Giải Mã Trái Tim Em

Chương 14: Vỏ bọc gia thế



Ngạn Hy đứng sát cạnh cô, anh chóng một tay xuống bàn, lời lẽ dứt khoát thốt ra. Điềm Manh đang ngồi liền ngước mắt nhìn anh, biểu cảm đầy bối rối:

- Ngay bây giờ sao?

Cô là người tinh tế và kỹ tính trong công việc nên ngay từ khi quyết định sẽ về phe của anh, phản bội lại kẻ thuê cô hãm hại Collin thì cô đã lường trước được chuyện này. Nhưng dù sao khi thực tế đối mặt vẫn không thể tránh khỏi lo lắng.

- Đúng vậy. Còn nữa, tiền cọc cô đã nhận từ bọn họ, mau chuyển trả lại đi.

Trên đời này ngoài người thân ra thì thứ cô yêu nhất chính là tiền. Dẫu biết trở mặt phản bội kẻ ban đầu đã hợp tác với cô thì không thể giữ lại số tiền cọc. Dù vậy khi nghĩ đến việc phải chuyển trả lại tiền cô vẫn cảm thấy không nỡ. Tuy phi vụ này không thành công nhưng cô cũng đã tốn không ít công sức và thời gian nghiên cứu về hệ thống mạng, cách thức hoạt động của Collin để đánh cắp dữ liệu. Bây giờ trả lại tiền thì khác nào cô đã làm không công, hao tâm tổn trí để rồi chẳng nhận lại được gì, đã thế còn bị nguyền rủa là kẻ phản bội.

- Sao hả? Đừng bảo là cô đang tiếc tiền?

Có vẻ như anh đang cố tình nói những lời mang hàm ý thách thức để dò xét quyết định lựa chọn của cô. Đã leo lên lưng cọp thì phải tiếp tục gồng mình chịu đựng, Điềm Manh buộc bản thân làm theo lời anh. Cô gửi gmail nói về vấn đề hủy bỏ thỏa thuận, đồng thời chuyển trả lại số tiền đặt cọc.

Vì cô luôn núp bóng đầy bí ẩn trong lớp vỏ bọc hacker lừng danh mang tên Diamond nên đương nhiên cô sẽ không nhận những bản hợp đồng thực hiện phi vụ có điều khoản đền hợp đồng. Kẻ tìm đến cô Diamond nhiều vô số kể bởi khả năng hack dữ liệu đỉnh cao từ cô. Bọn họ có rất nhiều lý do để thuê cô, từ tư thù cá nhân đến chuộc lợi theo bè phái. Diamond chỉ nhận tiền về làm việc, ngoài ra không đào sâu vào mục đích riêng tư của người thuê cô, rất nhiều khách hàng tìm đến nhưng không phải phi vụ nào cô cũng chấp nhận.

Vậy nên dần dần các khách hàng hiểu cách làm việc của hacker Diamond, chẳng ai dám đưa điều khoản đền bù vào hợp đồng vì chắc chắn sẽ bị cô từ chối không thương tiếc.

Sau khi hoành thành xong mọi chuyện anh yêu cầu, cô nhanh chóng rời đi. Điềm Manh chỉ sợ nán lại lâu thêm một chút anh sẽ tiếp tục nghĩ ra điều gì đó quái quăm rồi bảo cô thực hiện.

Bước chân vội vã rời khỏi tòa chung cư. Cô ăn vận kín đáo, đeo khẩu trang và cả kính đen che toàn bộ khuôn mặt. Nhưng Điềm Manh nào hay những ánh mắt sáng như cú đêm của các tay săn ảnh vẫn đang không ngừng nghỉ theo dõi cô.

Trước đó, vào ngày anh hẹn gặp cô ở căn nhà hoang, buổi tối sau khi anh xong việc đã hơn tám giờ tối. Ban đầu Ngạn Hy dự tính sẽ di chuyển từ nơi làm việc đến thẳng khu dân cư 108. Nhưng sau đó anh lại quyết định trở về nhà tắm rửa, thay quần áo và nghỉ ngơi một lát. Cũng chính vì vậy nên anh đã bị những tên phóng viên cắm rễ "canh gác" trước tòa chung cư anh đang sinh sống bám theo và phát hiện ra hành tung "hẹn hò" làm dậy sóng khắp cõi mạng.

Bây giờ đám phóng viên của những bài báo lá cải lại tiếp tục săn tin, quyết tâm soi mói chuyện yêu đương của nam ca sĩ Venn nổi tiếng. Thật ra anh nói không sai, sau khi tin tức hẹn hò bị phát tán lên mạng, anh càng không tiện ra ngoài vào ban đêm. Tuy nhiên ai đó đến tận nhà tìm anh cũng không phải cách hay vì phóng viên vẫn không ngừng theo dõi ở khu vực xung quanh tòa chung cư.

--------------------------------------

Chính thức ký kết vào bản hợp đồng yêu đương đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải thường xuyên gặp nhau. Hôm nay Ngạn Hy lại hẹn cô đến nhà anh, mục đích là muốn tạo cho cô một lớp vỏ bọc gia thế xứng tầm. Ông bà nội của anh luôn có suy nghĩ bảo thủ về gia cảnh, lúc nào cũng đặt yêu cầu "môn đăng hộ đối" lên hàng đầu.

Anh đưa cho cô một sấp tài liệu, nói chính xác thì đó là kịch bản hoàn hảo do anh dựng lên. Ngạn Hy để cô nhận vai diễn trở thành đại tiểu thư của một gia đình danh giá, có ba làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty sản xuất gỗ lớn, mẹ cô là giáo sư của một trường đại học danh giá.

- Tôi phải nói dối về gia cảnh của mình sao?

Anh thản nhiên gật đầu và đáp lại chắc nịch:

- Tất nhiên. Chẳng lẽ cô muốn ở trước mặt ông bà nội của tôi bảo rằng cô làm hacker, ngoài ra còn có sở thích mê tiền?

Anh nói chuyện với cô chẳng chút nhượng bộ. Tuy Diamond cá tính mạnh mẽ nhưng dù sao cô vẫn là phái yếu, Lục Ngạn Hy chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả.

- Anh có cần nói khó nghe như vậy không? Ai mà chẳng mê tiền chứ, anh cũng vậy thôi. Anh có dám khẳng định bản thân không mê tiền không?

Ngạn Hy nở nụ cười nhếch môi, tranh cãi với cô khiến cô cảm thấy hứng thú đến lạ:

- Tôi không mê tiền vì tôi có quá nhiều tiền.