Hệ Thống Đế Thần

Chương 29: Hệ Thống Đế Thần



Ba người sau khi nói chuyện xong, liền kéo nhau vào tròng. Joe cùng Tô Tình thì đi thử đồ, còn Tiếu Nam thì đi lôi Mị Nhi về.


Mị Nhi còn đang mãi mê nhìn ngó xung quanh, những trang phục sặc sỡ đầy màu sắc, đủ loại kiểu dáng. Không như hồ tộc, một là ăn mặt thiếu vải, hai thì là trường y cách tân ba lớp.


Cái cửa hàng HC này cũng tương đối lớn, khoảng chừng 200 mét vuông, không giống với của hàng riêng mở bên ngoài thì trong Tháp Tùng Mậu Dịch này cũng xem như vô cùng lớn rồi, bởi vì trong đây có mấy trăm nhà tranh giành, mặt bằng muốn thuê cũng khó.


Mị Nhi vui vẻ đi dọc theo các kệ treo quần áo, vén ra xem từng cái một, càng xem càng ưa thích, còn có túi xách, trang phục mùa xuân của năm nay, tươi mát thoải mái. Không thể nói phụ nữ cho dù là thời đại nào thì cái đẹp vẫn là ngai vàng trong lòng họ.


Bổng dưng một đôi bàn ôm nàng nhấc bổng lên ôm vào trong lòng mình.


- A... Nam có chuyện gì vậy.


Tiếu Nam từ ngoài sau ôm Mị Nhi, má của mình lại áp vào má nàng, mịn màng đàn hồi, thổ khí như lan hơ thở thơm mát cứ thế bị Tiếu Nam hưởng thụ.


- Hồ Ngốc sao nàng lại nghịch ngợm như vậy, lỡ ta lạc mất nàng thì sao.


Một tiếng Hồ Ngốc cũng không khiến nàng tức giận lại càng cảm thấy ngọt ngào khi được quan tâm chiều chuộng, nàng như một tiểu tình nhân mở miệng liền khiến cho người khác muốn phạm tội.


- Thiếp biết lỗi rồi a.


- Thôi được rồi đừng quan tâm tới chuyện đó. Để ta giới thiệu với nàng, cô ấy gọi là Tô Tình, cũng có thể gọi là Mật Mật.


Tiếu Nam nắm lấy tay Mị Nhi đi về phía Joe đang lựa đồ phía bên kia, bên cạnh còn có Tô Tình đang giới thiệu.


- Đây là trường y hai lớp nằm trong bộ sưu tập mùa xuân của HC, được làm từ sợi Cotlen do thiên tằm nhả ra nên rất bền, chống đỡ được đa số các vũ khí lạnh. Nó do nhà thiết kế Will Desotpia, và được dệt bởi nhà thủ công chuyên viên của HC...


- Cái váy len kem hai tầng này rất hợp với chị đó...


- A... được để chị mặt thử...


Bổng dưng một âm thanh thanh thúy, nhỏ nhẹ vang lên.


- Chào Mật Tỷ, tỷ là người mới hả, hay là lâu rồi..


- Hả..


- Người mới?


Tiếu Nam muốn ngu luôn, người mới là cái qué gì, một giây sau mới hiểu, hai tay méo lấy má của Mị Nhi giải thích.


- Hồ Ngốc, chị ấy là nhân viên của hàng chỉ tới làm quen thôi, đừng có nghĩ bừa.


Tô Tình ở phía sau nghe Nam giải thích mới hiểu ra, nhất thời khuôn mặt đỏ lên ngượng ngùng không thôi.


- Đừng gọi em là chị, em cũng chỉ mới mười sáu thôi a.


- Không đâu, Mị Nhi so với tuổi thì trẻ hơn, cũng rất đơn thuần, gọi một tiếng tỷ không có vấn đề miễn sao mọi người đều vui là được.


Tiếu Nam nở một nụ cười hàm răng trên trắng ngọc của hắn hở ra ánh nắng nhẹ nhành, Tô Tình khuôn mặt lại càng đỏ, trái tim cũng đập bình bịch.


- Được vậy chúng ta tiếp tục lựa đồ thôi.


...


Ba người chọn tới chọn lui, gần như muốn thử hết cửa này, Tô tình cũng vui vẻ bồi tiếp ba người, đám nhân viên khác cũng làm ngơ, có người tốt tính còn đến phụ giúp.


Một lúc sau, ba người đã diện xong y phục của mình.


