Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 1179: Ủy Ban Kỹ Luật



- Haruko, cậu giải thích cặn kẽ về công việc của Ban An Ninh cho tớ biết.

- Trong Học Viện Tenbi có một nhóm học viên đại diện cho Học Viện là Hội Học Sinh, Hội trưởng là Takaki Furan mà Hội phó là tớ.(Amaya Haruko)

- Hội Học Sinh chuyên giải quyết các rắc rối về các học viên dùng Maken đánh nhau mà không cần nhà trường nhúng tay. Hỗ trợ cho Hội Học Sinh chính là Ban An Ninh. Dù dạo gần đây Ban An Ninh không có gì để làm nhưng từ khi Học Viện Tenbi chuyển sang nam-nữ học chung sẽ xảy ra nhiều rắc rối.(Amaya Haruko)

- Tóm lại, trật tự của Học Viện Tenbi phụ thuộc vào Ban An Ninh chúng ta sao?

- Ừ, đại khái là vậy.(Amaya Haruko)

- Em hiểu rồi. Chị là Amaya Haruko Phó Hội trưởng Hội Học Sinh đúng không? Em là học viên năm nhất, Usui Kengo, rất vui được gặp chị.(Usui Kengo)

Kengo đưa bàn tay đang rung rẩy vì kích thích bởi sắp đụng vào bộ ngực khủng của Haruko thì một bàn tay trước một bước chặn lại.

- Bàn tay của cậu tính chạm vào nơi nào của Haruko? Hả?

Ryu trên người tản ra sát ý dọa cho Kengo giật nảy mình, bàn tay khác đặt lên vai của Haruko. Từ phía sau, một bóng hình giơ chân hướng bờ mông của Ryu đạp tới nhưng Ryu hơi nghiên người làm cô nàng dặp hụt.

- Ngươi tính làm gì Haruko-senpai?(Minaya Uruchi)

- Minaya-san, em hiểu lầm rồi. Cậu ấy chỉ đang bảo vệ chị thôi.(Amaya Haruko)

- Cậu ấy là Mizako Ryu, thanh mai trúc mã của chị cũng là học viên năm 1 như em vậy.(Amaya Haruko)

- Thanh mai trúc mã của Haruko-senpai? Rất vui được làm quen, mình là Minaya Uruchi, thích mì ống và Haruko-senpai đặc biệt là ghét mấy con gián.(Minaya Uruchi)

Uruchi bắt tay với Ryu và giới thiệu về bản thân nhưng lại siết chặt tay mình lại, Ryu trong lòng cười trừ, bàn tay cậu thoáng dùng sức bóp ngược lại làm cho Uruchi hít vào ngụm khí lạnh.

- Haruko, em ấy là ai?

- Minaya-san là một kouha của mình ở Trung Học. Em ấy rất dễ thương nên cậu đối xử tốt với em ấy.(Amaya Haruko)

- Ờ, tớ nhất định sẽ đối xử tốt với em nó.

- A, em quên mất. Có một trận chiến tại sân trường. Chị mau tới nhanh đi.(Minaya Uruchi)

- Cô nghiêm túc chứ? Nếu tôi thắng, cô phải làm bạn gái của tôi.(Kurigasa Kai)

- Ờ, nếu tôi thắng thì đừng bao giờ bén mảng tới gần bà mày lần nào nữa.(Shinatsu Azuki)

- Azuki-san, cậu lại gây chuyện nữa rồi.(Amaya Haruko)

- Hội phó, cậu tới trễ quá đấy.(Shinatsu Azuki)

- Hai người là muốn đánh nhau đúng không? Nếu vậy, tôi cho phép cả hai đánh nhưng điểm đến là dừng.

- Cậu là ai?(Kurigasa Kai)

- Mizako Ryu, hiện đang ở trong Ban An Ninh.

Azuk giật mình khi Haruko mời Ryu gia nhập vào Ban An Ninh. Ryu đọc lên câu chú mà mỗi người khi chiến đấu bằng Maken phải đọc, đó là một nghi thức không thể bỏ.

- Sao cô không phòng thủ?(Kurigasa Kai)

- Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu? Tôi chỉ cần Maken là quá đủ.(Shinatsu Azuki)

- Hmp, sự kiêu ngạo càng làm cô trở nên quyến rũ.(Kurigasa Kai)

Kai lao tới tính hai cánh tay cơ bắp mình như gồng kềm ôm lấy Azuki, Azuk tung người nhảy lên cao đá thẳng vào mặt Kai nhưng cô cảm giác mình đá vào tấm thét.

