Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 1192: 150 năm trước thời đại



Tinh Đấu Đại Sâm Lâm

Sinh Mệnh Chi Hồ

Đế Thiên nhìn Sinh Mệnh Chi Hồ nơi từng xinh đẹp dần bị rút cạn mà thở đài.

- Nước càng ngày càng ít, chẳng lẽ Sinh Mệnh Chi Hồ cũng cảm thụ được tận thế của Hồn Thú sắp cận kề rồi sao?(Đế Thiên)

- Thú Thần Đại Nhân…(Tuyết Cơ)

- Thú Thần ư? Hung Thú tu vi vượt qua 10 vạn năm chỉ sót lại vài đứa trước mặt thì ta còn làm Thần của ai nữa?(Đế Thiên)

- 1000 năm trôi qua kể từ khi Linh Băng Đấu La – Hoắc Vũ Hạo thành lập Truyền Linh Tháp để giảm bớt Hồn Thú bị liệt sát nhưng Truyền Linh Tháp vẫn trường tồn mà Hồn Thú chúng ta dần bị diệt tuyệt biến mất khỏi thế giới này.(Tuyết Cơ)

- Nhân Loại đã phát triển tới mức độ chúng ta không thể chống lại được. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm chỉ còn khu vực trung tâm này là tĩnh mịch thôi. Cứ tiếp tục tình hình tiếp diễn thì Hồn Thú chúng ta chỉ có đi trên con đường diệt vong.(Đế Thiên)

Ầm Ầm

Đột nhiên, cả một phiền khu vực rung chuyển mãnh liệt làm cho các Hung Thú nổi giận gầm thét.

- Là đội quân Hồn Đạo Cơ Giáp khổng lồ tới sao?(Vạn Yêu Vương)

- Chết tiệt, có chết thì ta cũng chết trong danh dự.(Xích Vương)

- Grừ!! Quyết chiến với chúng đi.(Hùng Quân)

- Hùng Quân, bình tĩnh lại. Khí tức phát ra không phải là của Nhân Loại mà là của… Long Thần đại nhân. Khí tức phát ra ở phía trên.(Đế Thiên)

Đế Thiên ngẩng đầu nhìn lên cao thấy một vệt đen cấp tốc tới gần, Đế Thiên dẫn đầu bay lên cao mà những Hung Thú khác kéo nhau phi lên theo.

- Cung nghênh Chủ Thượng trở về.(Đế Thiên)

Những Hung Thú thấy Đế Thiên cung kính trước một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt chúng đều cúi đầu.

- Đế Thiên đã lâu không gặp. Hung Thú giờ chỉ còn lại vài chỉ co rút ở trong Sinh Mệnh Chi Hồ sinh sống thôi sao?

- Chủ thượng, Nhân Loại đã phát triển tới mức ứng dụng Khoa Học Công Nghệ vào để áp chế chúng ta. Hiện tại, Hồn Đạo Cơ Giáp đỉnh cấp nhất của chúng đến cả ta cũng không chống lại được.(Đế Thiên)

- Đế Thiên, ngạo khí năm đó của ngươi đi đâu rồi? Trường kỳ sống ở trong Sinh Mệnh Chi Hồ đã làm phai mờ đi ngạo khí của ngươi rồi sao?

- Có điều, chả trách được ngươi. Một phần là do Nhân Loại phát triển vượt quá Hồn Thú sinh sôi dẫn tới tình cảnh Hồn Thú gần như bị tuyệt diệt. Một phần là một Vị Diện lấy thôn phệ tất cả mà sinh tồn hàng lâm dẫn tới Linh Khí tại Đấu La Tinh mỏng đi dẫn tới Hồn Thú nguyên bản tu luyện rất khó càng thêm khó khăn hơn.

- Ta đã trở lại cùng với mang theo biện pháp tới. Chỉ cần sáng tạo là một Thần Giới để cho các Hồn Thú đạt đến tu vi nhất định phi thăng lên là có thể bảo lưu lại đại bộ phận Hồn Thú hậu đại.

- Sáng tạo Thần Giới? Chủ thượng, không phải ta lắm lời mà là năm đó Long Thần tiên tổ cũng không làm được.(Đế Thiên)

- Long Thần không làm được cũng không đại biểu ta không làm được. Với lại, Thần Giới hiện tại thoát ly Đấu La Tinh càng dễ dàng thành lập hơn.

Đường Long không có nhiều lời, chỉ thấy Thần Lực trên người cậu phun trào rót vào lòng bàn tay, một hạt giống từ đó nảy mầm sau đó được cậu ném lên không trung. Hạt Giống cấp tốc lao đi, khi ở bên ngoài Đấu La Tinh liền hình thành Đăng Thần Lộ kết nối với nhau. Cùng lúc, toàn bộ Đấu La Tinh phàm là Hồn Thú tu vi đạt đến 10 vạn năm trở lên đều cảm thụ được sự kêu gọi.

