[H Văn/Song Tính] Nhân Thê Cuộc Sống

Chương 17: Kim chủ x Minh tinh (2)



Warning : làm nhục công khai

Mối quan hệ của cậu và chủ tịch rốt cục bị một nhà báo đánh hơi được. Vốn là một minh tinh cực kỳ sạch sẽ scandal tình ái, lại càng khiến nhà báo quyết tâm khui bằng được mối quan hệ này nhưng do thế lực của chủ tịch phong bế quá mạnh, không thể nào tìm ra manh nối. Một ngày nọ lại cậu lại như thường lệ bị dạy dỗ ở phòng khách sạn tại địa điểm quay phim. Nhà báo được thông tin mật cho biết số phòng của minh tinh thật mừng như bắt được vàng, liền lén lút đặt máy quay lén. Qua khe cửa, nhà báo không thể tin nổi vào một màn trước mắt mình. Minh tinh xuyên một bộ nữ trang khiêu gợi, trên trán được viết bút đen lên mấy chữ "mẫu cẩu của chủ tịch", quỳ dưới chân nam nhân ngẩng mặt lên hít lấy đại dương vật đang lộng sống mũi. Gương mặt cậu mê muội, có thể thấy dưới lớp váy dương vật đã cương đội lên thành túp lều nhỏ. Cổ minh tinh mang vòng cổ cho sủng vật, theo lệnh của chủ tịch mà làm những hành động của chó như đứng yên, nằm ngửa, lăn vòng. Nam nhân cầm côn thịt vỗ vỗ lên dòng chữ trên trán cậu tựa như khen thưởng, dịch nhầy chảy ra đem đến tô vẽ lên môi cậu, cậu idol ánh mắt lộ rõ thèm khát được bú nhưng không dám tự tiện, chỉ có thể ngoan ngoãn hơi hé miệng như bôi son thực thụ mà tiếp nhận, khi đầy thì tự động đảo lưỡi liếm sạch, rồi lại chu miệng tiếp tục cùng đầu khấc hôn môi. Ánh mắt cậu dán chặt vào côn thịt ngay trước mặt tựa như thôi miên, hắn dịch chuyển là cậu cũng bất tri bất giác mà bò theo, chuông đồng ở cổ liền kêu leng keng thanh thuý. Sau màn "truy thịt" đó minh tinh bị nam nhân kéo xích cổ lôi vào góc khác mà máy quay không quay đến được, nhưng chỉ từng đó thôi đủ để nhà báo nhiệt huyết sôi trào, lập tức viết bài tin nóng. Điều mà nhà báo không ngờ là, đạo luật về song tính nhân vậy mà cố ý lại được công bố đúng ngay thời điểm đó. Truyền thông lúc đó nhận mệnh, theo sự chỉ đạo của chính phủ mà tích cực định hướng dư luận, đem việc song tính trở thành tính nô cho nam nhân là chuyện cần hợp lẽ tự nhiên, tuyệt không cho phép viết bài trái ý. Nhà báo thật nghẹn chết, vốn định dùng hết vốn liếng mắng minh tinh một trận, chê cậu dơ bẩn sống nhận bao nuôi, đời sống tình dục thật biến thái, cuối cùng đành viết thành một cái ca ngợi cậu bên ngoài làm việc chuyên nghiệp, về nhà không quên thân phận làm một cái sủng vật tiêu chuẩn hầu hạ chủ nhân, là gương sáng mọi song tính nhân cần noi theo. Chuyện tình cảm bị khui ra cậu minh tinh vẫn thật sự khủng hoảng, bây giờ tràn ngập mặt báo là ảnh cậu quỳ dưới đất với cặc chủ nhân trên mặt. Chủ tịch cùng cậu cùng dự một chương trình trực tiếp, phỏng vấn về chuyện này. Cậu minh tinh lần đầu bị hỏi sỗ sàng tất cả những câu nhạy cảm nhất, cho dù cậu đã đỏ mặt đến muốn búng ra máu thì MC cũng không buông tha cậu, tiếp tục ép cậu thừa nhận thân phận sủng nô của mình.

