số Vực Sâu Chi Lực tản ra bắt đầu làm ô uế mọi thứ xung quanh. Cùng lúc Vực Sâu Chi Môn dần hình thành ở Thiên Hải Thành thì Đấu La Liên Bang cao tầng cũng nhận được tin tức mà gấp rút phái người tới để di tản cùng điều tra.