- Chủ thượng, đây quả thật là Thần Tích.(Đế Thiên)

- Thần Giới do ta xây dựng chỉ cho phép Hồn Thú đạt đến tu vi nhất định mới có thể thông qua Đăng Thần Lộ tiến nhập Thú Thần Giới. Các ngươi đều là Hung Thú đã đủ điều kiện để tiến nhập Thú Thần Giới.

- Chủ thượng, Hồn Thú phải đạt được cấp bậc nào mới có thể tiến vào Thú Thần Giới?(Tuyết Cơ)

- Chỉ cần tu vi đạt tới 10 vạn năm Hồn Thú cùng với hoàn thành khảo hạch là có thể tiến nhập.

- Vậy ta đi thông báo cho các bộ tộc Hồn Thú để bọn chúng biết.(Đế Thiên)

- Không cần phiền phức, khi Thú Thần Giới hình thành thì trong đầu mỗi con Hồn Thú đều có tin tức tương quan truyền vào.

- Các ngươi sẽ là những người chưởng khống đầu tiên của Thú Thần Giới, với lại Cổng Dịch Chuyển sẽ được thiết định tại Sinh Mệnh Chi Hồ. Chỉ có các ngươi mới được phép ra vào, những Hồn Thú khác đạt đủ điều kiện và muốn đi vào Thú Thần Giới sẽ tự động được ban cho khảo hạch, hoàn thành tự động Đăng Thần Lộ xuất hiện tiếp nhận các ngươi.

Đường Long không có bổ nhiệm ai làm chức vụ gì mà để lại cho Đế Thiên cùng những Hung Thú khác quyết định.

- Ta cũng phải rời đi rồi, các ngươi cứ thương lượng từ từ đi.

- Cung tiễn chủ thượng lên đường.(Đế Thiên)

Đường Long rời khỏi Sinh Mệnh Chi Hồ một khoảng cách không xa liền ngồi xếp bằng xuống, bằng vào bản sự của cậu thì việc tự chủ thức tỉnh Võ Hồn chỉ đơn giản là uống nước thôi.

Tinh! Túc chủ hiện tại đang ở Đấu La Thứ Nguyên cộng thêm hoàn cảnh là Long Vương Truyền Thuyết kịch tràng nên Món quà đã được định ra để phù hợp

Tinh! Túc chủ có muốn mở Món quà không?

Đường Long: Mở đi

Tinh! Túc chủ nhận được Song Sinh Võ Hồn. Võ Hồn nhận được là Hiên Viên Kiếm cùng Đế Long Kiếm

•Võ Hồn – Hiên Viên Kiếm: Một trong Thập Đại Thần Khí Thượng Cổ được Chư Thiên ban tặng cho Hiên Thiên Đại Đế đánh bại Xi Vưu.

•Võ Hồn – Đế Long Kiếm: Rèn đúc từ Thiên Ngoại Vẫn Thiết, vì được Thanh Long Huyết tẩy lễ mà sinh ra biến dị. Võ Hồn đã vượt xa Đấu La Thứ Nguyên Võ Hồn phạm trù.

Tinh! Túc chủ nhận được Tiên Thiên Mãn Hồn Lực 20 cấp

Tinh! Túc chủ nhận được 18 Hồn Hoàn [Trưởng thành] tương ứng với Song Sinh Võ Hồn

•Hồn Hoàn[Trưởng thành]: Không ngừng tăng cao niên hạn theo mỗi lần Túc chủ tăng cấp Hồn Lực

*Tinh! Túc chủ nhận được Siêu Thần Khí – Hiên Viêm Kiếm[Phong ấn] và Siêu Thần Khí – Đế Long Kiếm[Phong ấn] *

- Bắt đầu thức tỉnh Võ Hồn cùng hấp thu Hồn Hoàn nào.

Đường Long ngồi xếp bằng dưới đất dần tiến nhận trạng thái thức tỉnh Võ Hồn.

Keng Keng

Hai tiếng kiếm minh vang lên đồng thời Đường Long xòe hai bàn tay mình ra liền thấy ở tay phải trôi nổi một thanh màu vàng tiểu kiếm và tay trái trôi nổi một thanh màu xanh lam tiểu kiếm. Theo ý niệm của cậu thì hai tiểu kiếm phóng đại thành trường kiếm bình thường rơi vào trong lòng bàn tay.

Tinh! Túc chủ có thể nếm thử để Võ Hồn phụ thể lên vũ khí của mình.

