Hệ Thống Hậu Cung Nhị Thứ Nguyên Của Ta

Chương 1178: Thanh mai trúc mã Kushiya Inaho



Haruko thấy Inaho ôm lấy Ryu liền nổi đóa mang theo oán niệm tới lôi đài.

- Ano, làm sao mà cô biết được tên tôi?

- Hehe, Ryu-sama có mùi thơm thật đấy.(Kushiya Inaho)

- Tiếp xúc không lành mạnh giữa khác giới là bị cấm.(Amaya Haruko)

- Cô là ai? Làm sao cô biết Ryu?(Amaya Haruko)

Inaho cười trừ le lưỡi mà xoay sang nhìn Haruko.

- Quên tự giới thiệu, mình là Kushiya Inaho. Từ giờ trở đi, mình ở đây để bảo vệ cho Ryu-sama với tư cách là vị hôn thê.(Kushiya Inaho)

Haruko nghe Inaho nói bảo vệ Ryu với tư cách vị hôn thê thì vẻ mặt giật mình nhưng bùng nổ khi thấy Inaho cư nhiên ngay trước mặt mình hôn má Ryu. Ryu cảm thụ được oán niệm tỏa ra dữ dội từ bên cạnh nhìn sang thấy Haruko với khuôn mặt ác quỷ cười cười nhìn mình.

- Chết bà, lo tận hưởng quên còn có cô bạn thanh mai trúc mã khác đứng bên cạnh.

Haruko lao vào tẩn cho Ryu một trận, cậu không có phản kháng mà mặc cho Haruko muốn đánh cậu sao thì đánh. Về phần Kodama đứng ở một bên khoang tay nhìn tất cả.

- Vậy ra cậu ta có hôn thê sao? Quả nhiên, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài.(Himegami Kodama)

Kugazuchi: Có vẻ cậu ta không biết điều đó. Với lại, Ojou chuẩn bị tinh thần giải thích cho Hiệu trưởng đi.

- Kodama, khi kết thúc Lễ chào mừng tân học sinh tới Phòng Hiệu Trưởng gặp ta một chút.(Rokujou Minori)

- Vâng.(Himegami Kodama)

Buỗi lẽ kết thúc thì Kodama tới Phòng Hiệu Trưởng.

- Nói một chút đi, vì sao lại đối với một tân học viên vận dụng tới Element để lấy mạng Mizako Ryu? Nếu cô không cho lời giải thích hợp lý thì dù có là người của gia tộc Himegami thì Học viện Tenbi cũng sẽ khai trừ.(Rokujou Kodama)

- Hiệu trưởng, cô nghĩ khai trừ em ra khỏi Học viện là có thể để cho tên kia hài lòng sao? Nhìn cách hắn hành xử trong chiến đấu cũng biết hắn cũng có sát tính trong người vì trở ngại đông người cộng thêm đích thân cô ra mặt mới không để cho tên kia động thủ lấn tới.(Himegami Kodama)

- Haiz, ta biết chứ. Chẳng qua ta không ngờ em lại hành động xốc nổi mà Ryu cũng không nhân từ với em.(Rokujou Kodama)

- Em về trước đi, để ta tìm cơ hội trò chuyện với em ấy.(Rokujou Kodama)

Haruko từ trường học trở về ký túc xá mà trong lòng vẫn đang hậm hực việc Ryu và Inaho thân mật với nhau.

- Gì àm vị hôn thê cơ chứ? Mình phải bắt Ryu giải thích rõ mới được.(Amaya Haruko)

Haruko bước vào gian phòng Ryu được phân phối thấy Inaho ở bên trong liền la lên.

- Ah, là cô gái lúc sáng.(Kushiya Inaho)

- Gì thế này? Cô làm sao lại ở trong phòng của Ryu?(Amaya Haruko)

- Hiệu trưởng nói nếu cả hai là vị hôn thê thì không có gì sai nếu sống chung với nhau.(Kushiya Inaho)

Ryu là biết Hiệu trưởng muốn dùng mỹ nhân kế để mình quên đi việc Kodama muốn lấy mạng mình.

- Dù sao, 1 nam 1 nữ sống cùng nhau thì với tư cách quản lý KTX, mình không chấp nhận.(Amaya Haruko)

- Mình sẽ ý kiến chuyện này cho Hiệu trưởng…(Amaya Haruko)

Bành

Cửa sau lưng Ryu bị người hung hãn đạp một cái, mọi người nhìn lại thấy là Kodama.