- Cô sẽ phải hối hận khi xem thường tôi. Đây chính là Maken – Thiết Kim của tôi, cứng và chắc chắn.(Kurigasa Kai)

Kai vung nấm đấm của mình móc từ dưới lên, khí kình xẹt qua quần áo của Azuki làm cho vải phía trước bị xé toại để lộ áo lót cùng làn da. Azuki tức giận tới mức nghiếng răng nghiếng lợi.

- Trọng tài, thay đổi điều kiện. Nếu tôi thắng thì hắn cần phải đền đồng phục cho tôi.(Shinatsu Azuki)

- Chấp nhận thay đổi.

Azuki và Kai cứ tiếp tục dùng nấm đấm của mình đánh vào người đối phương, cả hai đều qua lại bằng các chiêu thức cận chiến.

Azuki đang trượt ở trên sân thì đột nhiên cảm thụ mắt cá nhân truyền tới đau đớn làm cho cô không thể di chuyển mà Kai ở trên không trung đang tung nấm đấm của mình thẳng tới cô.

- Trận đấu ở thế hòa, cả hai dừng tay.

- Đã quá trễ để dừng tay.(Kurigasa Kai)

- Haiz, rốt cuộc thì ta vẫn ra tay.

Ryu bước ra một bước đã đứng chắn trước người Azuki và nấm đấm đưa lên vững vàng đón đỡ nấm đấm của Kai, cơ thể rung lên sau đó tay phải hóa quyền đập thẳng vào người Kai.

- Vô dụng thôi, với Maken của ta thì không có thứ gì phá vỡ được.(Kurigasa Kai)

- Để ta dạy cho ngươi một khóa. Không có cái gì là tuyệt đối cả.

- Vũ Trang – Thái Dương Chưởng.

Oanh

Kai cảm thụ phần bụng mình truyền tới đau đớn liền thấy một nấm đấm dần phóng đại đập vào mi mắt của mình.

- Không thể nào, ngươi làm sao phá được phòng ngự của ta?(Kurigasa Kai)

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Không có gì là tuyệt đối.

Ầm

Nấm đấm của Ryu tinh chuẩn nện thẳng vào mặt Kai khiến hắn bất tỉnh nhân sự tại chỗ, mọi người đều sửng sờ khi Ryu chen ngang vào cuộc chiến mà không vận dụng tới Maken của bản thân. Ryu thấy Azuki trên người quần áo tả tơi thì lắc đầu cởi bỏ áo ngoài của mình ném cho cô.

- Mặc vào mà đi thay đồ đi. À, nhớ trả tôi cái áo nhá.

Haruko thấy mọi việc đã ổn định thì dẫn Ryu tới chỗ của Ban An Ninh.

- Xin chào, em tới đây để gia nhập vào Ban An Ninh.

- Thật ngạc nhiên khi có 2 thành viên trong năm nay. Thật vui vì từ giờ sẽ náo nhiệt hơn.(Amato Yuuka)

- Chào mừng.(Takaki Furan)

- Bây giờ để hàn gắn sâu hơn với các thành viên, có hơi bất ngờ nhưng chúng ta sẽ tổ chức một buổi giao lưu. Các thành viên mới sẽ giới thiệu tại đó.(Amato Yuuka)

Ryu được dẫn tới phòng thay đồ vào trong tắm suối nước nóng, một lát sau thì từng cô gái với bikini nóng bỏng cùng thân hình nuột nà bước vào trong, đặc biệt ai nấy đều sở hữu cho mình ngạo nhân bộ ngực. Ryu ánh mắt không ngừng ở trên cơ thể các cô gái đảo quanh.

‘Sớm muộn các nàng đều sẽ thần phục dưới dâm uy của ta’

- Này, Ryu-kun đừng có nhìn chằm chằm mọi người.(Amaya Haruko)

- Ngươi… thật không biết xấu hổ.(Takaki Furan)

- Hả?

Ryu không biết Furan vì sao lại phản ứng lớn vậy thì thuận theo tầm mắt của nàng cúi đầu nhìn thấy thằng đệ mình không biết từ khi nào đã thức tỉnh. Mấy nữ hài ở xunh quanh hoặc là dùng tay che miệng trợn to con mắt hoặc xoay người sang hướng khác nhưng mắt vẫn liếc nhìn về phía Ryu. Furan cầm thùng gỗ lên ném thẳng vào mặt Ryu khiến cậu rơi vào trong nước.