"Thật ra tôi cũng đoán ra như vậy rồi. Một song tính tinh anh chuẩn mực như anh, chắc chắn là ngoài nghiệp diễn xuất ra cũng sẽ xuất sắc cả việc làm nô. Trước kia tôi cũng nghe nhiều người nói cho dù đang trong kì quay phim bận rộn, chỉ cần là lệnh của chủ nhân anh đều sẽ trốn trong phòng trang điểm để hầu hạ ngài phải không?" - MC không chừa cậu một con đường nào. Chủ tịch cũng chỉ cười cười ngầm đồng ý với kịch bản của tổ sản xuất, không giúp cậu lời nào, buộc cậu phải tự mình thừa nhận tất cả.

"V...vâng. Thật xin lỗi."

"Aiyo, không cần xin lỗi mà. Chúng ta đều hiểu song tính nhân bản tính rất cơ khát, nếu không có tinh dịch của chủ nhân lấp đầy hẳn sẽ rất trống trải, hiệu suất làm việc cũng sẽ bị giảm đi mà. Có nhiều lần fans lo lắng cho sức khoẻ của anh, có phải là bị thao đến đi không nổi? Bụng cũng to ra nữa hảo đáng yêu"

"L...là do chủ tịch...thao qua tôi trong phòng thay đồ, mặt được xát qua d...dương vật nên bị đỏ... hoa huyệt sưng do ngậm quá nhiều tinh dịch cùng... nước tiểu... đi lại có chút không tiện... hại mọi người lo lắng rồi."

"Oa, thật lợi hại nha, trong người toàn tinh dịch và nước tiểu của chủ nhân chắc anh phải thèm khát lắm, là người khác đã hận không thể mãi quỳ dưới háng chủ nhân không rời. Vậy mà anh vẫn nhẫn nhịn để hoàn thành chương trình, tấm lòng hy sinh vì nghệ thuật thật cao cả. Ngoài ra chủ nhân còn thao anh ở nơi nào khác không?"

"Còn có... ở nhà, ở công ty, trên xe, khu trung tâm mua sắm, hồ bơi, công viên,... rất nhiều... tôi chính là... mỗi thời khắc đều để ngài tuỳ ý sử dụng"

Cậu cúi đầu càng thấp, cả trường quay lần khán giả xem qua TV đều phải trầm trồ như có thể thực sự thấy cảnh cậu đại minh tinh ở công viên đeo tai chó đuôi chó, bó dưới đất nâng mông lên cho chủ nhân cưỡng hiếp. Câu hỏi càng lúc càng tục, ngôn ngữ cũng không chút kiêng dè, bị ép nói ra những dâm ngữ hạ lưu nhất trước máy quay làm cậu vừa loạn vừa mơ hồ khơi dậy dục vọng bị lăng nhục, dần bị cuốn theo mạch câu hỏi của MC.

"Vâng, mỗi lần muốn cầu xin điều gì, quan trọng là phải thật thành kính, tinh dịch của chủ nhân là thứ quý giá, không phải được ban phát mà phải nỗ lực xứng đáng để được nhận thưởng."

"Oa, vậy mời anh tái hiện thử cách anh cầu xin chủ nhân đụ anh được không?"

"Hả? T...tôi..."

Cậu như bị sét đánh, lập tức nhìn sang phía chủ tịch. Bỗng nhiên chủ tịch chỉ cười nhàn nhạt đứng dậy khỏi ghế, bước ra giữa sân khấu. Cậu idol nuốt nước bọt, cậu hiểu ngài định làm gì.

"Đến đây"

Chủ tịch ngoắc ngón tay Giọng nói từ tính như mệnh lệnh truyền thẳng vào đại não cậu. Xung quanh rất nhiều tiếng bàn tán sôi nổi vang lên, cậu thật sự hoang mang tột cùng.

"Đừng sợ, bò qua đây, cho mọi người cùng thấy em là con chó của ai."

Từng lời nói của chủ tịch làm cậu chấn động, ánh mắt ngài lạnh lẽo trước sự do dự của cậu làm cậu thêm kinh hoảng. Lập tức mặc kệ mọi người xung quanh, đầu gối liền chạm đất, bò trên tứ chi đến bên chủ nhân.