- Đúng như mong đợi từ phòng 3 người. Nó rộng và đẹp.(Himegami Kodama)

- Có vấn đề gì sao, quản lý KTX? Bộ có gì sai khi tôi xuất hiện ở đây?(Himegami Kodama)

Haruko vô ngôn gật đầu trước lời nói của Kodama.

- Vì đây là phòng ba người mà vài nguyên nhân nên tôi sẽ chuyển sang phòng này.(Himegami Kodama)

Dù Haruko có hỏi nguyên nhân thì Kodama vẫn không chịu nói, Haruko giận dữ xoay người bỏ đi đóng cửa rất bạo lực. Ryu xoay sang nhìn Kodama với Inaho thấy hai người nhúng vai cùng thở dài.

Rầm Rầm

Đột nhiên, mọi người cảm thụ có chấn động truyền tới sau đó là Haruko với hành lý trên tay mình chưa có để vào hết trong vali.

- Tôi cũng sẽ ở đây.(Amaya Haruko)

- Đây là phòng 3 người đấy.(Himegami Kodama)

- Tôi không quan tâm, thân là Quản lý KTX thì tôi phải giám sát không để bất kỳ điều gì xảy ra.(Amaya Haruko)

- Oi, gian phòng chỉ có 3 giường ngủ thôi đấy.(Himegami Kodama)

- Nếu vậy, tôi sẽ ngủ với Ryu-sama.(Kushiya Inaho)

- Phản đối.(Amaya Haruko)

- Cậu ta có thể ngủ ở trên mái nhà.(Himegami Kodama)

- Uy, nơi này vốn dĩ là gian phòng được phân phối để ta ở nên quyền quyết định là ở ta được không? Cô có quyền gì xen vào, nếu muốn thì tôi có thể mời cô ra khỏi phòng sau đó cả ba người chúng tôi trụ cùng nhau.

- Dù sao, ba người chúng tôi đều là thanh mai trúc mã nên trụ cùng nhau mà cô là người ngoài nên tỉ lệ cô sống ở trong gian phòng này là khá thấp.

Kodama cắn răng khi Ryu uy hiếp mình, cô đưa tay lên khẽ cắn nghĩ cách để được ở lại gian phòng, cuối cùng Kodama quyết định sẽ chen chút một tý ở chung giường với Haruko. Ban đêm, Ryu cũng không có tranh vị trí ngủ của tam nữ mà ra giữa phòng đả tọa nhắm mắt, đối với cậu thì việc không ngủ chả hề hấn gì với cậu cả.

Buổi sáng, Haruko tỉnh dậy thấy cách đó không xa Kodama đang ngủ say giấc, nhìn về phía xa thì Inaho nằm thẳng cẳng ngủ say như chết. Ryu thì đả tọa giữa phòng nhắm mắt dưỡng thần.

- Cậu ấy duy trì tư thế đó suốt đêm sao?(Amaya Haruko)

Haruko trên người ăn mặc áo ngủ khá thú vị, ở giữa xẻ ra một cái lỗ lộ ra khe ngực sâu cùng cặp ngực H cup nảy nảy khi di chuyển. Ryu đang nhắm mắt dưỡng thần cảm thụ có người di chuyển tới gần mình thì mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khe ngực sâu của Haruko cùng làn da trắng của nàng.

- Yo, tỉnh dậy rồi sao?

- Ừ, cậu di chuyển tư thế ngồi thiền suốt đêm không cảm thấy mệt sao?(Amaya Haruko)

- Không, có Maken điều hòa trợ giúp Tinh – Khí – Thần nên dù có thiền 2 ngày 2 đêm cũng không thành vấn đề.

Buổi sáng, Haruko cùng Inaho nấu bữa ăn cho bốn người mà Ryu lại nhàn hạ nghiêm cứu Maken của mình. Cậu phát hiện Maken – Divine Axe Rhitta không chỉ hóa thành bản thể là cự phủ để cậu thỏa sức quẩy mà có thể hóa thành một bộ khải giáp bám vào trên thân trợ giúp cậu cận thân chiến đấu.

