Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 1193: Trợ giúp Long Dạ Nguyệt



- Đa tạ cậu đã xuất thủ cứu giúp.(Long Dạ Nguyệt)

- Không có gì, thấy người gặp nguy nan thì xuất thủ thôi.

Long Dạ Nguyệt nhìn Đường Long chần chừng không biết có nên hỏi hay không thì Đường Long đã lên tiếng trước.

- Dạ Nguyệt, cậu có gì muốn hỏi sao?

- Ban nãy, cậu vận dụng cùng lúc hai Võ Hồn đúng không? Cậu làm sao có thể vận dụng thuần thục như vậy? Theo sử sách ghi chép thì việc sử dụng hai Võ Hồn cùng lúc là rất khó khăn, chưa kể phụ tải phản hồi lên cơ thể là rất lớn.(Long Dạ Nguyệt)

- Thường quy thủ đoạn mà thôi.

- Cậu đừng có qua loa, chưa tính tới việc cả hai Võ Hồn của cậu lại có thể cùng lúc phụ gia Hồn Hoàn.(Long Dạ Nguyệt)

Đường Long nghe Long Dạ Nguyệt tò mò về Võ Hồn của mình thì mỉm cười, cậu chậm rãi giải thích cho Long Dạ Nguyệt nghe đồng thời quan sát thông tin của cô nàng.

Tên: Long Dạ Nguyệt

Thực lực: Hồn Đế 65 cấp

Võ Hồn – Quang Minh Long (2 Hoàng 2 Tử 2 Hắc)

•Đệ Nhất Hồn Kỹ – Quang Minh Phá Diệt Trảm

•Đệ Nhị Hồn Kỹ – Quang Minh Long Tức

•Đệ Tam Hồn Kỹ – Quang Minh Chi Thể

•Đệ Tứ Hồn Kỹ – Long Quang Diệt Thế

•Đệ Ngũ Hồn Kỹ – Quang Minh Long Thủ

•Đệ Lục Hồn Kỹ – Minh Quang Xạ Tuyến

Võ Hồn – Hắc Ám Long

- Ra là vậy. Cậu đúng là có cơ thể biến thái khi thừa nhận được cả hai Võ Hồn phụ gia Hồn Hoàn.(Long Dạ Nguyệt)

- Haha, so với Linh Băng Đấu La năm đó thì ta chỉ kém chút thôi.

- Linh Băng Đấu La? Ý cậu là Tình Tự Chi Thần – Hoắc Vũ Hạo sao?(Long Dạ Nguyệt)

- Ừ, Linh Băng Đấu La có sự chỉ dẫn của Long Thần Đấu La mà làm được phụ gia Hồn Hoàn cho cả hai Võ Hồn.

- Cậu nghĩ mình có thể đạt được Song Sinh Võ Hồn đều phụ gia Hồn Hoàn không?(Long Dạ Nguyệt)

- Được chút, tớ là Hậu nhân của Long Thần Đấu La nên việc để cho Song Sinh Võ Hồn phụ gia Hồn Hoàn.

Đường Long hiện vẫn đang che dấu thân phận của mình chưa có nói cho Long Dạ Nguyệt vì cậu sợ dọa ngất cô nàng.

Long Dạ Nguyệt nghe mình có thể phụ gia cho cả hai Võ Hồn liền cao hứng không thôi, cô nhịn không được mà ôm lấy Đường Long, cặp ngực của cô ép lên ngực Đường Long làm cho cậu sung sướng không thôi. Khi Long Dạ Nguyệt định thần phản ứng lại thì khuôn mặt đỏ bừng mà tách khỏi người Đường Long.

- Xin lỗi, tớ nhất thời kinh hỉ mà làm ra chuyện xấu hổ với cậu.(Long Dạ Nguyệt)

- Tớ hiểu mà.

Long Dạ Nguyệt nhìn thấy nụ cười của Đường Long thì cô biết cậu hiểu lầm mình liền xấu hổ xoay đầu đi.

- Trước tiên, để xem thử tố chất thân thể của cậu có thừa nhận được Đệ nhị Võ Hồn phụ gia Hồn Hoàn hay không?