"Qua."

Ngài hài lòng vỗ vỗ đùi, hai chân hơi mở ra. Không phải cậu chưa từng làm điều này, nhưng hiện tại hàng trăm con mắt đang nhìn cậu, không, phải là hàng triệu con mắt dõi theo cậu qua màn hình. Cậu thấy hô hấp của mình như ngưng đọng, cậu ngước lên nhìn chủ nhân của mình, đáp lại cậu là ánh mắt mang theo phong thái cao ngạo của kẻ đứng trên cao nhìn xuống, một sự áp bách tuyệt đối, còn cậu thì lại cực kỳ hèn mọn ngước lên. Nội tâm cậu từng cơn rung động, cậu nhắm mắt lại hít sâu, triệt để bỏ qua mọi sự tồn tại khác trên đời, trong lòng chỉ còn sự khuất nhục và phục tùng tuyệt đối đối với chủ nhân. Cậu rủ đầu xuống, từ từ chuyển động cả tứ chi của mình.

Cậu minh tinh cứ vậy chui qua háng một nam nhân ngay trên truyền hình.

Cả trường quay bùng nổ tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo làm cậu càng thấy toàn thân nóng rực. Sau khi bò qua được một lần, thấy chủ tịch vẫn đứng như vậy, cậu lại nhanh chóng chui về một lần nữa. Cậu nghe được tiếng cười khẽ của chủ tịch, liền hưng phấn như một con chó nhỏ mà ở dưới chân chủ nhân bò qua về, còn cảm thấy chưa đủ mà chui giữa háng cúi đầu liếm lấy gót giày da của ngài. Cậu biết trong thâm tâm cậu thực thích chuyện này, không biết là do bản chất cậu như thế hay do được dạy dỗ mà ra, nhưng cậu không thể chối bỏ việc cậu thèm muốn được phủ phục dưới chân chủ tịch, phó mặc toàn bộ sinh mệnh cho ngài. Hạ thân cậu phản ứng, đáy quần mỏng bị cái bướm phun nước ra dính lại, chim nhỏ cũng phát cương lên, vì đang bò nhếch mông nên bại lộ hoàn toàn không gì che giấu được. Ai cũng thấy được cậu tao đến thế nào, chỉ vì chui qua háng chủ nhân mà đã động tình nứng đến thế.

"Oa, này cũng quá dâm đãng rồi."

"Chủ tịch nuôi ra một con chó khả ái a, thật hâm mộ."

"Không ngờ anh ấy lại là một mẫu cẩu ngoan ngoãn đến thế. Bình thường nhìn anh ta thanh lãnh cấm dục đúng là đoán không ra."

"Tôi cũng muốn tiểu cẩu nhà tôi học theo anh ấy. Nhìn cái bướm kia chắc chắn là bị rót tinh đến mập đi."

Lời bàn tán dâm tục vang vọng khắp trường quay, chủ tịch nhích nhích mũi chân nâng cằm cậu lên. Trong mắt ngài là sự hài lòng làm cậu như được cổ vũ mà càng kích động. Cậu bò theo chủ nhân về ghế, nhưng cậu không ngồi lên lại mà yên vị quỳ dưới chân ngài. Sự ồn ào xung quanh làm cậu có chút sợ hãi, bàn tay ấm áp của chủ tịch xoa trên tóc cậu, hướng cậu an ổn úp mặt vào hạ bộ ngài. Ngài chủ tịch thay cậu trả lời hết phần phỏng vấn còn lại, tay vẫn để trên đầu cậu vuốt ve, lúc thì luồn xuống cổ mà nắn nhẹ. Cậu idol nhắm mắt lại, cọ xát má mình với tầng vải quần tây đang che giấu con cặc của ngài, tai không nghe mắt không thấy, nhập vào thế giới riêng, chịu không được thì cọ cọ bướm vào chân ngài cầu ngài để ý. Cậu hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân cùng những tiếng "ngoan, đừng loạn" trầm ổn, chuyên tâm làm một tiểu cẩu chân chính, vì chủ nhân hiến mình. Cả đời sau của cậu, chính đều quỳ ở đây mà sống tiếp.