- Bữa sáng sắp nấu xong rồi, nhanh thay đồ và dùng bữa đi.(Amaya Haruko)

Ryu đi về phía nhà vệ sinh tính vệ sinh cá nhân, không có chú ý bên trong có bóng người cử động mà cứ thế đẩy cửa bước vào, Ryu sửng sờ nhìn cảnh tượng Kodama đang mặc quần chíp mà bên trên không có gì che dậy.

- Ah?(Himegami Kodama)

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Ryu bình thản đứng tại chỗ chắp tay cúi người về phía Kodama.

- Không thể tin được, không chỉ 1 lần mà tận 2 lần ngươi nhìn thấy thứ không nên nhìn.(Himegami Kodama)

- Để bà thanh tẩy đôi mắt của mi nhé.(Himegami Kodama)

Kodama đưa lên bàn tay của mình liền có lôi điện lập lòe, trước khi Kodama kịp động thủ thì Ryu đã đóng cửa lại. Ryu trở về bàn cơm dùng bữa sáng được hai người Haruko với Inaho chuẩn bị, Kodama hậm hừng đi ra mà khi thấy Ryu thì tặt lưỡi ngồi vào chỗ của mình.

- Thế nào?(Amaya Haruko)

- Đúng là tràn đầy hoài niệm khi dùng món ăn của hai người nấu.

- Thật là tốt khi được thanh mai trúc mã khen ngợi mình nấu ăn ngon nhỉ?(Himegami Kodama)

- Himegami-san…(Amaya Haruko)

- Có ổn khi khi giờ này cô vẫn còn ở đây?(Himegami Kodama)

Được Kodama nhắc nhở thì Haruko mới để ý đồng hồ thấy đã trễ giờ liền vội vàng đứng dậy.

- Không được chúng ta phải nhanh tới trường.(Amaya Haruko)

Bốn người ra khỏi KTX liền ngực không đường vó hướng Học viện chạy như điên, Ryu thấy tình hình không ổn liền ra hiệu để cho tam nữ bám chắc lấy mình.

- Cả ba đã bám chắc thì tớ chạy đây.

Ryu thoáng chốc lao nhanh như tên bắn, hai cậu để phía sau có tia lửa phun ra càng đẩy nhanh thêm tốc độ chạy của bản thân.

- Maken của Ryu-sama cũng có thể làm được như vậy?(Kushiya Inaho)

- Chỉ là chút kỷ xảo khi khai phá Maken của bản thân thôi.

- Này, mấy cô cậu muốn bị phạt vì đi muộn ngay ngày đầu năm học sao?(Rokujou Minori)

- Tớ tăng tốc thêm nhé.

Oanh

Ryu thân ảnh hóa thành tàn ảnh lướt đi mà bản thân vác theo tam nữ không chút nào có dấu hiệu thoát lực cứ thế xông thẳng về phía cửa Học viện, Minori mặt ngoài nhìn bình tĩnh nhưng trong lòng lại kinh ngạc khi Ryu đã bắt đầu vận dụng Maken của mình.

Cả bốn người nhóm Ryu đều vào trong Học viện khi cửa trường đóng lại.

- Haruko-san.(Takaki Furan)

- Hội trưởng.(Amaya Haruko)

- Cậu thân là Phó Hội trưởng Hội Học Sinh mà sao lại đi muộn thế?(Takami Furan)

- Mình xin lỗi, vì có hai người mới ở KTX do tớ quản lý nên dẫn họ tới nên vào trường muộn.

- Haruko, cô ấy là ai vậy?

- Takaki Furan, cô ấy là Hội trưởng Hội Học Sinh. Cô ấy là NO.1 của Học viện chúng ta và rất nổi tiếng vì nghiêm khắc về các luật lệ hơn ai hết.(Amaya Haruko)

Furan thấy Haruko nói chuyện thân mật với Ryu khi kề sát tay thì ngón tay run rẩy chỉ về phía trước.

- Tân học viên này là bạn thanh mai trúc mã của mình.(Amaya Haruko)

- Thanh mai trúc mã?(Takaki Furan)

- Lần đầu gặp mặt, Hội trưởng Hội Học Sinh. Mizako Ryu là tên của tớ, rất hân hạnh.

Furan sửng sờ khi Haruko tiết lộ Ryu là thanh mai trúc mã của cô thì có cơn giớ thổi qua làm cho tà váy của Furan tung bay để lộ quần chíp trắng ở trước mặt Ryu. Furan cố gắng dùng tay che nhưng khi xoay người bị gió tóc lên để lộ hình con gấu.

