Giải Mã Trái Tim Em

Chương 13: Đưa vào phòng



Dù sao người con gái bị chụp lén cùng anh trong các bức ảnh đang làm xôn xao dư luận cũng chính là cô. Vậy nên ngoài cô ra thì chẳng còn ai thích hợp hơn để đóng giả bạn gái của anh.

Sau khi cô đồng ý, anh lập tức lấy ra một bản hợp đồng yêu đương, trên hợp đồng có ghi rõ, nếu ai vi phạm hợp đồng sẽ phải đều bù tổn thất cho người còn lại. Ngoài ra, thời hạn hẹn hò là một năm, Venn không muốn mọi người nghĩ anh đào hoa, phụ tình hay thay bồ như thay áo. Đây là lúc anh làm mới hình ảnh trong lòng fan hâm mộ, muốn trở thành mẫu bạn trai lý tưởng mà biết bao cô gái ao ước có được.

- Đền hợp đồng gấp năm lần nếu vi phạm sao...

Cô đắn đo khi đọc một loạt điều khoản hợp đồng, bao gồm cả việc bên B (Điềm Manh) phải hợp tác với những yêu cầu do bên A (Ngạn Hy) đưa ra nhằm xây dựng hình ảnh cặp đôi yêu đương hoàn hảo nhất ở trước mắt của công chúng.

- Có vấn đề gì à?

Nghe anh hỏi, cô vội lắc đầu, dù sao thì số tiền cũng lớn như vậy, chỉ cần cố gắng không vi phạm hợp đồng là được.

- Không có. Tôi sẽ ký ngay đây.

Sau khi thỏa thuận xong, Ngạn Hy yêu cầu cô phải giải mã tất cả tài khoản đã hack của các nghệ sĩ và cả việc tháo gỡ mật khẩu đã khóa toàn bộ hệ thống máy tính của Collin khiến phía IT phải đau đầu mấy ngày qua.

- Tôi phải về nhà mới làm được.

Anh chau mày, nét mặt nghiêm túc khiến cô toát cả mồ hôi:

- Cô phải làm ở trước mặt tôi. Để cô về tôi thấy không yên tâm.

Vừa nói dứt lời Ngạn Hy đã nắm tay kéo cô đi. Điềm Manh hoang mang cố giật tay lại nhưng cô càng kháng cự anh lại càng siết chặt tay cô rồi nói:

- Mau theo tôi!

Cứ thế cô bị anh lôi đi trong sự miễn cưỡng:

- Bỏ tay ra, anh đang làm gì vậy?

Ngạn Hy theo phản xạ mà đáp lời, nhất thời không suy nghĩ cặn kẽ tình huống:

- Đưa cô vào phòng...

Anh chưa chưa kịp nói hết câu nhưng chỉ vừa nghe thấy bấy nhiêu thôi thì tâm trí của cô đã loạn cả lên. Điềm Manh hốt hoảng, nhanh trí mà dứt khoát cúi đầu cắn mạnh vào tay anh. Ngạn Hy đột ngột bị làm đau nên không khỏi giật mình:

- Ây...cô điên rồi à?

Anh nhanh chóng rút tay về, nhìn vết cắn in hình dấu răng rõ mồn một vẫn đang rướm máu trên tay khiến anh như muốn bốc hỏa.

- Anh muốn làm gì tôi hả? Sao lại đưa tôi vào phòng? Chẳng lẽ anh đang có ý đồ xấu?

Đứng trước một loạt câu hỏi khó đỡ của cô, anh đứng hình vài giây, vì tay đang bị đau nên cần chút thời gian để lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh đã hiểu cô đang nghĩ gì, cũng một phần do lời nói lúc nãy của anh chưa kịp rõ nghĩa nên đã xảy ra cớ sự.

- Đầu óc cô chỉ nghĩ được mấy chuyện đen tối thôi sao? Người như cô, dù có dâng đến tận miệng tôi cũng không thèm. Bà chị à, bớt ảo tưởng một chút.

Ngạn Hy tiến nhẹ một bước đến sát gần cô, mắt đối mắt gần kề rồi nhấn mạnh:

- Cô không phải gu của tôi!

Nhìn gương mặt đẹp trai nhưng đầy cao ngạo của anh rõ ràng đang muốn chọc tức cô. Điềm Manh cũng chẳng chịu nhúng nhường:

- Anh nói ai là bà chị chứ? Còn nữa, ai mới là người có suy nghĩ đen tối? Đột nhiên anh lôi tôi vào phòng, anh có ý đồ gì đây? Anh đừng nghĩ trả tiền cho tôi thì có thể làm những chuyện bậy bạ đó.

Ngạn Hy thầm lắc đầu, anh đưa tay búng mạnh vào trán cô một phát đầy dứt khoát.

- Ui da, anh điên à?

Cô liên tục bảo anh bị điên, với suy nghĩ không thể đỡ nổi từ cô thì anh cũng sắp điên thật rồi.

- Trông cô cũng không đến nỗi nào mà sao đầu óc lại đen tối thế? Đây là phòng vi tính.

Anh bước đến gần phòng rồi mở toang cửa ra. Đập thẳng vào tầm mắt cô là dàn máy tính chuyên nghiệp hiện ra trước tầm mắt. Lần này không cần anh lôi kéo cô cũng tự mình bước đến vì đã bị sự hiện đại và hoành tráng của công nghệ thu hút.

- Ra là vậy sao...

Cô có chút ngượng vì ban nãy đã phản ứng mạnh. Anh chau mày, hằn học đáp:

- Thế ban nãy cô nghĩ tôi đưa cô vào phòng để làm gì?

Bị ngoáy sâu vào nội tâm thiếu ánh sáng, cô lập tức nở nụ cười trừ rồi đánh trống lãng, vờ đi quanh phòng vừa nhìn ngắm vừa nói:

- Dàn máy tính của anh xịn xò thật, chắc là đắt tiền lắm.

Ngạn Hy ngây người nhìn cô, Điềm Manh lém lỉnh chẳng kém gì anh, nhưng cô càng bướng bỉnh khó trị, anh lại càng muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Điềm Manh ngồi vào máy, thao tác nhuần nhuyễn gõ vào một dãy ký tự dài khó hiểu trong trang web bí ẩn. Sau vài thao tác phức tạp nhưng chỉ mất vào phút ngắn ngủi, cô đã trả lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội cho các nghệ sĩ. Hệ thống máy tính của Collin cũng được cô giải mã mật khẩu, bây giờ có thể sử dụng bình thường như trước.

- Xong rồi.

Anh nở nụ cười nhẹ, đến đây thôi thì vẫn chưa xong chuyện, anh cất lời:

- Bây giờ cô mau gửi tin nhắn cho phía đã thuê cô, bảo rằng cô không muốn hợp tác nữa. Phi vụ lần này chính thức bị hủy bỏ.