Joe là trường y trước đó, tên Hồng Y Sứ hai lớp hồng bên ngoài trắng ở bên trong, lại thêm một cái đai lưng bản rộng, làm cho nàng càng thêm thanh thuần đáng yêu, pha lẫn thêm một chút thành thục từ cử chỉ lời nói, càng làm cho nàng càng trở nên nổi bật, đầu được Tô tình bết cao len bằng hai sợi ruy băng màu hồng đầu đội mũ trúc đan có một tấm vải trắng che mặt.


Mị Nhi váy đen ngang bụng dài tới đầu gối, áo thanh y trắng lụa, tóc xõa xuống được buộc ngang cộng thêm một cái mũ giống Joe che đi dung mạo làm cho nàng có phần trẻ trung trưởng thành hơn, nhưng tính cách thì không thể thay đổi.


Còn Tiếu Nam hắn vốn có dáng người tốt, cơ bắp nhưng không thô kệt, ngũ quan sắc sảo, thân cao hơn 1m8 gần 1m9, xem như là thấp hơn Joe một chút. Thân hình tốt nên mặt gì cũng thấy đẹp, cả ba cô gái lôi hắn ra thử hết bộ này đến bộ khác phấn khích vô cùng. Cuối cùng chốt, áo thun đen, áo khoát da màu nâu dài tới bắp đùi, quần cotton màu đen ống rộng, mũ len màu nâu, kính mát vắt lên cổ áo.


- Nam, chàng đúng là soái nhất trần đời rồi hihi.


- Nếu chàng mà còn đẹp trai như vậy không biết sẽ có bao nhiêu nữ nhân sẽ dính ma trảo của chàn đây.


- Em cũng là lần đầu tiên thấy người có dáng tốt như vậy đó, còn tốt hơn so với mất minh tinh diễn viên người mẫu a.


Cả ba cô gái đều hài lòng với tác phẩm của mình. Một đám khách khác trong cửa hàng cũng là mê mẫn, nam thì ngưỡng mộ ganh tị, nữ thì nhao nhao đến xin info đều bị Tiếu Nam khéo léo từ chối.


Quản lý nam của của hàng này cũng đến xin một bức ảnh kỷ niệm để treo quảng cáo trong cửa hàng. Tiếu Nam cũng đồng ý, chụp mấy bôi, lại gửi qua tin nhắn cho hắn.


Sau đó lại ba người rời đi ra quầy tính tiền.


-TỔNG CHI TIÊU CỦA BẠN LÀ 36.120 TIÊN KIM-.


-HOÁ ĐƠN ĐÃ ĐƯỢC GỬI CHO BẠN MỜI BẠN XÁC NHẬN THANH TOÁN-.


Âm thanh thanh trầm ấm vang lên từ cái máy thanh toán nhỏ trên tay của Tô Tình. Trên màn hình là hoá đơn, có giá tiền, mã giao dịch, số seri, còn có cả tên người tính tiền là Tô Tình. Độ tin cậy khá cao vì đây là hàng của chính phủ sẽ không có sai sót.


Giá tiền cũng không quá cao, quản lý giảm 10% phí ảnh quảng cáo thì còn 32.508 TK, dù sao đây cũng là cửa hàng cho phàm nhân và mấy kẻ yêu thích cái đẹp mặc, vả lại mấy bộ này cũng không phải mấy bộ thuộc top mắc nhất trong cửa hàng.


Ấn vào nút Xác Nhận trong thẻ của Nam cũng bị rút tiền. Trò truyện thêm vài câu với Tô Tình thì rời đi.


Trang phục của ba người Tiếu Nam rất sặc sở hồng đen trắng, nhưng cũng không gây nên sự chú ý quá nhiều vì sắc đẹp của ba người đều bị che lại, Tiếu Nam cũng đeo khẩu trang vào.


Đi loanh quanh chơi đã đến tầng ba, nào là ăn vặt chơi trò chơi đủ thứ loại, Tiếu Nam hắn có chút hơi mệt, mặc dù là tu sĩ, hai cô gái thì khí thế bừng bừng chơi đến quên cả trời đất.


Đi một hồi liền thấy một đám người phía trước, hai nữ cũng tò mò lại gần. Tiếng xì xào bàn tán từ phía xa cũng trở nên rõ gàng.


- Đây là trêu chọc em gái giữa thanh thiên bạch nhật sao.


- Đừng nói nữa đi thôi đi thôi.


- Bọn này là Hồng Mang hội a, để bọn hắn chú ý thì nhà cửa, gia sản cũng bay màu đó.