Đường Long đưa tay mình về phía Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt sắc mặt vẫn ửng hồng do việc làm xấu hổ của mình ban nãy. Long Dạ Nguyệt khẽ đưa tay của mình đặt vào lòng bàn tay của Đường Long, Đường Long nhắm mắt dùng Thần Lực dò xét tố chất thân thể của Long Dạ Nguyệt, khi dò xét xong thì cậu buông tay Long Dạ Nguyệt cùng mở mắt ra.

- Thế nào?(Long Dạ Nguyệt)

- Hiện tại, tố chất cơ thể của cậu vẫn chưa đủ để thừa nhận Đệ nhị Võ Hồn phụ gia Hồn Hoàn cần dược thảo để tăng cường mà tốt nhất là Tiên thảo.

- Tiên thảo? Nghe nói chỉ cần phụng dụng Tiên thảo là có thể tăng cao tu vi cùng với để Võ Hồn biến dị nhưng tệ đoan là từ trước đến nay khi Linh Băng Đấu La phi thăng lên Thần giới đã không có người nào biết cách dùng Tiên thảo.(Long Dạ Nguyệt)

- Tương truyền, có thế lực vì kiểm nghiệm Tiên thảo dược lực mà bắt ép mấy vị đệ tử phụng dụng, kết quả làm ai biết cũng thở dài.(Long Dạ Nguyệt)

- Căn bản bọn họ không biết Võ Hồn nào nên thích hợp dùng Tiên thảo nào. Nếu dùng sai Tiên thảo, chỉ có một kết quả là chết.

Đường Long đứng dậy đưa tay về phía Long Dạ Nguyệt, Long Dạ Nguyệt do dự một chút nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay Đường Long, Đường Long dùng sức kéo Long Dạ Nguyệt đang ngồi dưới đất dậy.

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu?(Long Dạ Nguyệt)

- Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn.

Long Dạ Nguyệt giật mình khi Đường Long lại biết Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là trọng địa của Đường Môn mà không phải ai cũng có thể vào được.

Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn

Long Dạ Nguyệt nhìn Đường Long thành thạo lách qua các cạm bẫy cũng như trinh sát vòng ngoài do Đường Môn thiết lập mà kinh ngạc không thôi, Đường Long giống như là nắm bắt từng bố trí của Đường Môn canh phòng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Khi xuyên qua tầng tầng cơ sở canh gác của Đường Môn thì hai người dừng lại trước Độc Trận.

Năm xưa, khi Độc Đấu La – Độc Cô Bác tìm thẩy tụ bảo bồn Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn liền thiết lập Độc Trận ngăn chặn kẻ ngoại lai tiến vào nhưng bị Đường Long đoạt lại sau đó gia cố thêm cho Độc Trận, dù Siêu Cấp Đấu La tiến vào không có Giải Độc Đan cũng phải bỏ mạng tại đây.

- Chúng ta làm sao xuyên qua Độc Trận?(Long Dạ Nguyệt)

- Dạ Nguyệt, cô bước theo từng bước của ta tránh bước sai. Nếu không sẽ phải nuốt hận tại đây.

Long Dạ Nguyệt gật đầu, cô tập trung tinh thần bước theo từng bước mà Đường Long di chuyển. Long Dạ Nguyệt bất ngờ khi Đường Long lại thông thạo vượt qua Độc Trận mà không bị độc khí nhập thể.

Qua một đoạn thời gian, Đường Long và Long Dạ Nguyệt đã xuyên qua Độc Trận bước vào hạch tâm của Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, khi bước vào trong thì Long Dạ Nguyệt kinh hãi vì vô số khí tức của Hồn Thú 10 vạn năm bộc phát làm cho nàng dọa sợ.

- Các ngươi thu hồi khí tức 10 vạn năm Hồn Thú của mình đi, các ngươi đang dọa sợ nàng đấy.

Đường Long vừa nói vừa thả ra Long Thần khí tức, thoáng chốc khí tức dần thu liễu mà có vài bóng hình xuất hiện.

- Chủ thượng, ngài đã trở về.(Bát Giác Huyền Băng Thảo)

- Ừ, thoại hình năm đó ta để lại Băng Hỏa Long Vương chút Bản nguyên khiến các ngươi tăng trưởng nhanh hơn.

