Hãy Giữ Trái Tim Anh Thật Cẩn Thận Em Nhé

Chương 105: Đến hàn quốc



16h30 (Theo giờ Hàn Quốc) tại sân bay quốc tế Incheon:

Một loạt hot boy và hoy girl bước ra thu hút mọi ánh nhìn của mọi người có mặt tại sân bay.

-Thầy ơi xe tới chưa em mỏi chân lắm òi nè thầy_Hương Mai kéo cái vali, miệng không ngừng than thở.

-Sắp tới rồi em chờ một lát nữa thôi mà_Thầy giáo cũng nôn nóng chờ xe nhưng vẫn động viên học trò.

-Xe ơi em tới lẹ lên cho chị nhờ_Hương Mai vẫn than vãn.

-Ai biểu mày đi theo tour làm gì?_An Nhi khó chịu khi con bạn cứ ồn ào

-Đi là vì muốn chơi với tụi mày chứ bộ_Hương Mai tỏ ra uất ức.

-Thôi được rồi anh xách phụ cho_Hoàng Anh lúc này mới lên tiếng, ra tay giúp đỡ bạn gái.

-Sướng quá ha có người xách dùm đồ_Gia Hân chọc vui một câu để lấy lại tinh thần sau hơn 5 tiếng ngồi máy bay.

-Vậy có cần không tôi giúp cho_Thiên Long môi nở một nụ cười kéo cái vali của Gia Hân qua bên mình khiến nhiều người phải ngước nhìn đặc biệt là mấy girl:

-Anh ấy là người mẫu nào vậy?

-Đẹp trai quá!

-Có vẻ như là người Việt Nam

-Ôi anh ấy cứ như thiên thần vậy

-Pla...Pla..._Những cô gái Hàn bắt đầu bàn tán

-Anh đang được các cô gái kia khen ngời kìa. Qua tới tận Hàn Quốc rồi mà vẫn có nhiều người để ý nhỉ_Gia Hân quay sang nhìn Thiên Long. Qủa thật anh rất điển trai. Các cô gái kia mê mệt là phải.

-Vậy à_Thiên Long lại cười (tg:Mỏi miệng chưa anh?), trong lòng đầy tự tin vào bản thân. Bởi vì cô là đang ngầm khen ngợi vẻ ngoài của anh.

-Ở đây cũng có nhiều em đẹp đấy chứ_Gia Bảo nhếch môi, mắt lướt qua một lượt những cô gái người Hàn khá xinh xắn. Nhưng trong lòng lại không ngừng đố kị với Thiên Long được mọi người chú ý hơn anh.

-Trông kìa, anh chàng trầm tính kia cũng rất cuốn hút_Một cô gái thốt lên chỉ tay về phía Hoàng Huy rồi các cô gái còn lại cũng gật đầu ra vẻ đồng tình.

An Nhi liếc qua người con trai bên cạnh đang được chú ý không khỏi nói thầm:"Cuốn hút cái khỉ gì. Đúng là mắt mù." Mà không hề hay biết những lời nói đó đã lọt hết vào tai của Hoàng Huy.

-Xe tới rồi!_cô hướng dẫn viên du lịch vui mừng khi thấy xe chạy đến không quên nhắc nhở đám học sinh đang làm náo động cả sân bay.

-Oh yeah! W Seoul Walkerhill Hotel thẳng tiến nào_Mọi người vui mừng cùng đồng thanh rồi vọt lên xe trước bao nhiêu con mắt nuối tiếc của mọi người.

Khách sạn Walkerhill:

Một cô tiếp tân nói bằng tiếng Anh:

-Request you to please let us keep student card (Ri cũng chẳng biết ngữ pháp có đúng k, tra đại đấy)

-Ok, waiting for us for awhile_Cô hướng dẫn viên du lịch nhìn cô tiếp tân rồi quay ra nói với thầy giáo:

-Cô ấy nói cần giữ thẻ học sinh.

-Trật tự! Đưa hết thẻ học sinh cho thầy nào_Thầy giáo nhìn đám học trò đang vô tư nói chuyện thì nhắc nhở:

-Dạ_Mọi người cùng đồng thanh rồi lấy thẻ đã chuẩn bị sẵn đưa cho thầy giáo. Thầy giáo nhanh tay đưa cho cô tiếp tân xem cô tiếp tân gật đầu mỉm cười rồi đưa chìa khóa phòng cho cô hướng dẫn viên du lịch.

-Này các em tự chia phòng đi nhé_Cô hướng dẫn viên du lịch lấy một chìa khóa rồi đưa cho đám học sinh._Mỗi phòng chỉ được 2 em thôi đó.

Sau một hồi bàn bạc Gia Hân với Hương Mai một phòng, An Nhi vì không muốn lộ chuyện mình là con gái nên nhất quyết ở chung phòng với Hoàng Huy (chị này bạo ghê) khiến cho Gia Hân và Hương Mai cùng nhìn nhau đầy nghi ngờ. Vậy là Hoàng Anh với Gia Bảo phải ở chung một phòng.

Còn Thiên Long tự thuê cho mình một phòng riêng.

Sau khi chia xong người nào người nấy đều về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn uống cho thoải mái để chuẩn bị tinh thần cho chuyến tham quan du lịch vào ngày mai.