Thông tin truyện

Hán Mạt Triệu Hổ

Hán Mạt Triệu Hổ

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Trung Quốc thời Hán Hằng Đế, từ năm thứ 6 niên hiệu Trung Bình, thiên tử Lưu Hoằng mới 33 tuổi chỉ vì phóng túng quá độ nên kiệt quệ, khiến ngôi vị bị tranh giành . Vừa lúc đó Thập phường thị nổi lên lộng hành. Ngay cả Hà Tiến đại tướng quân cũng bị giết chết. Trương Triệu Hổ , một công chức chính phủ ở thế kỉ 21, do một sự cố mà xuyên không về thời đại trên. Hắn xuyên vào trại lính, qua những đoạn kí ức và biết mình là Trương Liêu, 21 tuổi và đang trà trộn vào làm quân dưới trướng Đổng Trác.


Chấp nhận số phận, nhưng hắn vốn tính xấu lan xa, thì làm sao có thể trở thành anh hùng tài ba, mưu sĩ dũng tướng để quay về. Vậy chỉ có thể là dùng cách : cưỡng ép. Hắn nói như vầy :" Ta thà đánh người trong thiên hạ chứ nhất định không để người trong thiên hạ đánh ta". Hắn nói và thực hiện thật. Bình định Khương tộc, quét sạch lũ Hung Nô, đuổi xa rợ Tiên Ti, đánh đại bại bọn Ô Hoàn, mở mang đất, dựng phòng tuyến. Hắn trở thành người có công với nước, được triều đình trọng dụng.


Vậy nhưng hắn vẫn "ế" và than :Cừu địch khắp thiên hạ, nhưng kiều thiếp chẳng một người"... Còn Vương Doãn nói rằng :" Khắp lộ chư tướng có thể bỏ, tuyệt không thể bỏ Trương Liêu!". 

Bình luận truyện