- Thật không thể tin cô lại mang thứ dễ thương như vậy.(Himegami Kodama)

- Dễ thương là dễ thương nhưng chúng ta tụ tập ở đây có tốt không?

Furan bị mọi người chọc tức tới nổi khóe mắt có nước mắt chảy ra cùng với tiếng thét thất thanh.

- Thật tình, mau đến lớp lẹ đi.(Rokujou Minori)

Ryu và Inaho do được xếp cùng một lớp nên tới cùng nhau, khi cậu tới kéo cửa ra bước vào trong.

- Xin lỗi, bọn em vì vài nguyên nhân nên tới trễ.

- Ara, có vẻ lớp của chúng ta đã tới đông đủ.(Amato Tomika)

Ryu bước vào lớp liền nghe được các bạn học xì xào bán tán, lỗ tay cực thính giúp Ryu biết được các bạn học đang xì xào về vấn đề hôm qua chiến đấu với Kodama.

- Thôi nào, mọi người giữ trật tự. Cô là Amato Tomika, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Rất vui được làm quen với các em.(Amato Tomika)

- Và một giáo viên khác là…(Amato Tomika)

Rầm

- Đừng có tỏ vẻ yếu đuối, các bạn trẻ. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng thần tượng hiệu trưởng của Học Viện Tenbi…(Rokujou Minori)

Tomika không có để Minori giới thiệu xong đã lên tiếng cắt ngang.

- Hôm nay, chúng ta có đợt kiểm tra thân thể tại Phòng Y Tế.(Amato Tomika)

- Các bạn nữ di chuyển tới Phòng Y Tế nào.(Rokujou Minori)

Inado trước khi rời đi vẫn không quên chào Ryu khiến cậu trở thành công địch toàn bộ nam sinh trong lớp, Ryu chả thèm quan tâm tới mà tựa lưng về sau nhắm mắt dưỡng thần.

- Sensei, em có chút việc cần đi vệ sinh một lát.

Ngoài trừ Ryu là cảm thấy khó chịu khi những nam sinh trong lớp cứ nhìn mình thì một nam sinh cũng lấy cớ tương tự để đi ra ngoài.

- Ara, chúng ta không có nhiều thời gian nên hai em giải quyết nhanh nhé.(Amato Tomika)

Ryu nhàm chán đi bộ tới nhà vệ sinh mà vị trí nằm cạnh phòng thay đồ của các nữ sinh, cậu bén nhạy nhận ra ở bên ngoài trên tán cây có một thằng đựa rực đang dùng đôi mắt camera của mình tia vào trong phòng.

- Kiểu gì cũng bị Kodama dùng Ikazuchi giật cho tê người cho coi.

Ryu không cần thiết phải lộ diện nhìn mà đầu ngón tay của cậu bọc trong một tầng đen tuyền và theo chỉ kình được khống chế liền đục một lỗ ở trên tường, cậu cứ thế quang mình chính đại nhìn các nữ sinh thay đồ.

Ryu nhờ vào thính lực siêu việt thường nhân cùng nhìn trộm qua lỗ thủng cậu thấy được cảnh tượng thiên đường mà bao thằng đựa rực đều mơ ước. Thằng đực rựa trốn trên cây nhìn trộm nữ sinh không ngoài dự liệu của Ryu bị Kodama phát hiện, kết quả là thằng đực rựa kia bị Kodama vô tình dẫm đạp từ trên cây rơi xuống đất.

- Hừ, cặn bã.(Himegami Kodama)

- Ta ngạc nhiên là tên kia không có tới nhìn lén.(Himegami Kodama)

- Đang nhắc tới ta sao?

Ryu đột nhiên lên tiếng làm cho Kodama giật mình, cô ngẩng đầu lên thấy Ryu tươi cười vẩy tay với mình liền ngạo kiều xoay đầu đi chỗ khác.

Khi các nữ sinh thay đồ xong cũng tới các nam sinh, đám nam sinh khi nhìn thấy cơ thể với cơ bắp cân đối của Ryu liền giật mình không thôi, bác sĩ tiến hành lấy số đo cho Ryu cũng phải giật mình không kém, trong gian phòng vang lên âm thanh của một nữ y tá thu hút những nam sinh khác.