- Cmn đừng co quay, muốn chết sao...


Trong góc chính là đám Hồng Mang hội, khoảng năm tên đang vây lây một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp có chút lạnh, thân 1m7 vận trang phục cổ kín, mái tóc thước tha xoã xuống không gió mà bay. Tất nhiên là do năm tên này phóng ra linh áp.


Năm tên này có một cái đặc điểm chung, đó là đầu hói, tết tóc đuôi sam, tên đúng đầu có hai cái những tên còn lại, dễ nhận thấy là phân cấp bậc, trên cái đầu hói còn có một cái hình xâm con rắn mang đỏ rực lửa.


- Em gái sao lại đi chơi một mình thế, có cần bọn anh bồi hay không.


Tren dẫn đầu vẫn luôn mở miệng trêu trọc mặc dù là bị cô gái bảo tránh đường.


- Các người mau tránh ra, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.


Giọng nói lạnh băng của nàng vang lên, không chút từ tính.


- Ai dô, để xem em gái không khách khí với chúng ta ra sao đây.


Tên cầm đầu đưa tay ra tính bắt tay nàng, khí thế Trúc cơ trung kì toàn bộ mở ra, linh áp đánh tới. 'Cô Nàng Băng Giá' mặt không biến sắc, tay phải cũng dâng lên. Tiếu Nam mở ra Thấu Thị Vạn Lý nhất thời giật mình Nguyên Anh sơ kỳ hình như còn là mới tấn cấp cách đây không lâu, cô nàng mới bao nhiêu tuổi chứ, có chút yêu nghiệt a. Đương nhiên chỉ là một chút mà thôi. Không như bản thân hắn hai tháng Kim Đan soky.


Bổng dưng môt tiếng hét vang lên, làm cho động tác của hai người chững lại.


- Con mẹ nó một đám trúc cơ ức hiếp người sao, các ngươi không quản bọn hắn.


Một đại hán thân cao 2m2, cơ thịt săn chắc hữu lực mà không thô kệt, khuôn mặt chữ điền nghiêm nghị, mặc một thân võ phục.


- Cmn, mày là ai? không biết tao là ai à.


Tên dẫn đầu hét lên, hai cái tết tóc đại diện cho nhị tinh của Hông Mang hội, khuôn mặt nhăn nhúm vì bị làm phiền.


- Ta là môn sinh của chiến thần học viện, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi.


- Cmn, muốn làm anh hùng, tưởng Chiến Thần học viện là ngon à, Hồng Mang hội đéch sợ ai ok.


- Tập Hận lên đánh hắn.


Một tên nhất tính bước ra, tu vi trúc cơ soky bùng phát phóng tới. Mà bên phía đại hán khí tức như không. Làm ra một cái thế.


Đại Lực Hùng (Gấu)


Ầm... gầm...


Hai đấm giao phong, Tập Hận va chạm vào một đấm của đại hán, như một hung thú chèn ép tới rồi một đấm vào mặt. Tập Hùng bị chấn va vào bức tường phía sau ngất đi.


- Cường Thể đỉnh phong.


Tên dẫn đầu vừa nhìn liền nhận ra lực chiến của đối phương, tu vi chỉ hậu kỳ nhưng một đấm vừa rồi đã đến đỉnh phong. Theo lý mà nói Linh Tu thì mạnh hơn so với thể tu một chút. Hắn là Trúc Cơ trung kỳ có thể so với hậu kỳ Cường Thể.


- Tất cả lên đánh hắn.


Tên dẫn đầu khẽ hét lên, khoing cần liêm sỉ nữa dù sao người ta cũng mạnh hơn mình.


Hai bên chuẩn bị giao phong thì một áp lực đè xuống, chấn năm tên Hồng Mang Hội và đại hán nằm bẹp xuống, đám người vây xem không nằm trong khu vực ảnh hưởng, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống, Tiếu Nam cũng không ngoại lệ, đây chính là cảm giác bất lực.


Một giọng già nói già nua trầm vang lên, khí thế nghiêm nghị cao coa tại thượng.


- Các ngươi đây là không xem ta ra gì sao, lại dam gây rối ở đây.



Góc tác giả: Hoả Long Đế Vương.
Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hoá Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp - Bán Tiên.


Luyện Thể - Chân Khí - Cường Thể - Hoá Kình - Cuồng Chiến - Phi Thiên - Chiến Thần - Địa Kiếp - Bán Thần.


Tiên giới cũng không có phân cấp giống như vậy nha.


Cầu like.