- Đây là lý do vì sao tôi nói không muốn tắm chung với con trai.(Takaki Furan)

- Bình tĩnh nào, chỉ là buổi giao lưu để thắt chặt mới liên kết giữa các thành viên mới mà.(Amato Yuuka)

‘Công nhận thằng em của thành viên mới bự thiệt’ Amato Yuuka nghĩ trong lòng

- Trước hết, chúng ta giới thiệu bản thân chút nào.(Amato Yuuka)

- Chị là kế toán của Hội Học Sinh, Amato Yuuka. Chị sẽ giới thiệu về các thành viên của Hội Học Sinh và thành viên Ban An Ninh nhé.(Amato Yuuka)

Amato Yuuka lần lượt giới thiệu từng thành viên.

•Hội Học Sinh

 Hội trưởng Hội Học Sinh, Takaki Furan

 Hội phó Hội Học Sinh, Amaya Haruko

 Thư ký Hội Học Sinh, Satou Kimi

 Kế toán Hội Học Sinh, Amato Yuuka

•Ban An Ninh

 Thành viên Ban An Ninh, Minaya Uruchi

 Thành viên Ban An Ninh, Shinaysu Azuki

 Thành viên Ban An Ninh, Akaza Chacha

 Thành viên Ban An Ninh, Himegami Kodama

- Thành viên mới của Ban An Ninh là… Eto…(Amato Yuuka)

- Vâng, em là năm nhất Kushiya Inaho.(Kushiya Inaho)

- Năm nhất, Mizako Ryu.

- Cuối cùng, giáo viên cố vấn năm nay là Nijou Aki.

Aki từ bên trong bước ra trong trang phục bikini màu trắng nhưng chỉ che bộ phận nhạy cảm của mình còn những chỗ khác không hề che dậy chút nào.

- Mọi người cứ nghĩ Hội Học Sinh và Ban An Ninh như là bộ phận của Madou Kenkei Kikkou. Dù cấp bậc khác nhau nhưng chúng đều chung lý tưởng.(Amato Yuuka)

Chacha cầm phi tiêu cực đại phóng thẳng lên cao trúng phải quả cầu ở trên cao bật lại phi thẳng về phía Ryu, Ryu không có né tránh mà nhàn nhạt thò ra hai ngón tay kẹp lấy.

Kodama ngâm mình trong làn nước mà ánh mắt không ngừng đảo qua lại trước người các cô gái, vì trong tầm mắt của cô toàn bộ đều là bưởi cấp bậc mà bản thân là bình nguyên. Kodama tức giận từng bước tới gần Haruko, cô không nói hai lời nắm lấy áo ngực của Haruko kéo lên làm cho hai miếng độn ngực bay ra ngoài.

- Cái này…(Minaya Uruchi)

- Độn ngực, đúng không? Haruko, của cô đã to còn muốn phô trương thêm nữa sao?(Himegami Kodama)

Haruko sau đầu có mồ hôi chảy xuống.

- Himegami-san, bình tĩnh đi.(Amaya Haruko)

- Sao cô không đặt mình vào vị trí của những người ngực nhỏ thử xem.(Himegami Kodama)

Các cô gái bắt đầu hàn huyên tới ngực của mình cũng như có vài người bắt đầu chơi đùa ngực của người khác và phát ra những âm thanh làm người khác hứng lên mà không quan tâm tới sự hiện diện của Ryu là thằng đựa rực duy nhất trong phòng tắm lộ thiên.

Ryu đang thảnh thơi ngâm mình thấy tán cây cách đó không xa rung chuyển thì ngẩng đầu lên nhìn, cậu khá nghi ngờ nên dùng xảo kình hất nước hóa thành thủy tiễn đập tới thì một thân hình lông lá xuất hiện.

- Kuma?

Các cô gái nghe Ryu thốt lên đều xoay người lại mà bình tĩnh bước tới xem xét.

- Đó là Nguyệt Hùng và cũng rất lớn.(Takaki Furan)

Nguyệt Hùng thấy có nhiều người liền hung tợn nhe răng.

- Dù sao, giờ chúng ta phải tiễn nó đi. Tới lúc bem nhau rồi.(Takaki Furan)

- Chúng ta bắt sống nó hay đập nó?(Amaya Haruko)

- Phản đối.(Himegami Kodama/Shinatsu Azuki)

- Cô không thể nghĩ cái gì khác ngoài bạo lực sao?(Himegami Kodama)

- Đúng vậy, nó là gấu đấy.(Shinatsu Azuki)

- Chúng ta chỉ cần đuổi nó đi mà không gây tổn hại đến nó là được.(Akaza Chacha)

- Trong khi mọi người nói chuyện thì có người động thủ trước rồi.(Nijou Aki)

Ryu đã ở trước mặt Nguyệt Hùng từ lúc nào, Nguyệt Hùng nổi đóa đứng thẳng dậy tát hùng chưởng về phía Ryu, Ryu không có e ngại mà lấn tới, tay trái hóa trảo vững vàng khóa được.

