Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 356: Chúng Ta Không Phải Đối Thủ Của Họ.



Lục Duyên và Dạ Dạ gật đầu.

Lục Duyên hơi suy nghĩ một lát, Hắc Hùng số 1 từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt họ.

"Lên Phi Toa, chúng ta đi tìm bọn hắn nào!"

Ba người lên Hắc Hùng số 1, Hắc Hùng số 1 phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng, biến mất tại chỗ.

Tốc độ của Hắc Hùng số 1 vượt qua cả tốc độ âm thanh, làm lan truyền ra tiếng nổ âm vang, chiến sĩ gen vừa mới dùng truyền tống đi đến trung tâm Phù Không thành đều hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung.

Mấy tinh linh tạo thành một đoàn đội, trong đó có một thiếu nữ tinh linh tóc màu lục cấp lãnh chúa, năm thiên niên thiếu nữ cấp thủ lĩnh, và hơn hai mươi tinh linh cấp mục đầu.

Lúc này họ đang đứng trước quảng trường cao ốc hai ngàn mét, quan sát mấy hộ vệ cơ giới trên quảng trường.

Nghe được tiếng rít, tất cả tinh linh đều thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía không trung.

Khi nhìn thấy phi hành khí Hắc Hùng số 1 bay qua, thiếu nữ tinh linh cấp lãnh chúa vô cùng xinh đẹp kia hơi trừng mắt lên:

"Đây chính là phi hành khí hình thoi! Họ lại đang ở khu vực này?"

Ánh mắt thiếu niên tinh linh cấp thủ lĩnh bên cạnh hơi chuyển động:

"Dạ Vương và hai nhân loại cấp lãnh chúa kia đang ở trong này? Họ đã vào đây bốn tiếng, có lẽ thu hoạch không ít nhỉ?"

Không ít tinh linh chuyển động ánh mắt, trong mắt mang theo vẻ tham lam.

"Cao ốc cao nhất nơi này là cao ốc vạn mét, với thực lực của Dạ Vương cộng với hai nhân loại cấp lãnh chúa kia, cũng không biết có thể đối phó với bảo vệ trong đó không?

"Chắc chắn là có thể, nhân loại kia có năng lực khống chế cơ giới, ở trong di tích cơ giới Aiur như hổ thêm cánh. Chỉ là không biết lúc này họ đã thăm dò được mấy cao ốc vạn mét rồi?"



"Nếu như có thể chiếm được thu hoạch của họ thì tốt rồi"

Có tinh linh cấp thủ lĩnh thở dài.

Thiếu nữ tinh linh cấp lãnh chúa khẽ lắc đầu một cái:

"Chúng ta không phải là đối thủ của họ. Thế nhưng vẫn còn hai tên Bạch Lân và Barton kia đang tìm họ đấy. Chúng ta đừng tham gia vào, suy nghĩ phải xử lí nơi này như thế nào đi"

Những người khác lấy lại tinh thần, gật đầu.

Hắc Hùng số 1 xẹt ngang bầu trời, một đội chiến sĩ gen đang qua lại trên đường phố, cầm đầu là một người Carman cấp lãnh chúa.

Hắn ta là một trong các thuộc hạ cấp lãnh chúa trong liên minh của Barton.

Theo sau hắn là ba chiến sĩ cấp thủ lĩnh người Carman và một đám chiến sĩ cấp mục đầu người Carman.

Một thủ lĩnh người Carman nhíu mày, có chút bất mãn:

"Chúng ta gia nhập vào liên minh Barton là để có thể cùng nhau thăm dò cao ốc, kết quả thì, hiện tại những người khác đi thăm dò còn chúng ta lại phải tìm kiếm phi hành khí gì đó. Đến lúc đó chúng ta còn có thể có thu hoạch gì à?"

Lãnh chúa người Carman lườm hắn ta một cái, lạnh lùng nói:

"Bót tranh cãi tí đi! Không phải Barton đã nói rồi sao? Chỉ cần tìm được Dạ Vương và hai tên nhân loại cấp lãnh chúa kia, thì sẽ khen thưởng cho cả đội, nếu như có thể săn giết Dạ Vương và hai nhân loại cấp lãnh chúa kia thì đến lúc thu hoạch được họ có thể sẽ phân cho ngươi một phần mười"

Thủ lĩnh người Carman bĩu môi:

"Ai biết Barton nói được mà có làm được không? Hơn nữa, thực lực của Dạ Vương và tên nhân loại cấp lãnh chúa kia rất mạnh, Barton và Bạch Lân cũng không chắc chắn có thể giữ được họ lại"

Ánh mắt lãnh chúa người Carman chuyển động, cũng có chút xoắn xuýt.

Họ vốn không phải là bộ tộc lục ma nhân, gia nhập liên minh Barton chẳng qua là vì nghĩ dưới bóng đại thụ thì ngồi chỗ nào cũng mát mà thôi.



Không phải khi trung tâm Phù Không thành mở ra, sẽ có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn sao?

Nhưng mà hiện tại những người này phải đi tìm người.

Lãnh chúa người Carman hiển nhiên là vô cùng sốt ruột.

Thủ lĩnh người Carman bên cạnh vẫn tiếp tục lải nhải:

"Lài lại một bước thì, cho dù Barton và Bạch Lân có thể đối phó được Dạ Vương nhưng Dạ Vương cũng không phải kẻ ngốc, họ có phi hành khí, chỉ cần ở trên trời không xuống, ai có thể bắt được họ? Ta nói này Tân Tỉ đại ca, ta cảm chúng ta có lẽ nên thừa cơ hội này thoát khỏi liên minh Barton. Đi lăn lộn với họ, đến lúc đó, thu hoạch của chúng ta chỉ e là rất ít"

Tân Tỉ nghe vậy, ánh mắt chuyển động, không nói gì.

Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng rít chói tai, Tân Tỉ và những người khác đều thay đổi sắc mặt.

Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tiếng rít truyền tới.

Sau đó họ nhìn thấy một phi hành khí hình thoi đen nhánh nhanh chóng bay qua không trung.

Tốc độ bay cực nhanh, gạt không khí, khuấy động không khí.

Tân Tỉ và một đám chiến sĩ gen người Carman sững sờ, sau đó, tất cả mọi người trợn mắt lên.

"Chính là phi hành khí hình thoi kia!"

"Thế mà bọn chúng ở ngay khu vực này!"

"Thông báo Barton!"

Mắt Tân Tỉ sáng lên, vội vàng lấy thủy tinh truyền tin ra, liên hệ Barton.