Hệ Thống gợi ý làm cho Đường Long khá hứng thú, cậu đưa tay ra sau lưng rút Hiên Viên cùng Đế Long hai thanh kiếm ra sau đó tiến hành Võ Hồn Phụ Thể, Võ Hồn khi bám vào thân kiếm nhưng Đường Long không có cảm thụ được biến hóa gì. Đường Long thủ vung song kiếm trong tay liền gọt đi đại thụ ở trước mặt, phải biết đại thụ ở gần Sinh Mệnh Chi Hồ ít nhiều đạt được tẩm bổ nên rất cứng rắn, không ngờ chỉ mới vung một đường đã cắt đứt.

Đường Long: Hệ Thống hiện thông tin của ta một chút.

Status

Tên: Đường Long

Phong Hào: Xích Diệt Đấu La, Long Thần Đấu La

Thực lực: Đại Hồn Sư 25 cấp/Siêu Thần Vương

Thần vị:

oXích Diệt Thần vị[Thần Vương] (Phong ấn)

oLong Thần Thần vị[Thần Vương] (Phong ấn)

Võ Hồn:

•Võ Hồn – Hiên Viên Kiếm (2 Tử)

 Đệ Nhất Hồn Kỹ – Hiên Viên Chi Khí

 Đệ Nhị Hồn Kỹ – Hiên Viên Phi Trảm

•Võ Hồn – Đế Long Kiếm (1 Tử 1 Hắc)

 Đệ Nhất Hồn Kỹ – Thanh Long · Lạc Lam Nhận

 Đệ Nhị Hồn Kỹ – Thanh Long · Phá Diệt Trảm

•Trang bị:

 Siêu Thần Khí – Hiên Viên Kiếm[Phong Ấn]

 Siêu Thần Khí – Đế Long Kiếm[Phong Ấn]

•Hồn Linh:

 Thanh Long

Đường Long tra xong tin tức của mình liền đứng dậy vươn vai, cậu không có cảm thụ được khí tức đám người Đế Thiên nên cậu đoán bọn họ đã lên Thú Thần Giới để xem xét, cậu cũng rời khỏi vị trí của mình. Phương hướng của cậu là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm Ngoại vi.

*Tinh! Phát động nhiệm vụ chính: Harem King

Kí chủ thu Nhã Ly, Long Dạ Nguyệt, Lãnh Diêu Thù, Lãnh Vũ Lai, Mộ Hi, Đới Vân Nhi, Vũ Ti Đóa, Long Vũ Tuyết, Thẩm Tình, Lam Phật Tử, Lăng Tử Thần, Nguyên Ân Dạ Huy, Hứa Tiểu Ngôn, Diệp Tinh Lan, Vương Đông Kỳ. Tiến độ(0/15)

Phần thưởng: Không biết*

*Tinh! Phát động nhiệm vụ chi nhánh 1: Giải quyết vấn đề tình cảm

Túc chủ tương lai sẽ phải đụng phải tỷ muội Lãnh Diêu Thù và Lãnh Vũ Lai. Túc chủ phải tự mình phá giải khốn cục

Phần thưởng: Không biết*

*Tinh! Phát động nhiệm vụ chi nhánh 2: Giải cứu Nhã Ly

Túc chủ cần cứu thoát Nhã Ly trong tay Thế Lực Thần Bí

Phần thưởng: Không biết*

*Tinh! Phát động nhiệm vụ chung cực 1: Phục hưng Sử Lai Khắc Học viện

Cùng Đường Vũ Lân phục hưng lại Sử Lai Khắc Học viện sau khi bị oanh tạc bằng 2 quả Cấp 12 Định Trang Hồn Đạo Pháo

Phần thưởng: Không biết*

*Tinh! Phát động nhiệm vụ chung cực 2: Hủy Diệt Thánh Linh Giáo

Túc chủ hủy diệt Thánh Linh Giáo trỗi dậy lần nữa do Ma Hoàng – Thâm Hải Ma Kình dẫn đầu

Phần thưởng: Không biết*

*Tinh! Phát động nhiệm vụ chung cực 3: Hủy diệt Vực Sâu Vị Diện

Ngăn chặn Vực Sâu Vị Diện xâm lấn và tiêu diệt Vực Sâu Vị Diện

Phần thưởng: Không biết*

Tinh Đấu Đại Sâm Lâm Ngoại vi

Một nữ tử trên người có từng vết thương đang rỉ máu đang sử dụng Võ Hồn phụ thể giao thủ với Hồn Thú. Thiếu nữ có mái tóc dài xỏa ngang vai, gò má trắng nõn, vành môi mềm mại mà hồng hào. Nếu Đường Long ở đây liếc mắt sẽ nhận ra thiếu nữ là Long Dạ Nguyệt một vị thành tựa Cực Hạn Đấu La trong tương lai với phong hào Quang Ám Đấu La.

- Đáng chết, tự nhiên con 8 vạn năm Quang Dực Hổ tựa hồ nổi điên không ngừng tấn công mãnh liệt làm ta bị thương.(Long Dạ Nguyệt)

Long Dạ Nguyệt nhìn thấy Quang Dực Hổ nhân mình phân thần nhào tới dùng hổ trảo vồ xuống, bất đắc dĩ phải giơ lên long trảo đón đỡ.