- Ngươi tốt nhất không nên tới đây.

Tay phải của Ryu có ánh sáng lóe lên liền có một Knuckle bao phủ, theo bàn tay siết lại đập nện vào người Nguyệt Hùng khiến nó lùi lại.

- Lên nào.

Ryu hét lớn mà hai tay nắm một cánh tay của Nguyệt Hùng xoay tròn vài vòng ném nó về phía vách núi, lồng ngực của Ryu phồng lên nhanh chóng thì bị Aki đưa tay chặn lại.

- Đủ rồi, các đòn tấn công của em đã đánh ngất nó.(Nijou Aki)

Satou Kimi thấy Nguyệt Hùng sắp va vào núi liền dùng Maken của bản thân họa ra chữ cái, lập tức nơi Nguyệt Hùng sắp va vào hóa thành tấm đệm đỡ lấy nó, đôi mắt Nguyệt Hùng xoay tròn.

- Uy, đây có phải kế hoạch của mọi người sắp xếp dự tính để một học viên mới thấy được thực lực của Hội Học Sinh và Ban An Ninh đúng không? Nếu không, một con Nguyệt Hùng không thể xuất hiện ở trong Học Viện.

- Bị cậu phát hiện ra rồi sao?(Amato Yuuka)

- Ban đầu, để cậu biết thế nào là Maken-Ki nên Hội Học Sinh và Ban An Ninh các thành viên sắp xếp tiết mục nhưng không ngờ cậu lại không theo lẽ thường hành động làm rối hết kế hoạch.(Amato Yuuka)

- Dù sao, chào mừng cậu đã gia nhập vào Maken-Ki.(Takaki Furan)

- Nghi thức chào đón các thành viên mới khi gia nhập vào Maken-Ki là chạy vòng quanh sân vận động 50 vòng.(Shinatsu Azuki)

Tất cả thành viên của Madou Kenkei Kikkou đều có mặt tại sân vận động khi đã thay đồ thể dục. Khi bắt đầu, Azuki và Inaho hăng hái chạy ở phía trước, Ryu chạy tà tà theo sát phía sau một khoảng cách.

- Nhiệm vụ đầu tiên của thành viên Madou Kenkei Kikkou là chạy 50 vòng sân thi đấu?

- Đúng vậy, nhiệm vụ của Maken-Ki là các hoạt động khó khăn so với bình thường nên cần thể lực và chịu đựng vượt xa thường nhân.(Shinatsu Azuki)

- Vậy sao? Nếu vậy thì ta đổi phương thức một chút.

Ryu tăng tốc vọt lên trước hướng về nơi các thành viên Maken-Ki đang đứng quan sát, khi các nàng phản ứng lại thì Ryu đã ở trước mặt, các nàng thấy Ryu xoa cằm rơi vào trầm tư sau đó lôi kéo Kodama để nàng ở trên lưng mình sau đó cõng nàng chạy vòng quanh sân thi đấu.

- Này, cậu làm gì vậy?(Himegami Kodama)

- Không có gì, chỉ là gia tăng chút độ khó của bản thân thôi.

Ryu cứ thế cõng Kodama chạy vòng quanh khắp sân thi đấu 50 vòng mà cậu hoàn thành trước cả Azuki và Inaho. Khi vận động vào ngày đầu tiên thì Ryu về phòng liền đả tọa minh tưởng, các tế bào trong cơ thể được cậu hoạt động hết công suất dần khôi phục sức sống.

- Ryu-sama, cậu có muốn tớ mát-xa cho cậu không?(Kushiya Inaho)

- Hử, cậu biết mát-xa cơ à? Thế làm phiền cậu rồi.

Haruko ngồi ở trên nhẫn nhịn một lúc cũng gia nhập vào việc mát-xa cho Ryu khi ngồi ở một bên nghe những lời dễ gây hiểu lầm.

- Ryu, ngày mai là ngày nghỉ. Cậu đi với tôi.(Himegami Kodama)

- Được, hiếm khi thấy một mỹ nữ mời thì sao từ chối được.

Buổi sáng, Ryu dậy sáng ăn mặc tới địa điểm đã hẹn với Kodama. Ryu vô tình liếc qua bụi cỏ mà ở đó có hai cặp mắt quan sát hắn.

- Xin lỗi đã để cậu đợi, hôm nay thời tiết rất đẹp để đi mua sắm.