Nữ y tá tên là Nijou Aki, cô là một phụ nữ trẻ đẹp ở độ tuổi từ giữa đến cuối 20 với mái tóc xanh sáng dài ngang mông, đôi mắt nâu nhạt và thân hình đầy đặn. Aki hiện đang mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm lớn màu trắng, một chiếc vòng cổ hình mắt, cô ấy mặc một chiếc áo quây màu hồng có dây buộc hở ở giữa bên dưới áo khoác phòng thí nghiệm, một chiếc váy rất ngắn màu nâu có xu hướng để lộ quần lót và giày cao gót màu trắng.

- Người tiếp theo.(Nijou Aki)

- Sensei, cho em hỏi là cái máy này dùng để làm gì?

- Nó là Keronbo một Makeno dùng để mô phỏng Maken từng cá nhân và xác định độ tương thích của họ. Chúng ta có nhiều bản sao Maken mà những bản sao sẽ được đưa cho học viên dựa vào kết quả của từng người.(Nijou Aki)

- Ra là vậy.

Keronbo: Mau đưa tay cậu vào đây, kusogaki.

Ryu đưa tay phải mình vào trong cái lỗ trên người Keronbo sau đó cho ra kết quả làm cho những người có mặt sửng sốt.

Kenronbo: Không thể xác định.

Keronbo: Chết tiệt! Không thể nào tôi lại không thể xác định được Maken của cậu ta.

- Chuyện gì xảy ra? Việc không thể xác định được Maken của một học viên là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Học viện.(Nijou Aki)

Aki hoảng hốt chạy lại gần Keronbo mà cặp ngực K cup của mình chạm vào cánh tay của Ryu. Việc Keronbo không xác định được Maken của Ryu đã kinh động tới Hiệu trưởng Minori cùng người chế tạo ra Keronbo, Haruko nhận được tin tức liền chạy tới Phòng Hiệu Trưởng.

- Nghĩa là sao khi không xác định được Maken của Ryu-chan?(Amaya Haruko)

- Hiệu trưởng, em nghe nói Keronbo không thể xác định được Maken của cậu ấy.(Amaya Haruko)

- Đúng vậy, ban nãy khi tiến hành kiểm tra thì Keronbo cho ra kết quả là không xác định được Maken của Ryu.(Rokujou Minori)

- Có khi nào là liên quan tới Maken mà em thức tỉnh không?

Ryu gọi ra Divine Axe Rhitta, Minori lẫn Haruko bất ngờ khi Maken Ryu gọi ra lại tạo thành Knuckle ở hai tay cậu.

- Ta nhớ là hôm nhập học nó hình dạng là cự phủ mà nhỉ?(Rokujou Minori)

- À, nó có hai dạng hình thấy. Maken – Divine Axe Rhitta ở dạng Knuckle sẽ bao phủ hai tay tăng cường các đòn đánh cận chiến, ở dạng Axe tăng cường các đòn đánh tầm xa cũng như uy lực.

- Tạm thời em vẫn dùng Maken của bản thân, về phần phân phát Maken cho em thì để cô nghĩ cách. Có điều, đừng có thả đại chiêu trong Học Viện.(Rokujou Minori)

Ryu rời khỏi Phòng Hiệu Trưởng cùng Inaho, trên đường đi thì Ryu bị một tờ giấy đập vào mặt, cậu đưa tay cầm lấy nhìn nội dung bên trên.

- Tuyển thành viên CLB sao?

- Tất cả học viên của Học Viện Tenbi đều phải tham gia CLB, đúng không?(Kushiya Inaho)

- Cậu đã quyết định gia nhập vài CLB nào chưa, Inaho-chan?

- Ryu-sama gia nhập CLB nào thì mình sẽ gia nhập CLB đó.(Kushiya Inaho)

- Inaho, cậu không cần phải nhất thiết phải nghe lệnh của tớ, cậu hãy làm theo bản tâm của mình.

- Inaho, tớ cần cậu giải hoặc nghi vấn của tớ.

- Là gì vậy, Ryu-sama?(Kushiya Inaho)

- Tại sao cậu lại bảo vệ và nghe lời tớ mà còn tự nhận là vị hôn thê của tớ? Mình hai chúng ta là thanh mai trúc mã nhưng không đến nổi cậu phải như vậy.

- Cậu không nhớ sao? Nếu cậu không nhớ thì mình xin phép giữ bí mật.(Kushiya Inaho)

Ryu nhắm nhìn Inaho một lát, ánh mắt đảo quanh thấy không có ai xung quanh thì vươn tay kéo Inaho vào lòng mình. Hai người đang tận hưởng thì một âm thanh phá vỡ bầu không khí vang lên.