- Nhờ có chủ thượng bồi dưỡng mà chúng ta mới có thành tựa hôm nay.(Tương Tư Đoạn Trường Hồng)

- Không biết chủ thượng tới Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn có việc gì không?(Bát Giác Huyền Băng Thảo)

- Ta tới là để tìm Thiên Quang Tán cùng Ám Dạ Cỏ.

- Là cho cô nàng ở phía sau?(Tương Tư Đoạn Trường Hồng)

Đường Long không có trả lời mà gật đầu, những Thực Vật Hồn Thú trầm mặc một lúc thì Bát Giác Huyền Băng Thảo dẫn đầu rời đi sau đó không lâu thì Thiên Quang Tán cùng Ám Dạ Cỏ được Bát Giác Huyền Băng Thảo dẫn tới.

- Đây là hai loại Tiên thảo mà chủ thượng cần.(Bát Giác Huyền Băng Thảo)

- Cả hai đều có tu vi trên 5 vạn năm sao?

Đường Long liếc mắt liền nhận ra ý đồ của Bát Giác Huyền Băng Thảo nhưng không có vạch trần, cậu vung tay lên liền thu lại Thiên Quang Tán cùng Ám Dạ Cỏ.

- Mục đích của chúng ta đã đạt đến, đi thôi.

- Ừ.(Long Dạ Nguyệt)

Đường Long dẫn Long Dạ Nguyệt rời khỏi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn nhưng không có hướng bên ngoài rời đi mà đi về phía Lạc Nhật Sâm Lâm.

- Chúng ta đang đi đâu?(Long Dạ Nguyệt)

- Lạc Nhật Sâm Lâm, ở trong hẵn sẽ có vài Hồn Thú thích hợp cho Đệ nhị Võ Hồn – Hắc Ám Long của cậu.

Long Dạ Nguyệt biết Đường Long vì mình tìm kiếm Hồn Hoàn phù hợp thì trong lòng cảm động không thôi, cô đi theo sau lưng Đường Long mà thỉnh thoảng lại hỏi thăm về vấn đề tu luyện khiến bản thân đạt được ích lợi không nhỏ.

- Dạ Nguyệt, cô ở đây chờ chút. Ta đi bắt Hồn Thú để xem Võ Hồn của cô đối với loại nào khát vọng.

Đường Long thân hình lóe lên cao mà bàn tay đã có một thanh trường thương xuất hiện, Long Dạ Nguyệt tại nguyên chỗ đợi Đường Long trở về. Đột nhiên, Long Dạ Nguyệt cảm thụ được khí tức làm nàng chán ghét, khi đang nhìn xung quanh thì một giọng nói vang lên.

- Chà Chà, xem chúng ta có gì ở đây nào? Một vị nữ tính Hồn Sư mà thực lực lại là Hồn Đế 65 cấp.(Thần bí nhân)

- Ai? Mau ra đây.(Long Dạ Nguyệt)

- Yêu, vẫn rất hung hăng nha.(Thần bí nhân)

Long Dạ Nguyệt định vị được vị trí giọng nói phát ra liền nhìn sang thấy hai người ăn mặc đấu bồng che đậy cơ thể đứng ở trên tán cây.

- Các ngươi là ai?(Long Dạ Nguyệt)

- Ngươi không cần biết bọn ta là ai, chỉ cần biết ngươi cần phải theo chúng ta một chuyến.(Thần bí nhân)

Khi hai thần bí nhân chuẩn bị động thủ, ở phương xa phi tới một thanh trường thương cắm vào mặt đất trước mặt Long Dạ Nguyệt không xa. Thân hình Đường Long dần xuất hiện sau thân cây mà trên người Hồn Lực ba động làm cho hai thần bí nhân khiêng kỵ không thôi.

- Các hạ là người nào? Vì sao cản trở Đấu La Liên Bang làm việc?(Thần bí nhân)

- Đấu La Liên Bang? Cách hành xử của người Đấu La Liên Bang chả ra làm sao, chả trách người người đều ghét Đấu La Liên Bang không muốn gia nhập dù có đãi ngộ tốt.