Rống

Quang Dực Hổ thấy công kích của mình bị Long Dạ Nguyệt ngăn cản liền nổi giận gầm lên, nó đột ngột xoay người mà cái đuôi như roi quậy ra ngoài hung hãn quậy vào bụng Long Dạ Nguyệt.

Oa

Long Dạ Nguyệt phần bụng trúng đuôi của Quang Dực Hổ liền thổ huyết bay về sau đụng vào một gốc đại thụ mới dừng lại, Long Dạ Nguyệt dùng tay ôm bụng vì đau đớn.

Xà Xà

Long Dạ Nguyệt nghe được động tĩnh trên đầu thì ngẩng đầu lên thấy một con Hồn Thú ở trên.

- Là Ám Độc Xà Vương, tu vi 7 vạn năm. Hai con Hồn Thú có tu vi vạn năm mà cùng lúc tấn công thì ta chỉ có con đường chết.(Long Dạ Nguyệt)

Long Dạ Nguyệt hiện tại tu vi chỉ Hồn Đế 65 cấp, không phải là đối thủ của hai Hồn Thú Vạn năm. Khi Long Dạ Nguyệt chuẩn bị nhận mệnh thời điểm thì ở phương xa một đạo ánh kiếm lóe lên.

- Đệ Nhị Hồn Kỹ – Hiên Viên Phi Trảm.

Hiên Viên Kiếm trực tiếp tinh chuẩn đâm vào bảy tấc của Ám Độc Xà Vương khiến nó chết ngay tại chỗ, thân hình Đường Long lại đứng chắn trước mặt Long Dạ Nguyệt, bàn tay cậu đưa ra không hề ai ngại Quang Dực Hổ.

- Cẩn thận, Quang Dực Hổ có tu vi là 8 vạn năm.(Long Dạ Nguyệt)

Đường Long hơi nghiêng mặt mỉm cười nhìn Long Dạ Nguyệt, khuôn mặt điển trai kết hợp với gốc cạnh nhìn Đường Long làm cho Long Dạ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên.

- Đệ Nhất Hồn Kỹ – Thanh Long · Lạc Lam Nhận.

Đường Long một bên triệu hồi Hiên Viêm Kiếm, một bên triệu hồi Đế Long Kiếm lập tức có một hư ảnh Thanh Long xoay quanh người. Long Dạ Nguyệt giật mình khi người trước mắt là Song Sinh Võ Hồn giống như nàng. Theo Đường Long nắm trong tay Đế Long Kiếm hất lên liền có kiếm khí màu lam phá không bay tới chém vào người Quang Dực Hổ.

Quang Dực Hổ bị chém liền nổi giận nhưng giây lát đôi mắt của nó co rụi lại vì nó trên thân Đường Long cảm thụ được uy áp tới từ Huyết Mạch. Đường Long từng sở hữu Võ Hồn – Long Thần dù có bị phong ấn nhưng Long Uy của Long Thần vẫn còn cộng thêm Đế Long Kiếm tản ra Thanh Long uy áp khiến cho Quang Dực Hổ kinh sợ.

Quang Dực Hổ xoay người tính chạy nhưng Đường Long nhận ra ý đồ của nó liền làm ra động tác, Hiên Viên Kiếm và Đế Long Kiếm bắt chéo nhau sau đó chém ra ngoài, Hồn Lực ngưng tụ thành Kiếm Khí tạo thành thập tự khi bay ra ngoài.

- Thập Tự Trảm.

Phốc

Quang Dực Hổ bị cắt làm bốn khúc chết ngay tại chỗ, Đường Long tính thu hồi Võ Hồn của mình thì Hồn Linh – Thanh Long tự chủ thoát ly khỏi Đế Long Kiếm há mồm đem hai Hồn Hoàn Vạn năm từ Ám Độc Xà Vương 7 vạn năm và Quang Dực Hổ 8 vạn năm nuốt lấy. Hồn Linh – Thanh Long bất ngờ hành động làm cho Đường Long bất ngờ sau đó cậu cảm ứng được có tinh thuần Hồn Lực tràn vào trong cơ thể và Hồn Hoàn làm cho Hồn Lực cùng Hồn Hoàn tăng trưởng.

‘Không ngờ Hồn Linh – Thanh Long lại thần kỳ như vậy’

Đường Long thu hồi tâm tình của mình nhìn Long Dạ Nguyệt đang bị thương tựa vào trên cây đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình.

- Đa tạ ngươi đã cứu ta. Tên của ta là Long Dạ Nguyệt.(Long Dạ Nguyệt)

- Đường Long rất hân hạnh được gặp mặt.