- Ryu-chan, cậu cả gan lắm khi ngay trước mặt tớ kéo Inaho vào lòng ôm lấy.(Amaya Haruko)

- Là cậu à? Thế thì tớ không thể nặng bên này nhẹ bên kia.

Bàn tay của Ryu kéo tay Haruko làm cho cô bất đà đặt mông ngồi lên đùi của Ryu, Ryu mặc kệ Haruko có phản đối hay không liền ôm lấy.

- Haruko, tớ định đi xem vài CLB khi tan học. Không biết cậu có đồng ý đi cùng mình không?

Minori đứng ở trong phòng trầm tư, năm nay có tận ba người là không xác định được Maken từ Keronbo.

- Inaho là người đã có sẵn Maken, Ryu thì ở lúc chiến đấu với Kodama tự chủ thức tỉnh Maken của bản thân, người còn lại thì tới từ đó.(Rokujou Minori)

- Cậu ta là con trai của Ooyama Takeshi, đúng không?(Gen)

- Ừ, là cậu ta.(Rokujou Minori)

- Cô gái luôn kề cận cậu ta mang một Maken bất thường.(Gen)

- Inaho sở hữu Maken Kamudo, một trong The Original Eight.(Rokujou Minori)

- The Original Eight trên đời chỉ có tổng cộng 8 Maken Original ở trên Đỉnh núi Amanohara linh thiêng cùng với phong ấn Yamata no Orochi.(Gen)

Buổi chiều, Ryu cùng Inaho được Haruko dẫn đi tham quan các CLB. Các thành viên CLB đều ứng dụng Maken của bản thân vào trong vận động. Khi tới CLB Bóng Chuyền thì Ryu thấy quả bóng đang bao bọc trong hào quang bay thẳng tới mình tính có động tác thì Inaho đã dùng Maken – Kamudo của bản thân chắn trước người Ryu.

- Mọi người trong các CLB đều vận dụng Maken của bản thân nhỉ?

- Đúng vậy, các CLB có thể mài dũa Element của mình.

- Cậu tính tham gia CLB nào, Ryu-sama?(Kushiya Inaho)

- Hmm, tớ thích vào CLB có thể vận dụng Maken thỏa thích mà không lo vì luật của Học Viện cũng như bem nhau với những người dùng Maken khác. Haruko, cậu là Phó Hội trưởng Hội Học Sinh hẵn rành về các CLB, cậu biết CLB nào phù hợp với những tiêu chuẩn đó không?

- Nếu vậy sao cậu không tham gia vào Ban An Ninh.(Amaya Haruko)

- Ban an ninh?(Kushiya Inaho)

- Về cơ bản có thể hiểu là nhóm bảo vệ trị an cho Học Viện Tenbi. Mình là Hội trưởng và Himegami-san là một trong các thành viên.(Amaya Haruko)

- Haruko làm Hội trưởng sao? Nếu thì tớ gia nhập vào Ban An Ninh.

Sáng sớm, Haruko dậy sớm chạy bộ quanh Học Viện vài vòng mới về KTX để thanh tẩy cơ thể. Khi Haruko đang tắm mà Ryu ở bên ngoài chà răng thì Haruko bất ngờ mở cửa lên tiếng hỏi thăm Inaho và Kodama về sữa tắm đụng mặt Ryu, cả hai đứng hình mất 5s.

‘CMN, ngực của Haruko khi không có áo ngực dồn ép lại lớn vậy’

Bên dưới của Ryu sáng sớm thông qua cặp mắt của cậu thấy tình cảnh kích thích liền dựng lều, Haruko thấy bên dưới đũng quần của Ryu có vật thể nhô lên liền đỏ mặt nhưng trong lòng vui vẻ.

- Tớ đã bảo bao nhiêu lần khi vào nhà vệ sinh phải cẩn thận rồi mà.(Amaya Haruko)

Haruko ném chai sữa tắm vào mặt Ryu, cậu không có hoảng hốt mà đưa tay lên bắt lấy đặt ở một bên xoay người bước ra ngoài mà miệng lại không tự chủ thốt lên.

- Đúng là thân hình xinh đẹp.

Haruko nghe được lời nói của Ryu thì đỏ mặt ngượng ngùng đứng tại chỗ.