- Ngươi nói cái gì?(Thần bí nhân)

Một thần bí nhân thẹn quá hóa giận hướng Đường Long nhào tới, Đường Long chả đáng kể lắc đầu, khi thần bí nhân cách cậu có 50 bước khoảng cách thì dưới chân hắn xuất hiện cột lửa dâng lên, đợi hắn phản ứng lại đã thành than cốc rồi.

- Phong Hào Đấu La? Còn trẻ như vậy đạt tới thực lực Phong Hào Đấu La.(Thần bí nhân)

Thần bí nhân e dè cực kỳ nhìn Đường Long, khi hắn thấy Đường Long nhìn sang liền co giò chuồng êm, dù sao hắn chỉ có Hồn Đấu La tu vi là đánh không lại Phong Hào Đấu La. Long Dạ Nguyệt thấy thần bí nhân bị Đường Long dọa chạy có hơi ngoài ý muốn.

- Cậu bản thân sở hữu Tam Sinh Võ Hồn?(Long Dạ Nguyệt)

- Không, đây là Võ Hồn trước kia khi dùng mà thôi.

- Võ Hồn trước kia? Cậu đang nói cái gì vậy?(Long Dạ Nguyệt)

Đường Long chậm rãi giải thích cho Long Dạ Nguyệt nghe, ban đầu Long Dạ Nguyệt bình tĩnh nhưng về sau là chấn kinh mà nhìn Đường Long.

- Nói vậy, cậu là Long Thần Đấu La ở vạn năm trước uy chấn Đấu La Đại Lục?(Long Dạ Nguyệt)

- Được rồi, đó chỉ là sự tích trước kia mà thôi.

- Cậu thật sự là Long Thần Đấu La sao?(Long Dạ Nguyệt)

Đường Long thấy Long Dạ Nguyệt vẫn chưa tin mình thì thở dài, cậu triệu hồi là Võ Hồn – Long Thần liền có uy áp cực mạnh lan ra xung quanh. Lúc này, Long Dạ Nguyệt mới tin tưởng Đường Long là Long Thần Đấu La trong truyền thuyết.

- Chúng ta nhanh chóng bắt tay vào việc thôi.

Long Dạ Nguyệt nghe vậy liền thả ra Võ Hồn – Hắc Ám Long của mình để nó đi cảm ứng Hồn Thú nào phù hợp với nó. Hắc Ám Long được gọi ra bay vài vòng trên cao sau đó nhìn về phía đám Hồn Thú đang ngất xỉu mà chọn lựa. Cuối cùng, Hắc Ám Long chọn Hồn Thú Bá Vương Long tu vi 5 vạn năm.

- Chuyện này…(Long Dạ Nguyệt)

- Không sao, chỉ cần phụng dụng Tiên thảo thì tố chất thân thể tăng lên có thể làm cho cậu hấp thu Vạn năm Hồn Hoàn.

Long Dạ Nguyệt lại tiếp tục lựa chọn cũng chọn được năm đầu Hồn Thú khác thành tựa Hồn Hoàn cho Võ Hồn – Hắc Ám Long của bản thân. Đường Long gật đầu liền phất tay đưa tiễn những Hồn Thú bị mình đánh ngất xỉu đi chỗ khác.

- Trước tiên, hãy dùng Thiên Quang Tán cùng Ám Dạ Cỏ để tăng cao tố chất thân thể đi.

Long Dạ Nguyệt nghe theo ý kiến của Đường Long liền đem Thiên Quang Tán cùng Ám Dạ Cỏ dùng, khi dùng xong thì Long Dạ Nguyệt cảm thụ Hồn Lực của mình có chút dao động sau đó đột phá lên 66 cấp.

- Kế tiếp, giết từng con Hồn Thú để phụ gia cho Võ Hồn – Hắc Ám Long.

Long Dạ Nguyệt gọi ra Võ Hồn của mình tiến hành Võ Hồn Phụ Thể, kế đó lần lượt liệt sát Hồn Thú thu hoạch Hồn Hoàn. Đường Long có phát giác đang có kẻ tiếp cận nhưng không có cảnh báo Long Dạ Nguyệt. Khoảng 5 ngày trôi qua thì Long Dạ Nguyệt đứng lên khi đã hấp thu xong Hồn Hoàn cuối cùng cho Võ Hồn – Hắc Ám Long.

Tên: Long Dạ Nguyệt

Thực lực: Hồn Đế 70 cấp

Võ Hồn – Quang Minh Long (2 Hoàng 2 Tử 2 Hắc)

•Đệ Nhất Hồn Kỹ – Quang Minh Phá Diệt Trảm

•Đệ Nhị Hồn Kỹ – Quang Minh Long Tức

•Đệ Tam Hồn Kỹ – Quang Minh Chi Thể

•Đệ Tứ Hồn Kỹ – Long Quang Diệt Thế

•Đệ Ngũ Hồn Kỹ – Quang Minh Long Thủ

•Đệ Lục Hồn Kỹ – Minh Quang Xạ Tuyến

Võ Hồn – Hắc Ám Long

•Đệ Nhất Hồn Kỹ – Hắc Ám Bá Vương

•Đệ Nhị Hồn Kỹ – Ám Ảnh Đột Thứ

•Đệ Tam Hồn Kỹ – Hắc Phệ

•Đệ Tứ Hồn Kỹ – Hắc Ám Long Nha

•Đệ Ngũ Hồn Kỹ – Hắc Ám Toái Tinh Chưởng

•Đệ Lục Hồn Kỹ – Ám Long Lưu Tinh

Long Dạ Nguyệt bằng vào việc dùng hai Tiên thảo Thiên Quang Tán cùng Ám Dạ Cỏ cùng phụ gia Hồn Hoàn mà Hồn Lực tăng trưởng lên tới 70 cấp, Đường Long ở một bên âm thầm cảnh giới vẫn dùng Thần Lực dò xét cơ thể của Long Dạ Nguyệt. Bên trong cơ thể của Long Dạ Nguyệt dược lực của Tiên thảo Thiên Quang Tán cùng Ám Dạ Cỏ vẫn chưa có tiêu hết, đoán chừng đột phá 70 cấp Hồn Lực sẽ tăng trưởng thêm một đoạn.

Bộp Bộp

- Đúng là anh tài, trong vòng thời gian 5 ngày mà thực lực tăng tới Chuẩn Hồn Thánh cấp bậc. Chưa kể, có người lại biết cách dùng Tiên thảo. Đúng là hiếm thấy cũng là may mắn của chúng ta.(Thần bí nhân)

- Các ngươi theo dõi đã được 5 ngày nhưng không rời đi. Ta là bội phục sự kiên nhẫn của các ngươi. Thế có vấn đề gì thỉnh giáo sao?

Long Dạ Nguyệt tiến lên đứng song song với Đường Long, cô không muốn mình mãi mãi núp ở sau lưng Đường Long.

- Cũng không có gì cần thỉnh giáo mà muốn mới hai vị tới tổ chức của chúng ta ngồi một chuyến mà thôi.(Thần bí nhân)

- Haha, chỉ sợ là các ngươi coi trọng tiềm lực của cô ấy cùng với sự hiểu biết của ta về Tiên thảo mà thôi.

- Tiểu tử, đôi khi không biết việc càng tốt cho ngươi.(Thần bí nhân)

Đường Long lắc đầu, cậu âm thầm vận dụng Võ Hồn của mình.

- Xưng tên của mình ra đi. Ta không giết những kẻ vô danh.

- Khẩu xuất cuồng ngôn, ta cho ngươi biết tiểu tử. Dù ngươi có là Phong Hào Đấu La cũng không phải đối thủ của chúng ta. Xuất phát từ nhân từ thì ta sẽ xưng tên.(Thần bí nhân)

- Tên của ta là Hạo Thiên tới Linh Điện, nhớ lấy cái tên sẽ đánh bại ngươi. Động thủ!(Hạo Thiên)

[Tác: Do không biết trong nguyên tác thế lực nào bắt Nhã Ly nên bịa ra tên thế lực]

Hạo Thiên ra lệnh một tiếng liền lao tới, Đường Long chỉ cười khinh liền tiến hành Võ Hồn Phụ Thể.

- Đệ Nhị Hồn kỹ – Hỏa Long Vương Biến · Hỏa Thương Trụ.

Long Thần Khải khoát ở trên người Đường Long có hỏa vân nổi lên sau đó theo nấm đấm của cậu nện xuống đất. Mặt đất rung chuyển sau đó có hỏa trụ dâng lên, đám người của Linh Điện lập tức tản ra, Đường Long đã có dự đoán từ trước, chỉ thấy đôi mắt đảo quanh một vòng xác định được vị trí liền triển khai thế công của mình.

- Đệ Tam Hồn kỹ – Sơn Long Vương Biến · Thạch Đao Bạo Phá.

Mặt đất lại chấn động mãnh liệt liền có vô số thạch nhũ nhô ra với tốc độ chóng mặt, chỉ cần bị nó chạm vào liền nổ tung. Nháy mắt Hồn Sư của Linh Điện tổn thất nặng nề, Hạo Thiên đứng ở xa nhìn thấy liền nhíu mày, hắn đảo mắt nhìn sang người đứng bên cạnh thấy không có động tác liền nhíu mày, hắn giơ tay hung hãn tát vào mặt khiến người đứng bên cạnh khẽ kêu rên cùng cắn răng.

Đường Long tai khá thính nên nghe được tiếng rên rỉ của người đứng bên cạnh Hạo Thiên là con gái, Đường Long thông qua Hồn Lực ba động cảm thụ nồng đậm Thánh Khiết Chi Lực từ trên người cô gái dần hội tụ lại.

- Đệ Nhất Hồn Kỹ – Thánh Linh Chữa Trị.(Nhã Ly)

‘Võ Hồn – Thiên Sứ Thánh Linh? Cô ấy hẵn là Nhã Ly rồi, nguyên bản ta tưởng phải tốn chút công phu mới tìm được nhưng không ngờ tới lại tự động đưa tới cửa’

Hồn Sư của Linh Điện được Nhã Ly chữa trị liền đứng dậy chuẩn bị chiến đấu tiếp nhưng Đường Long đã có động tác kế tiếp của mình, Long Dạ Nguyệt nhân cơ hội lẻn vào giữa đội hình đối phương dùng Hồn Kỹ của mình oanh tạc.

- Dạ Nguyệt, cô lui khỏi trận hình của bọn họ.

Long Dạ Nguyệt là muốn đánh thêm nhưng cô cảm nhận được Hồn Lực ba động mãnh liệt từ trên cao nên thối lui.

- Vẫn Thạch Lưu Tinh.

Do Đường Long vẫn đang vận dụng Đệ Nhị Hồn Kỹ cùng Đệ Tam Hồn Kỹ nên cậu dùng ra Hồn Kỹ Tổ Hợp để thanh tràng.

Oanh Oanh

Vô số vẫn thạch kéo theo hỏa tuyến rơi xuống, Linh Điện Hồn Sư từng người bị hỏa thiêu mà ngã xuống dù Nhã Ly có dùng Hồn Kỹ chữa trị hay không.

- Tiểu tử, ngươi dám giết người của Linh Điện trực thuộc Đấu La Liên Bang?(Hạo Thiên)

- Haha, chỉ cho phép các ngươi đánh người khác mà không cho phép người khác đánh người của các ngươi? Đâu có lý đó.

Thân hình Đường Long quỷ dị xuất hiện trước mặt Hạo Thiên mà nấm tay của cậu đã xòe ra thành trảo, Nhã Ly đứng ở bên cạnh tính hỗ trợ nhưng giữa đường dừng lại động tác.

- Nhã Ly vì sao dừng thi triển Hồn Kỹ? Mau thi triển Hồn Kỹ trị liệu cho ta.(Hạo Thiên)

- E là ngươi không có cơ hội được chữa trị đâu. Ban nãy, ta nhớ ngươi rất phách lối nên ta sẽ hảo hảo chăm sóc ngươi tận tình.

Trong khi Đường Long tận tình chăm sóc cho Hạo Thiên thì Long Dạ Nguyệt lại đi hành hạ đám người Linh Điện Hồn Sư.